oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 261
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      6
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Bộ S-A đầu tiên mình đọc là Boys next door :v vâng cái tựa đã vang cmn danh thiên hạ cùng tin tuổi của thị Cà chuyên ăn tim gan uống nước mắt của con dân lầm than :v

      Còn bộ Ya (Full HD!!Không che!!!!!) đầu tiên mình đọc là bara cơ bắp cuồn cuộn râu tóc tốt tươi :v

      Mình không dám đụng tới hàng full HD đến cả gần năm trời sau sự cố mang tính lịch sử đó :v
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      98
      Cấp độ
      1
      Reps
      2
      Cảm xúc đầu tiên khi đọc 1 cái dou SA của game mình thích:
      SA là cái gì? Có ăn được ko? Anh A của mình thích chị B mà, sao lại đi với anh C là sao ta? Ớ sao 2 anh lại thích nhau ta?
      Sao hồi đó mình ngây thơ chong xáng đến thế...
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      2
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Mặt nghệt ra vì ngu.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      lần đầu đọc SA chắc là RG-Veda đi, lúc thấy các anh ôm nhau, mình chẳng có suy nghĩ chi cả. CẢm giác còn là 2 anh em tốt, 2 người bạn tốt nữa cơ-hồi ấy có biết gì đâu.
      sau này vào đọc truyện trên accvn, vô tình đọc phải cảnh h, mình còn suy nghĩ gì đây nhỉ?rồi thì cũng chẳng biết từ lúc nào, sa chân vào, vĩnh viễn không thoát ra

      Đường vào dammei sâu tựa biển
      Phụ nữ là cái đẹp, nhưng trai đẹp thì còn hơn cái đẹp
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      18
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      chẳng lẽ tui nên nói truyện SA đầu tiên mà tui đọc là Sakura-thủ lĩnh thẻ bài
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      18
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      Lần đầu đọc phải vài bộ SA là hồi mê mẩn Clamp, đọc hết bộ này đến bộ khác, nhưng chẳng hiểu hồi đấy đầu óc có vấn đề thế nào mà không có tí cảm xúc gì. Cũng chẳng thắc mắc sao hai thằng nó lại như thế. Chắc tâm hồn trong sáng quá hay nói thẳng ra là chắc hồi đấy bị ngu. . Nhưng mà giờ khác rồi, sau 6, 7 năm đọc lại, tư duy đã ở một vùng trời mới, máu múi máu mồm cứ gọi là văng tùm lum loạn xạ mỗi khi đọc sa, yaoi hay chỉ là thỉnh thoảng thấy có tí hint. :3
      -----B-------------L-----
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Lần đầu tiên đọc SA là năm lớp 8, lúc đó đang rảnh rang nên bà chị vứt cho link truyện, lâu rồi cũng không nhớ tên nữa... Ban đầu thấy 2 đứa con trai cứ ôm vai bá cổ thấy lạ lạ sao ấy, đến đoạn chúng nó hôn nhau thì nghệt mặt ra
      Dần dần thấy hay hay và dấn thân vào con đường này giờ thì đọc hard yaoi mặt không biến sắc rồi
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      155
      Cấp độ
      3
      Reps
      135
      Năm lớp 8 sau khi đọc hết Cổ Kính Kỳ Đàm, khóc như mưa vì Trọng Thiên - Thiên My, tiếc nuối cho vị thần đầm trạch yêu thầm Thiên My (không nhớ tên anh T__T) và mối tình dang dở dường như còn chưa kịp thành hình của Đế Vân với Thượng Hiên, em chính thức rút ra 2 kết luận: Nam nam yêu nhau là chuyện bình thường không khác gì tình yêu nam nữ; Hai bạn nam yêu nhau thấy đau đớn day dứt nhớ lâu hơn một bạn nam và một bạn nữ yêu nhau ~

      Túy ngọa hồng trần
      Tiếu khán thiên hạ
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      15
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Nhớ lại thì cp SA mình thích đầu tiên là Touya - Yukito, lúc đọc truyện đó mới lớp 4 lớp 5, đọc xong thích 2 anh ấy mà cũng hem thấy tình cảm của hai anh có gì lạ hết @_@ Có thể là vì lúc ấy vẫn chưa ý thức được vấn đề... Rồi mang theo tư tưởng ấy bắt gặp nhiều cp khác trong các truyện của Clamp cũng thích và cũng không cảm thấy gì... Cho tới khi lên cấp 3 biết được cái gọi là SA YA thì mới nhận ra bản chất fangirl của mình đã có sẵn từ ngày còn thơ bé ...
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Biết đến SA từ năm lớp 5 qua fanfic DBSK. Ban đầu thấy 2 thằng con trai kỳ gì đâu, cơ mà 2 thằng là thần tượng của mình nên dần cũng thấy bình thường :3 Bộ SA đầu tiên đọc thì quên tên mất tiêu rồi vì từ khi dấn thân vô SA thì điên cuồng quá nên không nhớ :v
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.