oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Bách Hợp Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Lĩnh dưỡng quan hệ - Hải Tư

      Văn án

      (Tớ không tìm thấy văn án)

      Nội dung nhãn: đô thị tình duyên

      Raw + CPP

      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 10.**
      Sửa lần cuối bởi Hill; 25-08-2015 lúc 09:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      145
      Cấp độ
      3
      Reps
      104
      Truyện kể về Giang Hoài Sương một ngày đẹp trời nhận được một cú điện thoại từ mẹ bạn ấy đang ở nước ngoài gọi về nói là nhà mới nhận nuôi một bé gái mấy hôm nữa sẽ đến ở nên muốn bạn ấy chuẩn bị tinh thần. Bạn Sương nghe sao ra 5 tuổi nên ham hố mua một đống đồ con nít về rồi còn bày biện phòng ngủ như trẻ con ấy nhưng rốt cuộc "bé gái" lại là thiếu nữ 15 tuổi. Bạn Sương là người tính tình trầm ổn nên khi thấy Hứa Đan Lạc không phải đứa nhỏ 5 tuổi như mình mong đợi nên quê, mặt cũng chả mấy hứng thú Bạn Lạc sẵn đã lo lắng không biết người nhận nuôi mình sẽ như thế nào nên lúc GHS trưng mặt than ra thì lại nghĩ quẩn là bạn ấy không thích mình. Có sẵn tư tưởng đó trong đầu nên bạn Lạc càng quyết tâm muốn lấy lòng bạn Sương hơn. Giữ cự ly vì sợ tới gần sẽ làm phiền GHS, ăn hàng thì chỉ tí tẹo, cho tiền mua đồ mới để mặc thì cũng chỉ vác về 1 2 cái áo... HĐL nghĩ làm như vậy sẽ cho bạn Sương thấy mình là đứa nhỏ biết điều, sẽ không là gánh nặng cho ai hết nhưng ai dè lại bị hiểu lầm GHS thấy HĐL bảo trì khoảng cách nên đâm ra tưởng đứa nhỏ này không thích chung đụng với mình nên cuối ngày đề nghị hôm sau sẽ mang HĐL ra sống tại biệt thự riêng của Giang ba mẹ, chờ hai người ấy đi du lịch về sẽ chăm sóc cho bạn Lạc. HĐL sẽ làm sao để có thể thuyết phục GHS cho mình ở lại đây? Ngày đầu của hai nữ chính trôi qua như vậy đấy, ngượng nghịu khó có thể tả được

      --
      Thấy như có vẻ ngược nhưng không có à nha. Truyện ngọt và cute từ đầu tới đuôi. HĐL là người "đổ" trước giữa hai người nên bạn ấy là người sắm vai hồ ly tinh dẫn dụ bạn Sương thích mình. Mấy đoạn tả về quá trình mị hoặc của Lạc thụ vừa ngây ngô mà cũng bó tay ba chấm lắm
      Không có tình tay 3 hay cẩu huyết gì hết nhưng có một chi tiết đầu truyện một số bạn có thể sẽ không thích là GHS là giường bạn của Canh Biên Tâm (đoạn này tác giả viết phớt qua thôi) GHS không thương CBT và cũng đã định chấm dứt mối quan hệ này rồi. Sau khi nhận nuôi HĐL thì GHS cũng ít đến nhà CBT hơn. Nói chung CBT sẽ không làm trở ngại GHS x HĐL vì về sau bạn ấy sẽ cặp với nữ bí thư Tề Tử Vũ của GHS.
      Truyện kể đến khi HĐL qua 18t nhưng tiết tấu truyện nhanh mà không kéo dài. Có 2 3 mẩu thịt khá vụn rải khắp truyện và một mẩu thịt 17+ gần cuối truyện. Một bộ hường phấn dễ thương về hai bạn nữ tóc dài yêu nhau ^^
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.