Bạn có thể tìm thấy rất nhiều loại sushi khác nhau, từ Chirashizushi hay Nigirizushi cho đến Oshizushi và Inarizushi. Nhưng chưa có nơi đâu xuất hiện sushi donut. Cho đến lúc này!
Ý tưởng này xuất phát từ Sam, tác giả của những món ăn chay và thường hay đăng ảnh về đồ ăn mà cô sáng tạo cho 142k người theo cô trên Instagram. Cô làm món sushi này bằng cách bôi dầu dừa vào khuôn donut rồi đổ cơm sushi đã nguội vào khuôn, sau đó trang trí với vừng đen, gừng, wasabi, mayo hạt điều và quả bơ. Mặc dù vậy, bạn có thể dùng bất cứ nguyên liệu nào mình muốn. Giới hạn duy nhất chỉ có trí tưởng tượng của bạn mà thôi! Và cả khẩu vị ngon miệng nữa, dĩ nhiên rồi.
Hãy xem những bức ảnh dưới đây và chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngon mắt từ những chiếc sushi donut này nhé. Tôi đã không biết rằng thế giới cần có sushi donut, nhưng hiện giờ khi thấy nó rồi, tôi không rõ làm sao có thể sống lâu như vậy khi thiếu nó.
"It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done."
- Vincent Van Gogh -
Trên mặt sushi này trang trí cũng đẹp, nhưng cá nhân mình cảm thấy ko cảm tình cho lắm, vì cái hình vòng to to này làm mình liên tưởng ko hay ho đến ... (sorry, liên tưởng kinh dị quá )
Kiểu súhi này làm đẹp quá
Kiểu cũng cầu kỳ tỉ mỉ hơn một tí,thích mắt và ngộ nghĩnh hơn nhiều nè
Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua
Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua
Là ngày mà đôi mắt ta chưa trở nên đục ngầu
Là ngày mà ánh sáng khiến ta nhìn thấu được mình
Là ngày mà tâm tư ta chưa thành lá mục nâu, rồi tan, tan vào trong những biếc sâu
Đánh dấu