oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 41 đến 46 của 46
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Màu Xanh nghe cái miệng nhỏ nhắn của cô nàng lãnh chúa khép ra mở vào xong thì ngay lập tức hóa đá. Quỷ tha ma bắt cô đi Miri! Cá gì cũng cá, Màu Xanh chắc chắn Miri đã biết việc mình bị lợi dụng trong lúc ngủ nên mới nhân dịp này trả thù cậu đây mà. Thiệt là oan cho tôi quá! Sao cô không trả thù tên Thuyết mà đi trả thù tôi! Song dù sao thì, cô nàng không nghĩ ra trò biến thái nào đó rồi bắt cậu làm y hệt với Thuyết cũng đã là may lắm rồi, bởi nếu không sau khi dạ tiệc này kết thúc, Màu Xanh sẽ phải cuốn gói đi khỏi đây ngay lập tức chỉ vì lỡ đắc tội với "Bề trên".

      Trong lúc tạo hình như thế, tôi yêu cầu cậu phải đeo slogan rằng:

      “Lãnh Chúa Mirichan xinh đẹp nổi tiếng thế giới Ngốc Bự.
      Tôi yêu ngài thưa lãnh chúa Mirichan.”
      Hừ, cô thiếu thốn tình yêu đến độ phải cần tôi tung hô mấy lời trái lòng mình như thế à. Màu Xanh khịt mũi, rồi lại nhìn xuống bộ cánh mới tinh tươm cậu đã cất công ăn diện để đi dự tiệc. Than ôi! Đeo cái slogan biến thái đó lên cổ rồi làm những hành động biến thái thì hỏng hết áo đẹp của cậu. Đoạn, Màu Xanh quay lại quăng cho Miri một cái nhìn sắc lẻm.

      Xong đã phóng lao thì phải theo lao. Cậu chép miệng rồi quàng cái slogan lên người, vừa suy tính xem phải uốn dẻo thế nào để ra được cái chữ Merry Christmas dài ngoằng kia. Thiệt là khổ sở hết sức, bởi nó chả phải là nhiệm vụ lắc mông mà Eclipse giao cho tiểu thư Bông. Màu Xanh phải lăn lê bò càng dưới đất, vận dụng hết từng thớ cơ từng mẩu xương trong cơ thể để uốn éo cho ra được hình chữ. Hết ưỡn ngực rồi lại chu mông, hết chống cằm rồi lại bẻ tay, nhiều lúc khiến Màu Xanh đau đến phát khóc. Tư thế thì ôi thôi quái dị khỏi nói đi, vặn vẹo còn hơn diễn viên múa dẻo, và biểu cảm mặt cậu thì chắc còn tốt chán so với diễn viên hài. Vừa làm Màu Xanh không ngừng rủa, mà cậu nhận ra là mình đã đóng vai thánh nữ lâu quá đến nỗi quên mất việc chửi thề, nay được chửi thì không ngờ cũng sướng miệng ra phết.

      Sau khi kết thúc màn tập thể dục, Màu Xanh nằm vật ra đất mồ hôi nhễ nhại. Cậu không quên vừa thở vừa nhìn Miri, nói qua hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.

      "Thế này đã được chưa?"
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #42
      Tsukiyo nhớ lại:

      "Lúc anh vào thì mọi thứ đã bắt đầu rồi. Lúc đầu anh chỉ muốn đến chào qua lãnh chúa thôi... Năm trước, anh cũng tham gia một hoạt động vào dịp Giáng sinh của ngài. Ngài ấy là một người tuyệt vời, tổ chức nhiều lễ hội cho mọi người như vậy, anh muốn tỏ lòng thành kính cùng ngài." Tsukiyo nói ra đúng theo cảm nhận của mình, có hơi ngại vì lại bày tỏ thẳng thừng như thế. "Anh lúc đầu... lúc đầu chỉ có ý định đến chào như thế nhưng một hồi lại bị cuốn vào..."

      Mà vì sao cậu từ đầu lại bước vào lâu đài này kia chứ?

      "Ừm... à, bên ngoài tuyết lớn quá... anh không về được nên vào đây trú tạm, cũng không biết trước về lễ hội đâu."

      Tham gia những hoạt động này, hẳn là sẽ nhận được phần thưởng nào đó, nhưng do từ đầu đã đến trễ, lại không lấy việc nhận thưởng làm trọng tâm, cho nên: "Anh... anh cũng không biết phần thưởng là gì đâu... từ đầu đã chỉ muốn giúp các lãnh chúa tạo nên một bữa tiệc vui một chút thôi. Có vẻ... từ những năm trước đó đã là mục đích chính của những bữa tiệc thế này rồi."

      Tsukiyo nói khi nhìn ra toàn bộ lễ hội.

      "Còn em thì sao? Được mời hay cũng lạc bước đến đây?" Cô bé kia không có vẻ gì là biết về những phần thưởng, nhưng cô bé vẫn tham gia đó thôi.

      Cùng lúc, cô bé và Tsukiyo chứng kiến tiết mục múa của người nhận nhiệm vụ trước đó. Trời ạ, các vị khách ở đây cũng thật là bạo dạn quá đi. Tsukiyo cảm thấy xấu hổ thay cho họ nên cậu quay mặt đi không nhìn nữa.
      Finding lost dreams...
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43





      Miri nhìn Màu Xanh (@Blue ) uốn éo đủ tư thế trước mặt mình mà lăn ra cười không nhặt được mồm. Ôi cha mẹ ơi, chết mất thôi, thật là đã quá mà. Ha ha, ha ha. Trong khi ả liếc thấy mặt Màu Xanh hết từ đỏ chuyển qua đen, rồi thành tím, rồi xanh rồi mất màu luôn.

      Thật sự rất là đặc sắc luôn. Sau khi cậu ta thở hổn hển nghiến răng ken két nhìn ả, ả không thể nghe được cậu ta nói gì nữa, chỉ có thể giơ ngón cái lên đầy hưởng ứng. Rồi nhìn thấy bản mặt của cậu ta, ả lại lăn ra người một chặp nữa, không thở được mới chịu ngừng.

      - Rất tốt, tôi không có gì đòi hỏi thêm, cậu qua cửa, tôi sẽ tặng cậu hẳn hai cái phiếu xác nhận luôn. Tiện thể cậu cho tôi xin cái slogan lủng lẳng trên cổ cậu đi, mặc dù nó không đẹp bằng tôi nhưng mà cũng được đó.
      Nếu cậu ta cho ả, ả sẽ để cái câu slogan đó lủng lẳng ở trên ghế ngồi, để ai đi qua cũng biết, cho ả đỡ phải giới thiệu. Hoặc cho Pusheen ngậm vào mồm rồi ngồi trên bàn giống quảng cáo sản phẩm.

      Miri chớp chớp mắt nhìn Màu Xanh. “Cho tôi nhé”, tay ả lăm lăm hai cái phiếu xác nhận.






      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Bàn này cũng có vẻ đông vui ghê, vừa tự nhủ với mình như thế, con bé vừa lạch bạch vòng ra phía cuối hàng để đợi lượt.
      Suốt cả buổi tối mới mần được một thử thách ở bàn lãnh chúa Thuyết, các vị đứng phía trên ơi, làm ơn nhanh chân lên nhé, con này không muốn đợi dài cổ tới lúc tiệc tàn đâu...
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Màu Xanh dường như không tin nổi vào mắt mình, lúc nãy cậu quằn quại một thì thiếu điều Miri còn uốn éo gấp mười lần cậu. Cô nàng gần như nằm xoạc ra đất ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khá khen thay cô dám đem tôi ra làm trò đùa, Màu Xanh tức anh ách nhưng khốn nỗi cậu mệt muốn đứt hơi, chỉ biết nằm vật ra thở chả trả treo lại được câu nào. Đoạn, Màu Xanh thấy Miri vừa lau nước mắt vừa chìa ra trước mặt cậu hai tấm thẻ nhiệm vụ. Cô nàng lại nở nụ cười đon đả:

      Tiện thể cậu cho tôi xin cái slogan lủng lẳng trên cổ cậu đi, mặc dù nó không đẹp bằng tôi nhưng mà cũng được đó.
      Màu Xanh cúi xuống nhìn cái slogan biến thái đang treo trên cổ mình rồi giật thót. Tía má ơi sao giờ cậu mới nhận ra nó giống bảng báo tên tù quá vậy?!

      Chưa đợi cậu trả lời, Miri lại chớp chớp mắt.

      Cho tôi nhé?
      Hừ, Màu Xanh khịt mũi, cậu có nên yêu sách gì không ha. Mà thôi, mắc công lại dây nợ vào người. Đoạn, cậu tháo tấm bảng trên cổ xuống rồi nhanh tay giật phắt hai tấm thẻ từ tay Miri.

      Tôi cũng chả cần giữ lại cái của nợ này đâu, cậu lầm bầm.

      "Được thôi, tặng cô miễn phí luôn. Nhớ cho mấy người nhận thử thách sau tôi dùng đấy nhá".

      Rồi Màu Xanh ba chân bốn cẳng chạy biến, dây dưa thêm nữa với cô nàng biến thái này khéo lại giảm tuổi thọ. Tốt tốt, vượt qua được phân nửa số thử thách rồi. Bàn sắp tới cậu đến sẽ là bàn của lãnh chúa nào đây ta?

      Mà khoan, trước tiên cần phải chỉnh trang lại y phục cái đã.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46





      Miri tưởng ả hôm nay sung sướng quá bị hoa mắt, ô, hóa ra đã sắp đến giờ thiêng rồi đấy. Ả nghiêng đầu nhìn Pusheen đang đeo biển tên ả trước ngực. sắp được ăn rồi bé con ạ.

      Rồi ả lôi từ dưới ngăn bàn ra một cái bọc rất to. Nhìn ba người đang đứng trước bàn:

      - Đáng lẽ cái này chút nữa mới làm, nhưng mà các cậu ở đây nhiều vầy, thì đây, đây là quà tôi chuẩn bị cho cả đại sảnh, việc của các cậu, các cô chỉ cần đi phát quà cho từng người thôi, gặp ai cũng đưa cho một gói rồi bảo là “quà của lãnh chúa Miri xinh đẹp nhất Thế giới ngốc bự”. Đó, nhiệm vụ đơn giản nhiêu đó thôi, mấy cậu làm đi. Nhưng không, đây là ba gói quà đặc biệt giành riêng cho ba lãnh chúa

      Midu, hãy cầm nồi canh cà rốt hầm với đường này đem tặng cho lãnh chúa Eclipse
      Tsukiyo, cậu cầm cái hộp này tặng cho lãnh chúa Thuyết
      và Ali, cô bé, cầm cái hộp này đưa cho lãnh chúa An.


      Ả âm thầm cười đần, Eclipse thì khỏi nói đi, nguyên cái nồi rồi. Còn quà của Thuyết là một cái hộp nhạc, nhưng trong hộp nhạc là tiếng cười của Miri khi phấn khích, đảm bảo lãnh chúa Thuyết sẽ cảm thấy nhức nhối như mấy vết xước da của ả luôn. Còn của Yui là gì hả, dương nhiên là một cái hộp đựng nhẫn, bên trong lót lông cừu xinh đẹp và nhẫn khắc hình cừu rồi. Hì hì.

      Nghĩ đến bản mặt của ba lãnh chúa khi nhận món quà, ả thấy phần khích vô cùng.

      - Đó, nhiệm vụ của các cậu đó. Ráng lên nhé, đừng để tôi thất vọng

      ( @ sisMoon , @ Ali , @ Midu Kagamine )






      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.