oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 46
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Loli lại xồng xộc xông vào bàn của lãnh chúa Eclipse.Cô gào lên(dù không liên quan):

      -TA HẬN NGƯƠI ECLIPSE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Có một "cơn bão" tên Loli lướt qua khiến ai nấy không kịp trở tay. Lãnh chúa Eclipse mới cầm hai li rượu lên, định tới chúc mừng cho cho màn trình diễn tuy nghiệp dư nhưng vẫn rất có hồn của Tsukiyo thì một âm thanh còn hơn cả nốt Đố ngân lên--

      "-TÚI~~~Í~~~ĐÉP~~~"

      --khiến cho hai li rượu trên tay hắn vỡ choang ngay lập tức.

      Eclipse thất kinh hồn vía nhìn thấy một cô gái lạ hoắc nào đó trên sân khấu. Chưa kịp gọi quản gia lại hỏi sự tình thế nào thì cô nàng đã biến mất, vài giây sau xuất hiện ở bàn lãnh chúa cừu rống lên cái gì không rõ, rồi phắt cái nàng đã ghé qua bàn Miri gác chân lên bàn hỏi thử thách đâu, Miri còn chưa kịp phản ứng nàng đã bay qua bàn của hắn gào thét cái gì với không khí mà hắn cũng chả hiểu, có còn ai ở đó đâu, và cuối cùng nàng bay qua bàn của Thuyết than thân trách phận trong một điệu bộ mà không ai có thể nói là của người...bình thường.

      Ấy thế rồi có vẻ vài ly rượu bartender phục vụ Loli trước đó đã phát huy tác dụng. Bỗng dưng cô nàng ngã rầm xuống đất lăn ra ngáy o o, chấm dứt điệu vũ cuồng loạn khiến cả đại sảnh ai cũng đứng hình.

      Eclipse đi lại, kiểm tra xem cô nàng sống chết thế nào rồi cho quản gia khiêng Loli lên một trong các phòng ngủ tầng trên nghỉ tạm. Đại sảnh lặng như tờ dần huyên náo trở lại như chưa từng có "cơn bão" kéo qua...
      Sửa lần cuối bởi Eclipse; 07-12-2014 lúc 23:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tsukiyo quay trở lại bàn của Eclipse, chà bây giờ thì vắng vẻ quá. Vừa nãy chỗ ngài ấy còn huyên náo vì màn biểu diễn múa bằng mông của cô tiểu thư kia, vì nườm nượp người đến nhận thử thách, vì cuộc khủng bố của cô nàng tự xưng Loli kia cơ mà.
      Finding lost dreams...
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24





      Thiêt may là trên đường chạy tới đây hắn đã hớt kịp một ly sâm banh khác.

      Mà không. Nãy giờ nghĩ lại lấy sâm banh toàn xui không hà. Lấy bốn ly không hớp được ngụm nào lại còn bị nào là ly vỡ với lại bị người khác phỗng tay trên.

      Nghĩ vậy Eclipse thắng cái kít lại! Vẫy vẫy một anh chàng bồi bàn và lấy từ trên khai anh ta một ly vang đỏ. Xong hắn hứng chí đi lại bàn của mình, đảm bảo kì này sẽ không có ai dám giựt ly vang của hắn nữa hết.

      - Nào để xem! Ca hát, check! Không những thế mà còn hứng chí làm thêm bài nữa. Bình phẩm của Mad hatter, check! Bình phẩm của El cô nương, check! Vậy là xong rồi ha?

      Và Tsukiyo nhướn mày nhìn lại hắn, điệu bộ như muốn hỏi rành rành "Vậy chứ anh còn muốn tui làm thêm cái gì nữa hả?"

      - Không không, đương nhiên nhiêu đó là hết rồi! - Eclipse cười ha hả. - Tôi mà còn bắt cậu làm thêm thì những người xếp hàng sau cậu mưu sát tôi mất. - Hắn vội vã chữa lại khi thấy nụ cười của Tsukiyo có phần tối đi. - ...Đó là nếu cậu chưa mưu sát tôi trước.

      - Rồi, vậy đây là "kim bài" của cậu! - Hắn giơ phắt ra một tấm thẻ đỏ:


      - Chúc vui vẻ ở những bàn còn lại nhé Tsukiyo! - Hắn hét vói lên khi cậu thanh niên cầm lấy và rời đi.


      Chúc mừng Tsukiyo đã hoàn thành thử thách nhé.






      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Jefferson đã chờ sẵn, anh liền đứng lên khi Eclipse quay lại bàn và đưa một cái thẻ đỏ cho Tsukiyo. Cô gái kia vẫn chưa quay lại, nên chờ tiếp hay lấy chỗ của cô ta nhỉ? Thôi quyết định vậy, đi ăn cỗ thì mất chỗ thôi.

      Anh đi đến trước bàn Eclipse, hỏi:

      "Có vẻ như cô kia không ra kịp rồi, tôi thế chỗ nhé? Tôi cần một đồ vật, hoặc thông tin về chỗ của thứ đó để tôi tự đi lấy nếu anh không có. Chắc anh biết về "bông hồng vĩnh cửu" chứ? Cái bông hoa không bao giờ bị héo và luôn luôn phát sáng màu hồng ở nụ ấy? Nó ở trong lâu đài này. Đổi lại tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, bất cứ trò gì anh sắp yêu cầu. Chúng ta thỏa thuận chứ, lãnh chúa?"
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26





      - Ờ...

      Eclipse nghe Mad hatter tuôn một tràng ra thì đơ cả mặt. Trong cái lâu đài này ngoài cà rốt ra thì còn có gì khác hả? À đương nhiên là trừ cừu - hắn liếc lại bàn Yui, bệnh nhân trốn trại - hắn liếc lại bàn Miri, và sâu lười - bàn Thuyết.

      - Thật ra tôi chưa nghe tới "bông hồng vĩnh cửu" đó bao giờ. Anh có thể giải thích rõ hơn không?






      Trả lời kèm trích dẫn


    7. 'Đùa nhau à?' - Jefferson nghĩ. Anh trả lời câu hỏi của lãnh chúa:

      "Anh không biết thật sao? Tôi còn tưởng anh đang có nó. Rumplestillskin nói là có lẽ nó đã ở dưới hầm của lâu đài này từ rất lâu rồi. Có lẽ trước cả khi anh sinh ra. Vậy anh có muốn cùng phiêu lưu xuống đó không, anh bạn? Trước hay sau khi anh đưa thử thách cho tôi đây?"
      Sửa lần cuối bởi daibi1998; 10-12-2014 lúc 00:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28





      - Thôi thôi tôi nghĩ là nên ra thử thách cho anh trước thì hơn. - Eclipse nhớ tới những giai thoại về Mad Hatter, và nói thiệt là hắn cũng chẳng muốn đi ra chỗ nào mà chỉ có một mình hắn với gã.

      - Tôi nghe bảo là anh rất có tài làm nón?

      Như đụng trúng niềm tự hào cá nhân, Mad Hatter vênh mặt cười bảo:

      - Chứ còn gì nữa. Nếu anh muốn thử, tôi rất sẵn lòng... - Cây kéo trên tay hắn lách cách.

      - Không, không phải tôi. - Eclipse giơ hai tay lên như xin hàng ngay lập tức. Chẳng là hắn cũng có nhớ ra Mad hatter chỉ hứng thú làm nón cho những cái đầu...cắt lìa. - Mà là những sinh vật không phải người trong dạ tiệc hôm nay, ok?

      Mặt Hatter chưng hửng ra, gã tiếc cơ hội cắt đầu hắn vậy à. Eclipse nhăn mặt, rồi nói tiếp:

      - Thử thách của anh sẽ là làm mũ cho những ai không phải là người trong dạ tiệc. Lưu ý: không có lấy mạng, cắt đầu, làm xâm phạm thân thể hay tổn thương tinh thần này kia. Tôi không muốn dạ tiệc này trở thành một bữa tiệc máu. Anh chỉ cần LÀM NÓN thôi nhé - Eclipse nhấn mạnh, - làm những chiếc nón sao cho anh thấy hợp nhất với đối tượng là được.

      Mad Hatter nghe thử thách xong nhìn ra cái sảnh đường rộng lớn. Sinh vật không phải người à? Hắn liếc qua bàn lãnh chúa Cừu, thấy một đàn cừu bảy con lố nhố. Ở gần đó - trên bàn của lãnh chúa Miri - cũng có một con mèo xù lông (@MiyoNguyen) nghe đâu tự xưng là Mèo xứ Thơ. Và đương nhiên, không thể quên cái tách trà ho sặc sụa mà nghe đâu là cô nàng Bọt Trà nào đó rồi (@BubbleTea).

      Làm nón cho từng ấy sinh vật á...?






      Sửa lần cuối bởi Eclipse; 11-12-2014 lúc 12:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      X điên cuồng lao vào một lâu đài bất kì, hắn đạp cửa một cái ĐÙNG, nhảy vào trong rồi hét lớn: "Nghiệt chủng, hôm nay bổn vương gia tới lấy mạng ngươi đây!!!"

      Chợt cơn phê thuốc dịu xuống, hắn sực tỉnh trong ánh mắt đầy khó hiểu của mọi người. X bê cánh cửa lên và ráp lại vào bản lề, tiếc rằng hắn ráp ngược nên cánh cửa tội nghiệp cứ như chổng đít lên trời. Lẹp xẹp đôi dép tổ ong của mình, hắn chui tọt vào một góc và lấy bình thuốc phiện khác ra hút tiếp.
      Bổn phu quy ẩn giang hồ rồi, khỏi tìm làm gì cho mất công
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30





      Dào, có vẻ Mad Hatter thực hiện thử thách hơi lâu... - Eclipse gõ gõ cằm ngẫm nghĩ. - Thôi thì cứ để tên Hatter đó từ từ làm vậy, mình kêu người tiếp lên nhận thử thách.

      Nghĩ là làm, Eclipse quay lại bàn mình tuyên bố:

      - Nào, có ai muốn nhận thử thách thì tới đây nào! Lãnh chúa Eclipse đang rảnh đây!







      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.