oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Thư Viện Âm Nhạc >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. - Có những bài hát trường tồn mãi với thời gian -


      My Way



      Cho đến hiện tại, My Way đã không còn xa lạ gì với công chúng nữa. Từ hồi được ra mắt vào cuối năm 1968, bài hát này luôn khiến tất cả mọi người phải yêu mến nó ngay từ lần nghe đầu tiên và đã trở thành một trong những bài hát thành công nhất của thế kỉ, và có giá trị kéo dài qua mọi thời đại. Thế nhưng sẽ không bao giờ có My Way, nếu như trong quá khứ, tác phẩm này không vô tình được nghe bởi Paul Anka trong một ngày ông ghé thăm miền Nam của Nước Pháp.

      ♦Sự ra đời và câu chuyện đằng sau My Way

      My Way hoàn toàn được biên kịch lại toàn bộ lời bài hát tiếng anh, và thông điệp của nó so với bản gốc. Bản gốc có tên là Comme d'habitude và được hát bởi Claude François, một trong những ca sĩ nổi tiếng về những bài hát tình sướt mướt tại Pháp.

      Trước khi được đổi tên thành Comme d'habitude, đây là tác phẩm được sáng tác bởi Jacques Revaux và có tên là Như Thường Lệ. Ban đầu Jacques sáng tác bài hát này vốn dành cho ngôi sao khi ấy là Micheal Sardou, nhưng Micheal từ chối hát. Ông lại nhờ đến Hervé Vilard, nhưng bản thu của Vilard không hay như ông kì vọng. Cuối cùng Jacques phải nhờ đến Claude François. François đã đồng ý hát với một điều kiện, phải để cho ông sửa một chút lời của bài hát và Jacques đã đồng ý.

      Lời bài hát ở phần điệp khúc đã được sửa lại bởi François và nhà soạn lời Gilles Thibault và cuối cùng cái tên Comme d'habitude ra đời. Nó mang đậm chất tình cảm, sướt mướt của François, và được xem như là nơi giải tỏa nỗi buồn sau khi chia tay danh ca France Gall.

      Năm 1967, bài hát được ra mắt công chúng, nhưng không được như kì vọng. Một thời gian sau, bài hát vô tình đến tai của Paul Anka, tác giả của Diana đang làm mưa làm gió với hơn 10 triệu bản được bán ra. Và ngay hôm đấy, Paul từ miền Nam Pháp chạy thẳng đến thủ đô Paris để gặp tác giả của bài hát.

      Comme d'habitude và được hát bởi Claude François

      Dù được cho không bản quyền bài hát, song Paul hoàn toàn không có ý tưởng choi lời hát tiếng Anh. Ông đau đầu nhiều tuần và thử nhiều cách song, không có bản thu nào hoàn chỉnh.

      Một thời gian ngắn sau, Paul được gặp Frank Sinatra, một huyền thoại âm nhạc. Frank lúc này đã ở tuổi xế chiều, và ông tâm sự rằng muốn rút lui không thế giởi biểu diễn vì đã cảm thấy chán và mệt mỏi. Vậy nên ông muốn hát một bài cuối cùng rồi sau đó nghỉ hưu.

      Paul Anka

      ‘’Này nhóc, cậu có bài hát nào mới thì cứ đưa cho tôi, tôi chán ngấy việc biểu diễn rồi, và hát đúng một bài nữa thì tôi sẽ nghỉ hưu’’.

      Ngay lập tức dựa vào câu chuyện của Frank Sinatra, câu hát ‘’and now, the end is near’’ ngay lập tức hiện lên trong đầu ông. Lòng của Paul Anka của chút buồn thăm thẳm, Frank Sinatra không chỉ là huyền thoại âm nhạc, mà còn là thần tượng lớn của rất nhiều, ca/nhạc sĩ trên khắp nước Mỹ khi ấy và cả Paul Anka nữa.

      Frank Sinatra khi còn trẻ

      Ông bắt đầu nghĩ về việc, thời hoàng kim của bất cứ ai rồi sẽ phải kết thúc. Tôi hôm ấy, hình ảnh của Frank cứ tràn ngập trong Paul, và tự hỏi nếu mình là Frank Sinatra, thì ông sẽ nghĩ gì.

      Paul trở về nhà vào lúc 3h sáng, và các con chữ cứ chạy khắp đầu ông, và rồi bài hát cũng hoàn thành. Với nội dung hoàn toàn mới.

      ♦Sự thành công của My Way

      Bài hát là một lời tâm sự của một người đàn ông, đã ở cận kề những năm tháng cuối cùng, và đang suy tư về quá khứ của mình. Một người đàn ông, đã đối mặt với nhiều biến động, nhưng đã hài lòng với những gì đã chọn, và cho đện phút cuối, đã không hề có chút tiếc nuối. Và câu chốt cuối cùng của bài hát ‘’I did it my way’’ như một lời khẳng định, tôi đã sống theo cách của mình, dù người đời có nói thế nào đi nữa.

      Paul ngay liên hệ ngay với người đại diện của Frank, và bài hát được thu âm vào 30/12/1968. Ngay sau bài hát này, Frank ngay lập tức rời khỏi thế giới biểu diễn.

      Bài hát huyền thoại đã làm say đắm nhiều thế hệ

      Nhưng My Way thì vẫn ở lại và trường tồn với thời gian. Bài hát trở thành cú hít lớn nhất trong cuộc đời Frank, và là bản nhạc thành công nhất của Paul Anka. Nó đã bán được hơn 40 triệu bảng. Nhiều tháng trời nằm chễm chệ trên đỉnh cao bảng xếp hạng. Và có 2 năm liền nằm trong top 40 tại Anh.

      Nó đã được cover đến tận 2500 lần, nhiều thứ 2 chỉ Yesterday của The Beatles. Bài hát luôn nằm trong top được chọn trong mỗi buổi lễ đám tang tại Anh và Mỹ, và mãi sau này mới bị thay thế dần bởi Goodbye My Lover.

      Đến giờ này thì My way đã được xem là một bài hát bất hủ và lạ thay nó cũng đem lại những câu chuyện tréo nghoe. Ở đâu, bài hát này cũng tìm được điểm đậu, như thể đó là câu chuyện của mỗi người. Nhưng ở Philippines, cho dù đây là bài được yêu thích nhất nhưng ít ai dám hát karaoke bài này vì sợ bắn chết. Đã có ít nhất 6 người thiệt bằng súng khi hát bài này.

      Sau này mỗi khi Frank đi lưu diễn, ông đều được khán giả yêu cầu hát lại tuyệt phẩm này.

      Ở thời hiện đại như bây giờ, mỗi khi một nghệ sĩ nào hát lên My Way, cũng đều nhận được sự vỗ tay nhiệt liệt từ khán giả. Robbie Willams là người cảm nhận rõ điều này, anh đến Anh để quảng bá cho Beyond The Sea nhưng tuyệt nhiên My Way lại khiến người ta vỗ tay rầm rộ nhiều hơn cả.

      My Way được hát lại bởi Robbie Willams tại nhà hát hoàng gia ở London

      Điều đặc biệt nữa ở chỗ, dù là bài hát gắn liền với tên tuổi của mình, nhưng con gái Frank Sinatra thì lại nói rằng bố cô không thích bài này, bởi nó không giống phong cách của ông. Nhưng Frank vẫn hát vì sự xúc động của Paul dành cho ông.

      Thật ra điều này cũng dễ hiểu. Frank có vẻ chuộng bản có điệu swing vui tươi, đã cùng ông đi khắp cả nước Mỹ, đem đến cho ông tiền bạc, danh tiếng. Và cả ngôi sao danh giá nằm trên đại lộ danh vọng.

      Một điều thú vị nữa, nhưng cũng đáng buồn ấy vào một thời gian sau khi bản cover My Way thành công, thì phiên bản gốc của Claude François cũng được hâm nóng lại tại Pháp, dù vậy, cha đẻ của nó không được hưởng thành công bao lâu, khi đã chết vì bị điện giật khi cố sửa bóng đèn trong nhà tắm.

      Người viết: Lolicon Sến Sẻ | Bài viết có tham khảo từ : Thể Thao Văn Hóa, BBC News



      Sửa lần cuối bởi Lolicon Sến Sẻ; 25-06-2020 lúc 13:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.