oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 147
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21


      Thời gian: 19.01
      Địa điểm: Flamingo Building




      Chuyện y như lần trước, Musashi hú cái, Aleina lại chạy tới đánh lộn cùng. Đến nơi cũng vẫn thấy Aleksey và Noelle như cũ.

      Duyên phận a.

      Tiếc là hôm nay Aleina không sảng khoái đi ăn cùng mọi người như trước. Trong trận đánh vừa nãy, do sơ suất mà một đòn tấn công của cô đánh trúng Noelle, còn đốt cháy luôn một phần bộ GRAM Suit của anh ta nữa. Đợi khi đã hoàn toàn đánh bại kẻ địch, Aleina mới chạy lại gần Noelle, cúi người chín mươi độ.

      “Thành thật xin lỗi, khi nãy không để ý đã đánh trúng anh.”

      Cũng may chưa phá hỏng hoàn toàn Suit của người thanh niên, nếu không Aleina chắc sẽ mổ bụng tạ tội quá.


      Musashi, Noelle, Aleksey +1 rank với Aleina.

      @Tinker @.Green. @Alfred F. Jones

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22

      Thời gian: ngày u ám - Địa điểm: Flamingo Building

      "Tôi không uống mấy thứ này và cũng không ăn vặt."

      Cô cũng không thường xuyên tới mấy cái quán này, đơn giản là cô không uống coffee và lúc nhìn vào menu thì ngoài nước lọc với nước trái cây, cô thề là cô không thể hình dung ra nổi cái gì với cái gì (nếu không có ảnh minh họa kế bên). Với lại, Klausse cũng không thích được người khác trả tiền cho phần của mình nên cô sẽ không đồng ý.

      "Gã này hành động cẩn trọng đấy. Cơ mà không có claw mark mà chỉ có dấu vân tay, tức là mức độ infected chưa tới 50%?"

      Klausse chống cằm nhìn sếp.

      "Thời gian tử vong là khi nào thế?"

      Question time


      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Flamingg Building
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:35:00
      Jan 24th
      2063




      Interact: Revan


      "Tôi không uống mấy thứ này và cũng không ăn vặt."


      Revan mỉm cười nhẹ, lâu hơn ba giây một chút. Có lẽ nhận ra anh ta và Klausse cũng có chút điểm tương đồng. Lần trước anh ta gặp Kaiba còn đang ăn snack vị rong biển. Cũng may là Kaiba ăn hết trước khi tới hiện trường. Revan tuyệt đối không để bất kỳ một nhân viên điều tra nào mang cái gì trừ cơ thể của họ khi khám nghiệm tử thi, hay truy tìm dấu vết. Một mẩu vụn của snack có thể cho ta biết hung thủ có ăn vặt hay không. Hồi xưa khám nghiệm tử thi, khi đi vào hiện trường có để lại dấu chân, Revan sẽ ngaylapaj tức đi giày có size chân trái và chân phải khác nhau để phân biệt dấu chân của hung thủ. Bây giờ thì Gram Suit của anh có trang bị máy sắc kí khí, bộ nhận dạng dấu vết và cả kho dữ liệu nhưng anh ta vẫn 'cẩn tắc vô áy náy'


      "Gã này hành động cẩn trọng đấy. Cơ mà không có claw mark mà chỉ có dấu vân tay, tức là mức độ infected chưa tới 50%?"


      "Chính xác."


      Thế nên anh ta nghĩ đi gõ cửa từng nhà cũng chả giải quyết được gì, con rết kia bị cắn nữa nên khả năng là biến đối không hết phần tay. Nhưng bù lại một gã Werewolf rất thích ăn thịt tươi, anh ta có thể vào kiểm tra bếp từng người dù không được mấy hiệu quả lắm và tốn thời gian nữa.


      "Thời gian tử vong là khi nào thế?"


      "Khoảng từ: 3 giờ 33 phút tới 4 giờ 2 phút, sáng nay. Có người ra ngoài sáng sớm thì thấy cái xác rồi gọi điện cho cảnh sát. À, cám ơn Nikolas. Tôi nghĩ cô có thể giúp được."


      Có vẻ như Klausse vừa giúp Revan nảy ra ý tưởng gì đó. Anh ta biết thời điểm tử vong dựa vào độ phân rã trên người của con Shadow. Anh ta không thể kiểm tra từng phòng nhưng anh ta có thể kiểm tra thang máy. Bất kể thang máy nào cũng có camera bên trong và anh ta có thể hack vào thang máy để xem bất kỳ ai xuống tòa nhà này trong khoảng thời gian đó. Tòa nhà này có khoảng 4 thang máy, Revan sẽ kiểm tra 2 cái và Klausse có thể kiểm tra 2 cái. Tất nhiên không loại trường hợp gã đó đi thang bộ nhưng Revan nghĩ nếu may mắn họ vẫn tìm được kẻ đó.


      Cuối cùng Klausse lại đứng trước một cái thang máy và khởi động Gram Suit của cô...


      Hack











      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24


      Thời gian: 19.01
      Địa điểm: Flamingo Building




      Noelle nhìn Aleina, không tự ý thức được mình vừa thở dài. Thiệt chứ, thử đặt mình vào vị trí của anh đi, vừa camouflage để tấn công shadow, ai ngờ bị đồng đội giựt điện cho cái hiện nguyên hình. Có thể không nổi giận không? Có thể không???

      ...

      Nhưng thôi, dù sao thì họ cũng giết được chúng.

      Anh định pat đầu Aleina bảo không sao đâu, nhưng trước khi kịp pat thì chợt nhận ra đây là Aleina không phải Aleksey. Nên là bàn tay đang giơ lên định pat đầu cô gái đổi hướng x độ qua vỗ vai Aleksey.

      "Thôi, không sao."

      Đây cũng không phải lần đầu anh đánh cùng cô, biết cô gái không có ý là được rồi. Có điều...

      "Lần sau nhớ chú ý hơn."

      Khụ, anh cũng không muốn mỗi lần đánh đều bị chích điện một cái như thế đâu.

      Chuyện sau đó khá... nhanh gọn. Musashi gọi Pyke đến và dọn dẹp bãi chiến trường. Không phải lần đầu giúp Nordt nên có vẻ mọi thứ diễn ra khá thuận tiện. Khi Nordt rời đi, Noelle cũng tính chuyện đi ăn uống một chút, lần này nhất định phải ăn thịt (nhiều hơn).

      Những ai dưới rank 3 unlock 1 bond rank, rank 3 trở lên +1 point.
      @Tinker @.Green. @Kurama

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25

      Thời gian: ngày u ám - Địa điểm: Flamingo Building

      Klausse nghe theo lời cấp trên mà hack camera ở thang máy, cô hi vọng mình chỉ tìm thấy thứ cần thấy...




      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Flamingo Building
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:40:00
      Jan 19th
      2063




      Contract: Hired Guard


      "Cậu có làm việc cho ai không?"


      "Tôi làm chủ bản thân."


      Băng Nordt là một băng rất nhỏ. Tầm khoảng 6 người thôi. Chủ yếu bọn chúng có liên kết với các băng khác trong lĩnh vực đòi nợ thuê. Võ đường phố là sở trường của băng này, nhưng giờ đang mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang các mảng khác, như vận tải hàng quốc cấm.


      "Cứ gọi tôi khi cần, giờ chúng ta quen nhau rồi."












      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Flamingo Building
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:35:00
      Jan 24th
      2063




      Interact: Revan


      Nikolas thấy có 1 người duy nhất xuống sau khi kiểm tra cả 2 thang máy. Anh ta xuống từ tầng 3. Phía bên Revan cũng không có ai cả. Thế nên cả 2 lên phía tầng 3, vừa đi Revan vừa kiểm tra mặt người này trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát hay số ID của anh. Chỉ cần lộ mặt và là công dân hợp pháp của Camerata, anh ta sẽ biết số tài khoản ngân hàng Kloudbank nếu hắn dùng loại đăng ký dấu vân tay. Anh ta sẽ biết ngay được người này từng mua gì. Tương tự như vụ của Jenks.


      "Gã này mua toàn thịt trong 2 tháng trở lại đây."


      Trừ khi hắn có khẩu vị như Klausse, còn không thì gã này là Infected. Revan và Klausse bước tới cửa phòng và thấy cửa không khóa, anh ta mở cửa, đồng thời khởi động giáp Gram Suit ở tay. Phòng khách không có ai. Còn một phòng ngủ bên trái gần Revan hơn và phòng bếp bên phải gần Klausse hơn.


      "Bám sát..."


      Trước Revan kịp nói hết câu, có một tiếng vỡ cửa kính ở phòng bếp. Gã Infected đã nhảy qua cửa sổ. Rơi từ tầng 3 xuống, Klausse đứng từ trên nhìn xuống thấy gã đang ôm cái chân đau đớn nhưng vẫn cố gắng lết đi. Người của gã đầy lông thú màu xám, bắp chân như một con sói, một con Werewolf. Nó có thể chạy rất nhanh nhưng khi vết thuơng của hắn chưa kịp hồi phục thì Klausse có thể xử lý ngay từ trên này. Gã có chạy nhanh mấy chứ không thể nhanh bằng đạn của một bộ giáp Reaper.


      Choice
      - Dùng đạn của Reaper bắn hạ đối tượng ngay.
      - Quay lại hỏi Revan nên làm gì?
      - Không bắn và bay xuống để bắt sống.
      - Khác












      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28

      Thời gian: ngày u ám - Địa điểm: Flamingo Building

      Klausse thấy gã infected nhảy qua cửa sổ tầng ba để trốn trước khi sếp kịp nói hết câu, theo bản năng cô liền chạy theo và nhảy luôn ra bên ngoài cửa sổ.

      "Bắn vào chân hắn ấy!"

      Mọi người có thể nghĩ rằng cô điên nhưng cô thì không nghĩ vậy, hồi còn nhỏ cô là một đứa trẻ hiếu động không biết sợ, mấy cái việc leo cao hay nhảy lầu như thế này cô đã làm suốt bao nhiêu lần rồi huống hồ giờ cô còn có gram suit. Giờ cô chỉ sợ sếp bắn nhầm mình thôi.

      Khác.
      Nhờ sếp bắn rồi mình đi bắt.



      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Flamingo Building
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:35:00
      Jan 24th
      2063




      Interact: Revan


      "Bắn vào chân hắn ấy!"


      Revan nhìn thấy Klausse bay xuống rồi khởi động hệ thống bắn tỉa của bộ giáp Archon. Trời mưa rất nặng hạt nên Revan ngắm một lâu hơn một chút. Hướng gió. Trọng lực trái đất. Chiều quay của trái đất. Tốc độ đầu đạn. Vận tốc của Klausse. Khoảng cách giữa mình và đối tượng. Đây giống như một phương trình và tất nhiên Revan sẽ không bao giờ để Klausse là nghiệm của phương trình đó. Viên đạn bắn ra với tốc độ điện xẹt, bay vọt qua vai của cô gái tóc trắng.


      Trước khi gã Shadow kịp một hơi để chạy tiếp, viên đạn xuyên thủng bắp chân của hắn. Không trúng động mạch chủ nên hắn chỉ rú lên một tiếng khổng lồ rồi ngã xuống, dễ dàng cho Klausse khống chế. Gã thanh niên mặc vest ú ớ nhìn Klausse rồi nói, ôm cái chân đang nhuốm máu:


      "Đừng bắt tôi, làm ơn cô, tôi chưa hại cả. Để tôi đi. Tôi có tiền..."


      Đứng giữa cơn mưa, Klausse thấy gã Werewolf run rẩy thò tay vào túi và đưa cô một cái thẻ Kloudbank. Revan lúc này ở trên lầu đang gọi điện cho đội Military Logistic tới. Nếu Klausse lơi mắt đi, có thể vết thuơng của gã sẽ hồi phục và gã sẽ chạy được thêm một đoạn. Cô có thể lấy tiền khi Revan đang không chú ý.


      Choice
      - Nhận 10.000 Macca và để hắn đi.
      - Từ chối












      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30




      30/01


      "Tốt."

      Musashi vỗ vai Pyke một cái rồi gật đầu. Thế là từ nay anh ta cũng có một người có thể gọi là tin tưởng.

      "Tạm thời thì chưa có gì để hỏi trừ việc báo cho biết là băng của cậu không còn sáu mạng đâu, giờ lên bảy rồi đấy."

      Anh rút điếu thuốc ra từ trong bao rồi mồi nó bằng một cái rít. Khà ra rồi đưa nó cho Pyke, anh nói tiếp.

      "Làm điếu anh em chứ?"

      Từ nay băng Nordt có lẽ đã mạnh lên một tý. Họ chẳng còn là một băng lâu la nữa khi mà giờ có một thành viên mém chính thức là một gram suit pilot.


      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:56.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.