Tranh thủ lúc đợi beta của team chỉnh đốn lại số liệu battle cho bớt sai, mình viết bình luận vui một chút về tình hình diễn biến battle, lí do vì không hiểu sao dòm battle trông vui (và meme = v = )b. Lưu ý đây chỉ là bình luận vui vẻ, không mang tính chất hiềm khích, tường thuật trực tiếp về hoạt động của các đồng bruh trong team :3.
Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của rồng chúa Elg, 500 anh em chia nhau đi đánh U.F.O a.k.a Watcher đang hạ phàm và sau đây là tình hình của bên phe Tamiel. Sau khi có 2 người anh em Đông và Shino Astal của team bị ngã xuống do không đủ 2000 HP toàn lực team đã xông lên vả boss sml dù vẫn nhớ giữ cho boss ít máu.
Một trong những chủ lực cân team là Killian Jelencovich đã tận lực với công việc của mình bằng cách lăn ra ngủ trên lưng Yule để dùng ảo thuật gây nhiễu loạn kẻ địch. Anh thành công đóng băng kẻ thù vào phase 2 tuy nhiên do thói quen nghề nghiệp, phase 5 anh bị ngủ quên và được đánh thức dậy bằng cách dùng lucky charm chỉ vì không muốn đồng đội máu chảy đầu rơi không được hưởng le vồ .
Sát cánh cùng với Killian là Yule, vị rồng Sapphire cuối cùng của đợt người mới đã vô cùng cẩn thận tém self thủ thế để dành ma pháp Luth cho hai đòn tank chắn dam xuyên giáp cho healer và dam dealer của team vào phase 1 và phase 5. Đứng vô cùng yên tĩnh đợi thời chứ thực ra là rất nguy hiểm.
Áp sát boss bao gồm vị rồng Topaz cuối cùng sát cánh cùng đợi Kỵ sĩ mới đợi này là Wyriam cùng với Lana Piovani. Wyriam cố gắng triệu hồi Ghost dọa ma boss nhưng có vẻ không thành và cậu được dàn hậu cần xinh đẹp overtime đem đi nghỉ ngơi vào phase 3 trong khi Lana với 3DMG tấn công titan như Mikasa trong SnK dùng chiến thuật tấn công gót chưn Achilles dù cô quan ngại về tỉ lệ cơ thể của đối tượng làm hỏng lí thuyết ám sát của mình.
Mặt trận tiền tuyến cậu Clive Willowstone hoàn thành đúng nhiệm vụ của một Gladiator dũng mãnh là hít bớt nghiệt cho nhân loại. Nghe đồn cậu còn hít quá đà tới mức tí thì nằm cáng vào phase 5 nếu không nhờ vào lucky charm của Killian.
Tình hình trở nên hơi căng dây đàn một tẹo vào phase thứ 4 khi hai Ruby chủ lực dam của team là Mạc Tư Thanh và Marion, cùng với healer Omo cốt cán Shelby Lunarith lăn ra tê chưn, khiến cho đất trời chao đảo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cuối cùng nguyên team dắt dìu nhau qua phase be like.
Trong khi đó hai thành phần bàn chiến lược là Monoceros và nhà binh pháp và thợ rèn tài ba Stanford ngồi bàn chiến lược mà quan ngại về tình hình tê chưn của team vào phase 4. Nghe đồn một người cầm gậy buff hét "máu máu máu" còn một người cầm kiếm đánh hét "stat stat stat" muốn lăn lộn suốt cả battle.
Trong cái rủi cũng có cái may, dù phase 4 quả thật rất sờ mờ lờ nhưng 2 healer cốt cán rồng Amethyst là Ánh Tim và Raven vẫn trụ vững và hớt vài trăm HP giùm cho những người mẻ máu quá nhiều. Ngoài ra hai vị rồng Amethyst còn ngồi soi dice của mọi người để giải Crowd Control, với miệng hét "Xê xê cờ cờ xê xê" (dạ vâng là cờ cờ crowd control xin đừng hiểu nhầm). Nghiệt nỗi dàn đồng đội dice kiểu gì luôn lệch với hai vị rồng có tâm.
Chủ lực áp sát boss còn có Emeres với kĩ năng bóp địch mạnh mẽ và khả năng lẩm bẩm "dam dam dam" suốt battle chiến lược. Nghe đồn trước khi ra trận bình loạn viên có hỏi anh có đem vũ khí quyển sách (hàng nóng mới tốn tiền mua) của mình vào battle không và anh say nope. Lý do thực sự của việc anh làm vậy nghe đồn chỉ được show trong vòng 1 tiếng exclusive tại đây :thonkang:.
Về phía hậu cần, dàn Guardian xinh đẹp luôn theo sát battle Hazel Alméras và Khoan Khoan với miệng luôn hét "độc độc độc" cùng châm ngôn: dù anh có heal trượt thì anh cũng cắm được cái kim tiêm chữa độc vào mông chú. Hoạt động cũng rất hăng hái và OT ngang với đội bàn chiến thuật và thành công cắm hơn 5 cái ống tiêm vào mông người cần nhận. Nghe đồn healer máu mỏng Omo Shelby và dam dealer máu--- à thôi mông dày Emeres được đặc cách chăm sóc đặc biệt của hai doctor vào phase 3, tức là bị dựng dậy khỏi tê chưn để đánh tiếp.
Nghe đồn ở một viễn cảnh khác không xảy ra thực, khi mà Killian không dùng lucky charm thì đội Rec suffer còn Khoan Khoan sống sót với 6 HP nhờ vào heal 62 HP của Shelby, từ đó rút ra kết luận mọi sự hỗ trợ đều là quý báu, hãy trân trọng và yêu thương nhau.
Cùng với dàn OT xinh đẹp và cật lực tới từ phía NPC của 5 unit và sức mạnh của nhà lãnh đạo rồng Chúa mà battle kết thúc không quá mức tệ dù độ suffer không kém cạnh . Khung cảnh náo loạn, sách văng, kim tiêm văng, tiếng hát thánh ca, tiếng hét chiến thuật, tiếng thay dao chém lia lịa vào gót chưn xen với tiếng lở đất của sinh vật lấy thịt đè người, thực sự gây cảm giác quen thuộc.
À, hơi giống cảnh cái chợ...
Tranh thủ unlock rank cho bà con tham gia Tamiel rồi đợi được cáng vào phòng cấp cứu hồi sức.
Những người ít hơn rank 3 - Unlock 1 rank with Monoceros.
Những người từ rank 3 trở lên - Unlock 1 point rank with Monoceros.
Cảm ơn các bạn đã cùng mình viết battle đặc biệt là Stanford, một người rất cẩn thận với stat các thứ của mọi người. Cảm ơn dàn GM đã tạo điều kiện cho tất cả các class, cá nhân mình thấy battle này khai thác được vai trò của tất cả mọi người dù cho hiệu ứng cộng trừ hơi dễ loạn một chút. Nhưng quan trọng là nhìn vào battle cũng rất vui.
Bình luận trên là bình luận vui dành cho tất cả mng cùng đọc, không phân biệt bất cứ ai, tuy vậy có vài bạn muốn được mention với lí do đói mention cho vui, bèn tag để đọc thui : 3
Clive lặng lẽ đặt một nhành bông cho các teammate tính battle, tự ngẫm nếu không phải cậu ăn nhiều cừu hận quá sặc máu thì giờ cũng ráng đi pat lưng mỗi người một cái rồi
Những người tham gia battle unlock 1 rank với Clive Willowstone. Rank lớn hơn 2 tự động thành point
Khi trận chiến kết thúc, Shelby lúc này cũng không hiểu là mình đang cảm thấy gì...
Cô ngay lập tức quay lại phía sau, để tìm thầy, rồi chợt nhớ thầy không có ở đây. Cô đứng chỗ này đã là nơi tận cùng của chiến trận rồi. Đã có lúc sảy chân nhưng... tất cả đã chiến đấu rất tốt, cô chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô bé chạy tới chỗ một người và một rồng đang bất tỉnh, cố gắng dùng thánh thuật vẫn còn non nớt để giúp họ có thể hồi phục lại phần nào.
Về sự rảnh đời của mình, Emeres chống cằm ngồi nhìn chiến trường trong suy ngẫm.
Con người là thứ gì đó kì quặc. Yếu ớt nhưng không ngừng giãy dụa. Đối mặt với thử thách, dù chẳng biết kết quả ra sao, chỉ cần biết có thể bảo vệ được hiện tại, liền trở thành động lực để chiến đấu. Có lẽ thế.
Còn rồng? Cậu trai không rõ lắm.
Nắm trong tay mảnh khuyên ngọc bể nát, tay kia cầm lá bùa cuối cùng đang bùng cháy để hoàn thành trận pháp.
Cái gì cần kết thúc, thì nên kết thúc đi, tồn đọng là thứ cần giải quyết cho hết. Vì thế mèo nào chả có cái khác vồ tới. : D
Phụ huynh: :nhìn số nợ của mình: Mài đang nói kháy tau đó hả? : D
Những kẻ đáp ứng được thử thách này, là họ đi, những sinh mệnh cố gắng chiến đấu, cố gắng giãy dụa, cố gắng... để sinh tồn, cố gắng ở bên bảo vệ lẫn nhau.
Đánh dấu