Topic này tập hợp những câu nói và chân lý hay trong manga. Cùng chia sẻ với nhau nào
Mỗi người một tương lai!
Mỗi người một con đường!
Kịch bản cho tương lai là vô tận.Trích câu nói của mangaka - Eyeshield 21
- Không cố gắng trở thành một ai khác, sống thật với bản thân mình, không phải vì biết mình sẽ trở nên tài giỏi hay thứ gì khác mà vì “tôi” luôn luôn là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình-Thầy tin rằng những gì các em đã học được sẽ trở nên hữu dụng trong tương lai khi các em theo đuổi 1 việc gì đó, những kĩ năng và tri thức các em có được bằng chính khả năng của bản thân sẽ không bao giờ phản bội lại các em cả. Việc học của các em cũng tương tự như vậy, ngay cả khi mới đầu ta thấy nó hơi vô íchNegi – Mahou sensei Negima
"Thần thánh chỉ là sản phẩm tưởng tượng của con người, do chính con người tạo ra mà thôi. Nếu chúng ta có bị trừng phạt cũng là do "con người", chứ không phải do thần thánh nào cả"Full Metal Alchemist
Chúng ta nhất định phải sống sao cho không có gì hối tiếc cả. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ra khơi và sống theo ý nguyện của mình. "Tự do hơn bất cứ ai"Một khi đã cùng nhau uống chến rượu thề này thì sẽ trở thành "anh em". Có thể chúng ta sẽ không là đồng đội khi trở thành hải tặc nhưng vẫn luôn coi nhau như anh em bằng một lời thề. Dù có ở đâu, dù có làm gì thì lời thề này cũng không bao giờ thay đổi!
Vậy thì, kể từ ngày hôm nay, chúng ta là anh em.Ace cùng với Luffy - Sabo trong One Piece
"Con người sinh ra ko phải để tan đi như 1 hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất và in dấu trong trái tim người khác"---Rurouni Keshin-----
''Tôi cho rằng nanh trắng là vị anh hùng chân chính.
Tuy trong giới ninja ,người làm trái quy định và quy tắc sẽ bị xem là đồ bỏ đi . Nhưng ...
Kẻ bỏ rơi đồng đội... càng không bằng thứ bỏ đi.
Nếu phải chọn 1 trong 2... tôi thà chọn làm kẻ phá luật! Nếu bị xem là 1 ninja yếu kém .. tôi thà không làm ninja!Naruto trong Naruto
Một vài câu nói sưu tầm trong vns cũ không rõ tác giả:
Có thể xem "hành động vì người khác" là một cách để tự thoả mãn "chính nghĩa" của bản thân, nhưng lại phớt lờ cảm xúc của người đó sau khi bản sự vong sinh, vì lẽ đó, hy sinh mà đem lại đau khổ cho người khác, đáng hay không?Quá khứ ko phải là thứ để bạn nhìn vào rồi tiếc nuối về những gì bạn đã bỏ lỡ mà là thứ bạn nhìn vào để rút ra kinh nghiệm cho hiện tại.
Tương lai không phải là thứ bạn nên lo lắng về nó vì những gì bạn làm trong quá khứ và hiện tại sẽ là thứ quyết định tương lai của bạn.Tại sao phải quan tâm người khác nghĩ gì về mình khi bạn là chính mình.
Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.
Hãy sống và là chính mình chứ không phải là sống ra sao cho hợp mắt người khác vì lúc đó bạn ko còn là chính mình.NGU là viết tắt của chữ Never Give Up: tức là không bao giờ bỏ cuộc.
Khi người khác nói bạn NGU tức là bạn cảm thấy mình cần cố gắng hơn và không bỏ cuộc.
Có ai đó nói bạn NGU hãy mỉm cười và nói lời "cảm ơn" người đó...
Tạm thời nhiu đây trước, mai cập nhật tiếp
Đánh dấu