oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Tâm sự] Quay đầu nhìn lại, ta đã già rồi

      "The Time wait for no one"

      - Thoáng chốc đã hơn 10 năm trôi qua... Tự ngẫm, những ngày tháng tuổi trẻ trôi qua thật tươi đẹp...
      - Đêm nay, 1 đêm mưa gió, ta thức trắng như bao đêm bởi lo lắng, ưu tư vì chuyện cơm, áo, gạo, tiền, gia đình, tương lai,... Rồi, không nghĩ nữa, stress thêm,... thôi thì nghe chút nhạc, mong bản thân sẽ chìm vào giấc ngủ mà quên bớt ưu phiền...
      - Thế rồi bài hát "Ana-Lia" anime Clannad After Story vang lên, cảm xúc tự nhiên ùa về... Trong đầu ta bỗng nhiên suy tư nhiều điều: "lần cuối mình nghe bài này là khi nào nhỉ?", "Bộ anime gần đây nhất mình đã xem khi nao?", "Những người bạn ngày xưa giờ sao ta?", "Hai cô bạn trong nhóm thích cosplay hồi đó giờ sao rồi nhỉ?", "Ông anh béo cái gì cũng biết giờ thế nào?"... Ôi! tuổi trẻ, một thời tự do, tự tại, vô lo, vô nghĩ,...
      - Mở web nào, tìm lại chút hồi ức xưa,... những anime ngày xưa sub cùng team vẫn còn, oneshot đầu tay vẫn còn, và rồi tìm thấy... Vnsharing - Fb ngày xưa của team vẫn còn đó, chỉ là... những người bạn xưa kia, đã không còn,... bởi mỗi người đã 1 ngả rồi...
      - Ngẫm lại 1 chút, cười bản thân 1 chút,... "Ôi, tuổi trẻ"... Giờ, "Mình đã già rồi!", nhưng... vẫn còn đó những kỷ niệm, để thi thoảng nhớ về,...
      "Thời gian không chờ đợi ai" - hãy trân trọng từng phút giây khi sống, sống hết mình với những gì đang có, để khi ngẫm lại ta còn có những kỷ niệm đẹp để nhớ về...

      Lời từ 1 mem già của Vnsharing.
      Thân!
      Vô Gia Cư
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      chào đồng bạn , tôi cũng là 1 mem già
      năm ấy cũng là 1 đứa trẻ con loanh quanh VNS , cũng làm chủ 1 nhóm khá lớn nhưng tính ra cũng chỉ có gần chục mạng.
      Hôm nay mở bộ truyện cũ mình từng tự tay làm ra rồi vài cái icon để trên photobucket lại nhớ ra quãng thời gian ấy nên mò lại cái tag "VNSHARING"

      Ai cũng từng là 1 đứa trẻ , bạn già nhỉ. cmt ở đây không mong gì nhiều hơn ngoài chia sẻ tâm trạng với bạn. Ai rồi cũng đến lúc già đi , thời gian trôi nhanh lắm. Ngoảnh đi ngoảnh lại 1 cái thì tuổi trẻ đã đi đâu mất rồi.

      "Ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi trẻ rồi sẽ dần qua đi, hoài bão thanh xuân trong ta một ngày sẽ trở thành hàng xa xỉ"
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      18-11-2014
      Bài viết
      58
      Cấp độ
      1
      Reps
      9
      Vào nhìn forum giờ tiêu điều quá, toàn spam rác. Thôi thì cái gì cũng thế, thay đổi, biến đối. Vật thịnh tất suy, forum đã có những ngày tháng huy hoàng, giờ giới trẻ sẽ lại lập nơi khác để tụ hội thôi. Mừng là forum vẫn còn vào được, chưa bị bán lại tên miền.
      Nick đã đổi chủ, chủ cũ của nick hiện đã ra nước ngoài du học. Vui lòng không inbox mình vì những việc với nick này trước tháng 2/2016.
      Nick giờ có 3 người dùng.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:10.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.