Võ sĩ Sumo dọa trẻ con khóc thét ở Nhật Bản


Người Nhật tin rằng những đứa trẻ càng khóc to trong lễ hội Sumo thì càng khỏe mạnh, tự tin và lớn nhanh.


Hơn 100 trẻ sơ sinh đã tham dự Lễ hội võ sĩ Sumo dọa trẻ con khóc tại đền thờ Kamegaike Hachimangu, Tokyo, Nhật Bản, Channel News Asia đưa tin


Tại lễ hội diễn ra hôm 14/5, các võ sĩ Sumo bế những đứa trẻ trên tay và dọa chúng khóc càng to càng tốt. Các nhà nghiên cứu văn hóa Nhật Bản cho biết, lễ hội này bắt đầu từ thời kỳ Edo (1603-1867) và đã tồn tại hơn 400 năm.


“Con trai tôi khóc ngay từ đầu, làm tôi cảm thấy thương cháu”, Tomoyo Watanabe, mẹ của một em bé tham gia lễ hội, nói với AFP. “Tôi vừa nhìn con khóc vừa cầu nguyện cho cháu lớn lên khỏe mạnh”.


“Người ta tin rằng tiếng khóc của bọn trẻ con có thể xua đuổi quỷ dữ và bảo vệ những đứa trẻ sơ sinh khỏi những điều xấu”, nhà sư Hiroyuki Negishi cho biết.


Các võ sĩ Sumo dùng mọi cách làm trẻ khóc, như lắc nhẹ, làm mặt xấu và kể cả gào to.


Lễ hội này được tổ chức ở nhiều nơi khắp đất nước Nhật Bản. Mỗi vùng miền lại có phong tục riêng. Có nơi người dân tin rằng đứa trẻ khóc đầu tiên là đứa bé khỏe nhất. Ngược lại, ở nơi khác, người ta tin rằng đứa bé khóc đầu tiên lại là đứa yếu nhất.


Trước tiên, cha mẹ hoặc ông bà sẽ bế các bé đứng trước ban thờ Shinto để sư thầy làm lễ tẩy uế. Sau đó, những đứa trẻ sơ sinh được chia theo cặp. Và mỗi lượt, các võ sĩ Sumo sẽ bế hai bé lên võ đài để thi xem bé nào khóc trước.

Người Nhật tin rằng những đứa trẻ càng khóc to trong lễ hội Sumo thì càng khỏe mạnh, tự tin và hay ăn chóng lớn.

Nguồn: nuocnhat.org
Sưu tầm: sayaka chan