oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Lưu trữ > Nhật kí >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 13
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      03-11-2015
      Bài viết
      446
      Cấp độ
      35
      Reps
      1744

      [Bách Quỷ Dạ Hành ký] Những câu chuyện viết vào những đêm dài...




      Thông Báo



      Tổng hợp những điều thú vị về quá trình làm game BQDH. (101 điều chỉ là 1 con số hư cấu)

      1. DoTA là tiền thân của BQDH, nhưng nội dung của BQDH lại chả liên quan gì tới DoTA.
      2. Lúc đầu Aoi Ryuu khăng khăng là game BQDH phải thuần Á, không xài tiếng Tây, nhưng cuối cùng Diavolos lại được sinh ra.
      3. Trong lúc des sign, Aeonis đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của con người. Đó là lí do tại sao chỉ có một sign đại diện cho phe con người. (Hooman thật tội nghiệp :chấm nước mắt:
      4. Đây là bản nháp ban đầu của cái logo.
      Ảnh

      Vẽ by Aoi Ryuu]
      Giờ thì cái logo hiện tại chả có tí xíu liên quan gì tới bản nháp.

      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 18-05-2016 lúc 14:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142

      Nháp


      ~~~ooOoo~~~


      Ngày... tháng... năm...

      Nhân lúc hôm nay lại thức phuya bỗng nhớ lại thời điểm trước, khi hoạt động tích cực, còn có một người cùng ngồi đối diện bàn phím, bàn với mình linh tinh những sự kiện của game. Bàn tới nỗi từ vui tới giận từ giận tới cãi nhau, ầm ầm ĩ ĩ một trận. Sau bỗng quay ra hôn nhau, rồi giận gì cũng dẹp. Nghĩ lại thật tình mình thấy ngớ ngẩn quá, mình cũng qua tuổi thiếu nữ rồi còn đấu láo không thua gì bọn nhỏ tuổi dậy thì. Có kỳ cục không hả?

      Lại nhớ lại một lúc trước đó nữa, chẳng phải cũng có thân có gây sao? Thật ra thì thảo luận ấy mà, dù nhìn nhận đây là trò chơi đi nữa, cũng không tránh khỏi cãi vã. Nhưng mà mọi chuyện cũng đã qua, trong lòng không giữ lại nhiều.


      Aiz... đêm hôm lại nghĩ mấy chuyện nhàm, mong không có người đọc phải.



      ~~~ooOoo~~~
       
      Sửa lần cuối bởi Xương Rồng Đỏ; 06-05-2017 lúc 02:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142

      [Bách Quỷ Dạ Hành ký] Những câu chuyện viết vào những đêm dài...


      ~~~ooOoo~~~



      Bách Quỷ Dạ Hành cho đến giờ phút này cũng đã hơn một năm. Sóng gió ba đào gì gì thì không dám nói, nhưng trải nghiệm trong quá trình làm game mình vẫn muốn chia sẻ.

      Đây là nơi lưu lại những kỷ niệm game, không liên quan gì hệ thống. Những bạn nào muốn tâm sự về game, nhân vật cũng có thể post tại đây. Mình rất vui được đọc.

      ~~~ooOoo~~~
       
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Về chuyện bán con, ở đây là thằng Phạm Hoàng Nam Phương.

      À thì ban đầu tính nó là kiểu ngoài tỏ ra má trẻ, biết chuyện trang điểm của phái nữ này nọ, dòm có vẻ hông thẳng nhưng thật ra thẳng vô cùng. Bề ngoài là cục bông kẹo dễ thương vô hại, dễ nhưng thực ra bên trong cũng manh động nguy hỉm như các anh nam chánh shoujo. Nó sẽ là người yêu nhà người ta, là tuýp bạn trai quan tâm và thấu hiểu các nỗi đao và phiền phức của bạn gái nó. Nó được tạo ra là để Giấy thỏa mãn nhu cầu muốn chăm sóc một bạn nữ nào đó. Túm cái váy lại là thằng này đáng lẽ được bán cho gái.

      Vậy mà... một ngày đẹp trời nọ, khi Ninh Tiêu xuất hiện và tương tác với các người dân trong xóm, mị đã bị sét quánh chết cái rầm. OTZ CG Ninh Tiêu nhìn thuộc tuýp trai hiền lành đúng ngay fetish mị OTZ lại còn thêm cái des "Là một người dịu dàng, thân thiện và gương mẫu trong mắt mọi người" rồi tương tác cutoe với mọi người nữa. Thôi rồi, Giấy đã tiêu. Giấy đã đé Ninh Tiêu. Giấy muốn Ninh Tiêu về làm con rể quá cơ mà Giấy không có con gái để bán (lúc đó Giấy muốn thằng Phương thẳng vì muốn có 1 cặp hetero) nên Giấy đã thảy anh vào idolzone và chỉ định làm fan stalk chơi thôi.

      Ai ngờ quắn hai, ba hôm đã xong nhận ra ủa ủa, mắt tím tóc đen nốt ruồi bên phải giống ku Phương nhà mình nè. Thế là liền đem ku Phương bắt quàng làm họ, nhận bro các kiểu trên confer skype của game liền. Bạn GM Mèo cũng chuchoe nhận em trai (mà hay trêu nó là em gái) zui zui này nọ, hai bên cũng hay đùa qua đùa lại kiểu anh em với nhau được mấy hôm hay một vài tuần gì đó sao mà mụ Giấy đã bán thằng Phương cho Ninh Tiêu nhà Mèo khi nào không nhớ... ))))) Đã vậy nó còn bị má nó thảy xuống nằm kèo dưới nữa )

      Phương à, má thương mày nhiều lắm nhưng xin lỗi con trai, thằng rể lẫn thông gia dễ cưng chết đi được nên sorry not sorry con ))))))))
      Sửa lần cuối bởi Paper Star; 30-04-2017 lúc 01:35.

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142

      ~~~ooOoo~~~


      Ngày... tháng... năm...

      Nhớ ban đầu đăng ký làm GM rất là có dụng tâm đọc và hiểu nội dung chính. Đầu tiên lấy tên game là DOTA, nghe tên là thấy giống game online gì gì. Bản thân không thích mấy game loại này, không phải là bố cục phương tây, trong lòng làm sao mà thích được, nhưng cũng kệ. Đọc nội dung rõ ràng có ý tứ lắm, không biết sau cùng ra sao... Sau đó đổi tới đổi lui lại thành Bách Quỷ Dạ Hành, tuy là chuyển thành phương đông gần gũi hơn nhiều nhưng mà đọc tới đọc lui vẫn không nắm hết nội dung, lúng túng vô cùng, luôn cảm thấy hình như không đủ. Chuyện này, có khi cũng đã tâm sự với vài bạn. Ngẫm tới ngẫm lui, không rõ thì không rõ, cứ việc hoàn thành tốt nhiệm vụ edit có khi đã đủ, quan tâm nhiều nhức đầu.

      Coi như là phong ba biến chuyển mấy tháng, thì rốt cục game trở thành mình nắm chủ đạo. Trong lòng luôn thầm nhủ, không sao, chủ đạo theo ý mình là được. Nghĩ vậy nhưng cũng đâu phải vậy, cốt truyện dù sao cũng đã định, phải trái gì cũng phải xem kỹ. Vừa làm vừa bức xúc, nhưng cũng vẫn tâm niệm hoàn thành. Cuối cùng cũng coi như lèo lái có định hướng. Tuy là so ra không bằng rất nhiều game khác nhưng mà mình cũng đã cố gắng rất nhiều.

      Tâm sự mấy lời này đối với mấy bạn tràn đầy kinh nghiệm làm GM lâu năm chắc chắn là chẳng chút ý vị, nhưng mà hành trình này là của mình, mình không muốn bí bí ẩn ẩn tỏ ra hùng dũng gì hết. Đối với mình không có chuyện gì là không phải bỏ ra công sức, giấu giếm chỉ làm chính mình uất ức.

      Những story xảy ra mình coi như đã hoàn thành. Nhưng nó rất dễ biến chuyển theo hành động của người chơi. Những NPC tham gia vào câu chuyện cũng muốn để cho người chơi định đoạt, kể cả chuyện sống chết của chúng. NPC cũng do mình cầm phần lớn, tuy luyến tiếc giết bỏ, nhưng mà chuyện gì đến sẽ đến. Nếu như người chơi có chủ ý gì, mình thật sự mong đợi được nghe. Có thể cái Kết cục mình nghĩ ra cũng không phải là kết thúc có thể thấy.

      Sao cũng được, mình vẫn là mong đợi.

      Chỉ là có một chuyện, vốn muốn thông báo trực tiếp nhưng lại dằn lòng không làm: giả sử sau dẫn truyện loài người này, tình hình không thể phát triển hơn, mình chắc sẽ không cầm cự game được tiếp nữa.... thời gian đó, ở thực tế mình cũng phải đối mặt rất nhiều thứ...

      Aiz... vẫn là phải cố lên thôi ^^

      Bài sau: Naoko bé như thế nào vọt ra?

      ~~~ooOoo~~~
       
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Ké theo Giấy, mình tâm sự vụ tình cảm của con mình hí hí.

      Nó là Hana, tuyết nữ, quỷ băng, sao cũng được hết á. Ban đầu tạo ẻm là để viết mấy cái chuyện lầy lội, như chó đuổi hay đi rình trai chim chuột với nhau. Tác giả truyện tình trai mờ, phải xông pha đi thực tế, mình nghĩ kiểu vậy á. Mà bể kèo hết trơn không viết được như mình mong muốn, và rơi vào vòng tay Hanaki, char nhà Mây.

      Hè hè, với Mây thì mình thích char nhà cổ lâu rồi, là vì tt với cổ dzui nè. Mà thiệt ra thì có cảm giác gần gũi với char cổ, hình như char cô cũng biết chiều gái phải hong Mây.

      Ủa mà thiệt ra ban đầu Hana với Hanaki tt hơi gượng đó chớ. K hiểu sao được đà thích nhau mới lạ ‘ 3 ‘. Cổ kêu chuyện tình cảm phải từ từ, mà mệt quá hun luôn được k :’(. Chờ cô rep tiếp thôi á Mây ơi là Mây.

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Kitsurin Sekkei và quá trình phát triển nhân vật với Naoko (NPC 10 tuổi)

      Thằng này... là phiên bản nước đá của thằng Quân và ban đầu dự tính chỉ là 1 thằng ăn hại ở tiệm đá bào thôi. Lí do nó ra đời là do... lúc đó mụ Giấy thèm có 1 thằng con trai trắng tinh + mặt đơ nhưng lại có nụ cười rất dễ thương.

      Nếu chịu nhoẻn miệng cười thì sẽ lộ lúm đồng tiền bên má trái.
      @^ this

      Thằng con này chỉ là kiểu được sinh ra để đó, khi nào có hứng thì viết đến nó, cũng không định tâm huyết xây dựng quá khứ, cốt truyện gì hay bán cho ai cả. Bạn đời của nó thật cũng được nó sắp xếp là Kitsurin Satsuki cho gọn. <5 giây xin lỗi Satchan vì má đã đem con vô diện SAC>

      Sau này nó tham gia nhiệm vụ đường Shinodake (để mụ Giấy hớn battle) thì gặp Naoko với Kate. Sekkei chú ý cả 2 là vì tóc 2 em màu trắng, đúng màu nó thích. Xong Naoko khóc nhiều quá nên nó tìm cách dỗ cho nín, vì nó ghét tiếng con nít khóc. Kể cả khi nó dỗ Naoko ngủ trên đường đến ngục Dunkelheit cũng vẫn chỉ vì không muốn con bé cứ thức mà khóc nhè hay mở miệng nói mấy câu gây họa với bà chị hai sừng ) Đại khái thì ở 3 cảnh này nó giúp Naoko chỉ vì sự ích kỉ của bản thân thôi. Thật sự thì nó không thích Naoko, nó không thích con nít khóc nhè vì cảm thấy rất phiền. Bản thân mụ Giấy lúc đó cũng nghĩ thằng này chịu trông chút xong phủi đít đi, cơ mà giờ nhìn lại thấy thằng này cũng trông rất có tâm để Naoko không khóc. Như là tạo mấy thứ xinh xinh bằng nước đá, quấn khăn Naoko để khi thằng này bế Naoko thì ẻm không bị lạnh mà quấy khóc.

      Xong từ lúc chui vô ngục trông Naoko (cũng chỉ để bé không khóc làm phiền) thì từ từ Sekkei cũng thấy Naoko cũng không đến nỗi đáng ghét lắm, cũng bình thường khi không khóc. Con gián ở trong phòng dòm riết cũng quen, huống chi là Naoko, đứa trẻ bị lạc đang nhớ cha nhớ mẹ, đánh trúng điểm yếu của Sekkei: phải xa mẹ ruột từ lúc mười tuổi, nên hẳn nhiên là sẽ có sự cảm thông của Sekkei dành cho Naoko về nỗi nhớ gia đình. Thành ra, dần dần thằng này cũng mở lòng đôi chút với Naoko, cùng với ý nghĩ là làm thế với con nít cũng không hại gì, rồi từ khi nào tự thấy mình có trách nhiệm với em luôn ) Có lẽ Sekkei có bản năng làm cha cũng cao nên về sau, trong thời gian nhận nhiệm vụ tìm "kho báu" trong ngục thì đối xử với Naoko khá hiền, đúng kiểu cha và con gái cưng ấy )) Thi thoảng cũng chịu cười với Naoko khi có chuyện (ví dụ như bị đập đầu vào đâu thì cười bảo không sao), vì nghĩ rằng nếu cười thì em sẽ bớt lo hơn và không khóc. Nhân tiện là giờ tui mới chú ý là thằng này cũng đã sớm ý thức Naoko là "nữ giới", vì có chi tiết khi nó bị rệp cắn mông (do má nó dice thúi), nó đã bắt Naoko quay sang chỗ khác rồi mới phủi mông ))) Sau này ngẫm lại thì Sekkei cũng sẽ thấy tự buồn cười với chính nó lắm đó...

      Rồi thì khi nhiệm vụ kết thúc, đường ai nấy đi, người về Anivia, quỷ đi về Oni hay Dia, Sekkei hẳn nhiên không muốn xa Naoko. Một là không muốn thấy Naoko khóc vì nhìn bé khóc, Sekkei rất buồn, hai là nó cảm thấy tội lỗi, vì nó đang làm Naoko trải qua cảm giác bị bỏ rơi mà bản thân từng trải. Sekkei cũng nghĩ đến chuyện đến thế giới người sống, tiện thể kiếm xem ba mình là ai, nhưng không làm vì bản thân chưa sẵn sàng. Sekkei cũng có gia đình ba nuôi đang đợi ở nhà, đột ngột biến mất từ hồi vụ Shinodake mà không báo một tiếng thì dĩ nhiên là nhà lo lắng. Nghề kiếm sống của Sekkei là làm kem và đá bào nhờ năng lực bản thân, nếu lỡ phải bỏ năng lực đó thì Sekkei sẽ làm được gì để kiếm sống? Vậy nên phải tạm biệt Naoko ở đây và trở về Oni thôi. Gọi là tạm biệt vì khi xuân đến, nó sẽ tìm đường đến Ani, không hẳn là đến chỗ tòa nhà mà là gần quanh đâu đó để sống và chờ ngày gặp lại Naoko. Chắc chắn sẽ gặp lại vì Sekkei đủ kiên nhẫn chờ hết ba mùa )) Hết ba mùa không gặp thì về Oni lại, xuân năm sau tới lại chờ đến khi gặp được thì thôi :3 Còn chuyện sau này nữa thì khi gặp lại được hẵng tính :3 Nhân tiện là trong thời gian chờ thì nó sẽ tập làm gì đó khác để sau này kiếm sống ở Ani được.
      .
      .
      .
      Kết: Sekkei à, mày có nhận ra là mày đã tự nguyên bán thân cho loli không rồi con :v :v :v

      Bài học rút ra: Cuộc đời con của mụ Giấy toàn bị twist chỉ vì khoảnh khắc high cần bất chợt nào đó của mụ.
      Sửa lần cuối bởi Paper Star; 30-04-2017 lúc 03:22.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8

      Cho Rắn vài dòng phát biểu cảm nghĩ chút. Thực ra người khởi đầu cho ý tưởng lập game RR tên DoTA thực ra là mình, kêt hợp giữa Defense of the Ancient và Divinity, cốt truyện nói chung mang hơi hướm phương tây và thần thoại vì mình không rõ mấy thứ huyền bí của phương Đông lắm, vả lại hai cái game kia cũng có cốt truyện rõ ràng mạch lạc và mình chỉ cần bám theo dó, hư cấu chút và đôi khi phóng đại cả một số char của người chơi để làm chết dần lũ NPC là game hoàn thành. Nhưng sau khi tìm GM tới lui, bàn cũng cả tháng trời thì mình quyết định dẹp, thay đổi xoành xoạch từ A đến Z cái game bạn GM và cũng là cựu mod ấy bảo game rất chi là không ổn nên thế là Bách Quỷ Dạ Hành ra đời.

      Sở dĩ mình cũng muốn chung tay dựng game lắm mà sau khi bị ném đá đủ thứ các kiểu mình quyết định, dẹp, dẹp, dẹp hết, mình về hang deep đây. Nhưng rồi cũng vì mình muốn thử game chạy nên nào nên cuối cùng cũng tạo char hớn theo và cũng là char duy nhất mình cầm trong suốt quãng đời chơi game của mình đó giờ, Venomous Viper.

      Lúc đầu cái tên này xuất phát rất ngẫu nhiên như cái biệt danh của mình vậy. Nếu boss nhà mình bị cuồng BDSM dữ dội tới mức cái tên của boss nhà lúc nào cũng nặc mùi SM, và thậm chí đến mấy cái tính nết lúc viết thành ngoại ngữ rồi lấy chữ cái đầu nó cũng ra BDSM, thì định mệnh nhà mình lại gắn liền với chữ V. Mình thích rắn và mình cung Xử Nữ, rất liên quan đến mức cuối cùng chữ Venomous xuất hiện chứ lúc đầu mình chỉ có mỗi cái tên Viper thôi. Và thế là mình như kiểu cảm thấy phát hiện này thật vĩ đại và lấy luôn cái tên đó gắn cho mọi thứ mình tạo ra luôn.

      Bản thân mình lúc định cho Viper là một sự kết hợp của Kagamine Len và Sanji vậy, còn tạo hình thì kiếm đại cái art nào có hai con rắn quấn cổ thành dở hơi nào đó quăng vô, cùng lắm thì lấy cái ava luôn. Nhưng thật không ngờ là Konoha của Kagerou Project đã xuất hiện và cứu rỗi đời mình trong lúc lục nát Devianart chưa thấy gì. Thằng này trong story chính cảu nó cũng đã là một con rắn rôi, cộng thêm chất giọng không thể nào nhầm lẫn của Len nữa nên ngay lập tức chấm luôn nó. Còn về tính cách thì do nhìn bề ngoài nó hơi nguy hiểm quá nên mình đã cố gắng tt sao cho nó tém tém lại hoặc đôi khi chỉ như cái ava của mình thôi thì càng tốt. Mình cũng muốn để nó thật ngầu lòi, làm gì cũng ngầu lòi, kiểu trai ngầu lòi lạnh lùng hút gái ấy mà cuối cùng nó lại bị gọi là thằng biến thái. Khổ ghê cơ. Mình cũng cho nó tt nhiều với phái nữ chút để bản chất tôn trọng phái đẹp của nó được thể hiện rõ ràng hơn vậy mà nó vẫn bị gọi là thằng biến thái đi câu dẫn gái nhà lành. Boss nhà mình thì gọi đó là thả thính muôn nơi trong khi mình thì chỉ đang cố làm tròn trách nhiệm của một thằng đàn anh đối với mọi cô gái thôi, ý là chỉ muốn cho tất cả những cô gái trên đời này lọt hố brotherzone ấy và cuối cùng vẫn bị gọi là biến thái hoặc tệ hơn là thành chị em bạn dì. Thằng con nhà mình nó thẳng đấy các bạn ạ, nhìn nó ẻo lả vậy thôi chứ sau cùng nó vẫn thẳng. Nhìn nó shota vậy thôi chứ sau cùng nó vẫn đầy khí chất đàn ông.

      Mình cũng định cho nó thành đầu bếp nhưng vì vốn dĩ để nó ở chế độ auto tẩm độc mọi thứ nên khổ nỗi không thể xin đi làm ở nhà hàng được mà phải sang bên tiệm thú bông làm tạp vụ. Rồi sau đó có vụ đi party đánh nhau, mình lại theo chủ nghĩa hòa bình tính làm support thôi nên cũng đồng ý với bạn chủ tiệm và đi dụ dỗ boss nhà mình làm AD hoặc Carrier. Nhưng cuối cùng thì team vẫn không được lập nên vì bạn chủ tiệm bỏ con và nhường tiệm lại cho mình quản, còn Kin như mọi người biết rồi đấy, người cuối cùng là Wes thì mình không biết là còn chơi hay không nên thôi kệ. Sau đó dính vào mấy vụ ẩu đả thì mình cũng kiểu dice qua loa thôi ai ngờ may quá mình tạch sớm nên đỡ, chỉ tội boss nhà ức chế vì toàn thọt nên mình phải rộng lượng đi làm nhiệm vụ chung với boss. Nhưng rồi thì cả hai cũng bận các kiểu nên inactive char luôn. Mình thì lâu lâu phủi bụi cho tiệm thú, có một bạn khách tới mà bạn này quên mất không trả tt cho mình. Mình cũng kiểu không sao cả, sự kiên nhẫn của mình là vô hạn và sau cùng mình cũng quên béng luôn cho tới khi bạn ấy quay lại, nhưng bạn ấy không tt với mình mà đi tt với người ta. Thiệt là buồn hết sức mà. Thế là mình quyết định về hang deep tiếp.

      Nhưng sau một thời gian deep thì bạn mod bảo mình về box phụ bạn trông box coi có gì đáng ngờ xảy ra không, rồi dụ dỗ mình quản game, mình thì lại không muốn lịch sử lặp lại nên từ chối và lại tiếp tục chỉ làm một thằng neet cày game hằng ngày như hồi đó mà giờ thì vẫn vậy.

      Chốt: mình là mình dễ lên cơn deep lắm, dễ bị tổn thương lắm vì như ai đó đã nói (không phải mình nha), thì Rắn là để yêu thương , vậy nên các bạn có gì muốn nhắn nhủ chửi bới thì vui lòng inbox chứ đừng để public thế này, tội Rắn lắm.
      Chốt cái thứ hai: mình có một nỗi khổ là dù viết tt menly thế nào thì cũng bị chê là gay và rồi thì ship các kiểu, char mình cầm thì không sao nhưng đừng ship mình với thằng nào cả, mình thề là mình thẳng băng thì không thể bẻ cong được, bẻ là gẫy cái rắc là đi tong luôn, là tạch luôn.
      Chốt cái cuối cùng: Mình sau cùng vẫn là trai mang giới tính Nam nên các bạn nữ đừng mộng tưởng có thể đè được mình nhé. Và nếu có thì hãy đè boss nhà mình ấy, mình thích Yuri các bạn à.

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142

      ~~~ooOoo~~~


      Ngoài lề năm phút,

      Mình cảm thấy rất vui vì các bạn đã dành thời gian tâm sự tại topic. Nhân vật của các bạn dù hợp hay không hợp tính mình thì mình cũng đều cảm nhận được sự thú vị trong đó. Mỗi nhân vật trước khi ra đời đều có câu chuyện của nó, mình lại rất thích đọc những chuyện như thế. Vậy nên nhất định phải cảm ơn một tiếng ^^

      Ban đầu mình từng nhầm tên của tuyết nữ Hana một chút, nhưng sau đó thì không đến nỗi. Ấn tượng là, bé này giống như ra đời để yuri yuri, mặc dù đọc qua chỉ là nữ nhi ham stalk namxnam. Haha, phải xin nhỗi La Merveille vì ấn tượng sai trái này rồi.

      Nhân vật của Giấy, mình đã từng tâm sự. Nam Phương từ ban đầu mình đã nghĩ hổng thẳng dồi, còn Sekkei thì, haha... không ngờ lại so sánh Naoko với Gián. Thay Naoko gời lời chào hỏi: Anh được lắm!~

      Viper thì, mình rất vui khi thấy cậu lúc nào cũng lon len với game. Vấn đề là trai gái thì... hehe chin nhỗi mình vẫn thấy mình trai tính hơn cậu nha~

      Ngày... tháng... năm...

      Trở lại với Naoko vậy.

      Họ tên Naoko này là do Rồng Xanh chọn. Mình cũng không nhớ rõ ý nghĩa, chỉ quan tâm đến tính cách. Nhân vật bé gái này lẽ ra không nên có tên, xuất hiện như một nhân vật sẽ chết ngay từ mở đầu, nhưng mình cảm thấy quá tàn nhẫn nên cũng nhiều lần ngăn cản. Có lẽ vậy mà cản trở story...?

      Naoko là NPC xuất hiện tại con đường lầy lội và nhiệm vụ Shinodake. Naoko sẽ không xuất hiện sớm đến vậy nếu hai bạn nữ không chuyển hướng đi con đường lầy lội. Vai trò của cô bé lúc này là một người dẫn đường. Vấn đề hư cấu một trẻ em đặt ở vị trí đó ban đầu còn sợ các bạn sẽ bảo bất hợp lý, cũng may không có vấn đề gì. Thực ra Naoko là 1 cô bé sáng dạ, khả năng sinh tồn cao, lại có hậu thuẫn là GM ` ^ ` ), nên bé nó ở đâu mà không được. Nhưng sau này, có lẽ mình không là hậu thuẫn nữa ^^.

      Sau khi qua khỏi cánh cổng, nhân vật Naoko ngoài ý muốn lại bị tách ra khỏi nhiệm vụ chính tuyến. Lúc đó mình còn nhớ có một game vừa mở, lấy chủ đề trẻ em có lẽ để lên án, nhưng lại bị phản ứng dữ dội, khiến mình ít khi đọc confess cũng thấy bất ngờ. Đây cũng là lý do thay đổi. Dù sao thì game cũng không quá nhiều người chơi, mục đích của game cũng là vui, cốt truyện nặng nề quá mình lại sợ.

      Ở nhiệm vụ Shinodake, vốn định dùng Naoko như là NPC nhiễu sóng, sau đó thì bé quen với Sekkei. Điểm mình thấy thú vị là đọc profile Sekkei hoàn toàn không có khả năng gần gũi, vậy mà lại kết thân với Naoko??? Còn hư cấu hơn chuyện Naoko lăn lộn trong rừng haha... Mình không hẳn là thiên vị với Sekkei. Các bạn cứ thử nhắm tới 1 NPC nào đó trong đoàn, mình hoàn toàn có thể để các bạn tự do phát triển tình cảm, miễn không OOC quá trớn là được. Tất cả các NPC đều có câu chuyện riêng/ hướng đi riêng. Nhân vật các bạn có chủ ý mà không đánh tiếng, có thể sẽ bị cuốn vào story nguy hiểm không lối thoát.

      A, lan man vậy thôi, mình chỉ thông qua Naoko muốn nói, story 1 hướng nhưng mà số phận các nhân vật là trăm hướng, mình rất mong chúng được thay đổi theo hướng tốt hơn.

      ~~~ooOoo~~~
       
      Sửa lần cuối bởi Xương Rồng Đỏ; 01-05-2017 lúc 01:08.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142

      ~~~ooOoo~~~


      Ngày... tháng... năm...

      Hôm nay giành hẳn 1 post quote vài đầu đề bài báo rất chi là hihi~

      "Đắng lòng thiếu nữ cố tình đi với người khác để bạn trai ghen, nhưng chàng trai lại còn mừng như được mùa"

      "Đội trưởng an ninh công khai mình chỉ thích nam giới khiến bao cô gái phải điêu đứng"

      "Tội cho chàng trai ấy không biết yêu là gì"

      "Sống trên đời, thương thân mình còn chưa xong thì lấy đâu ra tình mà chia cho người khác"

      P đi nhiều chuyện
      P tung tin đồn nhảm
      P làm thiên hạ muốn đốt P
      Hãy như P

      "Nữ phóng viên vụt mất cơ hội tiến một bước xa trong sự nghiệp vì mắt mờ tay run ko kịp lưu ảnh"

      "Cuộc chiến tòa soạn: Nữ nhà báo lâu năm "điêu đứng" trước tài năng của một phóng viên mới chuyển đến"
      "Nam phóng viên mới, anh là ai?"

      "Tin vắn: xảy ra cuộc ẩu đả giành sừng rồng trăm tuổi tại hội nghị BQDH. Thân thế những người tham gia đang được điều tra làm rõ"

      Hot: FBI có phát hiện mới, nữ phóng viên bị truy nã chính là người châm ngòi.

      "Thiếu nữ và cuộc tình tay ba. Giữa người yêu lạnh lùng hiện tại và người đang nồng nhiệt theo đuổi nàng, nàng sẽ chọn ai?"

      "Theo người yêu mình chứ hông theo người mình yêu" - Châm ngôn kinh điển

      Đắng lòng thiếu nữ bị đem ra nhử mồi thay con trai.

      "Băng lãnh thiếu gia cam lòng tiễn tay người yêu lấy chồng vì không đủ tự tin đem hạnh phúc cho nàng"
      :quỳ: Hãy cho nam phụ là tại hạ xuống sân khấu ahuhu

      "Băng lãnh thiếu gia từ chối cuộc phỏng vấn về chuyện tình cảm của anh với người yêu"

      "Kinh hồn lỗ đen đột ngột xuất hiện và hút tất cả dân cư BQDH"

      "[Bôi đen tên 1] chứng tỏ mình là vật liệu đẳng cấp vũ trụ trong công cuộc vá lỗ đen do [Bôi đen tên 2] lãnh đạo"

      "Giá giấy đột ngột tăng vọt vì chính sách lấy giấy dán lỗ đen"
      Chính quyền bất ngờ ra lệnh nghiêm cấm bán giấy.
      "Phát minh mới làm điên đảo cả hệ vũ trụ: Loại giấy có khả năng tự tăng trưởng với tốc độ 60 mét vuông/ giờ"

      "Giấy trở thành vật liệu miễn phí, chỉ cho chứ không bán"
      Hàng loạt công ty giấy phá sản O v O b
      Giấy đã rơi xuống tới đáy của xã hội rồi, giờ ép người ta lấy luôn )))

      "Thế giới bắt đầu ngập tràn trong giấy"

      "Báo động đỏ: Diện tích đại dương đang bị thu hẹp vì bị loài giấy hút nước xâm lấn"

      Hàng ngàn tấn giấy bỗng bốc cháy trên sa mạc làm người dân điêu đứng

      "Khí thải từ giấy gây ô nhiễm và đe dọa tính mạng các sinh vật sống"

      Vì tít hơi thất đức nên dù ai cũng biết rõ là ai viết đấy và ai là nạn nhân đấy, mạn phép lược bỏ câu chuyện kể ha~

      Post này có thể được update miễn là XR thếch ahihi

      Bài sau: Yêu quái đại ca

      ~~~ooOoo~~~
       
      Sửa lần cuối bởi Xương Rồng Đỏ; 06-05-2017 lúc 23:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:58.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.