oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Đã đóng
Kết quả 91 đến 100 của 117
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Hồ sơ Bệnh nhân




      Tip~


      Tên: Ciami Scarlett

      Tuổi:16

      Ngày sinh:24/10

      Giới tính: Gái

      Quê quán: Yorkshire, Anh

      Ngoại hình:

      • Chiều cao - cân nặng: Cao 1m48cm, khá gầy, cỡ 35 kg.
      • Đặc điểm cơ thể: Nổi bật với làn da trắng sáng cùng mái tóc màu xanh chuối dài ngang thắt lưng và đôi mắt to màu lam, thường mặc áo sơ mi overside màu trắng đi kèm với quần đùi jean và giày thể thao, luôn đeo một cái ba lô nhỏ màu đen sau lưng. Số đo ba vòng? Không có khái niệm số đo ba vòng.


      Đôi nét về bản thân:

      • Tính cách: Vui vẻ, dễ gần dù hơi quá khích trong một vài trường hợp, thỉnh thoảng sẽ ngẩn người một cách bất bình thường
      • Sở thích: Gạo, táo, cam, cà phê, trồng cây ăn quả, nước, tiền, ăn, ngủ, vẽ.
      • Sở ghét: Bệnh viện, bác sĩ, y tá hay bất cứ thứ gì liên quan đến bệnh viện, tìm đường, nấu ăn.
      • Sở trường: Trồng cây ăn quả, giữ của, móc túi, đánh người, lạc đường, ngủ, ăn.
      • Sở đoản: Tìm đường, nấu ăn, cho người khác tiền
      • Ước mơ, đam mê: Mua được một trang trại thật lớn để trồng cây ăn quả và nuôi một con sói tuyết.
      • Thói quen: Thường mang theo rất nhiều cam, táo và các loại kẹo vị cà phê theo người.
      • Bla bla..


      Tiểu sử: Con gái của một gia đình nhà nông không mấy khá giả ở vùng Yorkshire, phía Bắc nước Anh, sinh ra trong sự hoang mang, hoảng loạn của gia đình và hàng xóm khi mang trên đầu một màu tóc bất thường, năm con bé lên 12, bố mẹ nó mất trong một vụ tai nạn khi đang trên đường chở nông sản đi bán, vào thời điểm đó, thay vì ở lại trại mồ côi, con bé đã trốn khỏi nhà tình thương vào ban đêm và lên một chuyến tàu nhanh đến London. Từ đó, nó sống như một đứa trẻ đường phố và bắt đầu kiếm ăn bằng nghề móc túi. Bởi mắc chứng mù đường bẩm sinh nên chỗ ở của nó không cố định và thường bị bắt gặp khi đang lơ ngơ ở bất cứ đâu trong thành phố.
      Vào sinh nhật thứ 16 của con bé, nó được một tổ chức từ thiện địa phương đưa đi khám sức khoẻ, sau 3 ngày kiểm tra, con bé nhận được thông báo cưỡng chế vào viện.
      Cia rất ghét bệnh viện và bác sĩ, gần như là hận thù, bởi theo như lời con bé nói, vào cái ngày mà bố mẹ nó bị tai nạn, các bệnh viện lớn đã từ chối tiếp nhận bởi gia đình nó không đủ khả năng trả tiền viện phí.










      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi hamano2016; 07-02-2017 lúc 09:24.

    2. #92
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906
      .
      Hồ sơ Bệnh nhân



      Tên: Ú (mặc dù em không hề ú)

      Tuổi: 7

      Ngày sinh: Ngày mà em được sinh ra.

      Giới tính: Không thể xác định (em tự xem mình là con trai).

      Quê quán: Một nơi nào đó có biển.

      Ngoại hình: Cao 1m3, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Tóc màu hồng, mắt màu hồng, mặt mũi trông rất ngây thơ vô tội, làn da trắng trẻo bụ bẫm tựa như có thể búng ra sữa vinamilk.

      Tính cách: Em rất lầy và nhây, tính tình em dở dở ương ương như nước biển trộn nước sông.

      Sở thích: Cá Mập, cãi nhau và cạp con Nhợn.

      Sở ghét: Thời điểm con Nhợn nói chuyện với người khác mà bỏ rơi em. (*`へ´*)

      Sở trường:
      Bán manh và cạp người khác.

      Sở đoản: Thị lực kém, em rất dễ giận dỗi, mà khi em giận dỗi thì em hay đi cạp người lung tung.

      Ước mơ, đam mê: Cùng con Nhợn qua cả đời này.

      Thói quen: Cãi nhau và cạp con Nhợn.

      Tiểu sử: Ú chỉ là Ú, và Ú có nuôi một con cá nhồi bông, vì nó rất mập nên em đặt tên cho nó là cá Mập.



      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 05-02-2017 lúc 19:29.

    3. Hồ sơ Y tá



      Tên: Rosa Rossetto

      Tuổi: 22

      Ngày sinh: 19/12

      Giới tính: Nữ

      Quê quán: Anh

      Ngoại hình:
      • Chiều cao - cân nặng: 1m65 - 53kg
      • Đặc điểm cơ thể: Tóc ngắn màu đỏ cam, mắt nâu. Da trắng, dáng người cân đối.


      Đôi nét về bản thân:
      • Tính cách: Luôn cố gắng tỏ ra mình là người hiền lành, tinh tế và tốt bụng. Bản chất là một đứa ích kỷ và hơi chập mạch. Sợ và ghét đàn ông, không muốn tiếp xúc với đàn ông.
      • Sở thích: Chăm sóc người bệnh; hát; thức ăn ngon; tiền.
      • Sở ghét: Đàn ông; làm ca đêm; bung tiền.
      • Sở trường: Sử dụng kim tiêm; hát.
      • Sở đoản: Bí mật!
      • Ước mơ, đam mê: Trở thành một tỷ phú. Được thế giới biết đến là một y tá tài ba xinh đẹp.


      Tiểu sử: Tuy cha mẹ là người gốc Ý, gia đình cô định cư ở Anh từ trước khi cô được sinh ra đời. Gia đình cô không mấy khá giả, đến năm cô mười ba tuổi thì cha cô - trụ cột của gia đình - qua đời, từ đó dẫn đến động lực khiến cô cố gắng chăm chỉ hơn người. Khi nhỏ vì thường xuyên bị ăn hiếp bởi tụi con trai, Rosa trở nên rất ghét chúng và hứa với lòng sẽ tránh xa bọn chúng càng nhiều càng tốt. Lên cấp ba thì cô bắt đầu chuyển sang tham gia băng đảng chị em bạn dì để được bảo vệ nên càng ngày càng bạo lực, hung hăng và thậm chí giỏi đánh nhau. Tuy vậy, Rosa vẫn rất chú tâm vào công việc học hành và ấp ủ giấc mơ làm y tá từ rất sớm. Và ước mơ của cô đã thành hiện thực. Sau khi ra trường, cô đăng ký làm việc toàn thời gian ở viện Vigor Fatima, mong muốn giúp người và tích lũy kinh nghiệm để sau này làm giàu.




      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi sleepyhead; 05-02-2017 lúc 22:11.

    4. #94
      Điều dưỡng viên


      CG:
      hình


      tip


      Tên: Umberto
      Tuổi: 43
      Ngày sinh: không rõ.
      Giới tính: Nam
      Quê quán: Rome, Ý.
      Ngoại hình:
      • Chiều cao: 1m76
      • Đặc điểm cơ thể: Bịt kín từ trên xuống dưới.

      • Tính cách: Một người đa nghi.
      • Sở thích: Giữ mọi thứ sạch sẽ.
      • Sở ghét: Những thứ có tiềm năng gây bệnh.
      • Sở trường: Làm sạch mọi thứ, tẩy rửa.
      • Ước mơ, đam mê: vi khuẩn gây bệnh không còn tồn tại

      Tiểu sử: Nghe có vẻ là nơi an toàn nhất quả đất này nên hắn mới tìm đến.



      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 05-02-2017 lúc 19:32.

    5. Hồ sơ Bệnh nhân


      CG

      Tên: Cá
      Tuổi: 27
      Ngày sinh: e hèm, thấy tên ngắn chưa, thấy không nhớ họ luôn không, hỏi làm gì ngày sinh vì họ còn chẳng nhớ nhớ quái gì ngày sinh
      Giới tính: Nam và trai gái anh đều thích
      Quê quán: Tôi là ai? Tôi ở đâu? Đừng hỏi tôi.
      Ngoại hình: Tóc màu bạc, đeo cặp kính và tóc dài hay hất lên, có sở thích mặc một bộ áo đồ sộ và nude phần trên cho mát mẻ
      • Chiều cao - cân nặng: 1m79 - 70 kg nhìn vậy hoy chứ mông lép
      • Đặc điểm cơ thể: khi cởi kính ra nhìn sẽ rất ngu nên đeo kính vào để make color vậy hoy =)

      Đôi nét về bản thân: Một cơ thể bình thường bên trong một con người bất bình thường
      • Tính cách: Nói chuyện bựa bựa, hay cười nhìn như một thằng cái bang nhưng thực chất sống nội tâm . Có khả năng bình tĩnh trước khó khăn, luôn giữ cái đầu lạnh. Sống thực dụng và mặc kệ sự đời. Thích xía mũi vào chuyện hàng xóm.
      • Sở thích: Ngủ
      • Sở ghét: Không được ngủ
      • Sở trường: Mặt dày chắc cũng là một sở trường
      • Sở đoản: Việc nhà
      • Ước mơ, đam mê: Đi khắp thế giới
      • Thói quen: Hay ngậm điếu thuốc trong mồm và trong túi thường để một cuốn từ điển và một bao thuốc lá.

      Tiểu sử: Tìm một nơi yên bình để sống hết phần đời còn lại


      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 05-02-2017 lúc 21:27.

    6. #96
      Kaito Karen's Avatar
       đã rời mạng "Have I not commanded you?
      Be strong and courageous.
      Do not be afraid; do not be discouraged,
      for the LORD your God will be with you wherever you go."
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      200
      Cấp độ
      166
      Reps
      8283
      Hồ sơ Bệnh nhân



      CG



      Tên: Christina Auvray Delys

      Tuổi: 17

      Ngày sinh: 26/10

      Giới tính: Nữ

      Quê quán: Pháp

      Ngoại hình:
      • Chiều cao - cân nặng: cao 1m58, nặng 50kg.
      • Đặc điểm cơ thể: Mái tóc xoăn tự nhiên xoã qua vai, đồng màu với mắt màu nâu hạt dẻ. Nước da trắng nhờ gen di truyền của cha mẹ, nhìn qua chỉ là một con bé học sinh trung học bình thường.


      Đôi nét về bản thân:

      • Tính cách: Thuộc dạng biết tuốt lẫn mọt sách. Vô cùng đam mê việc học hành, lấy bài kiểm tra làm một thú vui đáng có. Khi nói chuyện với người khác thì thường sẽ phân tích tình hình và tính cách của người đối diện, tự huyễn với bản thân mình một lúc rồi mới trả lời. Không thích chốn quá đông người, cũng chẳng thích đi chơi với bạn bè nhiều. Nơi chốn thường đến nhất là thư viện. Bất cứ chỗ nào có sách, chỗ đó có kiến thức. Có kiến thức là có niềm vui.

      • Sở thích: Đọc sách và học bài.

      • Sở ghét: Điểm kém và sự thiếu hiểu biết.

      • Sở trường: Học

      • Sở đoản: Đi học muộn hoặc phá vỡ kỷ luật.

      • Ước mơ, đam mê: Ước mơ được biết càng nhiều càng tốt. Thế giới là một nơi rộng lớn, nên Christina chỉ ước mình có thể học cả đời để hết được kho tàng kiến thức khổng lồ ấy.

      • Thói quen: Đi đâu cũng cầm theo quyển sách đề phòng trường hợp ăn không ngồi rồi nên bị chán. Thường không có nhiều hứng thú với những người vô học nên để chắc ăn hơn, cứ cầm theo sách để làm bạn. Đi ngủ rất đúng giờ, dậy cũng rất đúng giờ, một ngày ăn đủ ba bữa, còn uống trà vào thời gian rảnh để có một cơ thể khoẻ mạnh nữa.


      Tiểu sử: Đang cắp sách tới trường như bao ngày bình thường khác, Christina chợt nhận được cuộc điện thoại từ mẹ gọi về nhà gấp. Về nhà thì thấy mẹ đang đứng cùng những người mặc đồ trắng, bộ mặt tang thương hết sức. Sau đó nó mới hiểu là mình bị nhiễm virus Catterpil, nên cần được đưa vào viện theo dõi và điều trị. Ban đầu Christina còn chống đối lại ý tưởng này, vì phải vào viện bây giờ đối với nó chẳng khác gì vào nhà tù cả. Sự buồn chán sẽ giết chết nó. Thế nhưng sau khi được giải thích cặn kẽ là nó sẽ được làm những điều mà nó thích, thậm chí dành cả ngày đọc sách và học mà không ai ngăn cấm, thì nó đã đồng ý ngay lập tức, tự động lên phòng đóng gói va li của mình để đi. Dĩ nhiên, va li của nó đầy sổ sách và những dụng cụ học tập mà nó yêu thích nhất. Thế là bây giờ nó ở viện Vigor Fatima.


      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 05-02-2017 lúc 21:27.

    7. #97
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892





      Leona Stravinsky




      Tuyến nhân vật: Điều dưỡng viên

      Tuổi: 22 | Ngày sinh: 19.05

      Giới tính: Nữ | Nguyên quán: Normandie

      Chiều cao - cân nặng: 1.64m - 56kg

      Ngoại hình: Quyến rũ với những nét chuyển giao giữa cô bé và người phụ nữ, giữa nghịch ngợm và kiêu sa, giữa cái nét ngây thơ, hồn hậu của vùng Normandie mưa nhiều nắng ít và cái tinh ranh, giảo hoạt của thành phố New York chẳng bao giờ biết đến giấc ngủ đêm.

      Tính cách: Kiêu kỳ, yêu ghét rõ ràng, mà ghét nhiều hơn yêu. Có điều cái ghét của cô là kiểu ghét của những đứa trẻ, mới hôm trước còn ghét đó, hôm sau đã chợt quên. Mà cái yêu, như người ta bảo, là trẻ con yêu đơn thuần không toan tính, không ảnh hưởng từ cuộc đời hay bất cứ ai, đã thương ai sẽ thương mãi như sắc trời Normandie quanh năm phủ bóng mây. Luôn có tính ngờ vực và khoa trương thái quá. Dễ rơi vào trạng thái bực bội, khó chịu.

      Thích - ghét: Thích bày trò chọc phá người khác, thích những chuyện vui vẻ. Ghét những thứ phá cảm hứng, ghét người già, xấu xí và nói nhiều.

      Đam mê: Chưa tìm thấy.

      Tiểu sử: Em họ của Altaris Stravinsky, nhưng sinh ra và lớn lên trên đất Pháp, ảnh hưởng bởi người cha với lối sống tự do và nhanh nhạy của người Mỹ, lẫn người mẹ với cái mơ màng, chậm rãi của đất Pháp trăm năm chẳng đổi thay. Sinh viên trường đại học Paris 7, khoa công nghệ nhánh môi trường. Đến Vigor Fatima để thực hiện đồ án cuối khóa.











      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 07-02-2017 lúc 10:50.

    8. #98
      Điều dưỡng viên


      CG:

      Tên: Grisia Sun
      Tuổi: 27
      Ngày sinh: Công việc phá hoại bù đầu, sinh nhật không nhớ
      Giới tính: Hẳn là nam?
      Quê quán: Một ngôi làng nhỏ tên Leaf Bud, trước đó là trại trẻ mồ côi
      Ngoại hình: Mĩ nam tử siêu cấp anh tuấn, đẹp trai đến mức đàn ông gặp là muốn băm cho ra bã để bớt đi một tình địch tương lai, phụ nữ vừa nhìn thấy liền si mê đắm đuối. Trên môi luôn treo nụ cười xán lạn chói lòa, mệnh danh là "sát thủ quý bà". Nổi tiếng với hình tượng tóc vàng mắt xanh da trắng như tuyết. Thường mặc trang phục trắng tinh, nhưng khi muốn lén lút bắt gà trộm chó che giấu ngoại hình thì mặc một bộ đồ đen bó sát, vừa người đến nỗi không có chỗ để nhét đồng bạc nào nên mỗi khi đi ăn toàn mặc bộ đồ này để dụ dỗ người ta trả tiền hộ. Nghe đâu Grisia gọi bộ áo này là Áo thánh của rồng, còn nói chuyện với nó nữa.

      Chiều cao - cân nặng: 1m82 - Không nói

      Đôi nét về bản thân:
      • Tính cách: Người người nhà nhà đều biết Grisia Sun là một mĩ nam tử luôn nở nụ cười hiền hòa, tấm lòng bao dung độ lượng nhân ái, nói chuyện ba câu không rời khỏi vị thần của mình - Thần Ánh sáng. Dù kẻ đứng trước mặt có là một tên đại ác nhân không còn chút lương tâm, anh vẫn nở nụ cười chói lọi tươi sáng và nói "Thần Ánh sáng nhân từ sẽ tha thứ cho tội ác của ngươi như thường." Ghét nhất là lũ côn đồ hắc ám sinh vật bất tử, khụ và nhìn thấy những người bạn của mình bỏ mạng. Sự thật là một tên ác ma chân chính, mưu mô chước quỷ không ai bằng, chuyên gia chạy ra ngoài đâm đầu vào chỗ nguy hiểm để vác cái xác bị thương về nhà. Đặc biệt là không yêu trai gái, chỉ yêu thần.
      • Sở thích: Đặt biệt danh lung tung bừa bãi cho người khác, đồ ngọt, phải là loại ngọt như thể dùng đường cát đáp thành, uống rượu, mặc dù lẽ ra "người người nhà nhà đều biết" Grisia Sun không biết uống rượu, một chén đỏ mặt, hai chén đau đầu, ba chén lăn quay. tửu lượng kém tắm nhưng kì thực là một con sâu rượu đỉnh nhất trong lịch sử.
      • Sở ghét: Kiếm thuật, đám côn đồ đầu thừa đuôi thẹo, không có đồ ngọt, nhìn thấy bạn bè mình bỏ mạng, táo và một người bạn ở quê nhà tên là Georgo Earth. Đó là một tên khốn da mặt dày hơn cả tường thành. Bên ngoài tỏ ra trung hậu, hiền lành thật thà, sự thật là tên chơi gái không mang tiếng phong lưu và độc mồm độc miệng.
      • Sở trường: Chọc điên người khác, bày mưu tính kế phá rối, kĩ thuật chữa thương ở hàng siêu đẳng
      • Sở đoản: Kiếm thuật, kiếm thuật và kiếm thuật. Lũ tinh thông kiếm thuật đi chết hết đi.
      • Thói quen: Đắp mặt nạ dưỡng da hàng tuần

      Tiểu sử: Kể chúng tôi nghe lý do bạn chọn đến Vigor Fatima? Vì anh không muốn nhìn bạn bè của mình bị thương nữa. Trước đây Grisia sống trong viện mồ côi, về sau được một quý phu nhân nhận nuôi. Cuối cùng phát hiện quý phu nhân đó là tú bà lầu xanh, cậu được một người đàn ông tên Neo Sun cứu và mang về dạy kiếm thuật. Khổ nỗi mấy thứ cần học như kiếm thuật thì học không được, còn mấy thứ linh tinh thì vào đầu rất nhanh.


      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 07-02-2017 lúc 13:11.

    9. #99
      Tham gia ngày
      06-02-2017
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Hồ sơ Bệnh nhân


      CG

      TIP

      Tên: Mellis Flure
      Tuổi: 19
      Ngày sinh: 22/07
      Giới tính: Nữ
      Quê quán: Pháp

      Ngoại hình:
      • Chiều cao - cân nặng: 1m59 – 47kg
      • Đặc điểm cơ thể: Mắt đen, tóc bob đen. Hay mặc quần áo sporty thoải mái, ví dụ hoodie tối màu, boyfriend jeans và giày converse đỏ.


      Đôi nét về bản thân:
      • Tính cách: Khá khó tính nên đâm ra khó gần. Đôi mắt xếch lại càng khiến em có phần chảnh chọe trong mắt người khác.
      • Sở thích: Âm nhạc, phô mai que.
      • Sở ghét: Những thứ đắng nghét như cà phê.
      • Sở trường: Khá giỏi và khéo trong lĩnh vực nghệ thuật, ví dụ: chơi piano rất hay.
      • Sở đoản: Những việc liên quan đến thể lực dẻo dai.
      • Ước mơ, đam mê: Vận động viên điền kinh.
      • Thói quen: Chạy bộ, dù chỉ trong 5 phút là sức cùng lực kiệt.


      Tiểu sử: Bị bệnh rồi thì bị tống ra khỏi nhà, tới khu cách ly ăn bám thôi~


      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 07-02-2017 lúc 13:11.

    10. #100






      click me for tipCassius LaNoir
      Hồ sơ Điều dưỡng viên

      Tên gọi khác
      Cassie, Cá

      Tuổi 27

      Ngày sinh 13/7

      Quê quán
      Melbourne, Úc

      Ngoại hình
      - Cao 1.78m, nặng 70kg
      - Cao ráo trắng trẻo như trong hình
      - Bụng hai múi (thực ra là một nhưng nói là hai để giữ thể diện), mềm nhũn nhưng không đến mức béo
      - Tóc vốn có màu vàng nhạt nhưng đã bị nhuộm thành một màu trắng ánh xanh sau một buổi liên hoan uống quá đà
      - Ngoài ra, anh có một giọng nói đặc trưng, mềm mại như giọng phát thanh viên

      Tính cách
      - Hiền lành và thân thiện cởi mở, hay cười nói
      - Đi đâu, làm gì cho bất cứ ai, anh đều rất xông xênh nhưng lại vô cùng chi li với bản thân
      - Thường lo nghĩ nhiều đến mức thừa thãi
      - Nhạy cảm và tình cảm
      - Hay giữ cảm xúc trong lòng nên không ai thực sự thấu hiểu anh
      - Hậu đậu

      Sở thích
      - Giao lưu với những người khác nhau
      - Mở rộng và kết nối những những mối quan hệ
      - Đi tham quan các viện bảo tàng (thậm chí còn là thành viên cao cấp của viện bảo tàng Melbourne)
      - Trêu tức Jakob
      - Uống trà và ăn đồ ngọt
      - Làm vườn

      Sở trường
      - Thuyết phục đối tác, khách hàng (Cassius làm ở bộ phận sale, từng làm trước khi đại dịch xảy đến)
      - Học thuộc lòng
      - Suy nghĩ lập luận nhanh
      - Nói (đến mực được trở thành giọng nói mẫu cho sản phẩm trợ lý ảo Alexis)

      Sở ghét
      - Cà phê
      - Những thứ quá phức tạp đến đau đầu như đống code của Jakob

      Tiểu sử
      Cassius là bạn đại học của Jakob. Tuy học khác ngành nhau hoàn toàn nhưng hai người sau tốt nghiệp lại gặp lại nhau ở công ty A.I. và tiếp tục duy trì tình bạn lâu năm "đẹp đẽ". Cassius được lớn lên trong một gia đình tầm trung, hưởng toàn bộ sự yêu thương của cha mẹ cho đến năm anh 20 tuổi, cả hai ông bà đều qua đời trong một vụ tai nạn đầy thương tâm. Vì anh không chia sẻ những suy nghĩ tiêu cực cho ai bao giờ, chưa sẵn sàng kể với những con người thậm chí không hiểu rõ con người thực của anh về mất mát của mình nên nỗi buồn tồn đọng sâu trong Cassius. Đứng trước cơn đại dịch lạ, Cassius là Cassius, một người luôn đặt an nguy của người khác trước bản thân, anh đăng ký làm việc như một điều dưỡng viên ở Virgo Fatima. Một phần nữa, anh không muốn khoanh tay đứng nhìn người duy nhất hiểu rõ mình bị virus Catterpill ăn mòn.
      Code by Stefan C

      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi stefanc; 08-02-2017 lúc 19:44.


      stefanc $ git add hello_vnsharing.txt

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:01.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.