oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > One Piece FC > Amazon Lily > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Fanfic] Doflamingo và những ngày run rẩy bắt đầu



      Doflamingo và những ngày run rẩy bắt đầu

      Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
      Author: One Of A Kind
      Rating: M
      Genre: Drama, Tragedy, Adult
      Status: On going
      Pairing: Doflamingo x Viola
      Summary: Đầu tiên, ý tưởng của fic được lấy từ đây. Câu chuyện xày ra trong khoảng thời gian 10 năm Doflamingo làm vua Dressrosa. Hắn tỏ ra hứng thú với năng lực của công chúa Viola nên đã tiến hành một thỏa thuận với cô. Doflamingo hứa sẽ giữ lại mạng sống của vua Riku, đổi lại Viola phải trở thành người của gia tộc. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa nhà vua mới và cựu công chúa Dressrosa không chỉ dừng lại ở đó...
      Warning: Có chứa tình tiết người lớn. Vì theo như Oda nói, "đây là chuyện người lớn và đất nước Dressrosa nóng bỏng", tất nhiên mình sẽ cho vào hide
      List chapter:




      Chapter 1: Doflamingo và những ngày run rẩy bắt đầu


      Tại phòng công chúa Viola.

      Viola đang kiệt sức vì sử dụng năng lực quá nhiều. Chỉ trong một đêm, mọi thứ như hoàn toàn đảo lộn. Một đất nước thanh bình suốt tám trăm năm qua đã rơi vào tay hải tặc. Hoàng tộc Riku vốn được người dân hết mực tôn sùng nay bỗng trở thành tội đồ. Vua Riku đã bị đày xuống nhà ngục ngầm phía dưới đấu trường. Chỉ còn một mình Viola trong cung điện chuẩn bị diện kiến "Tân vương".

      - Viola-sama, à không, Viola-chan, cô đã sẵn sàng chưa?

      Giọng nói có phần mỉa mai đó là của cô gái tóc xanh đang cười một cách xảo trá. Đó chính là Monet, người trước đây từng là tì nữ cho Viola nhưng hiện giờ cô chính là một thành viên hoàng tộc. Monet đã biết về năng lực của Viola và nói lại với Doflamingo. Hắn tỏ ra rất hứng thú nên đã ra lệnh thuộc hạ giam lỏng Viola. Mãi một tuần sau cuộc lật đổ, Doflamingo mới sực nhớ đến cô và chuyển lời mời cô tham dự buổi tiệc mừng.

      Viola mặc một bộ váy màu đen khác hẳn với những bộ váy tươi sáng cô vẫn thường mặc. Đôi mắt cô sưng mọng và thâm đen vì khóc quá nhiều và không ngủ. Viola cũng chẳng buồn để tâm, cô không còn tâm trạng quan tâm tới việc mình phải xinh đẹp khi xuất hiện trước mặt Doflamingo. Cô đeo lên mình gương mặt u ám, lê từng bước chân mệt mỏi, theo sau là Monet với nụ cười mỉa mai. Trước đây Monet vẫn theo sau Viola như vậy, nhưng giờ cô ta không còn là tì nữ mà là người giám sát Viola.

      Buổi tiệc mừng diễn ra ở sảnh chính cung điện.

      Không khí buổi tiệc rất vui vẻ. Tất cả thành viên đều đang dùng bữa. Trên bàn có rất nhiều thức ăn, rượu, thịt, tiếng li thủy tinh va vào nhau hòa với tiếng cười nói rôm rả. Bằng năng lực của mình, Viola đã nhìn thấy toàn bộ thành viên gia tộc Donquixote trong cuộc chiến một tuần trước, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy họ trực tiếp. Bọn chúng đều không tuân theo quy tắc dự tiệc của hoàng tộc, vẫn giữ cách cư xử như một lũ hải tặc man rợ. Chỉ có một người đàn ông cao lớn là ngoại lệ. Hắn ngồi nửa người lên bàn, tay cầm li rượu đỏ, nụ cười luôn thường trực trên môi. Tuy cung cách không tao nhã nhưng ở hắn toát lên một thứ quyền lực đáng sợ, một khí chất vương giả hiếm có.

      Viola đã chứng kiến toàn bộ cái cách Doflamingo hạ gục đất nước này. Nụ cười độc ác của hắn không lúc nào thôi xuất hiện trong giấc mơ của cô cả tuần nay. Trang phục của Doflamingo không khác nhiều so với trước lúc hắn trở thành vua, vẫn là chiếc áo khoác lông hồng quen thuộc và bộ suit đơn giản. Đây là một bữa tiệc nội bộ nên hắn không cần phải ăn vận quá cầu kì. Khi Viola và Monet xuất hiện, hắn ra lệnh cho tất cả dừng lại.

      - Công chúa Viola, đáng lẽ ta phải gặp cô sớm hơn nhưng ta quá bận rộn dọn dẹp đống hỗn độn do cha cô gây ra và tìm cách trấn an dân chúng. Fufufu...

      - Tên khốn, vu Riku không bao giờ làm như thế. Chính ngươi đã đứng sau ch...

      Viola chưa kịp nói hết câu đã nhận một cái tát như trời giáng từ Monet khiến cô mất thăng bằng và ngã ra đất. Monet cúi xuống nâng cằm nàng công chúa đáng thương và khẽ liếm môi, gằn giọng nói từng tiếng một.

      - Hãy học cách lễ phép với thiếu chủ, Viola-chan. Đừng nghĩ mình là công chúa ở đây.

      Nhưng tên còn lại trên bàn tiệc vẫn tiếp tục quan sát Monet "giáo huấn" Viola với vẻ thích thú. Vốn đã sống cùng nhau khá lâu, chúng đều hiểu tính cách của Monet. Cô ta có biệt danh là "Băng nữ" không chỉ vì năng lực trái ác quỷ mà còn vì tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn. Cô ta đã phải nhẫn nhịn rất nhiều để hoàn thành vai diễn "tì nữ" trước đây. Và bây giờ chính là lúc cô ta thể hiện quyền lực của mình. Khi Viola ném cho Monet một ánh nhìn căm hận, cô ta liền giơ tay định tiếp tục thì bỗng nhiên cánh tay đứng yên như có thứ gì kéo lại.

      - Đủ rồi, ta muốn nói chuyện với Viola.

      Doflamingo vẫn cười cợt như thường lệ nhưng không hiểu sao Monet lại sợ đến xanh mặt. Cô ta vội lùi ra sau một bước và cúi đầu. Không khí bỗng trở nên căng thẳng cực độ.

      - Chúng ta đều đã biết được năng lực tuyệt vời của cô. Ta không hề có ý nghi ngờ cô, nhưng có lẽ nên kiểm tra một chút đúng không... Fufufu...

      Hắn chỉ tay vào cô gái tóc đen mặc đồ hầu gái. Cô gái khoảng 15-16 tuổi, gương mặt đẹp sắc sảo.

      - Baby 5 của chúng ta đã có khá nhiều vị hôn phu. Viola, cô có thể nói cho ta biết về người mà Baby 5 yêu nhất không?

      Sở dĩ Doflamingo đưa ra yêu cầu như vậy vì hắn vừa tự tay giết chết gã hôn phu đó. Sự việc xảy ra trước đêm cả băng đến Dressrosa, lúc đó gia tộc Donquixote có đến sòng bạc để thử vận may. Hôn phu của Baby 5 là một con bạc thua nợ, dù vậy hắn khá bảnh bao, thân người cao gầy và để râu. Khi nhìn thấy Baby 5 đi chung với những tay hải tặc khét tiếng, hắn liền nảy ra ý định lừa tình lừa tiền cô. Ngay khi Doflamingo phát hiện Baby 5 cố gắng trộm tiền cho tên hôn phu, ngài thuyền trưởng đã không do dự bóp nát tình yêu của Baby 5.

      Vì vậy câu trả lời chính xác là hắn đã lừa Baby 5 và bị giết chết.

      Nhưng khi Viola nhìn vào tâm trí Baby 5, cô lại thấy một điều hoàn toàn khác. Baby 5 tỏ ra rất căng thẳng, mồ hôi rỉ ra trên trán.

      - Đó là một người đàn ông cao và gầy, để râu, có quầng thâm dưới mắt...

      - Này, cái tên ở sòng bạc có quầng thâm không vậy? - Doflamingo quay sang hỏi Baby 5. Baby 5 vội vã gật đầu và tỏ vẻ tán thưởng năng lực của Viola.

      Vì cô không thể để Viola nói tiếp vế sau. Gã đó có một hình xăm trái tim trước ngực.

      Doflamingo rất hài lòng. Hắn bước xuống cái bàn và đứng thẳng dậy. Quả thật Doflamingo rất cao lớn, phải cao gấp đôi Viola. Cô bất giác lùi lại khi hắn bước đến gần. Cái bóng to lớn của hắn bao trùm khắp người cô. Doflamingo vươn tay ra túm lấy một lọn tóc của cô và cười. Viola bỗng trở nên cứng đơ, toàn thân không thể cử động nổi. Hắn không hề sử dụng năng lực, chỉ dùng ý chí bản thân đã có thể áp đảo Viola hoàn toàn. Monet đứng đằng sau khẽ nhăn mặt khó chịu.

      - Chào mừng đến với gia tộc Donquixote. Từ giờ cô sẽ hoạt động dưới quyền của Trebol. Và ta cũng hi vọng cô sẽ có mặt trong buổi lễ đăng cơ của ta với tư cách là một thành viên của gia tộc. Hãy thật xinh đẹp khi xuất hiện, ta không muốn nhìn thấy những cái này.

      Bàn tay to lớn của Doflamingo di chuyển đến gương mặt cô, những ngón tay của hắn lướt trên những quầng thâm dưới mắt, chạm phải những giọt nước mắt chỉ chực trào ra vì quá sợ hãi của Viola. Doflamingo cảm thấy rất hài lòng trước những biểu hiện đó. Đôi với hắn, sợ hãi đồng nghĩa với trung thành tuyệt đối. Rồi Doflamingo đứng dậy quay trở về vị trí của mình ở bàn tiệc và ra hiệu Monet đưa Viola về phòng.

      Khi chỉ còn một mình trong căn phòng bị khóa trái, Viola ngồi sụp xuống, nước mắt không ngừng trào ra. Cô lấy trong áo ra một con dao đã chuẩn bị sẵn lúc nãy. Cô định sẽ nhân lúc Doflamingo sơ hở và đâm hắn, nhưng rồi khi chạm mặt hắn thì lại sợ đến mức không cử động được. Viola nhận ra, dùng sức không thể thắng nổi Doflamingo. Chỉ còn một cách duy nhất là trở thành người của hắn, tìm cách xây dựng lòng tin ở hắn, Viola vừa có thể bảo vệ cha, đồng thời có thể chờ một cơ hội thích hợp.

      Lễ đăng cơ còn ba ngày.




      Sửa lần cuối bởi One Of A Kind; 12-01-2017 lúc 21:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      04-04-2021
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Hay quá 😍😍😍
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:47.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.