oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Horror Library >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      11-01-2017
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0

      [Chuyện có thật] Bạo lực ngoài màn ảnh







      BẠO LỰC NGOÀI MÀN ẢNH



      Có điều gì rất lạ. Dù không thể nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng nó vẫn chỉ cho ta một vài gợi ý nho nhỏ. Như khuôn mặt tôi chẳng hạn, nếu tôi không nhầm thì, con người sẽ không ngẫu nhiên mà có những vệt máu trên má họ. Bạn biết nó đến từ đâu không? Và dù bạn chẳng biết vì sao chúng ở đó, thực tế là bạn sẽ không bao giờ biết tại sao nó ở đó, bạn sẽ vẫn cảm thấy khó chịu.


      Có lẽ cũng dễ chứng minh thôi. Con gái sẽ không hay bị miêu tả là hiếu chiến, xoay nắm đấm hoặc cánh tay để đánh ai ói máu – ngoại trừ họ, cái loại mà người ta hay gọi là "người yêu cũ điên tình" Có lẽ tôi chính là vậy đấy, một bằng chứng của việc bàn tay lúc nào cũng quờ quạng khiến ai đó ốm yếu.


      Nhưng anh ấy cũng là ảo tuởng mà, phải không? Sau tất cả, đây chỉ là một câu chuyện – giống như khi bạn xem một bộ phim, nó chỉ đơn giản là phim thôi. Chẳng ai ở đây, sẽ thực sự tin tôi nói. Chắc chắn là, họ có thể hứng thú, có thể cảm thấy hơi rợn tóc gáy khi tôi miêu tả một tiếng la hét. Nhưng cuối cùng thì, khi bạn nằm trên giường, bạn sẽ nhớ rằng đây chỉ đơn giản là một câu chuyện. Bởi bạn muốn thế.


      Không, không phải là tiếng hét đâu. Bạn yêu dấu của tôi ơi. Giống nhiều hơn là một tiếng than khóc hay rên rỉ nửa vời. Hãy nghĩ về một người chăm sóc cây cao su, với cái lỗ hổng bị chọc to tướng, và nếu người chủ đã sẵn lòng để mặc nó như vậy. Giờ thì ta sẽ nghe thấy tiếng xì xào khóc thương, van xin, một tiếng im lặng nhưng không thể lẫn vào đâu được, “Hãy cứu tôi”, Lẽ dĩ nhiên, nó bị pha tạp, chỉ giọng the thé giả tạo của con người mới có khả năng đấy. Nhưng âm thanh vẫn vang vọng nơi đây, bạn có thể nghe được nó mà.


      Oh, và gì nữa đây? Bàn tay. Trong chiếc găng bóng chày. Trắng ở đôi chỗ, và đỏ và…kia có phải là màu đen không? Phải, phải chính thế. E rằng tôi không thể nói cho bạn nghe về đám đen. Chúng sẽ phá hỏng bí mật mất. Đủ kì lạ chưa, bạn thậm chí có lẽ còn không buồn bận tâm đám đen trên găng tay của tôi, và cái cách đôi môi tôi nhếch lên một nụ cười mỗi khi nhìn thấy nó. Bí mật lớn nhất.


      Xin lỗi vì đã chơi độc giả, không có gì đâu. Chỉ là vấn đề. bạo lực con người. Một số cô gái tàn nhang, tóc gừng và một nụ cười sẽ khiến cuộc nói chuyện với cha mẹ thoải mái hơn Và một nạn nhân không được biết đến. Khóc lóc van xin. Hỗn tạp. Có phải máu kia không? Thứ gì khác sao? Đám đen?


      Gợi ý, gợi ý, gợi ý nè. Nếu như tôi nói với bạn, đó gọi là tâm sự đấy. Và bạn biết, tôi biết, hai ta cùng biết, chả ai thích một tên kể chuyện hay mách lẻo cả. Tôi sẽ nói cho bạn nghe tưng đây thôi, tên của chúng tôi:


      Tên anh ấy là Nick. Tên tôi là Anh ấy đã làm một điều gì đó, và rồi bị trói lại trên chiếc ghế với máu me dính bết trên khóe miệng. Và tôi, một kẻ dối trá, đã làm thế với anh ấy. Bạn có thích nghe kể một chút về lời dối trá đó không?


      Mwah! Đó là một nụ hôn, tên phản bội.

      Vậy không, anh ấy có thể không phải chịu đựng điều tồi tệ như vệt máu trên khuôn mặt tôi, trên quần áo tôi, trên tay tôi, trên ngón chân tôi.



      Nhưng có lẽ nó là một thứ nguy hiểm.



      Một thứ gây nghiện.




      Có lẽ, chỉ là có lẽ.






      Tên dịch giả: LLUPIA
      Nguồn: Violence Off-screen

      Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi VnSharing.




      P.S: <Cho những ai không hiểu cốt truyện nói gì> bà này bị mắc chứng thần kinh, yêu một ai đó nhưng bị phản bội do những đốm máu trên mặt nên sinh ra bạo lực, lúc nào cũng tra tấn người yêu. Thậm chí những ai là bạn gái mới của anh đến gặp mặt cha mẹ anh cũng bị bà tra tấn dã man nốt, nói chung là trói lại rồi đánh. Bà coi tất cả những điều mà bà gây ra cũng giống như phim bạo lực vậy. Có đánh đến mấy thì cũng không có thật. Chỉ giống như trong phim thôi. Đại loại thế. Đọc truyện hơi nhàm dịch cũng khó nhưng sau khi biết có người mắc bệnh thần kinh như này thì mình cũng thấy đôi chút thú vị =)
      Sửa lần cuối bởi luudiep; 03-10-2017 lúc 16:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.