oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle >

Trả lời
Kết quả 341 đến 349 của 349
 
  • Công cụ
  • Hiển thị





    1. .
      Những người ta biết lần lượt biến mất, ta muốn xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra và cả kết quả của chúng.

      Kể cả những thứ này... là một sai lầm


      Satanael








      .
      Đã chơi sẽ chới đến chót trừ mấy lúc ba trấm

      Và nhờ con pet kéo vô, sắp tới lúc ngậm hành rồi :haha:

      Cho thằng con ham vui đi chơi thử, còn chết không thì cho fate định đoạt



      Satanael




      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #342








      .
      Nếu trong tòa tháp là nơi có thể lật đổ được định mệnh, vậy thì tôi muốn vào đó bên cạnh những người bạn để bước tiếp nguyện vọng được để lại trên mảnh đất này.

      Và tôi đã hứa sẽ bảo vệ ai đó đến cùng rồi, dù là ở thế giới này, hay Tân Thế Giới nào đó đi chăng nữa. Hoa sẽ mãi không phai màu trên cát.


      Satanael








      .
      Vì mình muốn Vellichor và tất cả nhân vật, bằng cách này hay cách khác, cuối cùng cũng có được hạnh phúc.

      Mà, cũng chỉ là mong có thể một lần nữa bọn họ được sống không hối tiếc điều gì cả.

      Lý do chủ quan thì, vì có người con bé muốn gặp lại, không phải là ở đây, vậy thôi.

      Và thứ có trên tháp, sẽ không là kết thúc của bất kì điều gì cả. Nó là sự khởi đầu của mọi mất mát, thế nên mình muốn con bé sống tiếp, không phải chỉ đến khi game kết thúc, mà còn vĩnh viễn trong lịch sử của một thế giới đã luôn tồn tại phía bên kia màn hình.


      Satanael




      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #343
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831


      03/04



      .


      Tôi muốn cắt đứt mối ràng buộc giữa con người và daemon, niềm tin dẫn đến sự tồn tại và sự tồn tại dẫn đến sự hủy diệt niềm tin. Đã đến lúc tất cả được tự do lựa chọn vận mệnh mà mình sẽ mang theo, và đạt được những gì thông qua sự cố gắng hết mình của bản thân thay vì vận mệnh sắp đặt sẵn.

      Đã hàng ngàn năm kể từ khi Dorthorox tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn so với tà thần, thế nhưng chiến tranh và tai ương vẫn không chấm dứt, mà có lẽ chúng sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được cả, dù hắn được ca ngợi như một thánh nhân từ trong tâm hồn. Chẳng có gì đảm bảo một nghìn năm nữa, hai nghìn năm nữa sẽ không có những người như hôm nay tìm kiếm phép màu vì bất mãn với thế giới cũ.

      Kể cả thiên thần, tà thần hay con người, tôi muốn một thế giới nơi họ có thể được tự do lựa chọn cách họ sống, vận mệnh của daemon không bị con người quyết định và ngược lại.

      Tôi muốn một thế giới nơi có những nhà lãnh đạo thực sự, tồn tại bởi sự tín cẩn của mọi người, chứ không phải những kẻ sinh ra đã ngồi trên ngôi vương chúa nhưng lại đối xử với thuộc hạ, người thân cận không khác gì một miếng giẻ rách, muốn giết lúc nào cũng được, hoặc là mệt mỏi vì cái vận mệnh đó.

      Tôi muốn một thế giới nơi kẻ có trái tim có vai trò của riêng mình, kẻ mang lý trí có ý nghĩa của bản thân, không có chuyện một người tự cho mình cao quý hơn người khác chỉ vì hắn lạnh lùng, sáng suốt hơn họ.

      Tôi muốn một nơi mà sức mạnh thuộc về đúng người, đúng địa vị với niềm tự hào của nó và nó sẽ không làm bất cứ ai đau khổ chỉ vì muốn sống một cuộc đời bình thường.

      Tôi muốn một thế giới mà không ước mơ nào được dùng để áp đặt lên đầu người khác dù cho đó là ước mơ cao quý nhất đi nữa.

      Thế nhưng, sau tất cả, tôi thấy rằng ngay cả YHVH nếu có suy nghĩ của nó như tôi từng biết, nó cũng được quyền được tự do lựa chọn hạnh phúc của riêng nó, và chẳng thể nào có một ai đó như Dorthorox lại xuất hiện và đòi ở đó một phép màu tuyệt đối và biến thế giới này thành nơi kẻ ấy mong muốn được.

      Thế giới vạn biến mới là thế giới thực sự.

      Vì đau khổ nên mới mưu cầu hạnh phúc, vì có khổ đau mới trân quý hạnh phúc, vì hạnh phúc nên mới hiểu rõ ý nghĩa của bi ai.

      Tôi, muốn phá hủy YHVH.

      Xóa bỏ định mệnh của tất cả mọi giống loài.

      Ước mơ có thể đạt được bằng sự đoàn kết và đồng thuận, không phải của chỉ một người.

      Hòa bình có thể đạt được bằng cách mà Arkcadia đã tồn tại, hoặc sự nỗ lực tổng thể của mọi sinh mệnh, tôi không muốn khống chế điều đấy.

      Thế giới có lẽ không cần phép màu nào như thế cả.

      Và tôi muốn sống.




      Satanael



      Đây là phần của người cầm.


      Special Bond với Satan.
      Nhận title Grand Awake - Effect: Gỡ bỏ giới hạn level từ 100 trở thành vô hạn.


      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 10-04-2017 lúc 22:49.
      Trả lời kèm trích dẫn











    4. CHAPTER 4.5 - Choice





      .


      Một kẻ nằm quyền ắc sẽ có kẻ khắc muốn lật đổ ngôi vị và vòng tròn quanh quẩn vẫn sẽ tiếp nối nhau. Khi các trận chiến đầy ma lực diễn ra, sẽ vẫn còn những cái chết phụ thuộc vào phép màu để cứu giúp.

      Nó không công bằng!

      Một vị thần ta cực kỳ tôn kính đã từng nói “Nghĩa vụ và mục tiêu của một y sĩ không phải đánh bại cái chết mà là cải thiện cuộc sống”. Ta, Florence Nightingale, mong muốn một thế giới nơi lòng tin của con người không còn tạo ra các Daemon được nữa.

      Một thế giới chỉ có con người thì sẽ không còn ma thuật để chi phối sinh mệnh. Khi đó, nhân loại mới thật sự có thể chiến thắng cái chết dựa vào thực lực bản thân và sự tìm tòi học hỏi vốn đã sẵn có trong con người.

      Tách biệt sự sống và ma thuật. Hãy để loài người toàn quyền quyết định số mệnh của chính mình.




      Satanael





      Trả lời kèm trích dẫn











    5. CHAPTER 4.5 - Choice





      .
      Quá nhiều thứ đã mất đi vì cuộc chiến này rồi... Nếu không có sự tồn tại của daemon, thì tất cả những chuyện tồi tệ đó đã không xảy ra.

      Những vấn đề của nhân loại, tốt nhất nên để nhân loại tự giải quyết.

      Tôi mong muốn một thế giới nơi lòng tin của nhân loại không còn tạo ra các daemon được nữa.

      Và tôi sẽ thực hiện điều đó bằng chính đôi tay này.


      Satanael



      Uriel gửi tin nhắn đi rồi gập chiếc điện thoại lại. Việc cậu muốn đi lên ngọn tháp đó, bất luận là do hai người nọ hướng cậu đến hay là do bản thân cậu tự quyết định thì cũng không còn quan trọng nữa. Lúc này cậu chỉ làm điều mà bản thân cậu cho là đúng đắn mà thôi.

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #346










      CHAPTER 4.5 - Choice




      .

      Ta có một lời hứa nhất định phải hoàn thành.


      Satanael



      Một tin nhắn không có người gửi được ném đến với gã khổng lồ khiến hắn tỏ vẻ thích thú.

      "Định mệnh đôi khi thật đáng ngạc nhiên." - Một cái đầu lên tiếng.


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #347
      Tham gia ngày
      26-12-2014
      Bài viết
      796
      Cấp độ
      12
      Reps
      539




      .




      Satanael






      .

      (Thực ra không định invest nhiều nhưng sau khi khi đọc bài của the wise cảm thấy được truyền cảm hứng.)

      Đỗ Nam Trung còn dám ứng cử tổng thống Mỹ thì chẳng nhẽ Bành Tú Trinh lại không dám chạy đua ứng cử cuộc thi Daemon's Next top model, xời, chuyện quái gì cũng xảy ra cho được.

      - Trinh hứa nếu đắc cử sẽ đuổi hết thiên thần, varitas v.v... ra khỏi bờ cõi, sau đó xây Vạn Lý Trường Thành để ngăn chúng quay lại.

      - Phục hồi hòm công đức, kéo thêm nhiều công ăn việc làm, giảm giá item, nâng cao đời sống bà con.

      - Mở gánh hát lô tô bê đê để phục vụ đời sống tinh thần của bà con, trên địa bàn từng là quán bia ôm nổi tiếng. Giúp bà con tự tin sống thật, hòa nhập với cộng đồng, sống chan hòa.

      - Bài trừ cơm 12k, ai làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, không làm thì nhịn.

      - Đập bỏ một số công trình xây dựng trái phép, trả lại vỉa hè cho bà con, cụ thể là tòa tháp này.

      - Xóa bỏ tiền lệ con ông cháu cha, đề phòng trường hợp một hộ bất kì vì những mâu thuẫn nội bộ không thể hòa giải mà gây mất trật tự khối đại đoàn kết tổ dân phố.

      #makeArkcadiagreatagain #butwait #makeArkcadiagreatatleastonce


      Satanael




      /from a celes/
      Trả lời kèm trích dẫn











    8. CHAPTER 5





      .
      Khi các cậu nhận được tin nhắn này thì thế giới bên ngoài, Arkcadia, cả tôi và phòng Eureka đều không còn nữa. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã chuẩn bị xong những thứ mà tôi có thể làm để mở ra một con đường.

      Một nhân vật giả tưởng như tôi thì chỉ làm được đến vậy để giúp đỡ các cậu thôi, và tôi cũng không chắc sẽ giúp ít được gì nhiều cho lắm.

      Tuy vậy, tôi nghĩ con đường đó thế nào cũng sẽ dẫn dắt được những người cần đến nó.

      Chúc các cậu may mắn. Và hẹn gặp lại nếu có thể.






      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #349
      Sau cái tin nhắn ở đây.

      Natalie nhận được tin nhắn khi nhóm nàng vừa thoát khỏi Rara. Nàng mở điện thoại, sau đó...

      :heart attack: x 1,000,0000,0000,0000

      Má con Nat phun một búng máu vào màn hình điện thoại, sau đó run rẩy điều khiển con Nat viết tin nhắn. Tất nhiên là không quên save hình về máy trước khi soạn tin.








      .
      Sếp... Ngài Ose... trở lại hả?

      ...

      Thật tốt quá.

      Tiếc là tôi không ở đó... Nhưng ít ra anh cũng gặp được ngài, là được rồi. Ít ra thì tôi cũng biết ngài trở lại.

      Nhờ anh chuyển lời tới ngài giùm, Natalie rất nhớ ngài. Và cảm ơn ngài... vì đã trở lại.

      P.s: Nhìn hình thì có vẻ tình trạng bên đó vẫn ổn. Jelena có ở đó với anh không? Nếu có, nhờ anh... để ý Je một chút nhé. Và nhắn, nhắn lại là tôi ở bên này vẫn ổn.

      [kèm theo là một đoạn voice message] Mình vẫn ổn nha Je. Cố lên!

      Hy vọng mọi người đều an toàn.


      Arian unlock bond rank 6 [Earth] with Natalie.







      @Scheherazade
      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 16-04-2017 lúc 22:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.