Gợi ý đề kỳ 10: Đợt này chủ đề là Happy Halloween, nhạc là Vocaloid
1. Cho kẹo và bị ghẹo, bạn không có quyền được chọn. Một cô bé bị lạc vào rừng và được 2 người bạn kỳ lạ mang đến một nơi với thật nhiều bí ẩn cũng như niềm vui. Họ gợi lại những ký ức ghê rợn. Ô kìa, đó là 2 con búp bê ngày xưa bị rạch nát và bỏ rơi nay tìm lại chủ nhân mà trả món thù năm ấy.
2. Cô thôn nữ đi xuống cánh gà sân khấu và gõ cửa căn biệt thự. Quản gia và hầu gái mở cửa cô, và thở phào nhẹ nhõm khi biết cô vẫn còn ở đây. Sau đó, búp bê quyết định cho đến khi mặt trời mọc, họ sẽ tiếp tục đón chào cô. Sau đó, chiếc rèm cửa kéo lên mở màn cho một đêm điên loạn kinh hoàng. Cô bắt đầu hoà vang tiếng hát cùng mọi người trong khi những con bướm đêm đang bay quanh ngọn đèn vàng. Sau đó, quản gia và cô hầu gái cho dừng lại đồng hồ vào ba phút trước khi nửa đêm.
3. Tiếp theo, họ bắt đầu trước với các nhân viên cũ của trại trẻ mồ côi – những người lớn. Họ bị gây mê và các bác sĩ phẫu thuật mở hộp sọ của họ để tìm một mặt cắt ngang của một bộ não người lớn, và bắt đầu tìm thấy sự khác biệt quan trọng giữa nó và não của một đứa trẻ. Những đứa trẻ bị thí nghiệm một cách dã man đã ở lại trong nơi thí nghiệm ấy và xoay thành vòng tròn, hát bài ca dân gian "xoay vòng, xoay vòng, ai đang ở đằng sau bạn ?"
4. Alice thứ nhất, đầy can đảm, một tay cầm kiếm đi vào xứ sở thần tiên. Chém phăng tất cả mọi thứ, tạo thành con đường đỏ thẫm. Alice đó, sâu trong rừng. Bị giam cầm như một tội nhân. Con đường dẫn đến khu rừng, cả đời cô ấy chỉ còn biết điều đó mà thôi.
S O U N D . C L O U D
Đánh dấu