Đồ ăn được điêu khắc từ gỗ như thật bởi Seiji Kawasaki
Food News
Đồ ăn được điêu khắc từ gỗ như thật bởi Seiji Kawasaki
.Rūta Grašytė.
Chúng ta hãy cùng gặp mặt Seiji Kawasaki nhé - anh là một nghệ nhân điêu khắc gỗ ở Nhật Bản và cũng là người điêu khắc ra những mô hình đồ ăn siêu thực từ tôm, cá, khoai tây chiên, đến bánh mì, bánh sừng bò croissant và nhiều thứ hơn nữa! Nhưng những mô hình nhỏ bé trở nên sống động như thật không chỉ vì anh có kỹ năng tuyệt vời mà còn bởi đôi tay khéo léo khi tô màu cho chúng tỉ mỉ tới từng chi tiết.
Trong buổi phỏng vấn với Bored Panda, anh Kawasaki chia sẻ rằng chủ đề xuyên suốt các tác phẩm của anh là “sự trỗi dậy của qualia.” Kawashi nói với Bored Panda, “‘Tôi thích ăn uống,’ ‘Nó có vẻ tốt đẹp’ - đó là những cảm xúc tích cực, trực tiếp, và chủ quan. Khi mọi người nhìn vào tác phẩm của tôi, họ có cảm xúc muốn được ăn mặc dù biết rằng thực chất chúng là đồ gỗ. Vậy nên tôi nghĩ điều ấy khá là thú vị. Ở một khía cạnh nào đó, tác phẩm của tôi cũng có thể được coi là một dạng fanart của ẩm thực. Tôi chính là một fan của ẩm thực.”
Sửa lần cuối bởi sildi07; 30-08-2016 lúc 10:09.
Lý do: code
"It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done."
- Vincent Van Gogh -
làm con cá khô kìa, trái ớt kìa,... èo ôi không đọc tiêu đề thì nhìn thôi cũng không phân biệt nổi thật giả =
Sửa lần cuối bởi Nhỏ; 21-12-2016 lúc 20:17.
Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua
Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua
Là ngày mà đôi mắt ta chưa trở nên đục ngầu
Là ngày mà ánh sáng khiến ta nhìn thấu được mình
Là ngày mà tâm tư ta chưa thành lá mục nâu, rồi tan, tan vào trong những biếc sâu
Đánh dấu