08 . 18 . 2016
Eevee có mười ông anh trai.
Bé là thành quả cuối cùng của một lứa gây giống chỉ để sinh ra con bé, với tất cả chỉ số IVs đều hoàn hảo – và đơm hoa kết trái được như vầy, người chăn nuôi
(2) của nó khoác lác, đều là nhờ một tay nuôi dưỡng của anh. Mà thật ra thì Eevee chẳng hiểu anh ta ý vừa nói cái gì cả.
Tổng cộng các điểm nói trên mà gần như là không tưởng, nó từng nghe anh ta nhận xét một lần, Eevee còn là bé gái, như thể việc đó là điều duy nhất đặc biệt ấn tượng về con bé. (Chắc thế thật. Dù sao thì Eevee cũng có tận mười ông anh.)
Vấn đề chính là Eevee đặc biệt, và bản thân con bé cũng nhận thức được vậy, Vì sao đi nữa thì đó là điều duy nhất mà nó được bảo từ khi nó hiểu chuyện. Thế nên khi ông anh cả hỏi nó, ‘
sau này em muốn làm cái gì?’ thì câu trả lời đã chờ sẵn nơi đầu lưỡi của con bé.
‘
Là em thôi,’ hẳn nhiên rồi, nó đáp. Anh nó chớp mắt, rõ là đang chờ cái gì đó như “Umbreon” chẳng hạn. ‘
Em bây giờ là hoàn hảo như chính em, tại sao em lại muốn làm cái gì khác chứ?’
_______________
Nhưng kẻ chăn nuôi của con bé dường như có kế hoạch khác cho nó cơ.
“Eevee này, chúng ta sẽ đi chơi nhé, bé cưng?” Anh vừa nói vừa bế con bé lên, gãi gãi xoa xoa sau tai nó. Nó meo lên và cuộn tròn trong vòng tay của anh ta, thỏa mãn và cả tin. “Professor Oak tốt lắm. Ông ấy sẽ tìm cách để chúng ta làm ra nhiều bé như em nữa ha.” Tim Eeevee thắt lại. Ý như thế là sao chứ?
Độ hào hứng của con bé tuột rõ rệt một vài tiếng sau, khi anh ta thả nó ở cái toà nhà lạnh lẽo và lạ hoắc nào đó.
“Cưng sẽ ở đây một ngày thôi mà. Ông ấy chỉ làm một vài thử nghiệm và chúng ta sẽ đi về trước khi mà em để ý luôn nhé.”
Anh đẩy nó vào tay của người đàn ông tên Oak, xoa đầu nó, rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Eevee chỉ biết meo lên đầy tội nghiệp theo sau anh.
“Đừng lo nhé,” ông Oak nói dịu dàng, nhưng Eevee chẳng thể tin ông ta một tí vào và gầm gừ đầy cau có.
Hóa ra không tin tưởng ông lại là quyết định đúng đắn, ông ta dành bốn tiếng đồng hồ kế tiếp chọt con bé chỗ này và ấn con bé chỗ kia, rồi ghi chép, đến khi nó vặn người đi tránh né và thử vồ lấy cắn tay ông.
Cuối cùng ông chỉ thở dài rồi bỏ cuộc và để con bé lang thang đến chỗ lứa Pokémon khác đang ở.
Tại cái nơi lạ lẫm, kì hoặc này Eevee không có bạn, cũng không có cái ấm áp gia đình từ một đám con trai huyên náo hay nằm đè lên con bé. Ở đây còn chả có mấy món ăn nó thích. Chỉ có trái táo từ một tên Pikachu tràn trề hy vọng, nhưng con bé đá nó trả lại cho cậu ta và hừ dỗi một cái.
Nó ngủ thiếp đi trong góc, vừa đói vừa cô đơn.
_______________
Eevee bừng tỉnh bởi cái chọt vào mũi con bé từ ai đó. Nó mở mắt và cố cắn một phát, nhưng bàn tay ấy rút lại, chủ của nó thì bật cười. “Này nhé, đừng có cố mà cắn chính bàn tay đang tính cho em ăn chứ.”
Eevee nghiêng đầu tò mò nhìn cậu con trai với đôi mắt xanh lục đang quỳ gối bên cạnh nó dưới đất. Cậu nhìn trẻ hơn đám con trai thường ghé sang trại chăn nuôi của kẻ chăm sóc con bé để tự lựa Pokémon cho bản thân chúng. Eevee hậm hực, đầy bất hạnh khi chợt nhớ kẻ chăn nuôi của nó.
Tay cậu trai này cầm đầy những trái Rawst, và con bé đánh hơi với tí tò mò, thắc mắc làm sao mà cậu ấy biết được thứ này là món ưa thích của nó. Với cái bụng kêu cồn cào, con bé te lon ton đi đến và ăn chúng từ tay cậu. Cậu ấy ôm nó vào lòng bằng cánh tay còn lại, nó liếm hết giọt nước trái cây từ lòng bàn tay cậu.
“Em là con gái nhỉ?” cậu hỏi, và con bé gặm nhẹ vào đầu ngón tay cậu. Cậu cười. “Quá xinh để không phải ha,” cậu vừa nói vừa gãi gãi sau tai nó. Eevee rừ rừ thật mãn nguyện.
“Tớ là Green,” cậu nói, “mình ra ngoài chơi nhé?” Và con bé dù lăn cù mèo ra khỏi người cậu khi Green đứng lên, nhưng nó vẫn vui vẻ lon ton đi theo cậu ra ngoài cửa.
_______________
Ra ngoài chơi hóa ra lại là chạy rong trong đám cỏ cao cùng Green, một cậu bé rụt rè với đôi mắt đỏ, và tên Pikachu từ hôm qua. Eevee cảm thấy thật hoàn hảo, bộ lông óng mượt giờ đây dính đầy bùn đất nhưng con bé chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn thế.
“Green!” Ông Oak quát khi cả hai dạo vào nhà. Eevee lườm lấy lườm để khi nó thấy cái kẻ chăn nuôi đứng cạnh ông ta. “Cháu có biết ông đi tìm con Eevee đó cả mấy tiếng rồi không.”
Green đặt con bé xuống sàn. “Em ấy là của cháu! Ông bảo cháu được chọn một con Pokémon đầu tiên, và cháu chọn em ấy.”
“Con bé không phải của chúng ta,” Oak rầy la, “và cháu vẫn còn tận ba năm đến khi cháu được có con Pokémon đầu tiên.”
“Thì sao chứ, cháu vẫn chọn em ấy.” Green khoanh tay.
Kẻ chăn nuôi của Eevee bước đến gần cả hai và Eevee vội nấp phía sau Green, gầm gừ. Anh ta chìa tay ra. “Lại đây đi cưng.” Eevee lườm rồi cắn mạnh vào bàn tay đó.
Anh ta nhảy dựng lại. “Cái tổ sư gì vậy?” Anh chợt quay phắt sang nhìn Green. “Nhóc đã làm gì với con bé rồi hả?”
“Có làm gì đâu,” Green cúi xuống ẵm Eevee lên. “Em ấy vỗn dĩ chả ưa anh thôi.”
Người chăn nuôi nhìn theo bọn nó đầy không tưởng. Oak luống cuống xin lỗi, cố gắng bào chữa cho tình huống này.
“Đừng lo, bé cưng,” cậu nói, “tớ sẽ bảo vệ em, nhất định sẽ làm mọi cách để chúng ta luôn bên cạnh nhau."
______________
Green luôn giữ lời hứa.
_______________
Eevee chưa bao giờ muốn làm bất cứ thứ gì hơn là chính bản thân con bé.
(Nhưng, khi nó lớn lên, Eevee muốn được là cô gái độc nhất của lòng Green.)
CHÚ THÍCH
(1): ils chanteront nos chansons = họ sẽ ca bài hát của chúng ta.
(2): nguyên gốc của từ này là "breeder" - và thành thật mà nói thì mấy cái terms này trong Pokémon dịch ra nghe lạ hoắc với khác ngộ nên mình chú thích ở đây cho chắc ăn.
_______________
LỜI KẾT
Koyuki là một trong chỉ một vài tác giả viết fic cho fandom Pokémon mà mình đọc cực kì thấy tâm phục khẩu phục.
Cái bầu không khí trong fic của chị ấy lúc nào cũng đơn giản nhưng lại có cái gì đó rất cuốn hút, giống như người đọc đang nghe kể lại một câu chuyện ngoài đời thật vậy. Ừ, mình nghĩ từ thích hợp nhất dùng để tả văn phong của chị Koyuki là nó "thật". Nó dễ hiểu, dễ đồng cảm và cứ giữ lấy người đọc cho đến cuối câu chuyện; không quá kịch tính, nhưng cũng không thờ ơ. Vừa đủ như một câu chuyện kể miệng, nó dù buồn dù vui thì vẫn bình yên và có chút gì đó đặc biệt. Chị ấy đa số cũng tập trung vào nội tâm, xây dựng nhân vật - khai thác nhân cách - và sự tương tác giữa các nhân vật trong câu chuyện hơn là bối cảnh hoành tráng hay tình huống kịch tính. Một cái gì đó bình yên để ta gần gũi với nhân vật hơn.
Ngoài ra thì, mình chọn dịch fic này vì tình yêu của mình dành Eevee của Green, mình thật sự nghĩ ẻm là xinh vật ngầu lòi và đáng yêu lẫn sang chảnh nhất, HBIC!Eevee rules! Có tí liên quan tí nữa thì là OTP của mình là GreenRed và mình cũng thích Green, nên chọn fic này cũng dễ hiểu.
Mình hy vọng bạn đọc cũng sẽ thấy được một khía cạnh khác (dù chỉ là fanmade) về sự khởi đầu và mối liên kết đặc biệt của Green và Eevee.
Thân,
Cụt Ũi
Revised: 12:45 AM - 08/19/16
Đánh dấu