[Đời sống - Văn hóa] Nữ sinh các trường trung học tiếp tục bị cấm trên sân bóng chày của sân vận động Koshien Nhật Bản
NỮ SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC
TIẾP TỤC BỊ CẤM TRÊN SÂN BÓNG CHÀY CỦA
SÂN VẬN ĐỘNG KOSHIEN NHẬT BẢN
Quan chức của giải đấu bóng chày bào chữa cho lệnh cấm sự tham gia của những học sinh nữ, cho rằng đây là một biện pháp cần thiết để bảo vệ sự an toàn của họ.
Quan chức giải đấu đã cấm một nữ sinh đến xem trận bóng tập ở sân vận động Koshien vào ngày 2 tháng 8 ngay trước thềm giải đấu tranh hạng vô địch bóng chày lần thứ 98 dành cho các trường trung học phổ thông quốc gia, với lời giải thích là để đảm bảo sự an toàn cho cô bé. Nữ sinh, người giữ vai trò quản lý đội bóng chày trường cô đang theo học, đã ném banh về phía những vận động viên trên sân như họ vẫn thường làm khi còn ở sân tập, và cô bé đã ở trên sân gần 10 phút trước khi quan chức giải đấu phát hiện ra và cấm cô tiếp tục làm điều đó.
Điều lệ của giải đấu xác định rằng chỉ có mỗi nam giới được cho phép chơi trên sân như một biện pháp để “phòng ngừa rủi ro”. Cho dù là ở một trận đấu tập, qui tắc phân biệt giới tính này vẫn được thực thi, tuy không được đề cập chi tiết trong bảng hướng dẫn, trong khi trong đó chỉ nhắc tới việc người chơi cần phải mặc đồng phục thay vì tracksuits (quần và áo ấm rộng, thường được mặc để tập thể thao). Quản lý nữ của đội bóng chày (xem ảnh bên dưới) đang mặc đồng phục, theo những gì điều lệ quy định.
Shigeru Hirose, giáo viên chủ quản cho câu lạc bộ bóng chày của trường, đã đưa ra lời xin lỗi cho sự sơ suất này, bảo rằng ông đã hiểu lầm những gì được nêu ra và nghĩ ông có thể để cô bé hoạt động trên sân bóng vì cô bé đã làm việc cực kì chăm chỉ cùng đội bóng trong suốt năm qua.
Nữ sinh quản lý hiện tại đang học năm ba và công tác năm cuối cho đội bóng của trường trung học tích hợp cơ sở và phổ thông ở tỉnh Oita, gần đây cô vừa chọn theo học chuyên ngành múa ba-lê, nhưng trong bài diễn văn tốt nghiệp trung học cơ sở của mình, cô bé đã bày tỏ khát khao trở thành quản lý của đội bóng chày, với mục tiêu mang đội bóng đến giải đấu ở Koshien.
Giải đấu danh tiếng được tổ chức trong hơn hai tuần suốt kì nghỉ hè tháng Tám, là một sự kiện mà mọi trường học trong nước đều luôn phấn đấu để được tham gia. Tuy nhiên, sự tham gia của phái nữ ở sự kiện này vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi, năm 2008 cũng có một biến cố tương tự đòi hỏi một sự xem xét lại khi một nữ sinh năm ba đến từ trường trung học phổ thông Karyo tỉnh Yamaguchi cũng đã bị cấm tham gia một trận đấu tập vào trước giải đấu tại cùng một địa điểm. An toàn cũng từng là lý do cho lệnh cấm, và sự khác nhau về sức mạnh vật lý giữa hai giới tính cũng là lý do đầu tiên được đề cập đến.
Bóng chày là một môn thể thao nổi tiếng giữa các trường trung học, đội bóng chày nữ rất hiếm và chỉ có trong các trường tư thục, và họ thường thi đấu với nhau ở giải tranh vô địch bóng chày dành cho nữ tại tỉnh Hyogo được tổ chức vào tháng Tám mỗi năm. Những nữ sinh có sự yêu thích với bộ môn thể thao này ở những trường công thường được giao cho vị trí quản lý hoặc trợ lý trong đội bóng chày nam của trường.
Sự kiện gần đây nhất đã trở thành ngòi nổ cho cuộc tranh cãi gây gắt tại Nhật, với những người không hề biết về việc cấm phái nữ trong điều lệ của giải đấu ở sân vận động Koshien. Trong khi một số người tin rằng sự phân biệt giới tính trong thể thao rất dễ thấy, những người khác thì cảm thấy ngạc nhiên khi sân vận động Koshien lại được coi như sân khấu dành riêng cho nam giới trong rạp truyền thống Kabuki hay vòng đấu sumo chỉ dành riêng cho nam giới.
, trong khi trong đó chỉ nhắc tới việc
bảo rằng ông đã hiểu lầm những gì được nêu ra và nghĩ ông có thể
lại được coi như sân khấu dành riêng cho nam giới trong rạp truyền thống Kabuki hay vòng đấu sumo chỉ dành riêng cho nam giới.
Sự dịu dàng của một thời trẻ dại đầy ngông nghênh, ngang tàng, lại là giọt nước mắt mà tôi không bao giờ có thể khóc ra.
Đợi và chờ, em còn gì sau ngần ấy năm?
Sen Tịnh Đế ai cho em một đóa?
Tình miên man ai cho em thôi một kiếp mong chờ?!
Chỉ bởi lẽ ngay lúc đầu của niềm tin (believe) đã là dối trá (be lie)
Đánh dấu