Lượm lặt trên mạng
10 nỗi khổ mà cosplayer nào cũng thấu hiểu
Cosplay là niềm đam mê cũng là sở thích của rất nhiều những bạn trẻ trong cộng đồng, trong đó có những bạn trẻ Việt Nam. Cosplay đối với họ không chỉ đơn thuần là khoác lên người những bộ trang phục giống với những nhân vật truyện tranh, hoạt hình hay trong game mà đó còn là cả một nghệ thuật và mỗi cosplayer đều là một nghệ sĩ.
Với những cosplayer hoạt động nghiêm túc và say mê, chắc chắn họ sẽ hiểu được 10 khó khăn dưới đây mà họ vẫn trải qua mỗi lần lễ hội tới.
Những phút giây nước rút “chạy fes”
Đã 3 giờ sáng và bạn phát hiện ra rằng bộ đồ của mình vẫn chưa hoàn thiện. Cái nơ kia sao vẫn hơi lệch, kim sa còn chưa đính hoàn chỉnh và một số đường may bạn vẫn chưa ưng ý. Có lẽ phải mất cả đêm nay và thậm chí là sáng mai nữa, nhưng không sao, bạn biết là bạn sẽ làm được và hôm sau, bạn sẽ vẫn tươi cười trong bộ trang phục ấy dù cả đêm thức trắng.
Mặc trang phục lên cũng là cả một vấn đề
Bạn có thể dễ dàng tự mình mặc những bộ trang phục đơn giản như maid hay nữ sinh nhưng còn những bộ đồ khó hơn thì sao? Ngay cả kimono hay yukata bạn cũng sẽ không thể mặc đẹp và chuẩn nếu không có người giúp đỡ.
Công sức thực hiện bộ trang phục là một chuyện, để mặc nó chuẩn và đúng như nguyên bản cũng là cả một vấn đề làm các cosplayer phải đau đầu.
Làm sao để đi tới fes
Quãng đường đi tới fes là cả một hành trình dài như vô tận. Đôi khi mọi người sẽ dành cho bạn những ánh mắt ngạc nhiên, thích thú, ngưỡng mộ nhưng cũng không ít người sẽ tỏ ra lạ lẫm và kỳ thị.
Rất nhiều cosplayer thường chọn cho mình phương tiện taxi để tới Lễ hội nhưng biết đâu đấy, đôi lúc bạn sẽ phải đi xe buýt hay xe máy. Nỗi khổ khi di chuyển cũng là một trong những nỗi niềm mà bất cứ cosplayer nào cũng từng trải qua.
Khi trang phục “phản chủ”
Trong suốt quá trình tham gia lễ hội, bạn phát hiện ra cái quần/váy của mình bắt đầu tụt không kiểm soát, đôi giày của bạn bị bong ra và một số thứ khác bắt đầu xô lệch khỏi vị trí ban đầu.
Biết làm gì đây? Tâm trạng của các cosplayer lúc này là hoảng loạn xen lẫn một chút bối rối và đành nhờ những staff của mình khắc phục những sự cố không mong muốn ấy.
Bạn mặc xong đồ và phát hiện mình không thể chui ra khỏi nhà tắm
Rất nhiều cosplayer đã chọn cách tới nơi diễn ra fes mới bắt đầu thay đồ để tránh những rắc rối và nguy hiểm mà trang phục kỳ công của họ có thể gặp phải. Nhưng khi đã hoàn thành tuyệt tác cosplay ấy, bạn phát hiện ra mình không chui qua được cửa nhà tắm của khu thương mại.
Manga/ anime: Rozen maiden
Hoa Moc Lan as Suigintou
photo: Fin Dono
retouch: Lý Tại Nguyên
Miệt mài tạo dáng
Khi trở thành cosplayer cũng đồng nghĩa với việc bạn trở thành một người mẫu bất đắc dĩ, dù muốn hay không, bạn cũng sẽ phải tạo dánh sao cho chuẩn với nhân vật nguyên mẫu cũng như tôn lên bộ đồ kỳ công mà bạn đang mặc trên người.
Ảnh: El Yud
Nhưng điều khó, không phải chỉ có một chiếc máy ảnh chĩa về phía bạn mà cứ mỗi khi bạn vừa tạo xong dáng này thì lại có một nhiếp ảnh gia khác từ đâu đó chạy tới và tiếp tục chụp. Đó là chưa kể bạn phải tạo dáng cùng những người hâm mộ, hiếu kỳ muốn lưu giữ khoảnh khắc cùng bạn.
Nghe thôi cũng thấy mệt rồi.
Di chuyển trong fes cùng những bộ đồ ngoại cỡ
“Kỳ fes này mình sẽ phải thật nổi bật” , bạn tự nhủ như vậy và bạn đã miệt mài làm ra một bộ đồ thật “khủng” có thể khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải bất ngờ. Và cuối cùng khi tới fes, bạn nhận ra rằng mình sẽ phải đứng cả buổi nếu không sẽ làm hỏng bộ đồ hay thậm chí bạn phải đứng yên vì fes quá đông người và bạn không thể di chuyển cùng bộ đồ của mình.
Nhầm nhọt sang trồng trọt
Nỗi đau thầm kín khi bạn cos Byakuya của Danganronpa, nhưng lại bị nhầm thành Shizuo của Durarara. Không phải người nào cũng có khả năng phân biệt các nhân vật manga - animie với nhau và chuyện nhầm lẫn này xảy ra như cơm bữa ở bất kỳ lễ hội nào. Cùng buồn một chút nhưng không sao, được chú ý cũng là một niềm vui rồi.
Khốn khổ với những vũ khí “khủng”
Chất liệu được các cosplayer sử dụng để làm vũ khí thường khá đa dạng nhưng chủ yếu là bìa mỹ thuật. Chúng khá nhẹ so với các chất liệu khác như gỗ hay kim loại và cũng dễ chế tác để trở nên long lanh hơn. Nhưng mọi chuyện sẽ khác hẳn khi bạn ghép 5 lớp lại với nhau.
Để có một vũ khí đẹp và đúng nguyên mẫu, các cosplayer cũng thường phải bỏ nhiều tâm huyết không kém việc tạo ra những bộ đồ mặc trên người. Và khi đi fes, khối lượng và kích thước của vũ khí cũng là một trong những yếu tố gây khó khăn cho cosplayer.
Chân mất cảm giác
Vào cuối ngày, khi các cosplayer cởi bỏ những bộ đồ kỳ công của mình là khi đôi chân của họ cũng “biểu tình” khi phải đóng trong những đôi giày cao gót hoặc bốt cả ngày mà không được nghỉ ngơi trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Nỗi khổ này có ai thấu hiểu ngoài các cosplayer.
Dù khó khăn, gian nan và cả tốn kém là thế nhưng cosplay vẫn mãi là môn nghệ thuật thu hút giới trẻ. Và miễn là họ được theo đuổi những gì mình thích một cách lành mạnh, đó là một đam mê xứng đáng được khích lệ và ủng hộ.
Đánh dấu