oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing - Trung tâm điều hành > VnSharing Wiki > Đấu trường > Lưu trữ > Wonderful Universe of Impossibilities >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Pinky Bara Kiku][Pandora Hearts] Reim Lunettes

      Reim LunettesReim Lunettes
      Tên
      Reim Lunettes
      Kanji
      レイム=ルネット
      Đặc tính
      Chủng tộc
      Con người
      Sinh nhật
      Ngày 9 tháng 7
      Tuổi
      26
      33 (sau timeskip)
      Giới tính
      Nam
      Chiều cao
      186 cm (6’1”)
      Màu tóc
      Nâu
      Màu mắt
      Nâu
      Nhóm máu
      O
      Nghề nghiệp
      Hiệp hội
      Pandora
      Gia tộc
      barma
      Cứ điểm hoạt động
      Trụ sở Pandora
      Cá nhân
      Tình trạng
      Còn sống
      Người thân
      Người cha (không biết tên)
      Anh em (không biết tên)
      Sharon Rainsworth (vợ)
      Chain
      Hiện tại
      March Hare
      Xuất hiện lần đầu
      Manga
      Retrace XI: Grim
      Anime
      Tập 9
      Lồng tiếng
      Nhật Bản
      Suwabe Junichi

      Reim Lunettes

      .“Không phải như thế. Cậu là một tên ngốc!! Vì là bạn cậu nên tôi mới can thiệp!!! Đó là nghĩa vụ của tôi! Xerxes… Tên ngốc xít!!” Reim nói với Xerxes.

      Reim Lunettes là một thành viên trung thành của tổ chức Pandora. Anh đồng thời cũng là bạn của rất nhiều các nhân vật khác như Xerxes Break, Rufus Barma.



      Ngoại hìnhReim là một người đàn ông cao ráo với mái tóc nâu nhạt và đeo kính cận (bị anh lau một cách liên tục, anh thường xuất hiện trong bộ đồng phục của Pandora và đôi khi còn đeo kèm ca vát.

      Tính cáchAnh là một thành viên trung thật và đáng tin cậy của tổ chức Pandora, một người bạn tốt của rất nhiều contractors khác, bao gồm Break và Sharon. Reim cực kì chăm chỉ và trung thành hết mực với tổ chức. Là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, vì phải gánh vác công việc của Break, anh thường xuyên lâm vào tình trạng căng thẳng (đến mức Reim khi bạo phát sẽ đập cửa và xui xẻo là 90% sẽ đập vào mặt một kẻ đen đủi khác). Reim có thói quen cởi và lau mắt kính khi đang nói chuyện với người khác, điều này cho thấy anh ấy thuộc tuýp người hay ngượng ngùng.

      Trích dẫnXuất hiện trong các chương
      Retrace XI: Grim (Xuất hiện lần đầu)
      Retrace XVII: Odds and Ends
      Retrace XXI: Discord
      Retrace XXII: His Name is...
      Retrace XXIII: Conflict
      Retrace XXIX: Rufus Barma
      Retrace XXX: Snow White Chaos
      Retrace XXXI: Countervalue of Loss
      Retrace XXXIV: Noise of Echo
      Retrace XXXV: Madness of Lost Memories
      Retrace XLII: Stray
      Retrace XLIII: Crown of Clown
      Retrace XLVI: Persona
      Retrace XLVII: Unbirthday
      Retrace XLVIII: Isla Yura
      Retrace XLIX: Night in gale
      Retrace L: Reverse Corte
      Retrace LI: Lily&Reim
      Retrace LIII: Humpty Dumpty Sat On A Wall
      Retrace LVI: Rabbit Eyes
      Retrace LX: Egg Shell
      Retrace LXIV: Purpose
      Retrace LXXIII: A Note
      Retrace LXXVIII: Decision*
      Retrace LXXXIII: After the rain
      Retrace LXXXIV: Trickster
      Retrace LXXXV: Reverberate
      Retrace LXXXVI: Wager
      Retrace LXXXVII: Starting Point
      Retrace LXXXVIII: Answer
      Retrace LXXXIX: Staccato Drop
      Retrace XC: Clock Tower
      Retrace XCI: Juror
      Retrace XCII: A story
      Retrace XCIII: Abyss
      Retrace XCIV: Blaze
      Retrace XCVIII: Reverberate
      Retrace C: Ossia*
      Retrace CII: The Nursery


      Thông tin ngoài lềChòm sao của Reim là Cancer – cự giải.

      Hầu như lần nào xuất hiện, anh cũng tháo và lau kiếng, càng bối rối anh càng lau dữ dội hơn.

      “Lunettes” là một từ tiếng Pháp mang nghĩa mắt kính, vốn là một trò đùa ám chỉ sự ám ảnh luôn phải giữ kính mắt trong tình trạng sạch sẽ của Reim.

      Tửu lượng của Reim rất tốt; anh có thể uống nhiều rượu hơn bất kì thành viên nào trong Pandora. Kết quả, Reim thường xuyên phải thu dọn bãi chiến trường khi mọi người đều say khướt; có đôi khi anh còn lợi dụng thời cơ để thu thập thông tin nữa.

      Mặc dù Reim luôn luôn tránh né xung đột, anh lại là một trong số ít người có thể công kích Break và thành công được anh xem là bạn.

      Trong một omake, anh thú nhận bản thân rất thích thức ăn ngọt.

      Anh rất giống với nhân vật Benz từ one-shot Crimson Shell của Jun Mochizuki.

      Anh cũng khá tương tự nhân vật Harris từ phiên bản one-shot của Pandora Hearts.

      Diễn viên lồng tiếng của Reim, Junichi Suwabe, đồng thời cũng là diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Undertaker trong sê ri anime Hắc Quản Gia, Freed Justine trong Fairy Tail và Grimmjow Jaegerjaques trong sê ri Bleach.


      Các mối quan hệXerxes Break

      Break là cộng sự, đồng thời cũng là bạn thân của Reim, mặc dù đôi khi họ vẫn còn chối từ sự thật này. Anh thường xuyên nổi giận với Break bởi vì thói quen bỏ bê mớ giấy tờ của mình cho Reim giải quyết, cộng thêm với tật xấu hay trêu ghẹo Reim, nhưng trên thực tế, anh luôn luôn quan tâm lo lắng cho Break. Trong thiên truyện về Isla Yura họ phải tách rời ra, Break bảo vệ Sharon còn Reim tìm kiếm vị trí của viên đá phong ấn trong toà dinh thự. Cả hai quan tâm với nhau đến nỗi, khi anh phát hiện ra đôi mắt Break đã không còn nhìn thấy được nữa, bản thân anh đã tự mình tiếp quản tất cả những công việc giấy từ giúp bạn của mình. Khi Reim bị Baskerville Lily đánh trọng thương, điều đầu tiên nảy lên trong đầu anh chính là không thể chết vì Break rất cần có anh. Một lúc sau, Break tìm thấy “cái xác” của Reim ngay trước mặt mặt Lily và Fang, Break đã nộ phát và lao vào tấn công bọn chúng.

      Sharon Rainsworth

      Reim là bạn thời thơ ấu và cũng là cựu người hầu của cô. Họ có một mới quan hệ mật thiết, và Reim, tương tự như Break, cũng hết sức bảo vệ và lo lắng cho Sharon. Khi Break làm cho Sharon lo lắng hay phát khóc, Reim thường nổi cáu và la mắng anh ta. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh và Sharon đã cưới nhau, sự thấu hiểu và nỗi đau khi Break qua đời chính là một trong những lí do se duyên cho họ.

      Sheryl Rainsworth

      Reim tôn trọng và sợ hãi Sheryl hệt như những nhân vật khác. Trong một omake, Rufus đã buộc anh phải chuyển thư tình của ông cho Sheryl (và động tác cắt cổ họng đe dọa Reim đừng quay trở lại nếu như bà chưa có câu trả lời), lúc Reim đang chờ đợi Sheryl đáp trả sau khi bà đọc xong những bức thư của ông, trong sự kinh ngạc tột độ của anh, bà đã vui vẻ ném chồng thư vào lò sưởi.

      Rufus Barma


      Reim là người hầu trung thành của Rufus Barma bởi vì gia đình Lunettes đã bắt đầu phục vụ cho gia tộc Barma từ rất nhiều năm về trước. Tuy nhiên, Rufus lại khiến cho Reim tức giận vô cùng, vì ông không bao giờ cho anh rời tay khỏi công việc và luôn hành xử như thể ông giỏi hơn cậu vậy.
      Biểu cảm sốc của Reim khi anh nghe Oz mỉa mai Rufus.

      Oz the B-Rabbit

      Mối quan hệ giữa anh và Oz khá tốt, anh tôn trọng gọi cậu là “Oz-sama” và xem Oz là một người bạn.

      Gilbert Nightray

      Reim rất tôn trọng Gilbert bởi vì lòng tốt và kỹ năng của anh ở những điều nhỏ nhặt, anh bị sốc và mất bình tĩnh khi phát hiện ra rằng Gilbert cũng tôn trọng anh ấy. Trừ lòng tôn trọng nhau ra thì mối quan hệ giữa Reim và Gilbert không được mô tả chi tiết lắm.


      Tuyệt chiêu và vũ khíChain

      March Hare

      Chain của Reim – March Hare – cho phép anh tạm thời lâm vào tình trạng tử vong.

      Năng lực khác


      - Sử dụng súng thành thục.

      - Reim khéo léo và trung thành đến bất ngờ.


      Một trong những biểu cảm buồn cười của Reim trong anime.
      Reim cho ra đời rất nhiều biểu cảm gương mặt buồn cười. Xuyên suốt sê ri, đặc biệt là trong anime, anh đã trở thành nhân vật với nhiều biểu cảm gương mặt buồn cười nhất trong bộ truyện.


      Tiểu sửReim Lunettes là cậu con thứ hai của Bá tước Lunettes, trưởng của một gia đình quý tộc dạng trung đã phục vụ cho nhiều thế hệ của gia tộc Barma. Vì thế, anh cũng bắt đầu con đường phục vụ cho Rufus Barma từ lúc còn bé tí.

      Vào năm Reim 11 tuổi, Rufus giao cho anh một nhiệm vụ mà ông gọi là vô cùng quan trọng. Rufus lệnh cho cậu giao thư cho trưởng của Gia tộc Rainsworth, nữ công tước Sheryl Rainsworth, và còn nhấn mạnh Reim đừng bao giờ vác mặt về nếu như không lấy được câu trả lời từ bà. Reim bị tình hình căng thẳng này dọa cho mất mật nên vội vàng làm đúng theo chỉ thị, và đáp trả anh là một Sheryl chỉ ngó sơ qua đống thư rồi thẳng tay ném chúng vào lò sưởi cạnh bên. Anh bất mãn giải thích rằng anh cần câu trả lời của Sheryl mới có thể quay trở về dinh thự Barma. Sheryl vui vẻ quay sang nói với cô cháu gái Sharon rằng cô sắp sửa có thêm một cậu anh trai, và bà mời Reim tạm ở lại gia tộc Rainsworth cho đến khi Rufus quên việc này đi.

      Một thời gian ngắn sau khi anh bắt đầu cuộc sống tại dinh thự Rainsworth, Sharon tìm đến anh, cô vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy một người ngay trước cổng dẫn đến Abyss của nhà Rainsworth. Reim cùng Sharon đi đến cánh cửa, anh căn dặn cô không được đến quá gần người đàn ông đang nằm trước mặt họ, toàn thân đều bị vấy máu. Khi Reim đang xem xét tình hình, người đàn ông có tỉnh lại trong một thời gian ngắn, và vì thế anh mau chóng chạy đi gọi viện trợ, tiếp đến, người đàn ông Sharon tìm thấy đã được Reim và các thành viên của Pandora giúp đỡ. Sau khi anh ta, tự xưng là Xerxes Break, được chữa trị, vì một lí do nào đó không rõ, Sheryl đã cho phép anh dùng tư cách khách mời ở lại dinh thư Rainsworth. Reim thường len lén đứng nhìn kẻ lạ mặt này từ xa, và nghe một vài người hầu Rainsworth mỉa mai chê cười chuyện Sheryl cho Break ở cùng với bà, kể cả khi anh ta không phải là một quý tộc.

      Có một ngày, Reim phát hiện ra Break đang cào hốc mắt rỗng nằm dưới lớp băng gạc của an, vì thế anh chạy đến chỗ của Break và giữ chặt tay anh ta lại, khuyên người đàn ông dừng hành động này lại trước khi vết thương chuyển biến tệ hơn.
      Break và Reim trong quá khứ
      Break đơn giản đẩy Reim ngã xuống sàn và bảo anh câm miệng, yêu cầu Reim mặc kệ và đừng đến gần bản thân, kể cả nhìn cũng không được nhìn.
      Shelly Rainsworth của quá khứ với cặp kính của Reim trong tay khi Reim kể lại cho Oz nghe về cuộc đời lúc trước của anh và Break.
      Shelly Rainsworth đã nhìn thấy hết mọi chuyện, bà bước vào phòng – nhặt kính mắt của Reim và trả lại cho anh, sau đó giúp anh đứng dậy. Shelly chất vấn Break về ý chí sinh tồn của anh, và liệu anh có thể tìm được bình yên sau khi đã chết hay không. Thay vào đó, bà tin rằng Break chỉ muốn được cứu rỗi mà thôi, thái độ thẳng thắn và vui vẻ của bà đã khiến cho Break sốc và có phần bối rối. Shelly khuyên Break rằng thay vì tìm đến cái chết, anh nên trân trọng vào nhiệm vụ của mình và cố gắng sống tốt trong tương lai. Sau đấy, Sharon bước vào đứng sau Shelly, trên tay mang theo một bó hoa cô dành tặng cho Break – cuối cùng cũng thành công khiến anh nở nụ cười trở lại. Kể từ đó, Shelly giúp Break thoát khỏi vỏ ốc của mình bằng cách mời anh đến chơi cùng với bà, Sharon và Reim.

      Sau hai năm chung sống cùng gia tộc Rainsworth, Sheryl cuối cùng cũng đã bức thư trả lời mà Reim cần, nên anh liền quay trở lại dinh thự Barma, tiếp tục phục vụ cho Rufus. Một thời gian ngắn sau đó, Reim gia nhập tổ chức Pandora và vươn lên một vị trí khá cao trong tổ chức này. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Reim và Break phát triển nhanh chóng, vì Break cũng đã tham gia vào tổ chức Pandora, cuối cùng thì cả hai đã trở thành bạn thân nhất của nhau. Một thời gian sau, Reim đã thành công thiết lập một hiệp ước với Chain March Hare. Chain này chỉ có một khả năng duy nhất, chính là tạo ra cái chết giả cho chủ hiệp định – tuy nhiên thời gian duy trì tình trạng tử vong giả này là ngẫu nhiên và không đoán trước được. Và nếu lỡ như có người biết được khả năng của March hare, thế thì cái chết giả của Reim sẽ chỉ khiến anh lầm vào tình trạng nguy hiểm và dễ bị tấn công hơn, nên Rufus lệnh cho anh phải giữ bí mật về March Hare, kể cả với bạn bè thân cận nhất.

      Vì thế, Reim vô cùng thất vọng với March Here. Thế mà, sau khi biết được tâm trạng rầu rĩ của Reim, Break lại bảo rằng một chain yếu đuối sẽ hết sức phù hợp với anh. Reim hiểu lầm và cảm thấy câu nói này đang nhục mạ anh, nhưng Break cam đoan rằng mình đang khen ngợi Reim vì anh không kí hiệp ước với những chain có tính công kích cao sau khi đã cân nhắc và quyết định tránh sử dụng bạo lực như một loại vũ khí. Hơn nữa, Break lại vô cùng nể phục khả năng tránh khỏi của chiến của Reim, khuyến khích Reim nên cố gắng nhắm đến vị trí cao nhất của “công việc bàn giấy” – khiến cho Reim cảm thấy dễ chịu hơn về quyết định của bản thân.


      Tình tiếtHồi Làm việc với Pandora.

      Không lâu sau khi William West và Grim vượt ngục Pandora, Reim xuất hiện ở một trong những dinh thự nhà Rainsworth sở hữu để cảnh báo tình huống cho Sharon và Break.

      Hồi Thế giới mèo Cheshire

      Reim nhảy vào vòng hỗn loạn.
      Reim và những người khác đang hoang mang trước lời nói của Jack.
      Không lâu sau, Oscar Vessalius, Vincent, Break cùng nhau gặp mặt thảo luận về tình trạng hiện tại của tổ chức Pandora. Oscar đang cùng Vincent tỉ thí cờ vua, ông đã tiết lộ cho Reim là Oz đã thoát ra khỏi Abyss và Reim đã hứa sẽ hỗ trợ Oz. Reim xuất hiện khi Vincent và Noise bắt cóc Sharon Rainsworth và lợi dụng chain Eques của cô để dịch chuyển Oz và Alice, người đang trong hình dạng B-Rabbit, đến tổng cục Pandora để nhiễu loạn các vị công tước đang họp ở đây.
      Gil và Reim đang không thể tin được khi biết tin Glen vẫn còn sống.
      Break nói với Reim rằng Gilbert đang giải quyết một “nhiệm vụ” khác, không thể tham gia lúc này, Reim cần phải bảo vệ Oz khỏi những thành viên của Pandora.Tuy nhiên, anh đã đến nơi quá trễ, anh chỉ có thể đứng đó lắng nghe bài phát biểu của Jack Vessalius. Khi Break đến giải cứu Sharon khỏi Vincent, anh đồng thời cũng kể cho Oz và Reim nghe câu chuyện vì sao chiếc chuông bị phá hủy và Echo đã chụp lại thuốc giải độc như thế nào. Reim, cũng như Oz, rất lo lắng, và khi Sharon la mắng Break và bắt đầu khóc thì anh cũng có mặt ở đó. Break liền đuổi họ đi để anh và Sharon có cơ hội nói chuyện riêng.

      Hồi Rufus Barma

      Khi cả nhóm đến diện kiến công tước Barma, Reim, với tư cách là người hầu của Barma, đành tiến ra dẫn đường cho họ vào. Cũng nhờ vậy, anh đã có cơ hội chứng kiến toàn bộ trận chiến giữa Rufus và Break, bên cạnh đó, biết được một phần quá khứ của Break – hay đúng hơn là Kevin Legnard.

      Hồi sự tái xuất hiện kẻ săn đầu (Head hunter)

      Reim xuất hiện khi Break và những kẻ khác trở về từ Sablier. Anh và Oz là hai người duy nhất đã phát hiện rằng Break, vì đã sử dụng năng lực quá sức, nên nay gần như lâm vào thảm cảnh mù lòa. Sau đó, cả nhóm, trừ Break ra, tiến đến gặp gỡ Rufus một lần nữa. Reim vẫn như cũ, đón họ vào, anh tiếp đó còn vì Break mà chống lại Barma, dĩ nhiên, sau đó phải lãnh hình phạt dám chống lại chủ nhân.

      Reim cũng tham gia cuộc gặp mặt liên quan đến Pandora và chiếc hộp Rytas giao cho Oz trước khi bị giết chết.

      Hồi Buổi ăn mừng

      Reim Lunettes và rất nhiều đại diện khác của Pandora cùng tham dự buổi lễ trưởng thành lần thứ hai của Oz ở dinh thự của Isla Yura. Bản thân Reim chịu trách nhiệm tìm kiếm xung quanh khu vực để định vị ra Phong ấn thứ ba của Glen Baskervilles bởi vì nó vẫn chưa thể bị phá vỡ vào thời điểm này. Anh khuyên Break nên nói với Sharon về nhãn lực của mình, Break biện giải rằng anh không muốn thấy cô khóc. Reim hung hăng nện một cú vào đầu Break và gọi anh là tên ngốc xít. Reim đi tìm Phong ấn thứ ba của Glen Baskervilles. Anh vô tình chạm mặt với Lily Baskervilles dọc đường và bị chain của ả, Bandersnatch tấn công. May mắn thay, Lily đã kịp ngăn cản Bandersnatch trước khi Reim mất mạng.

      Reim khuyên bảo Break nên nói với Sharon sự thật về con mắt của anh.
      Lily mang Reim hiện đang bất tỉnh đến một nơi an toàn nằm phía dưới dinh thự. Tại đây, mối quan hệ giữa các thành viên Baskervilles được phơi bày: họ không phải chung một dòng máu mà tất cả Baskervilles đều được chấp nhận bởi Chòm sáng của Baskervilles. Lily muốn trở thành bạn của Reim vì ả nghĩ chain March Hare của anh sẽ là một đối thủ tốt cho Bandersnatch luyện tập. Reim triệu hồi March Hare, đánh lạc hướng Bandersnatch trong khi anh bắn Lily ngay trán. Ả ngã xuống, Bandersnatch biến mất. Tuy nhiên, chớp nhoáng ngay sau đó, nó hiện ra và tấn công Reim, làm anh mất thăng bằng và ngã xuống. Lily bật dậy, chứng tỏ Baskervilles quả thật là những kẻ bất tử, ả đạp lên kính mắt của anh và tuyên bố mình sẽ làm bạn với Reim và giam cầm anh mãi mãi để họ có thể “chơi đùa” cùng nhau.
      Khi Break tìm kiếm tung tích của Reim, anh phát hiện ra những mảnh kính vỡ rải rác, có nghĩa là Lily và Bandersnatch đã lôi Reim và chain của anh đến một góc nào trong dinh thự rồi.

      Khi Break tìm kiếm tung tích của Reim, anh phát hiện ra những mảnh kính vỡ rải rác, có nghĩa là Lily và Bandersnatch đã lôi Reim và chain của anh đến một góc nào trong dinh thự rồi.

      Lily liên tục chơi trò “mèo vờn chuột” với Reim, hại anh lâm vào tình trạng dở sống dở chết. Reim cố hết sức trốn thoát để báo tin cho Rufus Barma về những phát hiện mới của anh về nhà Baskervilles. Tiếc thay, vào thời điểm Break tìm ra Reim, Fang xác nhận với Lily Reim đã chết. Giận dữ, Break quyết định sử dụng sức mạnh của Mad Hatter để trả thù cho cái chết của người bạn thân quý báu Reim.

      Reim giết Lily.
      Sự thật chính là, Reim đã sử dụng năng lực March Hare để duy trì trạng thái chết giả khi bọn Baskerville tấn công anh. Sau khi bọn chúng không còn ở đó, Reim tỉnh lại và, mặc dù đang chịu ảnh hưởng từ vết thương do Lily và Bandersnatch gây ra, anh vẫn bắt đầu tìm kiếm tung tích Break trong khu rừng. Anh nhìn thấy Break và Gil đang chiến đấu với Lily và Fang. Khi Lily rút vũ khí – khẩu súng của Reim ả cướp được khi Reim vẫn còn bất tỉnh – và nhắm bắn, anh bất chợt hét lớn tên Lily lên, phân tán sự chú ý của Lily trong khi ả vui mừng vì anh vẫn còn sống. Break chớp lấy thời cơ và bổ vào giết ả với thanh kiếm năng lượng của Mad Hatter, thanh kiếm có khả năng giết chết những người nhà Baskervilles. Tuy nhiên, Fang cảm giác được nguy hiểm gần kề, hắn đẩy Lily ra và nhận nhát kiếm xuyên qua ổ bụng của mình. Lotti xuất hiện, cưỡi trên Leon và cứu được Lily, nhưng họ không cứu sống được Fang. Sharon, Gil và Break lắng nghe giải thích tường tận của Reim về khả năng của March Hare, việc Rufus Barma lệnh cho anh phải giả chết để thu thập thông tin trước khi Sharon sử dụng Eques để chuyển anh đến vị trí an toàn, giống như cô chuyển Ada vậy.

      Hồi Mục đích của Jack

      Reim bất tỉnh trên giường bệnh.
      Từ sau một loạt những sự kiện xảy ra ở dinh thự của Yura, Reim và Break đã bất tỉnh 3 ngày. Không lâu sau đó, Sheryl Rainsworth bị Rufus Barma tấn công hòng đoạt lấy chiếc chìa khoá đến Abyss của bà. Reim đột ngột tỉnh lại, anh vẫn còn một loạt nghi vấn về những tiếng động ồn ào bên ngoài, chuyện gì đã xảy ra, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi. Sau đó, Reim phát hiện ra một tờ ghi chú được chèn vào lớp băng gạc quấn trên đầu anh.



      Nguồn: Wikia
      BBcode: Hetallies
      Dịch: Snow


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Just checking if anyone here is a boxing fan. Who do you think will win, Manny Pacquiao or Adrien Broner?

      Btw, for those who wanted to watch but does not have pay per view here is where I always watch live boxing matches - http://gul.ly/wm549 (had to shorten it coz the site is long)
      [/url]
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.