oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Horror Library >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 239
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      31
      Cấp độ
      1
      Reps
      21

      [SCP] Secure.Contain.Protect | Các thực thể siêu nhiên


      SCP: SECURE.CONTAINE.PROTECT

      THỰC THỂ SIÊU NHIÊN




      • Lời mở đầu:

      Nhằm đáp ứng nhu cầu của các member và câu thêm view cho box, nay mình lập topic này để tổng hợp lại các bài SCP trôi nổi trên mạng và đã thất lạc sau vụ việc 3/11 vừa rồi *cắt băng khánh thành* *vỗ tay bẹp bẹp*. Do trình BBCode còn gà và mình cũng không thể nào moi móc hết được mọi ngõ ngách trên internet được nên rất mong sự đóng góp của các bạn. Mỗi người một viên gạch, chung tay góp gạch xây nên cả khu resort khi nào không hay ))

      • SCP là gì ?

      Tổ chức SCP là một trang thông tin về các báo cáo, hồ sơ lưu trữ liên quan tới các hiện tượng siêu nhiên. Trang này cho phép người dùng trên khắp thế giới đăng tải những báo cáo và tư liệu về những thực thể được gọi là các SCP, những thực thể được coi là bất thường về mặt khoa học và gây nguy hiểm đáng kể tới sức khỏe con người và an ninh nhân loại.

      Nhìn chung, SCP là một tổ chức với quá khứ hắc ám. Được dựng lên qua lệnh 13 O5, tổ chức quy tụ nhiều bác sĩ, nhà nghiên cứu, và đặc vụ, mục tiêu là tìm hiểu và phân loại những sự vật siêu nhiên. Nhân viên cấp D, được chọn ra từ những tử tù, là những vật thí nghiệm toàn diện. Tổ chức đôi khi hợp tác với những nhóm khác, như Liên minh huyền bí Toàn cầu hay Giáo hội. Tổ chức thu giữ và kiểm soát các SCP.

      • Phân loại

      Các đổi tượng có thể phân ra làm 3 loại:
      SAFE : Những đối tượng đã tìm hiểu rõ, có thể bỏ mặc hoặc không gây hại gì
      EUCLID: Những đối tượng chưa được tìm hiểu rõ, có thể gây hại với một số điều kiện nhất định, cần theo dõi.
      KETER: Những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, cần bắt giữ hoặc tiêu diệt, theo dõi 24/7.

      Các bản báo cáo sẽ mô tả các đối tượng và cả cách thức kiểm soát. Một số SCP còn có thêm bản ghi âm, thu thanh, bảng kết quả phỏng vấn, nhật ký kiểm tra, và một vài dị bản về sự xuất hiện của đối tượng.

      • List


      Sửa lần cuối bởi .YolVN; 19-12-2014 lúc 19:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      31
      Cấp độ
      1
      Reps
      21
      Đặt cục gạch ở đây để update thêm....
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      31
      Cấp độ
      1
      Reps
      21

      Item #SCP-017: Vong Linh



      Tên: Vong Linh (Shadow Man)
      Phân loại: Keter
      Ảnh

      Thủ tục kiểm soát đặc biệt:

      SCP- 017 được giam trong một lồng kính acrylic, kích thước100 cm 50 cm 50 cm, lồng kính treo chính giữa căn phòng bê tông kích thước 6mx6mx4m. Gắn liền với tường, trần và sàn của căn phòng là đèn chiếu cường độ cực mạnh để đảm bảo SCP- 017 liên tục tiếp xúc với ánh sáng từ mọi góc độ. Nhân viên được điều tới phòng điều khiển của SCP- 017 là để theo dõi các chức năng của đèn hồ quancùng hệ thống máy phát điện khẩn cấp. Nhân viên có trách nhiệm gọi bảo trì ngay khi nhận thấy một bóng đèn bị cháy hoặc vấn đề với máy phát điện.

      Nhân viên được phép vào phòng chỉ trong trường hợp thay thế đèn. Nhân viên vào phòng giam được yêu cầu phải mặc bộ đồ phản xạ ánh sáng che chắn toàn thân, và phải được khuyến cáo không nên đứng trước đèn hồ quang đang chiếu.

      Mô tả:

      SCP- 017 mang hình dạng con người, cao khoảng 80cm, về mặt giải phẫu, hình thái đối tượng tương tự như một đứa trẻ nhưng không xác định được rõ chi tiết trên cơ thể. SCP- 017 dường như chỉ là một bóng đen, được bao phủ bởi làn khói mờ giống như tấm vải liệm. Bất kỳ nỗ lực nào để khám phá bản chất đối tượng bên dưới màn khói phủ đều chưa thành công.

      SCP- 017 phản ứng vô cùng mạnh mẽ và nhanh chóng đối với bóng của bất kỳ sinh vật nào chạm tới nó. SCP- 017 sẽ lao tới đối tượng đổ bong, sử dụng làn khói đen mờ của mình bao phủ hoàn toàn đối tượng rồi nuốt chửng, sau đó nó trở lại kích thước bình thường. Đối tượng bị tấn công biến mất không để lại dấu vết

      Ghi chú thêm: Nhân sự cấp BETA hoặc cao hơn nên xem thêm tài liệu # 017-1.

      Sửa lần cuối bởi .YolVN; 23-11-2014 lúc 11:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Yeah!!! SCP đã về !!! Cộng rep cộng rep
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      31
      Cấp độ
      1
      Reps
      21

      Item #SCP-016: Vi sinh vật cảm ứng



      Tên: Vi sinh vật cảm ứng (Sentient Micro-Organism)
      Phân loại: Keter
      Ảnh

      Thủ tục kiểm soát đặc biệt:
      SCP -016 phải luôn luôn được giới hạn trong căn phòng có thể tích 5m3 (5x5x5), duy trì ở nhiệt độ không vượt quá 0 độ C. Bản thân SCP -016 cũng luôn được giữ tại đĩa thí nghiệm trong căn phòng hình lập phương này, trừ khi có chỉ đạo khác của nhân viên Level 4 hoặc nhân viên cấp O5. Các tài liệu thử nghiệm với SCP -016 phải được nộp đầy đủ trước và sau khi mẫu và bản sao của SCP -016 được lấy và nhân bản. Nhân viên không tuân theo các thủ tục kiểm soát sẽ bị trừ khử hoặc giao lại và giam giữ, sử dụng như tử tù Class-D. Chỉ nhân viên được ủy quyền mới có thể có được mẫu và thử nghiệm với SCP -016 trong điều kiện ngăn chặn mã BC- L5.

      Trong trường hợp dịch bệnh lây lan dù thủ tục đã được tuân thủ, nhân viên phụ trách cơ sở phải thực hiện một phong tỏa Sigma Code và kế hoạch kiểm soát tình hình. Nhân viên bị nhiễm bệnh sẽ bị tiêu diệt ngay tại khu vực bởi lực lượng an ninh mặc đồ bảo hộ tiêu chuẩn(MOPP), bộ đồ có thiết bị chống tác động sinh học và chống hóa chất. Nếu việc lây nhiễm không được ngăn chặn sau 48h, đầu đạn hạt nhân trong khu vực sẽ được kích nổ. Nhân viên còn lại trong khu vực không được sơ tán trong mọi trường hợp.

      SCP -016 đã được chứng minh rằng có thể tồn tại đến 6 giờ trong máu, và khoảng vài phút trong không khí. Cường độ tia cực tím và nồng độ cao của thuốc tẩy clo đã được chứng minh là thực sự hiệu quả trong việc khử trùng sinh vật này.

      Mô tả:

      SCP -016 là một tác nhân gây bệnh qua đường máu được tìm thấy từ mẫu máu của một công nhân mỏ trong █ █ █ █ █ khi anh ta bị thương lúc làm việc dưới một vỉa than sâu. Vết thương sau đó đã bị nhiễm bệnh do bụi than xâm nhập, có thể các bào tử chứa mầm bệnh đã không hoạt động trong thời gian dài cho đến khi tiếp xúc với người công nhân này. Trong vài ngày sau đó, SCP -016 tiếp tục lây nhiễm sang các công nhân khác của khu khai thác mỏ, ngay lập tức các đội kiểm soát dịch bệnh CDC được cử đến để đối phó với đại dịch. Nhân viên của Tổ chức sau đó đã điều tra và thủ tiêu tất cả các cá nhân bị ảnh hưởng. Bệnh nhân Zero (người lưu mầm bệnh) được giam lại, và các hầm mỏ được kích nổ để bịt lại hoàn toàn.

      Người nhiễm SCP -016 có thời gian ủ bệnh khác nhau, từ 24 giờ đến hai năm, tùy thuộc vào sự hiện diện và số lượng người có thể làm vật chủ trong khu vực. Triệu chứng đầu tiên giống như cảm lạnh thông thường, bao gồm ngứa mắt, chảy nước mũi, ho, và đau nhức cơ thể. Giai đoạn hai bắt đầu trong 48 giờ, và bao gồm triệu chứng có thể chữa trị được của bệnh sốt xuất huyết, vi sinh vật này gây ra một tác động tới lưu lượng máu nhỏ để biến đổi áp lực trong phổi, tạo ra một hiệu ứng bình phun. Trong giai đoạn ba, các vật chủ “ngất và chảy máu”, máu chảy đầm đìa từ mọi lỗ trên cơ thể, bao gồm mũi, tuyến lệ, hậu môn, lỗ chân lông trên da, miệng, niệu đạo, và (trong trường hợp nạn nhân nữ) âm đạo. Tình trạng tăng huyết áp trong giai đoạn cuối cùng: nghiên cứu đã quan sát thấy vật chủ nôn vọt ra máu với khoảng cách hơn 5m. Nếu vật chủ sống sót được sau tình trạng gần như mất máu hoàn toàn này, các tác nhân gây bệnh sẽ trở lại trạng thái không hoạt động một lần nữa, trở về giai đoạn ủ bệnh.

      Sự khác biệt của SCP -016 so với các chủng virus khác gây sốt xuất huyết như Ebola và Marburg chính là phản ứng khác thường của nó với trạng thái căng thẳng. Nếu đối tượng trải qua một tình huống căng thẳng cực độ (chẳng hạn như bị đe dọa tính mạng), các vi sinh vật gây bệnh sẽ biến đổi thành một dạng virus sao chép ADN cổ điển, thay đổi chiến thuật sống còn của nó từ sinh sản nhanh sang viết lại ADN của vật chủ và kích thích phân chia tế bào nhanh chóng. Thay đổi sinh lý lớn xảy ra trong vòng 24 giờ đầu tiên, và sau 2 tuần, cấu trúc cơ thể nạn nhân sẽ hoàn toàn thay đổi. Hầu hết các vật chủ không tồn tại cho đến hết quá trình này do những biến đổi không tưởng xảy ra với cơ thể là quá lớn.

      Một phản ứng phụ thú vị của việc chuyển đổi là sự tăng tính hung hăng. Người ta tin rằng điều này có thể là một nỗ lực để tối đa hóa sự lây lan virus, tương tự như bệnh dại. Một lưu ý khác, các đối tượng đã trải qua biến đổi cơ thể không còn xuất hiện xuất huyết: Tuy nhiên, các đối tượng vật chủ bị chuyển đổi vẫn sẽ gây lây nhiễm SCP -016.

      Phụ lục: Thử nghiệm đặc tính chuyển hoá của SCP -016

      Đối tượng D -016 -1: Tử tù Class-D nhiễm SCP -016. Sau những triệu chứng đầu tiên, nước được đưa vàp ngập ¼ cơ thể đối tượng trong khoảng thời gian 24 giờ, gây nguy cơ chết đuối đe dọa tính mạng. SCP -016 đột biến thành thể xoắn, tác động lên hình thái đối tượng, phổi của đối tượng trở thành mang. Đối tượng sống sót thêm hai tuần, SCP -016 đã biến chân tay đối tượng thành vây, mắt dần tiêu biến teo nhỏ, và biến khả năng nghe thành khả năng định vị bằng tiếng vang như ở loài cá voi. Đối tượng đã bị tiêu diệt bằng cách tháo hết nước ra khỏi khu thí nghiệm, làm cho nó ngộp thở: cơ thể sau đó đã được hỏa táng mà không khám nghiệm tử thi.

      Đối tượng D -016 -2: Tử tù Class-D nhiễm SCP -016. Sau những triệu chứng đầu tiên, nước được đưa vào ngập toàn bộ khu thí nghiệm trong khoảng thời gian 24 giờ, gây nguy cơ chết đuối đe dọa tính mạng. SCP -016 đột biến thành dạng thể xoắn, đối tượng trải qua sự tăng trưởng cơ bắp nhanh chóng và tăng sự phát triển xương trên khớp ngón tay. Đối tượng sau đó đã cố gắng để thoát khỏi phòng giam, đấm qua cánh cửa thép chịu lực. Đối tượng đã không thành công và chết đuối.
      Lưu ý:Cùng một môi trường thí nghiệm, hai phản ứng khác nhau. Thú vị . – Tiến sĩ █ █ █ █ █ █ █ █

      Đối tượng D -016 -3: Tử tù Class-D nhiễm SCP -016: đối tượng trước đây là kỹ sư hóa học đã đầu độc vợ khi phát hiện bà ta ngoại tình. Sau những triệu chứng đầu tiên, nước được đưa vào ngập toàn bộ khu thí nghiệm trong khoảng thời gian 24 giờ, gây nguy cơ chết đuối đe dọa tính mạng. SCP -016 đột biến thành dạng thể xoắn, khiến đối tượng phát triển một cơ quan bất thường trên ngực, bao gồm một buồng đốt và hai (2) ống riêng biệt. Cơ quan tiếp tục hoạt động trong nước và kích thước sưng to dần, cho đến khi nhân viên Tổ chức, nhận ra những gì SCP -016 đang định làm, đã tiêu diệt đối tượng với một phát đạn. Cơ quan bất thường sau đó được phát hiện có nhiều túi khí chứa đầy khí axetylen và oxy, có khả năng gây nổ.

      Đối tượng D -016- 4: Tử tù Class-D nhiễm SCP -016. Đối tượng được yêu cầu tập trung tâm trí để tạo thành 1 đôi cánh. Không tình huống căng thẳng đe dọa tính mạng nào được thực hiện. SCP -016 không đột biến thể chất. Đối tượng chết vì mất máu trong giai đoạn 3.

      Đối tượng D -016 -5: Tử tù Class-D nhiễm SCP -016. Đối tượng được yêu cầu tập trung tâm trí hình thành cánh và được đặt trong một hộp nhựa trong acrylic treo ở độ cao 305m (1000 ft) trên một hầm mỏ sâu. Một đồng hồ đếm ngược được đặt ở bên ngoài khu vực cấm, đối tượng được cho biết khoảng thời gian đếm ngược đến thời điểm hộp bị thả rơi tự do. SCP -016 đột biến thành thể xoắn, khiến đối tượng phát triển một cơ quan giống như xúc tu trên cổ tay trái có khả năng phóng tơ như nhện: đối tượng kéo dài cơ quan đó, đẩy nó xuyên qua một trong các lỗ thông khí và phun mạnh 1 chất dạng tơ giúp quấn chặt và nối liền dây cáp treo hộp. Đối tượng đã bị tiêu diệt khi đồng hồ đếm ngược đến số không và bom tự hủy phát nổ.

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      19-11-2014
      Bài viết
      71
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      #SCP-016 nếu quả thật nó làm đc như vậy thì loại virut này có trí thông minh luôn rồi
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Bên 440 đã hồi sinh ào ào nhưng sao ở topic SCP nó hoang vắng thế nhỉ
      Sửa lần cuối bởi Arysa; 05-09-2015 lúc 09:37.
      Trả lời kèm trích dẫn


    8. Item #SCP-018: Super Ball



      Tên: Siêu bóng (Super Ball)
      Phân loại: Euclid.
      Ảnh

      Thủ tục kiểm soát đặc biệt:

      SCP-018 phải được giữ ngăn cách bằng kim loại đặc biệt trong hộp 1m x 1m x 1m đã niêm phong hợp với đệm nặng bằng chất tổng hợp. Chiếc hộp sau đó được nhúng ngập ở giữa thùng chứa polietilen kích thước 10m x 10m x 10m. Nếu SCP-018 ra ngoài thùng chứa, chất nhờn bằng polietilen sẽ làm chậm chuyển động đủ để nhân viên trông giữ thu hồi lại. Nhân viên vào trong buồng chứa SCP-018 phải mặc đồ mạ đặc biệt (được phát hiện trong quá trình tìm ra SCP-018) và dụng cụ hô hấp trước khi xuống đến thùng polietilen. Nếu SCP-018 thoát ra khỏi thùng polietilen, nhân viên được khuyên tự bảo vệ bản thân trong một phòng cách li và đóng cửa chặt để cô lập SCP-018 đến khi các đội ngăn chặn đến.

      Mô tả:

      SCP-018 có bề ngoài giống quả bóng Super Ball (1 loại bóng nảy) được tạo ra bởi công ty Wham-O vào năm 1969. Nó có đường kính sáu (6) cm và có màu đỏ. Được phát hiện khi công ty ██████████ được thuê để dọn nhà kho chứa hàng hóa của Wham-O. SCP-018 được ghi chép là có thể nảy rất cao. Lúc đầu tưởng như là một món đồ chơi dễ chịu cho trẻ em, nhưng SCP-018 lại có thể bật cao hơn (200%) khả năng (là thế này, nếu thả xuống một(1) m, nó có thể nảy lên hai(2), rồi bốn(4), rồi tám(8), rồi mười sáu(16) m. Quả bóng sớm trở thành vật nguy hiểm, đạt tốc độ khoảng hơn 100 km/h, phá hoại tài sản và làm bị thương năm(5) người trong thành phố █████████████. Nó dừng lại sau vài ngày ở hồ gần ████████, được thu hồi bởi nhân viên SCP. Do tốc độ của đối tượng, cùng tổng số nạn nhân đáng ngạc nhiên do nó gây hại, không thể dựng nên một câu chuyện để che đậy được.

      Phụ lục:

      Tài liệu #018-04: Tin nhắn gửi O5-█

      █████████, tôi hi vọng mọi việc ổn cả. Lí do tôi viết cho anh/chị là vì tôi rằng tôi đã phát tìm ra phương pháp hiệu quả hơn trong việc thu lại những đối tượng SCP mới hoặc đã trốn thoát. Đúng vậy, tôi nhận ra rằng chúng ta chưa hề có tiến bộ gì trong kĩ thuật đảo ngược bất cứ thứ gì làm cho vật này thách thức cả những quy luật nhiệt động học, nhưng chúng ta đã đưa ra một phương pháp rất hiệu quả trong việc tích hợp một trong những bộ quần áo giáp SCP-A5 với thứ này. Cứ nghe tôi này, chúng ta cấy nó vào dưới ủng, sắp xếp một chút từ thiết bị cơ khí, và ta da, bộ đồ bây giờ có thể đưa ta khả năng nhảy qua cả một tòa nhà. Tương tự, người mặc nếu định dùng chân chống lại thứ họ muốn diệt, được thôi, cứ gọi là nó đem đến một cú đá khủng khiếp. Tất cả những gì tôi cần là được cho phép sửa đổi một trong những bộ đồ SCP-A5 hiện có, và anh/chị có thể bắt được ████████████, cộng thêm bất cứ đối tượng SCP nào khác đã trốn thoát. Tin tôi đi, tôi có bao giờ làm anh/chị thất vọng không?

      - Tiến sĩ █████████

      Tài liệu #018-06: Thư gửi Tiến sĩ █████████

      Thưa Tiến sĩ █████████,

      Khi được giao nhiệm vụ, Đặc vụ ██████ đã đưa ra bộ đồ SCP-A5 đã được sửa đổi của ông, và kết quả rất lẫn lộn. Đặc vụ ██████ có thể đeo vòng ██████████ lên SCP-███, đuổi theo nó qua cả Amazon, và ngăn chặn nó bằng việc cắt rời. Tuy nhiên, do sự cố từ “thiết bị cơ khí nhỏ” của ông, anh ta phi gần một dặm trên không và bị gẫy hai chân, bảy xương sườn, mất một tay, nứt xương sọ khi húc vào Hồ ███████████ trên đường quay về. Ông sẽ phải sửa chữa trước khi tôi cho phép đưa bộ đồ vào sử dụng phổ biến.

      Tài liệu #018-11: Tin nhắn gửi O5-█

      █████████, đừng lo, nó được sửa rồi. Nhưng, tôi nghĩ thêm được vài ý tưởng nữa. Nếu tôi được cho phép sử dụng nước từ SCP-006, SCP-███, và có thể là SCP-███, tôi có thể đưa anh/chị một bộ SCP-A5 và một đặc vụ có thể bắt bất cứ, nếu không nói là tất cả, những SCP chưa được tìm ra. Tất cả những gì tôi đang chờ là sự cho phép của anh/chị.

      NGUỒN:Góc kinh dị - SCP 018
      NHÓM DỊCH:Hài - Kinh
      Trả lời kèm trích dẫn


    9. Item #SCP-015: Đường ống ác mộng



      Tên: Đường ống ác mộng (Pipe Nightmare)
      Phân loại: Euclid.

      Thủ tục kiểm soát đặc biệt:

      SCP- 015 không thể di chuyển, và được đặt bên trong Khu. Một khoảng cách ít nhất là 2m (6 ft) cần phải luôn được duy trì xung quanh toàn bộ cấu trúc có chứa SCP- 015, và không được phép có cấu trúc của bất cứ loại công trình nào nối với cấu trúc hiện đang giữ SCP- 015. Được phép thăm dò, nhưng chỉ với một đội gồm ba người với trang bị an toàn đầy đủ và thiết bị theo dõi định vị GPS. Bất kỳ sự phát triển thêm nào của SCP- 015 phải được chăn lại và niêm phong ngay lập tức, cùng với đó là báo cáo chi tiết về vị trí tương ứng của phần phát triển với khu chứa.

      Không hành động mang tính hung hăng nào được thực hiện trong SCP- 015. Sử dụng công cụ cầm tay hay chạy điện tại bất cứ nơi nào bên trong SCP- 015 là không được phép. Sửa chữa hoặc bảo dưỡng thực hiện bất cứ đâu trong SCP- 015 bị cấm hoàn toàn.

      Mô tả:

      SCP- 015 là một hệ thống đường ống, lỗ thông hơi, lò hơi và thiết bị hệ thống ống nước khác nhau đan chằng chịt trong một nhà kho ở █ █ █ █ █ █ █. Các đường ống phát triển khi không được theo dõi, cố gắng để kết nối với các cấu trúc gần đó thông qua hệ thống thoát nước và hệ thống ống nước ngầm. SCP- 015 gồm, ước tính hiện nay, hơn 190km (120 dặm) đường ống, đường kính từ 2,5cm đến hơn 1 m. Một số đường ống rất mới, trong khi những ống khác trong tình trạng rỉ sét và rò rỉ. Báo cáo cho thấy, các đường ống được làm bằng xương, gỗ, sắt thép, tro ép, thịt người, thủy tinh, và đá granite. Các ống không làm từ chì, nhựa PVC, đồng, hoặc bất kỳ vật liệu truyền thống khác vốn đã được thấy ở các loại ống thông thường.

      SCP- 015 phản ứng với các công cụ và sự xâm nhập. Bất kỳ nhân viên nào có hành động hung hăng, mang theo dụng cụ, hoặc cố gắng gây thiệt hại hoặc sửa chữa SCP- 015, sẽ kích hoạt phản ứng. Bất kỳ các đường ống gần đối tượng sẽ nổ, phun về phía đối tượng này vài giây rồi đột ngột dừng lại. Các ống được báo cáo có chứa dầu, thủy ngân, chuột, một loài côn trùng chưa được xác định, thủy tinh vụn, nước biển, ruột, và sắt nóng chảy. Ống sẽ tiếp tục nổ xung quanh đối tượng cho đến khi nạn nhân tử vong hoặc rút lui.

      SCP- 015 đã được lưu giữ ở cấu trúc hiện tại của nó sau khi cắt nó khỏi gắn liền với 11 công trình khác trong khu vực. Tính cho đến nay, 11 nhân viên đã bị giết, và hơn 20 người vẫn còn mất tích. Báo cáo cho biết có nhiều tiếng gõ đập và la hét phát ra từ bên trong SCP- 015.

      NGUỒN:Item #SCP-015
      Sửa lần cuối bởi Arysa; 17-12-2014 lúc 09:05.
      Trả lời kèm trích dẫn


    10. Item #SCP-014: Người Bê Tông



      Tên: Người Bê Tông (The Concrete Man)
      Phân loại: Safe.
      Ảnh

      Thủ tục kiểm soát đặc biệt:

      SCP- 014 được lưu giữ trong Khu – █ █, ngồi trên một chiếc ghế tựa, tốt nhất là đối diện với một cửa sổ. Âm nhạc cần được phát thường xuyên, tốt nhất là liên tục. Loại âm nhạc phát tại đây không bao gồm nhạc có nguồn gốc sau năm 1937. Một camera an ninh nên được đặt trong phòng của SCP- 014.

      Mô tả:

      SCP- 014 là một người nam da trắng, vẻ ngoài khoảng 30 tuổi, có mái tóc đen, mắt nâu, và một khuôn mặt hơi tròn. Theo ghi chép, tên của anh là Robert Chetford, bị giữ vào năm 1915 tại nhà tế bần Norwich ở Connecticut vì chứng điên loạn và ảo tưởng, anh tuyên bố rằng anh đã bị nguyền rủa sống mãi mãi, và kết quả là anh dần dần biến thành người bê tông. Nhà tế bần đóng cửa vào năm 1937, và các bệnh nhân đã được chuyển đi các cơ sở khác nhau. SCP- 014 được Tổ chức chú ý đến vào năm 19 █ █, từ những tin đồn về một bệnh nhân dường như là hoàn toàn bất động và không cho thấy có dấu hiệu lão hóa. Các điều tra sâu hơn xác định tin đồn là đúng sự thật.

      SCP- 014 có tất cả vẻ ngoài của một người đàn ông bình thường, nhưng anh không xuất hiện lão hóa, và không có dấu hiệu của sự trao đổi chất. Anh không ăn, uống, toát mồ hôi, hoặc không biểu thị các chức năng sống trong bất kỳ trường hợp nào. Anh thở chỉ để nói chuyện, và ngoài mắt và thanh quản, các bộ phận còn lại hoàn toàn bất động. Anh chưa bao giờ xuất hiện tình trạng hoại tử do chèn ép mạch máu mặc dù tư thế ngồi của anh không thay đổi trong nhiều thập kỷ, sự teo cơ cũng không xảy ra. Anh có thể trò chuyện bình thường, nhưng anh chỉ thể hiện một chút ít kiến thức hoặc sự quan tâm đến các sự kiện kể từ sau khi anh bị giữ.

      Phụ lục:

      Lưu ý: Thành thật mà nói, tôi đã phỏng vấn người đàn ông này mà không biết gì về quá khứ của anh ta, tôi nghĩ rằng anh ta chỉ đơn giản là một cá nhân hoàn toàn tỉnh táo và bị bệnh liệt tứ chi. Vì vậy, tôi buộc phải kết luận rằng anh ta là bằng chứng duy nhất của thuyết tâm trí có thể kiểm soát cơ thể. Anh ta nghĩ rằng anh ta bất biến, và sẽ sống mãi, và vì thế anh ta gần như đã đạt được cả hai điều. Theo một cách nào đó. Tiến sĩ █ █ █ █ █

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:34.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.