-
Gửi bởi
kin@2k
nó ban luôn 1 tháng
chắc học giỏi quá nhầm 7 ngày là 1 tháng
5 pts đúng là 1 tuần, 7 pts là 1 tháng, cậu vừa vặn còn mấy pts trước đó dồn vào.
Mà "nó"? Cậu làm ơn có thể biết điều xưng hô lịch sự 1 chút được không? Cậu có tin là mình có thể nâng mức phạt của cậu lên không?
Mình nói trước chỉ cần 2 pts nữa là đủ cho cậu ra đảo vv.
Sửa lần cuối bởi sakuraxsyaoran_clamp; 19-06-2016 lúc 20:26.
-
thế mấy con pet kia ai nuôi dùm tôi hay để nó bay mất
-
Gửi bởi
kin@2k
thế mấy con pet kia ai nuôi dùm tôi hay để nó bay mất
Đương nhiên là chúng sẽ bay mất rồi
"If all hearts were open and all desires known - as they would be if people showed their souls - how many gapings, sighings, clenched fists, knotted brows, broad grins, and red eyes should we see in the market-place!"
- Thomas Hardy
"Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up."
- Neil Gaiman
-
Gửi bởi
kin@2k
thế mấy con pet kia ai nuôi dùm tôi hay để nó bay mất
chẳng ai có trách nhiệm phải quan tâm đến pet của cậu cả.
Cậu tự làm tự chịu thôi. Pet còn có thể mua con mới.
-
vãi, giọng y chang mấy ông lãnh đạo chính quyền luôn
-
Gửi bởi
kin@2k
vãi, giọng y chang mấy ông lãnh đạo chính quyền luôn
Vô nghĩa.
Cậu còn phát biểu thêm 1 lời nào nữa thì cái nick kia của cậu đừng mong lấy lại được. Mình nói được thì làm được, sếp trách thì mình chịu. Chốn này không cần mấy người không biết điều như cậu.
-
"The die is cast"
Theo lí thuyết đã đồng ý là không có chuyện hủy, hủy thì phải chịu đền bù hợp đồng, thế mới đẻ ra cái khâu thương lượng trước khi giao dịch để đôi bên cùng có lợi
Hơn nữa cái kiểu bài bây cò kè như trong #7 là điều cấm kị trong giao dịch vì nó thể hiện sự thiếu uy tín
-
Gửi bởi
sakuraxsyaoran_clamp
Cuộc sống rời khỏi vòng tay bố mẹ khốc liệt lắm. Đừng mong ai rủ long thương cho cậu, vì thực tế thì cũng chẳng ai thương cậu hơn chính bản thân cậu đâu. Tự trọng 1 chút, chấp nhận hiện thực đi.
" Đã bao lâu rồi .. con lại về quê thăm người thân ~~~ " , chạnh lòng quá Anya
Klq nhưng để cậu ta tiến bộ chỉ còn cách tự bản thân cậu ta rút kinh nghiệm , ko rút được thì để cuộc đời rút dùm cậu ( rút xương chứ ko còn được bảo ban ngọt thơm như thế đâu )
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:31.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu