Năm anh em Reinhardt
1. Sáng nào, quản gia của nhà hiệu trưởng cũng hét lên một câu thế này khi đến trường.
- Alphonse lại biến đâu mất tiêu rồi!!!
Rồi bốn anh em còn lại lại nhìn nhau ngơ ngác: "Anh ba lại bỏ đi chơi rồi hé. Cô quản gia thua nữa rồi."
2. Đến khoảng 8 giờ, khi quản gia đã về từ lâu để tìm mình, cậu bé Alphonse 5 tuổi lại ló mặt vào trường. "Anh ba!!!"
Arthur chạy ra ôm chầm lấy cậu, Alphonse lại kéo cậu đi đào đất nghịch cát ngoài sân. Alphonse ghét ở trong nhà hơn bất cứ thứ gì.
Trong lúc đó, Adrian còn lại một mình bên đống đồ chơi nơi Arthur vừa rời đi, cẩn thận lắp những toa tàu hỏa vào nhau như cũ. Cậu tư Adrian đặc biệt khéo léo trong những chuyện này. Gần đó, Aleric ngồi bên bàn chăm chỉ tập đọc để năm sau vào lớp một, còn Anastasia quanh quẩn bên cậu quấy rối anh lớn.
- Anh ơi, anh đang đọc cái gì?
- Là thơ đó. - Aleric xoa đầu cô bé.
- Ana cũng muốn đọc.
Aleric chỉ cho cô bé.
- Ă--n cum... bin --- gién - nức
- Hahahaha...
Aleric bật cười. Anastasia đỏ mặt bốc khói giật lấy cuốn sách mò mẫm đọc lại cho đúng.
3. - Alphon, mình đang xây lâu đài đúng không anh?
- Không, lâu đài không vui.
- Thế anh đang xây cái gì?
- Hang động của quái vật...
- Eh... Để làm gì, anh không sợ hả?
- Không. Anh sẽ đến đó và đạp nát nó ra.
Nói xong Alphonse vung chân đạp nát đống cát cậu vừa xây xong thật, cười khoái chí dưới nắng. Còn Arthur đang nhìn cậu với vẻ mặt ngưỡng mộ.
- Em cũng muốn mai mốt lớn làm anh hùng như anh.
- Ai bảo em anh muốn làm anh hùng?
- Thế anh muốn gì...
- Phá hủy thế giới.
- ...
Cậu ba Alphonse từ nhỏ đã kì dị như vậy khiến các giáo viên rất lo ngại về tính cách cậu về sau.
4. Caroline lại đến tặng kẹo và hộp sữa cho Ana như thường lệ. Ana lại hất chúng bay vào sọt rác như thường lệ.
- Mai mốt lớn Caro sẽ chăm sóc cho Ana nha.
- Ai cần.
- Nhưng tớ muốn.
- Ana không muốn.
- Thế Ana muốn gì?
- Ana chỉ muốn lấy anh Aleric thôi. Hứ.
- ...
5.
- Aleric ơi, anh đang đọc cái gì vậy? - Adrian hỏi.
- Game of Thrones.
- ... Đáng sợ quá...
Cậu run rẩy nhìn anh lớn.
Đánh dấu