Vincent và Higo và bé Reigen
Ngày mở lớp
Cứ mỗi năm vào đúng ngày nhà trẻ New Era mở lớp mới, cổng trường lại đông nghịt người. Công việc quản lý trật tự và hướng dẫn phụ huynh đưa con em đến đúng nơi đúng chỗ phải nói là cực kì vất vả. Tuy thế, nhân viên, cán bộ, giáo viên nhà trường ai nấy đều rất vui, không than phiền lấy nửa lời. Còn đến trường từ rất sớm để kiểm tra lại hành lang, đường đi, lớp học, còn trang trí thêm một số chỗ để chào đón lứa học sinh mới.
Lúc này, ở một lớp học nọ, có một thầy giáo đang đọc đi đọc lại một số hồ sơ trong lúc chờ học sinh đến lớp. Nghe nói đây là lần đầu tiên thầy làm việc ở đây. Nghe nói thầy đã đến trường từ khi bảo vệ mới mở cổng. Nghe nói đêm qua thầy hồi hộp tới không ngủ được. Nghe nói...
Và kìa, từ đằng xa, thầy thấy một phụ huynh đang bế học sinh đến.
- Xin chào, tôi là phụ huynh bé Reigen, đưa bé tới đi học.
- Xin chào! Tôi là Vincent, là thầy giáo ở đây. Và chào Reigen, chào mừng em đến lớp.
Vincent vừa nói vừa vẫy tay chào với bé Reigen, cười thân thiện. Tên và thông tin của những học sinh trong lớp Vincent đã thuộc cả rồi, còn đặc biệt nghiên cứu kĩ sở thích của từng em. Bé Reigen này tất nhiên sẽ không ngoại lệ.
- Chúng tôi sẽ dạy dỗ và chăm sóc các em cẩn thận, xin phụ huynh hãy yên tâm.
- Còn bây giờ, tôi có thể xin phép bế bé vào trong không?
@
Alfred F. Jones
Đánh dấu