- Thường được gọi là Tenshi.
- Tuổi: Khoảng 20 - Sinh vào ngày 26 tháng 07
- Giới tính: Nam
- Câu nói ưa thích: "Tất cả những cảm xúc đặc biệt đổi lại chẳng được gì, ngoài những nỗi đau!"
- Diện mạo: Kanade có một mái tóc màu bạc dài đến vai thỉnh thoảng được buộc cao lên với dây màu xanh, thường bị nhầm lẫn như một cái bóng lúc ẩn lúc hiện. Cậu có một đôi mắt vàng lẫn với nâu, chuyển nâu hoàn toàn khi có ánh sáng cố định gọi vào. Rất thích mặc đồng phục chuẩn nam sinh với một chiếc quần dài chính màu xanh đen và ở trong là một cái quần dài khác màu trắng, cùng với một đôi vớ trắng ngắn ẩn hiện dưới mắc cá chân đi với đôi giày nam sinh màu nâu thường thấy (ăn mặc khá quái dị so với thời đó, đặc biệt bản thân lại là một Ninja đã trải qua đào tạo). Kanade có chiều cao khá khiêm tốn so với các bạn nam cùng tuổi chỉ 170 cm, gần nhưng là thấp nhất trong các nhân vật nam mà chúng ta thường thấy. Thỉnh thoảng, cậu lại xuất hiện với mái tóc buộc đuôi ngựa (thường là sau khi bị thương nặng hoặc gặp chuyện buồn phiền).
- Tính cách: Rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, dù gương mặt khá hiền dễ thương như con nít, điển hình và đặc trưng dễ nhận thấy nhất cho đặc điểm này là cậu ấy không bao giờ nở nụ cười dù tâm trạng có vui đến như thế nào hoặc đôi khi bị thương rất nặng nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có của mình. Đôi lúc, cậu ta bị người khác ngộ nhận là người máy, người vô ý thức. Càng nhiều sự việc thảm khốc xảy ra thì Kanade càng trở nên trầm lặng và vô hồn, dần cậu tự đặt ra một quy tắt cho chính mình là TỪ BỎ SỰ THÂN THIỆN CỦA BẢN THÂN, bởi vì tự nhận ra rằng bất kỳ người nào trở thành bạn của mình đều phải chịu đau khổ và biến mất, nhưng sâu thẳm trong tim vẫn nuôi mình vẫn chắt chiu một niềm tin nhỏ nhoi là chắc rằng NGƯỜI ẤY (người có thể giúp cậu ấy vui vẻ, hạnh phúc và lấy lại cảm xúc cho mình) sẽ xuất hiện.
- Sở thích: Rất thích ăn Tàu Hủ Cay Nồng (tàu hủ chiên lên xong bỏ tương ớt, tương cay,... các kiểu vào), Kanade sẵn sàng bỏ ngang hết tất cả các việc đang làm chỉ để được thưởng thức nó. Ngoài ra, cậu này cũng giành khá nhiều thời gian của mình cho việc làm vườn, thậm chí còn giữ ý định thành lập nguyên một câu lạc bộ làm vườn để thõa mãn ý định của mình. Bên cạnh đó, cậu ta thích người khác gọi mình là Tenshi thay vì Kanade như tên (lý do ghi hai tên ở trên). Chỉ khi thật sự cậu có cảm giác đặc biệt với ai đó, người ấy mới được gọi tên của cậu ấy là Kanade. Ngoài ra, Kanade luôn sẵn lòng để giúp đỡ người khác, nhưng mỗi tội là càng giúp thì lại càng giúp người khác nghĩ rằng mình đang chống lại họ vì cái tính cách quá trầm lặng của mình, đây là lý do chính khiến số kẻ thù của cậu ngày càng tăng lên đáng kể và do đó cậu ta chỉ có thể hỗ trợ người khác trong sự lặng lẽ không ai hay biết. Chính vì vậy cậu ta hay được ví như một Thiên Sứ Bất Cẩn, hiển nhiên cậu ấy hay làm việc không suy nghĩ nên thường dẫn tới những hậu quả dở khóc dở cười.
- Xuất thân: Vẫn còn là một bí ẩn rất lớn, có nhiều tin đồn rằng cậu ấy là một người gái không có tuổi vì sau chừng ấy năm trời Kanade vẫn luôn xuất hiện với một vẻ ngoài như thế. Rất nhiều người đã đến và ra đi, nhưng cậu ấy vẫn ở đấy, vẫn vậy, vẫn chịu đựng thương đau, vẫn dấn thân vào nguy hiểm chỉ để dõi theo và bảo vệ hạnh phúc cho người khác, trong khi CHỜ ĐỢI cái HẠNH PHÚC CÓ LẼ KHÔNG BAO GIỜ TỚI cho bản thân. Kanade thường được người dân trong vùng và những người bình thường khác gọi là NGƯỜI TRÔNG CHỪNG của Chúa. Dù có rất nhiều khả năng đặc biệt nhưng cậu ta chỉ vượt qua kỳ thi Chunnin và Jonin với số điểm vừa đủ, lý do tham gia thì chẳng ai biết.
- Vũ khí: Vũ khí là lưỡi kiếm tạo ra bởi nộ khí của bản thân có thể được triệu hồi từ một hay cả hai tay. Dù là kiếm khí nhưng có thể xuyên qua bất kỳ nguyên tố kim loại nào. Với trí tưởng tượng bất chấp của mình, cậu ấy đã tạo ra năm phiên bản khác nhau cho lưỡi kiếm:
1. Phiên bản phổ thông, bình thường như các lưỡi kiếm khác (dùng trong chiến đấu hằng ngày)
2. Phiên bản dài và mỏng hơn so với bản gốc, có độ cong mềm mại như làn nước và độ bóng như kim cương (dùng trong chiến đấu với những kẻ thù chưa rõ thông tin)
3. Phiên bản được làm lại từ một vũ khí cổ xưa, giống cây ba chĩa nhìn rất dị hợm với cái ý tưởng bất chợt trong đầu "vũ khí thì cần gì đẹp" của Kanade (chỉ tạo ra để đó, chứ chưa bao giờ dùng, vì sự anh chàng chẳng biết dùng vào mục đích gì)
4. Phiên bản đẹp nhất, dễ thương nhất mà Kanade từng nghĩ ra, khi triệu hồi một bông hoa (trông như hoa sen của Việt Nam) sẽ nở ra (dùng để ăn mừng chiến thắng, hù dọa kẻ thù từ xa hoặc kết hợp với các phiên bản khác nhằm mục đích phá hủy các mục tiêu cố định như cánh cửa, hòn đá, cây gỗ,...)
5. Phiên bản mạnh nhất, ngầu nhất của Kanade, có sự kết hình dáng giữa phiên bản gốc, thứ hai và thứ ba, hình dáng như một cái nanh rồng rất dũng mãnh (rất ít khi thấy cậu ta sử dụng phiên bản này nhưng khi đã dùng thì các mục tiêu đối đầu là những kẻ thật sự nguy hiểm và ghê tợn).
- Khả năng: Thành thạo thể thuật và ấn chú, với bộ kỹ năng bên dưới thì mọi người thường nghĩ Kanade thuộc về hệ phong, nhưng thực chất nó mang đậm tính chất kết hợp giữa phong và thủy, Charka mặc định trong huyết của Kanade là Phong Hệ, nhưng cậu ấy đã tự khắc khổ tu tập, mài mò nghiên cứu và rèn luyện để và ép bản thân có thể hòa nhập thêm Thủy Hệ, đây là lý do gây nên một yếu điểm tai hại trong bộ kỹ năng của cậu ấy.
1. Biến Thể: Vô hiệu hóa hoàn toàn các loại vũ khí vật lý tầm xa như cung, phi tiêu, đạn,...
2. Hòa Âm: Tạo ra một bản sao có ý thức riêng biệt hoàn toàn và kỹ năng tương đương với Kanade, đặc điểm nhận dạng cho những bản sao là có đôi mắt màu đỏ máu
3. Hấp Thụ: Kỹ năng bị động đi liền với Hòa Âm, nó sẽ giúp cậu chuyển hóa sát thương nhận phải sang bản sao của mình, nhưng thỉnh thoảng chính vì thế mà bản sao trở nên điên loạn rồi đi giết người vô tội hay phá hủy các công trình phúc lợi, chính Kanade phải là người tiêu diệt những bản sao này để kết thúc sự việc (điểm yếu thứ nhất của Kanade)
4. Giới Hạn: Kỹ năng bị động, khi Kanade gần như chết đi, năng lượng đọng lại của Kanade sẽ triệu hồi một luồng tinh khí trong trẻo nhất ở lại và giúp cậu ấy có thể hồi sinh sau đó một thời gian nhờ vào tinh hoa của đất trời sau vài năm hấp thụ (chủ yếu để có thể chơi lại nhân vật nếu lỡ bị ai đó ghét giết chết
)
5. Gào Thét: Đây là kỹ năng độc lập, được sử dụng tùy ý thức của bản sao (vẫn nêu vào để sau này nếu có gặp phải thì nhận biết), sẽ tạo ra một sóng siêu âm với cường độ rất ghê gớm, có thể phá hủy bất kỳ công trình nào và gây sát thương cho các mục tiêu mà nó đi qua
6. Đôi Cánh: Đơn giản tạo ra một đôi cánh (cũng dùng khí luôn) giúp đỡ Kanade trong việc di chuyển và chiến đấu trên không (khá to và nặng nên ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng của Kanade khi sử dụng, điểm yếu thứ hai) vì không có khả năng bay nhảy trên không như các Ninja khác (điểm yếu thứ 3)
7. Gió Thần: Kỹ năng này có thể hiểu nôm na là quả đánh bom liều chết của Kanade, khi sử dụng sẽ triệu tập tất cả năng lượng mà cậu còn lại trong bản thân để tạo ra một vụ nổ chấn động một vùng trên bản đồ thế giới (Giới Hạn luôn được kích hoạt khi Kanade sử dụng kỹ năng này).
- Thông tin thêm: Vì cái năng lực hơi bị khủng bố ở trên, cùng với hành tung cực kỳ bí hiểm và cái tên đọc lên nghe có phần hơi giống với Kaze (Phong) mà rất nhiều người lạ hoặc mới đến đều nghĩ cậu ấy là Kage của làng. Kanade rất ít khi trở thành người bắt đầu một cuộc chiến, thường là dùng các kỹ năng phòng ngự để chống đỡ đối phương, và chỉ sử dụng các kỹ năng sát thương khi bị ép vào đường cùng. Hiếm khi thấy Kanade có mặt ở nơi đông người, vậy mà cậu ấy lại đến làng để ghi danh mình vào một nhiệm vụ Cấp A, chẳng rõ được nguyên nhân. Chính sự có mặt của cậu ta làm cho dân làng có dự tính không lành về con đường phía trước. Liệu cậu ta tham gia cho vui, để bảo vệ người khác, hay là vì đã biết trước được chuyện không lành sắp xảy ra với đoàn và muốn góp sức làm rõ? Chỉ có bản thân cậu ấy mới nắm hết được câu trả lời.
Đánh dấu