oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Naruto FC >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 479
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÂN VẬT

      Tên: Akai

      Thông tin cá nhân:

      - Tuổi: Khoảng tầm 16-18

      - Giới tính: Nữ

      - Ngoại hình: Cao 1m58, nặng 44KG. Người nhỏ con, trông có vẻ yếu đuối. Số đo ba vòng: 72-57-77, thân hình không quyến rũ chút nào nên khó lọt mắt các chàng trai. Tóc xoăn bồng bềnh, màu vàng ánh kim nhưng có nhiều chỗ bị nhuộm đỏ vô ý tứ. Mắt màu xanh dương sáng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt rất hợp với làn da trắng muốt. Tuy da trắng, nhưng nếu cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài sẽ thấy cơ thể cô chằng chịt sẹo. Cũng vì lí do đó mà Akai luôn mặc trang phục kín đáu, thường là đồng phục thủy thủ có áo dài tay, váy xếp ly dài chấm đầu gối với quần vớ đen, đeo găng tay hở ngón màu đen, đeo thêm khăn quàng cổ dày nếu là mùa đông, hoặc một sợi dây buộc màu đỏ vào những ngày nóng. Lâu lâu có thấy Akai đeo cả mặt nạ, thường trùng màu với găng tay hoặc quần áo.

      - Tính cách: Không phải là một cô gái nhu mì yếu đuối cũng không phải người có cá tính mạnh mẽ đặc biệt. Akai chỉ là một cô gái trầm tính và ít nói, luôn tỏa ra một bầu không khí khó chịu cho người ở gần mình. Là một người không bao giờ quan tâm thế giới tròn hay méo, chỉ quan tâm bản thân có đủ tiền mua đồ ăn thức uống hay chưa, và đối tượng cần giải quyết đã xử lý ổn thỏa hay không. Luôn coi những mối quan hệ là phiền phức và thừa thãi, nhưng vẫn cố duy trì quan hệ với một vài người với lí do 'cho lợi ích cá nhân'. Akai không bao giờ đồng ý làm việc gì nêu nó không có lợi cho bản thân hoặc những thiệt hại do nó gây ra không đạt mức tối thiểu mà cô đề ra. Nhìn chung thì Akai trông có vẻ là một người thực dụng, khó gần và tàn nhẫn.

      - Sở thích: Bánh trứng cuộn

      - Sở ghét: Những kẻ phiền phức theo tiêu chuẩn của Akai, những điều khiến cô không thể hoàn thành việc mình đang làm một cách ổn thỏa.

      - Sở trường: Tính toán các con đường, lối đi. Tiếp nhận các loại kiến thức thuộc thể loại khoa học tự nhiên.

      - Sở đoản: Thấu hiểu cho cảm xúc của nhân loại.

      - Năng lực: Sử dụng những sợi chỉ không thể đứt sinh ra từ một cây kim dài trạm trổ tinh xảo mà Akai coi như bảo vật của mình. Những sợi chỉ này thường mang màu đỏ, thi thoảng có màu xanh dương hoặc vàng và trắng, tùy theo màu màu độ sắc, bền và số lượng chỉ có thể sử dụng của Akai đều khác nhau. Để sử dụng được chúng, Akai phải tiêu tốn một phần máu của bản thân, nên mỗi lần sử dụng cô luôn cần một thời gian để nghỉ ngơi và bù đắp lượng máu bị lấy mất. Akai có thể tùy ý điều chỉnh lượng chỉ và chất lượng chỉ sử dụng. Với năng lực này, Akai có thể dùng thuật điều khiển rối nếu muốn.

      Ngoài ra, những thuật đơn giản mà ai cũng có thể học và thuần thục, Akai đều biết qua, nhưng để dùng trong chiến đấu lại gần như không sử dụng.


      - Tiểu sử: Akai sinh ra trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc ở một đất nước xa xôi. Ở nơi ấy, làng mạc bị đốt cháy, hủy hoại ở khắp nơi, khiến hàng vạn người thiệt mạng trong khói lửa và bệnh dịch. Những đứa trẻ may mắn sống sót, trong đó có cả Akai, được một tổ chức quốc gia thu gom về sau nhiều lần kiểm tra, cứu sống và đào tạo chúng trở thành một đội quân phản động để chống lại Vương triều. Những đứa trẻ mất đi cha mẹ và mọi người thân bạn bè được đưa vào một kỳ huấn luyện khắt khe và tàn ác để có thể chiến đấu ngay khi còn nhỏ, được đưa cho vũ khí chiến đấu để đánh nhau với những loài thú nguy hiểm, thậm chí phải hành hạ lẫn nhau. Akai và những đứa trẻ may mắn sống sót qua kỳ huấn luyện gian khổ ấy được cấp cho vũ khí chuyên dụng và một liều thuốc độc để tự kích hoạt năng lực của bản thân, như một cách để chắt lọc binh lính một lần nữa. Akai căm ghét nơi này, và cô bé quyết tâm bỏ trốn. Sau nhiều lần thất bại và bị trừng trị, cô bé cuối cùng cũng thoát khỏi đội phản động đó và chạy đi thật xa. Trong một lúc bất cẩn, cô bé đã trượt xuống một ngọn thác nguy hiểm ở ngoại biên, rồi trôi dạt đến một xứ sở kỳ lạ. Ở đây, một người tốt bụng đã nhặt Akai về nuôi. Vì ông là một ninja sống ở làng Lá, cũng như việc nhận được nguồn sức mạnh được hình thành từ lâu của Akai, ông đã huấn luyện cô bé trở thành một Ninja giống như ông.

      Hiện là Jounin của làng, nhưng sống trầm đến mức người ta không biết con bé này có thực sự là Jounin hay không.

      - Thông tin thêm:
      1. Ngoại trừ người đã nhận nuôi Akai, cô bé không tỏ vẻ thân thiện với bất kỳ ai khác.
      2. Akai, dĩ nhiên, không phải tên thật. Nó chỉ được đặt theo đặc trưng vũ khí mà cô bé sử dụng.
      3. Thi thoảng, người ta thấy Akai dùng chính cây kim quý báu của mình để khâu vá, với lí do: "Nó sinh ra đã là một cây kim, trách nhiệm của nó chỉ để khâu quần áo. Tôi chỉ giúp nó hoàn thành sứ mạng mà thôi." khi được hỏi.

      - Câu nói yêu thích: "Người ta không làm ơn để nhận được lời xin lỗi."

      Lâu lắm mới viết cái DTB dài như thế này

      Được chọn
      Sửa lần cuối bởi Emerald King; 31-05-2016 lúc 17:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Mất công build nhân vật cũ rồi nên giờ chẳng muốn viết nv mới nữa
      Hức hức, mà lần này không phải lấy tên nick làm tên nv hả ad?
      Và có thể giữ nguyên nhân vật như trước được không?
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Trích dẫn Gửi bởi endless1994 Xem bài viết
      Mất công build nhân vật cũ rồi nên giờ chẳng muốn viết nv mới nữa
      Hức hức, mà lần này không phải lấy tên nick làm tên nv hả ad?
      Và có thể giữ nguyên nhân vật như trước được không?
      Vì event lần này nội dung không liên quan đến lần trước nên giữ lại cũng không sao nhé! Tuy nhiên cố gắng viết lại profile vào đây để mình tiện tổng hợp.
      P/S: Lần này không phải lấy tên mình đặt cho nhân vật nữa, nên nếu muốn đổi thì đổi đi
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÂN VẬT

      Tên: Rinrin

      Thông tin cá nhân:

      - Tuổi: Tầm 16.

      - Giới tính: Nữ

      - Ngoại hình: Cao 1m55, nặng 44KG. Người nhỏ, tóc ngắn ngang vai, màu trắng, mắt vàng. Dọc hai cánh tay là ấn chú được săm trực tiếp lên người. Vậy nên cô luôn mặc áo khoác trắng đen, tay áo luôn dài che ngón tay, quần soóc, tất lưới, giày ninja bình thường. (như hình sau)


      - Tính cách: Ít nói, khá xa lạ với những người không quen biết. Cô rất ít bạn nên tính khá overprotective với những người quan trọng của mình. Ít khi cười nhưng có một nụ cười rất dịu dàng. Ngoài ra thì cô còn khá trẻ con (vì được nuôi như một đứa trẻ con, bị cấm cửa trong nhà, chỉ được làm những điều được bảo) nên gần như thích thú với mọi thứ, nhất là những thứ lạ và đẹp. Cô rất thích mưa nhưng lại ghét sương mù, ghét sự ẩm ướt. Thích những kẻ mạnh. Với cô, mạnh là một vẻ đẹp không gì sánh bằng.

      - Sở thích: Những kẻ mạnh. Và mưa, thích ngắm mưa, hoặc tắm mưa.

      - Sở ghét: Những kẻ yếu.

      - Năng lực: Sử dụng vải. Cô có rất nhiều loại vải, thường được phóng ra từ ống tay áo, mỗi loại có đặc điểm riêng tùy chiêu thức. Vì là học sinh xuất sắc của học viện, cô cực kì thông thạo khả năng dùng các vũ khí thường của nhẫn giả (đặc biệt là kunai) và các thuật trị thương cơ bản, có thể chữa được các vết thương ngoài da, chảy máu nhẹ. Và vì có một cơ thể đặc biệt nên Rinrin miễn nhiễm với mọi loại ảo thuật, và bản thân cô cũng ko sử dụng được ảo thuật. Dù rất thích mưa nhưng mưa lại là điểm yếu của cô vì khi mưa, vải sẽ bị ướt, trở nên nặng nề và cô không chiến đấu được.

      - Tiểu sử: - Tiểu sử: Rinrin không có chút kí ức nào về tuổi thơ của mình. Kí ức đầu tiên mà cô có thể nhớ là trần một căn nhà nhỏ ở ngoại ô làng mưa, cùng một người đàn ông tự nhận mình là “sư phụ” của cô, nhưng một cái tên đi kèm cũng không có. Đến tận 14 tuổi, Rinrin vẫn như một đứa trẻ được nuôi dạy trong nhà, không biết gì ngoài kĩ năng chiến đấu để trở thành ninja “hoàn hảo” của làng sương mù, luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất kể tốt xấu, ngoài ra không còn gì khác. Năm tròn 14 tuổi, lần đầu tiên cô được nhận một nhiệm vụ không có sự theo dõi: một cuộc thi sống còn, nhiệm vụ là tàn sát hết tất cả những người chơi. Nhưng sau cùng, cô lại trở thành bạn với những người đó, rồi yêu một người con trai cùng tham gia cuộc thi, cũng là mối tình đầu của cô, để rồi cuối cùng lại tắm mình trong bể máu. Rinrin mất tất cả, nhưng những cảm xúc đầy lạ lẫm mà cô có giờ đã khác xa với thời gian trong ngôi nhà chật hẹp, cô quyết định bỏ đi, tìm lại chính mình, tìm lại quá khứ mà cô chưa từng nhớ được. Sau hai năm lang thang, cô đến làng Lá và thi lên chunin ở đây.
      Vì quá khứ như trên, Rinrin là một người tàn nhẫn. Cô có thể giết người mà không chớp mắt, máu với cô còn quen thuộc hơn thức ăn. Cô là người luôn đi tìm “ý nghĩa” của bản thân mình, và cũng thường tìm kiếm nó ở những người xung quanh. Nhiều khi Rinrin vẫn giống như một đứa trẻ, tìm kiếm những cảm xúc và những điều mới lạ. Mưa giống như một biểu tượng của tự do với cô (vì từ nhỏ cô luôn phải ở trong nhà, chỉ được ngắm mưa mà không thể chạm vào mưa), vậy nên cô rất thích tắm mình trong mưa, cảm giác giống như được gột rửa tâm hồn, nhưng đồng thời cũng rất sợ mưa, vì trong mưa cô không thể chiến đấu. Rinrin cũng đặc biệt nhạy cảm với sương mù, vì sương mù gợi lại những kí ức không mấy tốt đẹp trong cô.

      @Emerald King : xin lỗi mod, cho mình được update thông tin của nhân vật ạ.

      Được chọn
      Sửa lần cuối bởi endless1994; 07-06-2016 lúc 22:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Ui part 2 rồi cơ à

      Làm luôn cái đơn đăng kí


      +Tên nhân vật: shinjune

      +Giới tính: nam

      +Tuổi: 17

      +Hình dáng:

      người hơi gầy, cao 1m68, tóc búi đen dài kiểu samurai, đôi mắt nâu trắng nhạy bén, sống mũi cao. Shin có khuôn mặt khá trắng trẻo đến nỗi có thể sánh với những cô gái. Cậu thường mang bộ trang phục đậm chất samurai màu trắng bạc, khuôn mặt có một vết sẹo bên má trông khá điển trai.

      +Khả năng:

      kiếm thuật kết hợp với phong thuật.(một thanh kiếm lớn*thanh kiếm cao 1m30* cực kì sắc bén)
      *khi tức giận gió sẽ nổi lên xung quanh người của shinjune và các kĩ năng của cậu tương tác với gió

      +Tính cách:

      bên ngoài là một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng bên trong thì mong manh dễ vỡ. Ít ai biết được cậu là một con người khá phong tình và lãng mạn. Rất biết cách bảo vệ người cậu thích nhưng ăn nói thì không có duyên chút nào.

      +Sở thích:
      hút thuốc và thổi sáo. Shinjune hay ngồi thổi sáo dưới trăng. Rất hay lén nhìn những người xung quanh khi họ không để ý.

      +Ghét: những kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình

      +Tiểu sử:
      Cuộc đời của Shinjune là những phong ba thăng trầm, "một kẻ lãng khách lang bạc"
      sinh ra ở phong quốc. Ngay từ nhỏ đã có chakra hệ Phong trong cơ thể. Lúc lên 5 tuổi, khi làng xảy ra chiến tranh shin bị thất lạc cha mẹ, cậu sống phiêu bạc khắp mọi nơi cho đến khi được một ông sư cứu giúp và dạy dỗ. Đứa trẻ tội nghiệp như được sống lại một lần nữa từ cõi chết. Từ đó shin xem ông như cha mình, ngày ngày chăm trú niệm kinh giảng phật. Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được. Tưởng rằng đã được an phận ở duyên phật nhưng không ngờ năm 7 tuổi, năm đó hạn hán kéo dài đói kém liên miên. Người ta nói "bần cùng sinh ra đạo tặc". Ngôi chùa shin ở bị phiến quân đạo tặc tràng xuống cướp bóc và tàn xác. Trứng kiến cảnh cha nuôi bị giết hại một cách dã man nhưng bản thân không thể làm gì, Shin một lần nữa đau đớn phải bỏ đi. Cuối cùng, shin phiêu bạc đến làng suơng mù và được một lãng khách nhận nuôi, cậu bái sư nhận ông làm sư phụ và được ông kích phát hệ chakra phong trong cơ thể. Sau khi học được tuyệt kĩ chém gió, Shin từ biệt sư phụ và được ông tặng cho một cây sáo. Nó trở thành bảo vật quý báu của cậu. Vài ngày sau shin tham gia và sống sót sau thử thách 7 ngày sống chết ở làng suơng, Cậu tiếp tục lang bạc và tình cờ đi ngang qua làng lá, sau đó quyết định tá túc lại đây, tham gia và đỗ kì thi chunin. Ở đây cậu thích một cô gái, cô bị say mê bởi tiếng sáo của cậu, hai người mặc dù yêu nhau đến thế nhưng gia đình cô ngăn cản cấm đoán và sau cùng cô lại yêu một kẻ khác giàu có quyền quý trong làng. Hận quá hóa điên, Shinjune trở thành một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài của cậu. Vào đêm cô lấy hắn cậu ra bờ sông ngồi khóc dưới trăng, vết sẹo bên má là do shin tự dùng dao rạch mình, chỉ vì muốn bản thân xấu đi và cậu không muốn bất cứ cô gái nào theo đuổi mình nữa. Nếu có ai hỏi về vết sẹo shin sẽ trả lời rằng:" cô, anh cũng muốn một cái sao?" rồi cười mỉm bỏ đi

      +Câu nói ưa thích:
      "con người có thể thấu hiểu lẫn nhau nếu họ có thể thấu hiểu và trải nghiệm nỗi đau của nhau"(trích naruto)


      Được chọnu
      Sửa lần cuối bởi shinjune; 24-08-2016 lúc 20:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. @shinjune ôi shin ơi, tớ lỡ tạo nhân vật mới rồi
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Trích dẫn Gửi bởi shinjune Xem bài viết
      Ui part 2 rồi cơ à

      Làm luôn cái đơn đăng kí
      Tên nhân vật: shinjune
      Giới tính: chắc chắn nam
      Hình dáng: người hơi gầy, cao 1m68, tóc búi đen dài kiểu samurai. Mang bộ trang phục đậm chất samurai màu trắng bạc, khuôn mặt có một vết sẹo bên má. Khá điển trai.
      Khả năng: kiếm thuật kết hợp với phong thuật.(một thanh kiếm lớn*thanh kiếm cao 1m45* cực kì sắc bén)
      Tính cách: bên ngoài là một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng bên trong thì mong manh dễ vỡ.
      Sở thích: thổi sáo
      Ghét: những kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình
      Tiểu sử: sinh ra ở phong quốc. Ngay từ nhỏ đã có chakra hệ Phong trong cơ thể. Lúc lên 5 tuổi, khi làng xảy ra chiến tranh shin bị thất lạc cha mẹ, cậu sống lang bạc khắp nơi cho đến khi được một ông sư cứu giúp và dạy dỗ. Từ đó shin xem ông như cha mình. Năm 7 tuổi, ngôi chùa bị phiến quân đạo tặc tràng xuống tàn xác, trứng kiến cản cha nuôi bị giết hại một cách dã man nhưng bản thân không thể làm gì, Shin một lần nữa đau đớn phải bỏ đi. Cuối cùng, shin phiêu bạc đến làng suơng mù và được một lãng khách nhận nuôi, cậu bái sư nhận ông làm sư phụ và được ông kích phát hệ chakra phong trong cơ thể. Sau khi học được tuyệt kĩ chém gió, Shin từ biệt sư phụ, tham gia và sống sót sau thử thách 7 ngày ở làng suơng, Cậu tiếp tục lang bạc và tình cờ đi ngang qua làng lá, sau đó quyết định tá túc lại đây, tham gia và đỗ kì thi chunin
      Câu nói ưa thích:"con người có thể thấu hiểu lẫn nhau thông qua việc thấu hiểu nỗi đau của nhau"(trích naruto)
      *thông tin thêm: kaito và Endless thuở nhỏ là bạn học cùng trường với shinjune, một thời gian cho đến khi cuộc thi 7 ngày diễn ra ba người mới gặp lại nhau.
      Sau khi kết thúc kì thi 7 ngày họ đã biến mất không để lại dấu vết gì
      i
      Giờ mới đọc kĩ. Nội dung game mới hoàn toàn rồi nhé, không phải là cuộc thi 7 ngày nữa :S
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Vậy là không liên quan gì nữa ạ
      Đã sửa
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Tên nhân vật: Jin
      Giới tính: Nam
      Tuổi: 17
      Ngoại hình:
      - Da trắng tóc đen lòa xòa, mái hơi dài nhìn từ xa che kín mắt
      - Chiều cao 1m65, cân nặng 58kg.
      - Bề ngoài tuy nhìn hơi yếu đuối thiếu sức sống nhưng cơ thể vô cùng rắn chắc, khỏe mạnh.
      - Thường mặc đen từ trên xuống dưới.
      Tiểu sử: Jin không rõ là bị cha mẹ bỏ rơi hay mồ côi cha mẹ, chỉ biết đột nhiên trong làng xuất hiện đứa trẻ lạ mặt tầm 5-6 tuổi và sống một mình cho tới bây giờ. Mặc dù chưa từng chẩn đoán khuyết tật bẩm sinh nhưng chưa một ai nghe Jin nói bất kỳ điều gì nên hầu hết đều mặc định Jin không thể nói được. Mặc dù 17 tuổi nhưng chưa từng tham gia bất kỳ kỳ thi nào khác ngoại trừ lần lây bằng gennin và chunnin, lý do là gì thì chẳng ai biết.
      Tính cách:
      - Lầm lì lặng lẽ như cái bóng, ai nhờ giúp thì giúp nhưng chẳng bao giờ biểu hiện cảm xúc ngoài mặt.
      - Khó hiểu, tâm tính không như các thiếu niên 17 tuổi bình thường.
      Vũ khí: Jin dùng hầu hết những vũ khí mà các ninja dùng nhưng đặc trưng vẫn là máu của mình.
      Nhẫn thuật: Dùng được các nhẫn thuật sơ cấp và trung cấp, ngoài ra tự tạo ra một nhẫn thuật riêng cho bản thân. Thuộc hệ Hỏa.
      Thông tin thêm:
      - Không có bất cứ mối quan hệ bạn bè thân thiết nào.
      - Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không phải vì nghĩa vụ của một ninja.
      Hình ảnh tượng trưng

      Được chọn
      Sửa lần cuối bởi Emerald King; 31-05-2016 lúc 17:26.

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Chồng yêu <3
      mizu.
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      1,359
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      531
      Reps
      26416


      Tên nhân vật: Fujishita Megumi

      Thông tin nhân vật:

      1. Hình dáng: Megumi có đôi mắt màu đỏ của máu cùng mái tóc trắng bạc như ánh trăng, đằng sau gáy có một vết bớt hoa anh đào quỉ dị và một nửa người cô có vết hằn dị dạng đen sì làm cho mọi người luôn nghĩ rằng cô không phải con người, cô là đứa con của quỉ. Ngoài ra, Megumi cao 1m65 và sở hữu một thân hình chuẩn aka sexy đến từng centimet khiến cho những cô gái tuổi trăng tròn khác trong làng cũng phải ghen tị.

      2. Tiểu sử: Sinh ra trong một gia đình phú quý giàu sang của làng nhưng cuộc sống của Megumi không được như thế. Ngay từ đêm xuất hiện hiện tượng mặt trăng máu - cái đêm mà cô sinh ra, cô đã mang hình hài dị hợm - hình hài như lũ quỉ. Ba mẹ ghét bỏ, họ hàng xa lánh, cô chỉ còn một mình. Bởi vì cô khác biệt so với những người khác, nên cô không được chấp nhận. Sau này, họ đã giam hãm cô lại trong một tòa tháp cao, tránh cô tiếp xúc với người ngoài. Năm 15 tuổi, cô thực sự không chịu nổi sự bức bách khi bị giam cầm nữa, cô quyết định chạy trốn.

      3. Tuổi: 16

      4. Tính cách: đối với người chưa quen biết thì tỏ ra khá ngại ngùng, lạnh nhạt và đôi khi thường có xu hướng khép kín. Đối với người thân thiết quanh mình, Megumi vô cùng yêu thương và trân trọng họ. Đôi khi có thể bùng phát cơn phởn với họ, mà xu hướng thì không thấy giảm, chỉ thấy tăng.

      5. Khả năng: Thông thạo phong và thủy. Ngoài ra cô còn biết sử dụng kiếm thuật, đặc biệt thành thạo với katana. Vũ khí là một cây kiếm katana, không rèn luyện theo nhẫn đạo thông thường bởi không được học bài bản, thường toàn do bản thân biến tấu đi dựa trên những cái cơ bản sẵn có. Thanh kiếm Katana của Megumi là Thanh kiếm của Quỉ - Murasame. Đây là thanh kiếm chứa trong mình kịch độc, dù chỉ bị nó làm xước tay thôi cũng đủ để chết ngay lập tức. Trừ Megumi và Akai - chị gái cô ra thì không có ai có thể kháng được chất độc này. Thanh kiếm này chỉ trung thành với duy nhất 1 chủ mà nó yêu thích, và Megumi là người được chọn. Nếu Megumi chết đi, Murasame cũng sẽ biến mất.

      6. Sở thích, sở ghét: Thích những thứ dễ thương, thích khung cảnh yên bình sớm tối của làng, yêu gia đình, yêu trẻ nhỏ, thích những thứ giản đơn, thích màu trắng và màu bạc, mến những người thẳng tính. Không thích những người nói xấu sau lưng người khác, lấy mạnh ăn hiếp kẻ yếu, ghét chiến tranh, sự dối trá và sự phản bội.

      7. Sở trường, sở đoản: Giỏi nữ công gia chánh, có khả năng sinh tồn lâu dài tại những nơi rừng thiêng nước độc, có thể kết hợp nhuần nhuyễn khả năng của mình khi chiến đấu. Không giỏi trong việc giao tiếp, IQ thường lên xuống thất thường, hậu đậu và gặp rắc rối trong việc phối hợp với đồng đội.

      8. Câu nói ưa thích: "Ta là gió, gió phải được tự do!"

      9. Thông tin thêm:
      -Megumi là con lai giữa quỷ và loài người. Mẹ của cô bé đã ngoại tình.
      -Cô gái này không biết rằng có những bí mật về những vết hằn dị hợm trên người cô. Tương truyền rằng những vết hằn đó là một phong ấn cổ xưa, nhằm cất giấu một loại sức mạnh cổ xưa của nguyên tố Thủy do lũ quỉ tạo nên. Vào ngày xuất hiện hiện tượng Huyết Nguyệt, kết giới của Megumi trở nên dễ dàng bị phá vỡ hơn bao giờ hết nếu cô đứng dưới ánh trăng vào những đêm này.
      -Rất đa tình nhưng cũng rất chung tình.

      10. Hình ảnh cá nhân:




      Được chọn
      Sửa lần cuối bởi Nhược Hy; 04-06-2016 lúc 01:03.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.