oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Conqueriam Zone > Khu Stellas >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 53
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Xem kiểu ghép

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post






    1. Thời gian: 27.5.2021 | Địa điểm: Dimension Corridor


      "Nhưng thưa ngài, cố gượng ép bản thân không phải tính cách của tôi. Nếu một ngày nào đó, những khoảnh khắc có một chút hối hận ấy đủ lớn để nuốt chửng tôi, tự tôi sẽ là kẻ kết liễu chính mình. Và giờ tôi đang ngồi ngay trước mặt ngài, cùng ngài và quý ông đây chơi trò “Truth or Lie”, đây chẳng phải là minh chứng rõ nhất cho việc tôi đã không hối hận đủ nhiều sao?

      Có những thứ thật nhỏ bé mà tôi cứ ngỡ là chúng hoàn toàn không đủ để giữ mình ở lại, nhưng khi cận kề cái chết, chính chúng lại là thứ khiến cho tôi tiếc nuối. Và tôi tình nguyện đối mặt với tất cả những rắc rối có thể xảy đến chỉ để giữ lại chúng, món quà mà vũ trụ này đã ban tặng cho tôi. Vậy nên, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, tôi không hối hận, tôi biết ơn vì mình đã được sống.”



      Hermes ấn tượng. Thật đấy, dù rằng lẫn trong ấn tượng ấy có chút lạc tông, lẫn vào những lợn cợn hậm hực. Cậu, ngài, thầm nghĩ - Vì sao những con người tự tin lại luôn nhiều miệng?


      Những người ghi lại thần thoại của Hi Lạp có chính xác những điểm, và một trong số đó là về sự tự phụ và căm hờn sự vượt mặt của loài người. Kể cả đó là Hermes, vị thần mang nhiều đặc tính của con người nhất. Âu cũng không thể tránh khỏi.


      "Nha, anh thiệt ngoan nha. Bảo vệ con người, chính là cũng bảo vệ em và anh Hai em ha. Vậy thiệt tốt. Nhưng mà nói vậy có một người xấu xa đang dòm ngó loài người ạ." - Cô bé nhỏ xen vào, làm vị Herus cúi xuống âm yếm nhìn cô bé - "Thế anh có đóng vai Siêu nhân hay mấy nhân vật cứu nhân loại siêu siêu siêu ngầu hông ạ?"


      "Đúng không, ta rất ngoan đó ~ Aah, sao lại hỏi vậy cô bé nhỏ? Hãy để việc tìm hiểu cho đồng đội của bé. Và ngươi," - Hermes chỉ tay vào Celinette, câng câng khuôn mặt búng ra sữa - "Thật ngạo mạn, ngươi có vẻ quên mất luật chơi? Ta chẳng quan tâm ý chí của ngươi hay sự cứng cỏi của ngươi là thế nào đâu.

      Nhưng ít ra, đó là một câu trả lời tốt. Hecatia có lẽ không chọn nhầm ngươi."



      Màn tiếp theo bắt đầu. Không còn là một trò chơi nữa, mà là một màn khai thác thông tin hết mức có thể. Hermes dẩu môi, và bắt đầu trả lời các câu hỏi không theo trật tự. Quảng bao bọc chung quanh các bạn xanh càng xanh, màu lạnh mát phủ lên vai mọi người.


      "Vậy ta hỏi ngươi, cảm giác thế nào là con người? Cách nào để là con người?

      Thế nào là một con vật? Thế nào là một cỏ cây? Thế nào là một dòng nước, thế nào là một ngọn lửa? Thế nào là không khí? Thế nào là những kì vĩ vượt cả tầm chứa của vũ trụ? Thế nào là những hư vô vẫn tồn tại mà chẳng một ý chí nào có thể công nhận được nó?

      Ta chỉ có thể nói cho ngươi một sự thật: Đó là đến thánh thần cũng là hữu tạo."



      Hermes mỉm cười, dựa má lại trên đầu Mihinata. Ầy, giờ vị Herus này coi cô bé là gấu bông thật sự rồi...





      Vị Herus đứng dậy, đi theo chân cậu bé là con ram lông trắng. Để lại cô bé Mihinata còn ngồi ở nơi cậu đã từng, tà áo vạt phất lên như thể nơi đây đang lộng gió. Nhưng trong tai của ba người, chỉ là tiếng li ti của ngọn cỏ đung đưa.


      "Ta chỉ biết rằng kẻ ấy là một Malum. Đó là cụm từ VigiLem hẳn chẳng ai còn nhớ, chỉ đến những Herus không còn tồn tại trên cõi hữu thực.

      Và một điều nữa, rằng đứng sau chuyện này là cả một đội quân. Một tổ chức, tuy còn nhỏ hơn VigiLem vài chục lần, nhưng vô cùng nguy hiểm. Và chúng sẽ dùng mọi thứ để ... lấy đi thứ chúng muốn."



      Mặt Hermes không còn nụ cười nữa, hay là sự lãng đãng vô lo của một đứa trẻ. Đôi mắt xanh đục ngầu như được vén màn che, sáng bừng như hai ngọn lửa ma rơi. Bạn thấy lạnh. Bạn thấy vô cùng lạnh. Bạn như cảm nhận một dòng sông lạnh lẽo đang vây quanh xác thịt các bạn, dòng sông Styx của cõi ngàn thu, và các bạn không biết có nhớ gì không?


      Hermes, với mọi danh hiệu ngược ngang ngài được nhận trong thần thoại, cũng là một vị thần chăm lo việc dẫn lối các linh hồn đã chết xuống Tartarus.


      "Các bạn của các ngươi sẽ gặp một trong những quân cờ của hắn. Hai mươi giây nữa, các ngươi sẽ được nối lại điện đàm, và quay lại với chiến trường. Các ngươi sẽ phải đánh bại hắn, và mọi thứ mới thực sự bắt đầu cho các ngươi. Cùng với sức mạnh các ngươi được ban, nguy hiểm và sự lợi dụng cũng sẽ theo các ngươi như sói ngửi mùi máu chiên.

      Ta rất vui vì được chứng kiến các ngươi; và rất tiếc, vì không còn giờ chuyện trò thêm. Khi các ngươi thất bại trước bọn chúng, sẽ không có Herus nào cứu các ngươi nữa. Không còn Limbo chờ các ngươi, chỉ có ta cùng Charion đẩy các ngươi về với nơi các ngươi đáng lẽ phải nằm xuống.

      Tạm biệt."



      Bất ngờ tựa lúc đến cũng như lúc đi, Hermes phẩy tay ... và các bạn biến mất. Vài giây sau đó, các bạn sẽ diện kiến tại tâm của chiến trường.


      Ngài chỉ còn một mình.


      "... Sisyphus, khi nào ngươi bắt đầu nước cờ của ngươi đây..."
      - đôi mắt của cậu bé trở về đục ngầu, chậm rãi bước về với nơi ngồi ban đầu và nhồm nhoàm miếng bánh ly rượu còn dư trên bàn. Hermes thiếp ngủ, khi con tốt của hai bên bàn cờ bắt đầu tiến bước.






      Lưu ý



      @Tiểu Hoả Thạch @Sonicgamer123 @Gumi



      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 21-06-2016 lúc 13:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:42.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.