oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Dark Zone >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 800
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Xem kiểu ghép

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. #1
      Sloth
      Nyanko Cat
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,102
      Cấp độ
      0
      Reps
      941

      [GoS] Solomon Islands: Fatutaka Island



      FATUTAKA ISLAND

       


      Quần đảo Solomon là một đảo quốc của người Melanesia, nằm ở phía Đông Papua New Guinea, bao gồm gần một ngàn đảo nhỏ trải dài trên một diện tích khoảng 28.400 km² (10.965 dặm vuông). Thủ đô của nơi đây là Honiara, tọa lạc trên đảo Guadalcanal. Fatutaka là một đảo tự nhiên trực thuốc hệ thống đảo dày đặc này, cũng là điểm đến cụ thể của Aurora tại Solomon.

      Đảo này (Fatutaka) hiện nay vừa là một địa điểm thực nghiệm các liệu pháp gen mới cho động thực vật của Astutus, vừa là một điểm đến du lịch đầy thú vị cho những du khách ưa thích những trải nghiệm mới lạ.

      Aurora sẽ neo tại đây từ sáng sớm ba mốt tháng ba và sẽ tiếp tục khởi hành vào 0h00 ngày một tháng tư (ingame). Trong thời gian đó quý du khách có thể tự do thám hiểm và khám phá hòn đảo hoang xinh đẹp này:
      • Khám phá rừng nguyên sinh theo tour
      • Thăm quan mê cung cấu thành từ những thực vật cổ đại (từ kỷ Phấn Trắng)
      • Xuôi thuyền theo dòng suối dữ (chặng cuối: đổ thác)
      • Tiệc nướng (thịt rừng) ngoài trời vào buổi tối



      Sửa lần cuối bởi Flandre Scarlet; 01-04-2016 lúc 22:01.
      Trả lời kèm trích dẫn





    2. Fatutaka Island ♪ Dòng suối dữ ♬ 1.4.2021

      @Nguyệt Giai

      1


      Cầm trên tay tấm bản đồ lịch trình và địa điểm có thể tham quan trên hòn đảo, Roland vừa đi vừa nhấm nháp trái táo từ bữa sáng. Cậu thích những món ăn có màu đỏ, trong trường hợp không có máu tươi hay nội tạng sống để ăn. Táo là một lựa chọn an toàn và khỏe mạnh. Vừa đỏ mọng vừa căng tròn, lại mài răng rất tốt nữa.

      - Rừng nguyên sinh... Mê cung thực vật cổ đại... suối dữ... thịt nướng...

      Roland chú ý đến phần thịt nướng hơn cả, nhưng rồi lại tiu nghỉu khi đó là hoạt động cho bữa tối. Thôi vậy, dù sao cũng mới ăn sáng xong nên chưa đói nhanh như vậy. Bây giờ đi đâu đây nhỉ? Cậu suy tư, nhắm mắt rồi chọn bừa. Linh cảm cho thấy cậu nên đi theo dòng suối dữ. Không hiểu vì sao nhưng nghe cũng có vẻ hay ho nên Roland tin theo linh cảm của mình. Thế là cậu tung ta tung tăng đi theo con suối nước đổ ầm ầm. Biết đâu lại gặp được người cá ấy chứ?

      Wc : 191
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Bồ cũ
      sida
      EliZura
      SP: 385
      Tham gia ngày
      18-11-2014
      Bài viết
      1,317
      Cấp độ
      25
      Reps
      1111


      Thời gian: 31/3 | Địa điểm: Fatutaka

      Gã nghe tin tàu thả neo. Tốt rồi, đất liền yêu dấu đây rồi.

      Chăm chú nhìn vào tấm bản đồ hòn đảo được phát, gã nghiên cứu xem có chỗ nào hợp pông thủy để có thể thương thân hết ngày hôm nay ở chỗ này không, thì liền va phải cái cột, một cái cột có đỉn màu vàng bóng loáng, cao hơn gã tận 10cm.

      Thật ra không phải cái cột, nhưng với gã, một người tự tin về chiều cao của mình, không chấp nhận những người cao hơn mình, cơ bản ai cao hơn gã đều không phải người. Nên thôi thì cứ coi là cột đi.

      Lạnh nhạt cất lời:

      - Xin lỗi, tôi không chú ý.

      Ver TC
      @Ziezoo
      Sửa lần cuối bởi Thần Uy; 01-04-2016 lúc 23:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906




      Fatutaka Island • Buổi sáng ngày 31.03
      1
      _________________________________________________________________________________________________

      Atobe là một trong những người sớm nhất rời khỏi con tàu để lên đảo. Lý do? Lý do ấy hả? Là vì cái sự việc chơi ngu đêm hôm qua của ông ba đã khiến anh dù không muốn cũng phải lết xuống đảo sớm để tránh tai tiếng, ánh nhìn của thiên hạ, ha ha. Mặc dù ông ba đã chắc chắc rằng với anh rằng sẽ chẳng có con ma nào ngoài mấy người bị ông ba mention vào màn thể hiện của anh sẽ để ý anh đâu, nhưng mà cứ đề phòng thì tốt hơn.

      Và tất nhiên là ông ba cũng chẳng tốt tính đến nổi để anh đi một mình. Ông ba thương anh lắm, lỡ đi một mình rồi gặp thú rừng hung dữ thì phải làm sao? Vậy nên ông ba đã cho thằng con khác của ông ba đi theo để bảo vệ anh. Và cái thằng con khác của ông ba đó còn ai khác ngoài Hạ Du?

      Atobe gặp Hạ Du ở bìa rừng, nơi dẫn vào mê cung cấu thành từ những thực vật cổ đại. Và tất nhiên là, y đang cười rất ám mụi. Và cũng tất nhiên, anh cố tình lờ y và tiếp tục đi thẳng. Nhưng y đã nhanh chóng đặt tay lên vai anh để chặn anh lại và bảo: "Atobe - kun, sao cậu lại bỏ đi như thế?"

      "Sao chuyện tối hôm qua, tôi chẳng còn muốn dính líu gì với ngài nữa, ngài Hạ Du" Atobe không hiểu, tại sao người đàn ông này cứ thích bám theo y như thế. Quả thật, anh cũng có chút tò mò về hắn ta, nhưng ý thức mách bảo cho anh biết, y không phải là người tốt.

      "À, vậy sao? Được rồi." Dứt lời, y xoay lưng, rời khỏi.

      Ê, thiệt hả? Mọi chuyện kết thúc dễ dàng vậy sao? Nếu sớm biết mọi chuyện đơn giản như vậy, thì anh đã nói ngay từ đầu với y là đừng làm phiền anh rồi. Mà thôi, quay lại chuyến hành trình của anh nào, Atobe đang tính đi tham quan mê cung thực vật cổ đại, đơn giản là vì anh thấy nó khá hấp dẫn, và bao lần đi qua nơi này, anh cũng chưa có dịp đi vào đây. Dù sao thì cũng đã có đồ và hướng dẫn trên tay, với năng lực của mình, Atobe không tin rằng bản thân sẽ lạc một cách dễ dàng như thế.
      _________________________________________________________________________________________________
      424w - @La Merveille



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906




      Fatutaka Island • Buổi sáng ngày 31.03
      1 l 2
      _________________________________________________________________________________________________

      Hạ Du phải nói rằng, việc đi trên cát đối với y không được dễ dàng cho lắm, nhất là khi chiếc gậy gỗ là một vấn đề lớn nhất cần phải được giải quyết. Y đương tính việc trở lại tàu, nhưng có vẻ là khá khó khăn rồi. Tuy nhiên, y cũng không cho rằng việc mình rời đi là sai, dù sao thì để quan sát Keigo Atobe, y vẫn còn nhiều cơ hội lắm.

      Và vì thế, khi đã xác định được rằng quay về tàu là điều bất khả thi lúc này, y đã đương đi đến một gốc cây gần đó và ngồi xuống, nhưng trước khi kịp làm thế, y đã đụng trúng một thứ gì đó, nhìn xuống mới thấy đó là một đôi chân, ngẩng đầu nhìn lên chút nữa, thì thấy đó là một cô gái.

      "Xin lỗi, tôi bất cẩn quá." Dù sao cũng đã đụng trúng người ta, lời xin lỗi là một phép lịch sự tối thiểu lúc này.
      _________________________________________________________________________________________________
      172w - @Faithfair



      Sửa lần cuối bởi You.; 19-04-2016 lúc 03:40.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906




      Fatutaka Island • Buổi sáng ngày 31.03
      1 l 2 l 3 l 4
      _________________________________________________________________________________________________

      Cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn lên, sau một lúc, đôi mắt lại dời về phía cây gậy gỗ. Cũng không phải là một điều khó chịu gì, cô gái nghĩ gì lúc này y cũng chẳng quan tâm nữa, việc này đã xảy ra từ khi y còn nhỏ, trước cả khi y nhận thức được về mọi thứ trên đời. Vậy nên, bây giờ cũng đã quen, cũng đã xem như một điều bình thường như chính sự thương tật trên chân trái y vậy.

      "Không sao ạ. Anh đang cần đi đâu thế, sẽ khá vướng đó…" Cô gái hỏi với một giọng thỏ thẻ, quan tâm. Và để đáp lại, y gật nhẹ đầu một cái, rồi cất tiếng: "Tôi đang đi tìm một chỗ để ngồi nghỉ, cũng vì vướng víu quá."
      _________________________________________________________________________________________________
      137w - @Faithfair



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906




      Fatutaka Island • Buổi sáng ngày 31.03
      1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6
      _________________________________________________________________________________________________

      "Sẽ cực lắm đó…chi bằng anh cứ ngồi đây nghỉ, tý nữa nhờ người nào thuận tiện giúp đỡ thì hơn."

      Trước lời đề nghị của cô gái, y xoa xoa cằm suy nghĩ. Điều cô gái nói cũng không phải không có lý, nhưng mà, nhờ người nào thuận tiện giúp đỡ, là nhờ ai? Một người lạ, một người dưng qua đường? Y không nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản là nhờ một người và người ta sẽ giúp đỡ mình. Dù sao thì, trên đời này cũng chẳng có cái gì là miễn phí cả, cái gì cũng sẽ có một cái giá nhất định.

      "Được, cảm ơn cô nhé." Sau cùng, y vẫn trả lời như thế.
      _________________________________________________________________________________________________
      121w - @Faithfair



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906




      Fatutaka Island • Buổi sáng ngày 31.03
      6 l 7 l 8
      _________________________________________________________________________________________________

      Sau câu nói, y ngồi xuống bên cạnh cô gái, nhưng tiếp theo đấy, thì chẳng ai nói câu nào. Điều này thật không giống y lúc bình thường, không phải do y một kẻ nói nhiều hay ồn ào, mà chỉ đơn giản là, những cuộc đối thoại luôn có thể cung cấp những thông tin tốt nhất cho ta. Có lẽ là, vì chính nắng nóng từ mặt trời và sự khó chịu từ bãi cát mịn dưới đất, đã khiến y chẳng muốn thốt nên lời nào, dù đây có là một cơ hội thu thập thông tin tốt đến thế nào đi chăng nữa.

      "Nhìn anh có vẻ không giống loại người sẽ tham gia khảo sát của tập đoàn Astutus cho lắm nhỉ…" Cô gái bất chợt quay sang, cất tiếng hỏi.

      Thật sao? Bộ nhìn y thật không giống loại người đấy à? Chậc, cũng phải, tiểu thư X từng bảo, y giống loại người kín cổng cao tường, cái loại thư sinh chỉ thích nhốt mình trong phòng để đọc sách.

      "Từ chuyến hành trình này, tôi sẽ có được thứ mà tôi muốn." Y cất lời đáp lại.

      Phải, một chuyến hành trình tụ tập nhiều người như vậy, quả thật một miếng mồi thông tin béo bỡ mà bất kì một tên cò mồi thông tin nào cũng không thể bỏ qua.
      _________________________________________________________________________________________________
      231w - @Faithfair



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906




      Fatutaka Island • Buổi sáng ngày 31.03
      1 l 2
      _________________________________________________________________________________________________

      Sau khi chia tay Hạ Du ở bìa rừng, Atobe đi thẳng đến mê cung thực vật cổ đại. Mặc dù đã từng đến qua nơi này, nhưng mê cung thì anh chưa ghé thăm bao giờ. Nhưng ngờ đâu cổng vào lại đông đúc đến như vậy, có vẻ như anh nên đến sớm hơn mới phải.

      Đang đứng xếp hàng di chuyển ở ngoài cổng, bất chợt Atobe cảm thấy chân mình như bị thứ gì đó ôm lấy. Anh những tưởng là có con rắn hay con trăn nào đấy bò từ rừng rậm ra mà tấn công khách du lịch, nhưng chỉ khi ngó xuống mới thấy, đó là đôi tay của một đứa trẻ đang ôm chặt lấy chân mình. Lý do tại sao nó ôm lấy chân anh thì anh chẳng rõ, nhưng anh có thể chắc chắn rằng nó không phải cố ý ôm lấy. Vì mặc cho anh đã đợi một khoảng khá lâu, nó vẫn chưa chịu buông ra.

      "Này, này nhóc con!" Không chịu nổi nữa, anh liền lên tiếng nhắc.
      _________________________________________________________________________________________________



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906




      Fatutaka Island • Buổi sáng ngày 31.03
      1 l 2 l 3 l 4
      _________________________________________________________________________________________________

      Nghe thấy tiếng gọi của anh, đứa trẻ mở mắt và ngẩng đầu lên nhìn, sau đó ngó dáo dác xung quanh như tìm gì. Xong xuôi rồi thì đứa trẻ mới buông chân anh ra và đứng sang một bên. Nhưng mọi chuyện nếu chỉ dừng tại đó thì tốt rồi...

      "Mai mốt anh nhớ bận quần len hay quần bông nha." Ngay lúc anh đang tính quay lưng rời đi, thì đứa trẻ đã cất tiếng trước. Atobe nheo mày nhìn đứa trẻ trước mắt, anh đang cảm thấy khó hiểu, mặc quần len với chả quần bông để làm gì? Đừng nói việc quá lỗ mốt so với thời đại này, với cái thời tiết nắng nóng quanh năm như thế, mặc mấy cái quần bằng mấy thứ chất liệu ấy ra đường có mà bị bảo là điên ấy.

      "Cảm ơn nhóc đã nhắc nhở." Nhưng mà Atobe cũng chẳng đôi co gì một đứa trẻ chi cho mất công. Chậc, anh vốn dĩ không giỏi đối phó với đám trẻ con mà.
      _________________________________________________________________________________________________



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.