oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Dark Zone >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 800
 
  • Công cụ
  • Hiển thị

    1. Nhân vật: Daniel Wagner - HKPhong
      Thời gian: 31.03.2021
      Địa điểm: Fatutaka Island



      - Xin lỗi, tôi không chú ý.

      Có người vừa va vào Daniel, ngay khi anh vừa đặt chân xuống cái hòn đảo này, và còn là vào sáng sớm. Một người như anh sẽ không vô lý gắt lên với ai, trừ khi người đó có thái độ không tốt, hoặc rơi vào lúc tâm trạng anh không tốt. Cậu trai này dính phải cả hai. Thế nhưng đây không phải là ở doanh trại, thế nên anh chẳng có quyền hạn gì mà kỉ luật người ta cả, Daniel chỉ hờ hững gật đầu với cậu thanh niên trước mắt. Nghĩ lại thì từ khi lên tàu đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy một người cao đến thế này, thậm chí còn hơn cả Homaru – người mà trước anh đã thấy cao lắm rồi.

      Daniel nhìn cậu ta. Nếu không thể tỏ ra tức giận, vậy thì anh có thể từ từ làm quen với cậu ta cũng được. Ai mà chẳng có điểm tốt, chắc hẳn cậu chàng này cũng có vài điều thú vị đây.

      - Tôi là Daniel Wagner. – Anh đưa tay ra phía trước, chờ đợi cậu ta đáp lại mình bằng một cái bắt tay nồng nhiệt. Tiếng sóng biển rì rào lớn đến nỗi gần như át đi giọng nói của Daniel. Dù sao thì con tàu Aurora cũng chỉ neo ở đây có một thời gian ngắn, thế nên trong lúc đó anh cần phải nhanh chóng kiếm một “đồng đội” để đi dạo xung quanh thôi. Hôm tiệc Roland cũng đã nói rồi còn gì, rằng Daniel trông buồn quá. Anh cần phải thay đổi mới được.

      @Thần Uy


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. GENESIS OF THE SOUL


      Thời gian: Sáng ngày 31/03
      Địa điểm: Đảo Solomon: Fatutaka Island
      Word: 223
      @Tiểu Hoả Thạch

      Dolenza vẫn còn rất vất vả để sinh tồn, đúng, sinh tồn, ở nơi gần như không hề có dấu vết của xi măng này, bước đi vẫn loạng choạng. Trên tay là tờ giới thiệu về những địa điểm có thể tham quan ở nơi đây, tóc nâu đọc mà không khỏi méo mặt dần đều. Rừng nguyên sinh, mê cung, suối dữ, tiệc BBQ, vâng, thật là không thể trông đợi gì hơn. Dolenza sẽ chết trước khi đến được tới điểm dừng chân cuối cùng đó, thề. Thiếu nữ, tay đang chống vào một thân cây để giữ thăng băng nhìn xuống đôi giày bóng bẩy của mình không khỏi cảm thấy bực tức mà đá vô cát mấy phát. Nào ngờ đâu lại văng trúng người.

      Giết tôi luôn đi.

      Mếu máo nhìn nạn nhân vô tình bị cơn giận của mình mà lãnh trọn mấy nắm cát vào người, Dolenza cúi gằm đầu hối lỗi, xong rồi còn chần chừ muốn bước lên giúp người ta phủi bớt đi, chỉ sợ phủi thì không được, mà chỉ có mình ngã đập mặt thôi.

      - A-anh ơi, cho em xin lỗi, em thật sự không cố ý đâu ạ

      Để minh hoạ, mẹ bé Dolenza xin phép được chêm cái mặt bé vô cho dễ hình dung, ta daaaaaaa ( ;´д`;)




      Sửa lần cuối bởi Faithfair; 03-04-2016 lúc 05:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. GENESIS OF THE SOUL


      Thời gian: Sáng ngày 31/03
      Địa điểm: Đảo Solomon: Fatutaka Island
      Word: 143
      @Hạ Du

      Tóc nâu, sau khi cố gắng làm bất cứ điều gì mà tất nhiên chỉ dẫn tới một kết quả là ngã cái oành xuống cát đầy mỉa mai, đã bỏ hẳn ý định đi tham quan nơi đây. Trừ phi có ai đó đến cứu vớt cô nhóc và đưa đến nơi nào đó với mặt sàn vững chắc như gạch hay gỗ chẳng hạn, thì khoảng bóng râm dưới gốc cây này đây sẽ là cái ổ mới của Dolenza. Chưa kể tới việc cô nhóc lại đến giờ rồi, thế là quá đủ cho một ngày thăm quan. Mắt đỏ nhìn ra hướng xa xa đầy đăm chiêu, chân cũng không yên mà vung vẩy, khiến đôi giày thuỷ tinh như phát sáng dưới ánh nắng.

      - Để mai tính.

      Nói đúng hơn, là để tối tính. Có BBQ đúng không nhỉ?



      Sửa lần cuối bởi Faithfair; 03-04-2016 lúc 05:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      264
      Cấp độ
      10
      Reps
      488






      Thời gian: March 31th
      Địa điểm: Solomon Islands

      Chết tiệt, chết tiệt, chỉ vừa mới đây thôi, quay qua quay lại mấy vọng, thế mà Ryo đã để lạc thằng em ngớ của mình... Khổ nổi là cậu đang giữ hết giấy tờ tiền bạc, lương thực trên người, rồi gặp thằng Sena cũng ngu ngu, đã lạc đường rồi thì vẫn cứ đi lang thang không dám hỏi ai cả. Ryo bắt đầu lo lắng, ưu tiên đầu tiên giờ là phải tìm thằng bé trước, không có Ryo nhỡ nó đi lạc, trong người lại rỗng túi... Khổ thật.

      - Này! Cậu kia!

      A, có ai đó đây rồi, cậu sẽ hỏi người này thử xem có thấy em trai cậu đây không.

      - Cậu có thấy đứa nhóc này nảy giờ không ? Nó đi cùng tour này luôn này...

      Ryo dùng một bức ảnh cũ của 2 anh em để chỉ cho cậu trai nọ kia về em trai của mình.




      Trả lời kèm trích dẫn

    5. GENESIS OF THE SOUL


      Thời gian: Sáng ngày 31/03
      Địa điểm: Đảo Fatutaka
      Word: 314
      @kinhchuaha1

      Tóc nâu nheo mắt nhìn về phía con thuyền đang neo đậu, rồi lại nhìn một lượt xung quanh mà thở dài thườn thượt. Bây giờ đã là gần trưa, và Dolenza đang có dấu hiệu cảm thấy chán. Cũng không trách được cô nhóc, điều duy nhất mà cô muốn làm mọi lúc mọi nơi không phải là ngồi một chỗ nghịch cát, mà là lăn đùng ra ngủ. Chỉ là, làm sao mắt đỏ dám ngủ trước bàn dân thiên hạ thế này chứ. Đến cuối cùng, chán vẫn hoàn chán. Không những thế, với tình hình này, sớm muộn gì con nhóc cũng bị hơi nóng thiêu mà chết. Hơi chúi người về phía trước, thiếu nữ gõ mấy phát vào thành thuỷ tinh nghe leng keng, giọng điệu trách móc lộ rõ.

      - Vì chúng mày mà giờ tao tiến lùi gì đều không xong đấy, có biết không hả?

      Tất nhiên, sẽ không có ai trả lời.

      - Khi nào công nghệ tiên tiến lên xíu nữa, thế nào tao cũng sẽ chặt đứt bọn mày ra, đỡ vướng víu.

      Chán nản, Dolenza lại nheo mắt nhìn một lượt xung quanh một lần nữa, chỉ mong tìm được bất kì dáng người quen thuộc nào mình đã biết trên con tàu giữa hàng tá kẻ lạ, và thứ nổi bật nhất trong tất thảy, là một dáng người cao gầy với bộ đồ trắng toát thể hiện cấp vị không hề tầm thường trong hải quân.

      - Shinooooooooooo. Bên nàyyyyyyyyy.

      Còn ai khác ngoài Shino mắt cá chết của cô?

      Cứu em, Dolenza muốn nói thế, nhưng nghĩ lại vẫn là nên chờ cho đến khi anh lại gần thì hơn. Tóc nâu quơ tay múa chân loạn xạ, đi kèm cùng tiếng kêu với âm lượng to hiếm có, chẳng khác nào một kẻ sắp chết trên hoang đảo nhìn thấy bóng tàu thuyền.



      Sửa lần cuối bởi Faithfair; 03-04-2016 lúc 05:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16


      Thời gian: 31/3/2021
      Địa điểm: Solomon Islands

      Jisei nhìn vào tấm ảnh, không mất quá lâu để nhận ra người đưa nó cho mình và một cái mặt rõ ràng là không quen. Gì đây? Tính ra tìm người này nọ cũng nằm trong chuyên môn của anh đó, vấn đề là anh đang nghỉ phép à, với đây là người đi lạc chứ không phải người mất tích bí ẩn đâu.

      Vậy nên, anh rất thành thật lắc đầu.

      " Không thấy nhưng tôi có thể giúp cậu tìm!"

      Well, dù sao cái kỹ năng thám tử gì đó của anh cũng max sida nên không tính là " đang trong kỳ nghỉ, không bài vở gì sất" nhở? Hẳn là tìm người giùm người khác còn vui hơn đi chơi ở chỗ này một mình nhiều.

      @Vito
      Trả lời kèm trích dẫn




    7. Đảo Solomon: Fatutaka Island | 31/3/2021
      Bài trước @IlluminatedMagician



      Mất không lâu lắm để con tàu cập bến một quần đảo có cái tên khác biệt nằm giữa lòng đại dương sâu thẳm. Sẽ ra sao nếu tất cả bọn họ cùng chìm ngoài kia, điều đó có lẽ tệ hơn là việc sinh tồn trên một hòn đảo. Đột biến gen nơi đây được cho là đặc sắc bậc nhất thế giới, vậy có lẽ cô sẽ tìm ra một vài ý tưởng cho nghệ thuật của bản thân khi trở về, ý cô là, đến nơi cần đến. Một chuyến hành trình mới sẽ giúp đầu óc thư thái và khơi dậy các ý tưởng. Nghệ thuật gia không có ý tưởng thì sẽ chết cho coi.

      Nhưng khi nhìn list những thứ có thể làm trên tờ giấy nhàu nhĩ trong tay, cô chẳng thể nào hứng thú nổi. Tiệc thịt nướng ngoài trời, nghe thật ngon lành nhưng rất tiếc giờ là buổi sáng. Còn tầm gần hai mươi tiếng nữa thì chắc bạn sẽ gặm được một xiên thịt nướng tử tế. Cô phát điên lên vì mệt. Nếu có gì tệ hại hơn chính là việc dây buộc tóc tuột ra và lăn xuống nền đất, khiến cô phải lập tức đuổi theo, lát sau đã thấy mình ở cổng mê cung với thực vật cổ đại.

      Thật là hay, cô nghĩ, chúng chắc chắn sẽ ăn thịt mình, còn gì thú vị hơn, hẳn là không!...

      - Xin lỗi. Nhặt giùm tôi cái đó, ngay dưới chân anh. Làm ơn.

      Tất nhiên, chẳng có ngữ điệu nào đủ tha thiết với chữ "Làm ơn" đó cả. Tất cả đều ngang phè, nhưng ít ra chất giọng này không giống như thiếu nữ, nó giống của một đứa trẻ hơn. Trong lòng cái thứ gọi là mê cung xung quanh, sự lộng gió khiến âm thanh có phần khuếch đại. Người trước mặt cao lớn, đội mũ len đỏ, cổ đeo máy ảnh kĩ thuật số, chắc là đang tác nghiệp. Cô nghĩ mình sẽ không làm phiền người ta nhiều đâu.




      Sửa lần cuối bởi Lufika; 02-04-2016 lúc 20:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Thời gian: 03.31
      Địa điểm: Đường lớn, đường nhỏ gì gì đó.

      Tôi đi một vòng, nghe đồn người ta dựng cả chương trình lửa trại nướng thịt... Nhưng thôi, tha cho cái thân già này đi. Giờ trưa trật cũng phải để người ta kiếm thứ gì ăn chứ.

      Nhìn trên, dưới, trái, phải một vòng, tôi chính thức buông tha cuộc chơi vào giây phút này. Outdoor không phải thế mạnh. Thất thểu một cách đường hoàng đứng đắn đi thẳng về phía tàu. Biết thế hồi sáng đã mang thêm cặp kính. Cảnh vật xung quanh bắt đầu khiến tôi hơi nhức đầu rồi. Cơ mà định mệnh, hướng nào là hướng về tàu?

      Tay chắp sau lưng, vừa đi vừa nghiền ngẫm nhân sinh mà thiên hạ nhìn vào 100% sẽ nghĩ lại thêm một tên nhặt lá đá ống bơ.

      @Elya

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892







      Thời gian: Trưa 31.03 | Địa điểm: Chỗ nào đó chả biết

      Xì, dừng lại có một ngày thì làm được cái gì? Vui chơi không bõ, tìm hiểu... thôi bỏ đi, Melanie không có hứng. Ta đi loanh quanh, ta đi lung tung... xà vào chỗ kia nhắm món nọ, rẽ vào chỗ này nốc thứ kia... Điểm du lịch nhiệt đới cũng có thể hiểu là thiên đường ăn uống. Với một chiếc quần soóc xinh tươi và áo hai dây mát mẻ, Melanie đang tận hưởng kì nghỉ của mình hết cỡ.

      "Ừm, chờ lát bớt nắng là đi bơi được rồi."

      Liếm sạch sốt dính trên mép, Melanie gật gù, vận động trí não xem nên ăn gì tiếp. Dạ dày của con gái là một phạm trù mà khoa học tuyệt đối không thể lý giải, nhất là với dạ dày của một mỹ nhân như Melanie, ăn vào nghỉ có ngực căng mông đầy chứ tuyệt đối vòng eo không bị uy hiếp.

      Chậc, mà dĩ nhiên là không thể bị uy hiếp với cường độ vận động và phương thức duy trì mức dinh dưỡng của một bác sĩ thiên tài như Melanie rồi. Nhưng đó lại là vấn đề khác, không cần phải quá đi sâu rồi lại lạc đề. Chuyện chúng ta đang đề cập đến ở đây là...

      "Này, anh đẹp trai gì đó đằng kia ơi!"

      Nói xong tự muốn tát mình vài cái. Cho dù õng ẹo thì cũng phải có tôn nghiêm. Nói láo không chớp mắt thế này quả là khiến lương tâm cắn rứt lắm á. Nhưng mà kệ, muốn được việc thì phải vậy thôi. Melanie vô cùng xinh đẹp vẫy tay liên hồi với cái tên đang thiểu não lê thân mình một cách đàng hoàng (thế @#%^&* nào mà lê lết đàng hoàng cho được thì vẫn là vấn đề cần nghiên cứu).

      "Ừ, là anh đó, lại đây đi, nhờ chút!"

      Ánh mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào, tuyệt chiêu số một của Melanie mau lôi kéo con mồi kia về đây nào.

      @Arshes



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      .





      Thời gian: 31/3
      Địa điểm: Fatutaka
      <<




      Tôi chúi mắt vào nhìn cái bản đồ được phát. Bên cạnh phụ huynh tôi, trong dạng hồn ma ám hại cũng lú đầu vào, lên tiếng "mài nhìn cái gì mà lắm dữ vậy?" Đại khái là tính tôi lệch tính bả khá nhiều, bả sẽ chẳng hiểu tôi làm thế để làm gì nên tôi lơ bả luôn.

      Đang chăm chú nhìn vô bản đồ, tôi cảm thấy có người đang đứng ở trước mặt nên cũng đứng lại theo, chờ người ta đi qua chỗ lối vào. Nhưng chờ hoài người ta cứ vởn vơ trước mặt, chỉ di chuyển so với vị trí cũ trong bán kính một mét rưỡi. Bực mình, tôi nhìn lên thì thấy một người tóc trắng (dạo này tóc trắng phổ biến ghê) đang có dáng vẻ hơi ...ngơ ngác. Tôi nhìn người ta, cũng ngơ ngác nốt, mãi mới mạn phép hỏi một câu.

      - Anh gì ơi, anh có vào bên trong không?

      Mãi sau mới ngộ ra được chân lí.

      - ...Nếu anh tìm nhà vệ sinh thì nó ở đằng trên cơ.

      Tôi còn tốt bụng minh họa bằng việc chỉ lên trên, dáng vẻ ngơ ngác đó làm tôi nhớ đến mình mỗi khi.... Có thể hơi suy bụng ta ra bụng người nhưng trong trường hợp này tôi biết làm gì khác nữa!!

      @Arshes
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:41.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.