oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Chòm sao Andromeda > Lục địa Andromede >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 73
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Grand Line] Nephilim's Game

      .





      "Jesod" 1st, 1028

      Grand Line

      "Let The Right Ones In."









      Nephilim's Game


      Chiến thuyền của Alphonse đã bị sương mù giăng đầy, những người bạn biết mặt hay có cơ may tương tác trước đó nay chỉ là một bóng hình mờ ảo. Số lượng người trên thuyền đã nhiều hơn rồi đó, liệu bạn có nhận thấy? Nhưng... Ai là "kẻ thêm vào"?

      Hãy nhớ câu dặn xưa: "Đừng giao du với người lạ."



      LUẬT CHƠI:

      1. Mỗi player tham gia tuyến story này sẽ được phát cho một nick clone, và tiến hành tương tác với các nick clone khác như thường. Game sẽ có thêm 3 clone nữa, và đó là các người "giả". Game sẽ diễn ra trên 5 ngày real, mục tiêu là phải xác định được người mình tương tác là "thật" hay "giả". Không cần thiết phải đoán được chính xác người mình tương tác là nhân vật nào, mặc dù nếu xác định được thì sẽ là một lợi thế to lớn cho diễn biến game sau đó.

        Cú pháp để xác nhận là điền "[Nick clone bạn đang tương tác với] là người "thật" / "giả" (nếu đoán được thêm thì ghi tên của người "thật" vào)".

        Kết quả chỉ được công bố vào ngày cuối cùng của game.



      2. Vào các ngày 1, 3, 5 (GM sẽ chú thích rõ trong game) tất cả các nick clone buộc phải dice 1 lần trong Topic Dice. Với Dice 6, người dice sẽ nhận vai "Đao Phủ", có quyền 1 lần duy nhất giết chết 1 người. Tuy nhiên, sau khi giết thì sẽ không lộ danh tính người đã giết là ai hay là gì, và phải đợi đến cuối game để biết.

        Cú pháp xác nhận quyền thực hành Đao Phủ là "[Nick clone của bạn] xác nhận giết [Nick clone bạn đang tương tác với]"

        Danh tính của "Đao Phủ" là không che giấu, nên các nick clone khác hãy cẩn thận!



      3. Vào ngày 4, sẽ thêm một lượt dice nữa. Với Dice 1, người dice sẽ nhận vai "Quan Sát", có quyền chọn 3 clone và được GM PM cho câu trả lời về thân phận 3 người đó. Việc bạn làm gì với đáp án, đó là tuỳ bạn.

        Cú pháp xác nhận quyền thực hành Quan Sát là "[Nick clone của bạn] xác nhận theo dõi [3 Nick clone bạn chọn]"

        Danh tính của "Quan Sát" là không che giấu, nên chính bạn hãy cẩn thận!



      4. Những điều cần nhớ:
        • Trong tương tác nick clone với nhau, các bạn có thể được thoải mái "nhận" mình là ai - có thể là tên một nhân vật khác, hoặc chính nhân vật bạn cầm. Nhưng hẳn các bạn đã biết là việc "nhận" này chưa phải là "xác thực" đâu nhỉ?

        • Xin đừng PM nhau để xác nhận hay sử dụng việc tra IP để gian lận. Phát hiện sẽ nhận phạt đó.

        • GM sẽ phát tín hiệu chuyển sang ngày mới bằng một post ngăn giữa, vào mỗi 00h00 ngày mới. Các tương tác trong đó BUỘC phải theo trục thời gian GM đặt, không được phép lui hay giữ ngày (real) đang tương tác. VD: Bạn A và Bạn B tt với nhau Ngày 1. GM phát tín hiệu sang Ngày 2. Bạn A và Bạn B phải chỉnh ngày tt là Ngày 2 ở bài tt sau đó.

        • Sẽ có phần quà đặc biệt cho những ai xác định đúng danh tính người kia

        • Những ai bị Đao Phủ giết sẽ chết thật trong game, nhận END GAME.

        • Những ai đã xác nhận VÀ không tham gia game bất cứ ngày nào, thực xin lỗi bạn, nhưng bạn sẽ bị người "giả" hãm hại và END GAME.




      CHÚC BẠN MAY MẮN!






      @BubbleTea @Công chúa @H'el @Darius @Lạc Thiên @Heart_Soul @InoyamaManaLisa @Rilliane de Lucifer @Suri @Arthur Kirkland @Nezumi. @Never @Grey




      Sửa lần cuối bởi Partition; 26-04-2016 lúc 10:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. .





      "Jesod" 1st, 1028

      Grand Line

      "Let The Right Ones In."









      Nephilim's Game


      NGÀY MỘT BẮT ĐẦU.








      @BubbleTea @Công chúa @H'el @Darius @Lạc Thiên @Heart_Soul @InoyamaManaLisa @Rilliane de Lucifer @Suri @Arthur Kirkland @Nezumi. @Never @Grey




      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      25-03-2016
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      0



      Thời gian: Ngày 1
      Địa điểm: Grand Line
      Nhân vật: Poseidon số 7


      Poseidon số 7 vừa đi giữa sương mù bao vây vừa chửi thề. Sau mấy bận bị hàng fake tấn công thì hắn có thể đoán được là cũng sẽ có một thứ gì đó đang mạo danh mình trên tàu. Tiểu nhân! Mẹ nó chứ, đã vậy thì gặp đứa nào trông có vẻ khả nghi cứ đấm vỡ mồm nó ra chính là thượng sách!


      Không cần phải chờ lâu, hắn ngay lập tức trông thấy một dáng người mờ ảo ở đằng trước. Thời thế loạn lạc, thằng nào ra tay trước thằng đó thắng! Coi đây!


      "NGƯỢC LUYẾN TÌNH THÂM! XIN LỖI NGƯỜI ANH EM!"

      "PHI LONG GIÁNG LÂM!"



      Đúng với tên gọi của chiêu thức, hắn phi thân lộn người một vòng trên không trước khi giáng một đạp như sấm sét xuống chỗ cái bóng kia đang đứng. Kẻ đó tránh được. Ơn giời str của hắn không đủ để đục cho sàn tàu một lỗ.


      Poseidon số 7 rút dao chĩa vào kẻ đang bị sương mù blur đi mất nhân dạng. Có lẽ vì ma thuật mà giọng nói của hắn cũng bị bóp méo thành một cái giọng buêđuê không rõ là nam hay nữ, nhưng ngữ điệu thì ít nhiều cũng không phải là không thể nhận ra.


      "NGƯỜI CỦA THÁI TỬ ĐANG Ở ĐÂY! KẺ BÊN ĐÓ LÀ BẠN HAY THÙ, MAU XƯNG DANH! BẰNG KHÔNG TA XỌC CHẾT NHÀ NGƯƠI!"






      Tương tác đi các anh em.


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      25-03-2016
      Bài viết
      6
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Nhân vật: Poseidon số 5
      Địa điểm: Grand Line
      Thời gian: Ngày 1


      Poseidon số 5 đang rúc xó tự kỷ thì bỗng hắn ăn một cú đá ịn mặt xuống sàn. Khốn nạn! Cái bánh hắn đang định ăn! Khốn kiếp, vậy thì hắn sẽ đốt đứa nào mới tát văng bánh của hăn!

      "NGƯỜI CỦA THÁI TỬ ĐANG Ở ĐÂY! KẺ BÊN ĐÓ LÀ BẠN HAY THÙ, MAU XƯNG DANH! BẰNG KHÔNG TA XỌC CHẾT NHÀ NGƯƠI!"

      "ĐỀN CHO BỔN THIẾU GIA CÁI BÁNH ĐÃ!!!"

      Hắn chỉ tay vào hình nhân õng ẹo trước mặt mình mà gào.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      28-03-2016
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Nhân vật: Poseidon số 5
      Địa điểm: Grand Line
      Thời gian: Ngày 1


      Trời ạ trời ạ, đang giữa biển mà nó gào như tổ bố. Poisedon số 12 nghiến răng ken két không chịu được. 12 sợ kêu lớn là có con gì đó ở biển sẽ nhảy vào gặm. Nhỡ đâu Poisedon ổng thính tai thì sao?! Lũ ngu! Lũ ngu!!!

      "(beep) NÓ, TỤI BÂY LA LỚN NỮA LÀ ÔNG CHO CHẦU BIỂN! NHỠ CÁ MẬP TỚI ĂN CẢ ĐÁM THÌ SAO?!"

      12 cũng la lớn. Chết hết mợ tụi bây hihi.

      "THẰNG NÀO GIẢ, THẰNG NÀO THẬT! KHAI MAU!!!"
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      25-03-2016
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      0



      Thời gian: Ngày 1
      Địa điểm: Grand Line
      Nhân vật: Poseidon số 7, Poseidon số 5


      "ĂN VỤNG MỘT MÌNH NÊN TRỜI PHẠT ĐÓ! CÒN DÁM ĐÒI BẮT ĐỀN HẢ?"

      "GIỜ NÀY MÀ CÒN CÓ THỂ NGỒI ĐÓ ĂN BÁNH? NẾU NGƯƠI KHÔNG PHẢI BỊ ĐIÊN THÌ NHẤT ĐỊNH LÀ KẺ THÙ!"

      "QUYẾT ĐẤU!"


      Poseidon số 7 nhào tới đè Poseidon số 5 xuống.


      "CON MẸ NÓ NGƯƠI LÀ AI CÒN KHÔNG CHỊU NÓI RA!"

      "CÓ PHẢI LÀ ENGEL KHÔNG? HAY LÀ ALAN? HAY LÀ CHOU? À QUÊN, CHOU LÀ TA. NGƯƠI LÀ AI? NÓI!"


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      25-03-2016
      Bài viết
      11
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Nhân vật: Poseidon số 3, 7 và 5
      Địa điểm: Grand Line
      Thời gian: Ngày 1

      "ÔI ĐẬU PHỘNG ĐƯỜNG HAI ĐỨA BÂY ĐỪNG CÓ ĐÁNH NHAU NỮA ĐƯỢC KHÔNG???"

      Poseidon số 3 tức giận pose dáng anh hùng từ giữa màn sương lao ra can hết hai thằng số 5 và số 7. Không kiềm chế thì có khi hắn đẩy hết hai thằng xuống biển mất.

      HAI ĐỨA BÂY LÀ AI, KHAI MAU!!!"

      Thế gian này sao sai trái quá.

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      25-03-2016
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      0



      Thời gian: Ngày 1
      Địa điểm: Grand Line
      Nhân vật: Poseidon số 7, Poseidon số 5, Poseidon số 12, Poseidon số 3


      Trong khi oan trái giữa số 7 và số 5 còn chưa được giải quyết xong thì đã xuất hiện thêm hai người anh em mới trong gia đình Poseiclone đó là số 12 và số 3.


      Số 7 rất có lòng tin rằng người ta có thể nhận ra hắn nhưng hắn thì coi như đách nhận ra ba thằng kia là ai. Quả thật lúc này tới một con người đẹp trai như hắn cũng phải cảm thấy mẹ nó muốn phát điên.


      Hắn buông tha cho số 5 mà đứng dậy nhìn hai kẻ vừa xuất hiện. Tất nhiên trong mắt nhau lúc này thì cả bốn thằng đều y chang nhau và không có thằng nào thấy được mặt thằng nào.


      "Ta chính là người của thái tử điện hạ. Tên là Chou."


      "Còn các ngươi có phải đều là đồ giả hết không?"


      Nhất định đều là hàng fake hết rồi nha!



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      25-03-2016
      Bài viết
      4
      Cấp độ
      0
      Reps
      0



      Anh là vầng thái dương mùa hạ khi sương mù phủ xuống, là mái nhà ấm áp khi lúc đêm lạnh thấu xương tràn về. Anh là một nhân vật có một không hai trên lục địa trôi nổi giữa ngân hà này, nơi mà chỉ bốn tỉ năm sẽ sẽ va chạm với hố đen của Milky Way để tạo ra một thiên hà hoàn toàn mới. Anh, bốn tỉ năm nữa ý niệm về anh sẽ biến mất, kết thúc và chôn vùi cùng cuộc đời ngắn ngủi của một vì sao.

      Anh nhìn vầng cực quang, ánh mắt lơ mơ bởi buồn ngủ, tự hỏi rằng sao đứa con này có thể hòa hợp, đẹp đẽ mà ngắn ngủi đến vậy. Đến lúc mặt trời lên, sáng hẳn rồi liệu anh có còn được thấy khung cảnh kì vĩ này nữa chăng? Một khoảnh khắc trong đời cần được lưu giữ vĩnh viễn trong trí óc ngắn hạn của loài người, điều anh nên làm là mở ta mắt ra mà trầm trồ ngắm nhìn.


      Poseidon 2 ngáp dài một cái, gãi gãi bụng đi vào buồng trong. Anh vừa giải quyết xong nỗi khổ nửa đêm của mình, buồn ngủ muốn chết.


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      25-03-2016
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Nhân vật: Poseidon số 9
      Địa điểm: Grand Line
      Thời gian: Ngày 1


      Từ đằng xa nàng nghe thấy tiếng ai la ai oán bèn chui từ góc chui ra hòng đập từng tằng một trận vì đã fake nhau rồi còn không cho nàng một giấc ngủ ngon lành. Nàng chau mày nhìn các thanh niên đang đè nhau như một hội gangbang bán thời gian bèn nói:

      "Tin ta quăng xuống biển hết không?"

      mà không xưng tên chúng nó lao vô đè nàng thì khốn.

      "Ta là Cordelia, đứa nào không xưng tên thì đi bơi hết, lẹ."

      Nhân tiện, chồng nàng đâu?

      Sửa lần cuối bởi Poseidon9; 28-03-2016 lúc 18:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:52.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.