Nhân vật:
Thời gian: 1/1/2021
Địa điểm: Đài phun nước
[
Joy dice 1] –
Sử dụng 1 Rainbow Cupcake trong Inventory.
Có lẽ là... hắn không nên mua đống bánh hổ lốn màu kia. Việc dùng bánh đổi vận may từa tựa như việc dùng tiền mua số phận ấy. Càng hiệu quả càng không biết trân trọng những gì đang có. Hiện tại Joy chán ngắt cái trò đến đài phun nước nhai bánh này. Có khi đến ít thì tốt hơn. Tóc tím đang ở trong một cái tình thế mà hắn trong quá khứ sẽ gào rú lên rằng 'bình thưởng quả nhiên nhàm chán' trong khi vung tay múa chân đạp những đứa khác để có trò mới gì hay hơn nhìn.
Joy vò tờ giấy đáy bánh cupcake lại, nhét vào túi quần, định bụng lúc rời đi ném vô thùng rác công cộng, tay kia vuốt nhẹ mép, phủi bột bánh đi. Được ngày nghỉ việc làm thêm, hắn trở nên rảnh hơn bao giờ hết. Trước giờ í ới than vãn không có thời gian đi chơi, giờ có rồi hắn ức chế chẳng có việc gì để làm. Tất nhiên những cái đó hắn chỉ giữ kín trong lòng thôi, nói ra miệng chẳng khác nào một đứa trẻ vô ơn ấy. Nên hắn câm lặng, tay đút túi quần vòng vòng quanh thành phố. Chiêm ngưỡng bằng mắt không bao giờ thỏa mãn hắn. Với tóc tím, chỉ có thứ trong lòng bàn tay mình mới lấp đầy khoảng trống trong tim. Hắn càng đi, hắn càng thấy nhiều thứ thú vị, hắn càng muốn nhiều thứ.
Hai không hai hai xem chừng là một năm hắn phải nỗ lực thật nhiều đây, để có được thứ hắn muốn.
Nhưng hôm nay hắn đến đây không phải để ước cho bản thân, mà để ước cho những người khác, theo thông lệ từ truyền thuyết, nhỉ?
Hắn ước cho thằng oắt tóc bạc nào đó bớt phải nai lưng liếm giày giáo viên để nhận học bổng.
Ước kinh doanh gia đình tốt hơn, để phụ huynh đỡ khổ.
Ước nỗi buồn của đám Elite xung quanh hắn tiêu biến đi đi, vì sống giữa bầu không khí đó ngột ngạt lắm.
Ước con người đó sớm tìm được ổn định, tương lai tươi sáng ngời ngời.
Và-
Hắn ước-
Kể cả ước cho người khác cũng phải tham lam một chút mới là hắn, phải không?
Nhưng mùng một mà, hẳn thần đài phun nước cũng hiểu được cảm nghĩ này. Joy tạch lưỡi. Chắc thế.
Đánh dấu