"Aizz..."
Cậu trai chậm rãi bước lên thuyền rồi gãi đầu, tự hỏi mình nên làm gì trước. Đây là lần đầu cậu được đi trên thuyền thế này, ban đầu chắc là nên đi tìm phòng, rồi nghỉ ngơi chờ ngày khởi hành... hay sao đó hả? Cơ mà cậu đang không muốn nghỉ ngơi. Còn sớm mà, cậu đến đây chẳng qua do thói quen đi giao thư mỗi sáng, giờ thì chẳng buồn ngủ mà cứ như đang vào mode làm việc không bằng...
Cảm thấy hơi herpderp, Kuroi quyết định đi tìm một phòng trống rồi nhét hết hành lý vào đó, xong ra boong đứng ngắm cảnh một chút.
Ầy, gió thiên nhiên có khác, dễ chịu kinh khủng....
Cậu con trai đưa mắt nhìn ra xa xa rồi nảy ra một ý tưởng, quyết định mở túi xách lấy tập giấy ghi chép của mình ra, xé một trang rồi lúi húi gấp lại thành cái máy bay giấy, xong thử phóng xem nó đi xa đến đâu.
.... Khổ nỗi, mới rời tay được vài giây thì gió đổi chiều, và cái máy bay nó phóng cái vèo qua mặt cậu, xong đáp lên đầu một người đang ở gần đó.
Ây dà...
"Ấy chết, xin lỗi, cậu có sao không? Tôi định thả nó bay mà ai ngờ gió ngược hướng... À không phải tôi cố ý thả lúc nó ngược hướng đâu, là lúc tôi vừa thả thì gió đổi chiều ấy. Hiện tượng thiên nhiên thôi, không sao chứ?"
Máy bay giấy chắc là không đau, nhưng lỡ nó chọc trúng mắt người ta thì sao...
@
Last Order
Đánh dấu