oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Sloth
      Nyanko Cat
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,102
      Cấp độ
      0
      Reps
      941


      BEFORE GENESIS - Age of Divine

      "All truths are easy to understand once they are discovered; the point is to discover them."
      -Galileo Galilei-


      Trái Đất là một tinh cầu xinh đẹp có lịch sử phát triển gần năm tỷ năm. Và giống loài hiện đang tự coi mình là chủ nhân của hành tinh xanh này chính là dạng tiến hóa của một loài linh trưởng thông minh xuất hiện từ nhiều triệu năm trước - Con người.

      Và đáng ngạc nhiên thay, sinh vật này chỉ mất vỏn vẹn một phần vài chục triệu của cái quãng thời gian dài đằng đẵng mà Trái Đất đã tồn tại đó, để khẳng định rằng mình đã gần như giải mã được tất cả những bí mật ẩn giấu trên Thế Giới bằng chính thứ mà chúng tự hào - Khoa học. Vứt bỏ gần như tất cả sự tôn sùng đối với những thứ mà tổ tiên chúng chỉ vài niên đại trước luôn phải rạp mình kính cẩn.

      Niên đại của các sinh thể được xem là Thánh Thần.

      Nhưng "họ" chưa bao giờ là hư vô. "Họ" đã luôn tồn tại song hành, quan sát và can thiệp vào Trái Đất trong hàng tỷ năm đó. Chứng kiến sự tận diệt của loài bò sát to lớn nhất, ngắm nhìn thời đại của loài động vật hữu nhũ. Và thậm chí là can thiệp vào sự tiến hóa của một sinh vật mà sau này sẽ khiến tất cả mọi thứ phải đổi dời.

      Gaia, Zeus, Cronus, Odin, Thor, Freya, Neith, Thoth, Yuanshi Tianzun, Izanami, Izanagi, Rangi, Brahma, Vishnu, Shiva, Praamzius, A'akuluujjusi, Ilmatar, Khaya...

      Bạn nhận ra bao nhiêu cái tên trong số đó? Và bạn có nghĩ họ đã từng thật sự tồn tại?

      "Không đời nào", chà, có lẽ đa phần các bạn đều sẽ thốt lên như vậy. Tôi biết rất rõ điều đó

      Vì tôi cũng từng nghĩ như bạn mà thôi.

      Trước khi chết...



      __________


      "Chúa tạo ra khủng long, và người hủy diệt chúng. Chúa tạo ra loài người. Và loài người hủy diệt Ngài..."


      Đây chính là thời đại mà loài người đã dần ruồng bỏ thánh thần và tự mình trở thành thần thánh.

      Nhưng ở một nơi nào đó, vẫn có những con người đang ngày càng chạm tay mình gần hơn với những vị thần thực sự...

      "VigiLem".

      Người đặt nền móng cho tổ chức là một nhà thiên văn học tên Michael Coqueriam, là một nhà khoa học tận tuỵ với niềm tin vững vàng ở “thế giới tâm linh” và là một người ủng hộ cật lực lý thuyết “Mặt trời trung tâm” của Galileo. Kể cả khi Galileo bị kết án đày ải bởi Giáo hội Roma, Michael vẫn tuyên bố là sẽ tiếp tục công trình nghiên cứu và thuyết phục được Giáo hội. Tiếc thay, ông buộc phải từ bỏ lời hứa khi công trình nghiên cứu gặp bế tắc và vật chất hầu như không còn.

      Cho đến khi ông tham dự một buổi đấu giá “chợ đen”, và thắng được bản “nháp” được cho là được lấy từ Arcetri, Florence. Đa số các văn bản đều là những ghi chép rời rạc vô nghĩa, nhưng một bản ghi chép mang lại niềm hứng khởi và làm Michael say mê nghiên cứu một lần nữa. Đó là bản ghi chép, tuy tối nghĩa và rối rắm, về một “thế giới phẳng” tồn tại trong bóng tối của Trái Đất mà Galileo vô tình phát hiện được.


      Nghiên cứu của Micheal được truyền cho con gái, Aneta Coqueriam, cùng với ba người bạn thân cũng là những nhà thiên văn học tâm huyết. Và chính bốn người này đã thành lập nên hội VigiLem vào năm 1672, dù khi nhắc về “ông tổ” thì phải luôn nhắc đến tên của Michael Coqueriam, do Aneta đồng ý là nếu không có sự hi sinh và nhiệt huyết của cha mình, tổ chức sẽ chẳng thể tồn tại. Chính vào thời kì này, VigiLem đặt tên cho thế giới mà họ nghiên cứu là “Tenebrae".

      Trải qua hơn ba trăm năm tồn tại, thay đổi, suy yếu và phát triển. "Tập đoàn Công nghệ Tân tiến Astutus" với cốt lõi vẫn là hội VigiLem - cùng sự "giúp đỡ" (đáng kể đến nhất là thông tin về Elite và những bản giao kèo đặt vào sự quản lý của VigiLem) từ những Herus mong mỏi một cầu nối trung gian là chính loài người tại thời đại này để duy trì cân bằng cho một thế giới ngày càng biến chuyển mạnh mẽ, đã trở thành một trong những cái tên nổi tiếng nhất, bao trùm mọi mặt trong đời sống xã hội. Thúc đẩy những bước tiến lớn trong những hoạt động không bao giờ thay đổi của mình suốt hàng thế kỷ.

      Và mọi sự sẽ vẫn tốt biết bao nếu không có cái ngày mười sáu tháng chín định mệnh vào năm 2016. Khi hàng loạt cơ sở nghiên cứu chính thống của VigiLem bắt đầu bị những "cuộc tấn công" từ các "hiện tượng dị thường" phá hủy. Tập đoàn Astutus và VigiLem mất đi nhiều cơ sở cũng như tổn thất vô cùng lớn cả người và của, đồng thời buộc phải nhận trách nhiệm rằng các thử nghiệm về nguồn năng lượng thay thế mới của họ là nguồn cơn cho các thảm họa kép (cả tự nhiên - động đất dây chuyền và sinh học - cháy nổ, phát tán khí độc...) lần này. Nhiều thành phố trên Thế Giới đã phải sơ tán quy mô lớn quanh các khu vực vốn là trạm nghiên cứu đã ngừng hoạt động của Astutus vì cảnh báo tác hại từ một loại bức xạ mới.

      Sự kiện trên được biết tới sự "cuộc đại suy thoái của Astutus" khi nền tài chính và uy tín bao nhiêu năm gầy dựng của tập đoàn này bị sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng rồi, bằng sự dẫn dắt của những nhà lãnh đạo đại tài cùng nhiều nguyên do cả khách quan và chủ quan, Astutus đã dần hồi phục sau cơn thập tử nhất sinh năm đó. Điểm sáng lớn nhất là sự kiện công bố Astutus đạt trở lại mốc tăng trưởng ngay trước suy thoái vào đầu năm 2021, sau năm năm vươn mình trở lại nền kinh tế Thế Giới.

      Một dự án quảng bá khổng lồ đã được kí duyệt để hình ảnh Astutus trước tất cả mọi người đã đẹp đẽ, nay sẽ càng rực rỡ hơn. Và nó có tên là...

      Voyage of Aurora



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Sloth
      Nyanko Cat
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,102
      Cấp độ
      0
      Reps
      941


      BEFORE GENESIS II - Voyage of Aurora


      Đó là tháng vào hai mươi tháng hai, năm 2021.

      Cách đây năm năm, ít ai nghĩ là Tập đoàn Công nghệ Astutus có thể vững tồn đến tận ngày hôm nay, nói chi đến việc họ còn dần lấy lại được sức mạnh tài chính vốn có của mình và rồi tổ chức một sự kiện tầm cỡ để đánh dấu điều đó. Nhất là khi chẳng ai biết họ định làm gì, thưởng gì nhất là từ ngày mà trang web http://www.worldvoyage.com cùng chiếc đồng hồ đếm ngược và phông nền VoA bắt mắt mở ra.

      Chưa có khẳng định và suy đoán lại tràn lan, nhưng việc quảng bá không có dấu hiệu thuyên giảm. Những ai đã thử vào trang web đều nói là trong đó chỉ có những yêu cầu rất bình thường: Giao diện đơn giản, thuận mắt; Yêu cầu truy nhập số điện thoại, email, họ tên, nhập Captcha, cùng một bài quiz thử thách kiến thức về thế giới; Mỗi một lần đăng nhập là một tập hợp câu hỏi khác; Email trả lời đúng nhận được thông báo xác thực; Không spam, không tin rác, không dồn dập quảng cáo. Không nghi kị, hay mờ ám.

      Họ sẽ mang tới cho chúng ta điều gì?

      Câu hỏi của một số nhỏ. Còn số lớn, họ dần quan tâm hơn. Vì tò mò, vì tin tưởng, vì thử nghiệm, hoặc chẳng vì lý do gì đặc biệt. Trang web nhận hơn trăm ngàn lượt view mỗi ngày. Sự chờ đợi gia tăng, bức bối, hồ hởi.

      Và khi trang web đóng giao diện điền thông tin, và chỉ hiện một dòng chữ “Món quà cho những ai may mắn nhất sẽ đến vào mùng sáu tháng ba, năm 2021”... Sự chờ đợi gần như là nghẹt thở. Nhiều trang báo dành hẳn các chuyên mục để bàn về “món quà” - dù rằng tiêu điểm của mục báo dành nhiều chữ để phân tích về tập đoàn tài trợ món quà kia. Có những “tin chụp” về người thắng giải, nhưng nhanh chóng được cộng đồng “vùi dập” vì giả mạo. Những tin đồn về các nghệ sĩ nổi tiếng, thậm chí các quan chức, có thể có mặt trong danh sách trúng giải xuất hiện tràn lan.

      You’ve got mail!

      Bạn mở hộp mail, kiểm tra, nhấp vào người gửi “Tập đoàn Công nghệ Astutus, CC: World Voyage”.

      Chúc mừng. Chung quanh bạn hò reo, Chúc mừng. Kể cả khi chung quanh đó chẳng có ai, kể cả khi lúc đó bạn đơn độc và chẳng dám tin. Chúc mừng.


      Thân gửi [tên mail của bạn]


      Tập đoàn Astutus chính thức chúc mừng bạn, một trong bảy trăm bảy mươi bảy hành khách may mắn trúng thưởng chuyến hải trình xuyên lục địa, có một không hai của tập đoàn chúng tôi - Voyage of Aurora. Một chuyến hải trình với mục đích phát triển thương mai - du lịch cùng giới thiệu các vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của hành tinh xanh đẹp đẽ của chúng ta trên "viên Sapphire của Châu Úc” - Du thuyền Aurora.

      Hành trình của Du thuyền Aurora sẽ bắt đầu ở cảng Jackson, châu Úc từ ngày hai mươi chín. Với lộ trình hoàn toàn không báo trước, băng qua ít nhất sáu thành phố cảng khác và nhiều đảo nhiệt đới đẹp đẽ để cuối cùng dừng chân tại một điểm đến bí mật tại châu Âu, nơi một đại tiệc bế mạc đã chuẩn bị sẵn sàng dành cho bạn.

      Để xác nhận, vui lòng điền đầy đủ thông tin cá nhân vào bản file được đính kèm trong email này và gửi chúng đến địa chỉ [email protected]. Sau khi nhận được thông tin và hoàn tất mọi công đoạn chuẩn bị, chúng tôi sẽ chuyển phát bưu điện gồm: Vé máy bay phù hợp với khu vực bạn đang sinh sống (có thể gồm nhiều chặng), đích đến là thành phố Sydney + một phiếu xác thực để sử dụng hệ thống phương tiện đưa đón của Astutus tại cảng Jackson, nơi Du thuyền Aurora đỗ bến và chờ đợi + một bảng tóm tắt hành trình gồm thời gian lưu hành cùng các lưu ý cần nhớ + thẻ ATM đa quốc gia có trị giá 500 dollar.

      Vé máy bay, vé xác thực và bảng tóm tắt đều thuộc tài trợ của Tập đoàn Astutus. Không thể được đổi sang mệnh giá khác hoặc chuyển gửi cho một người nào đó khác với danh tính đã đăng kí. Việc không xuất hiện tại chuyến bay hay Du thuyền Aurora khi đã đến giờ xuất phát đồng nghĩa với việc bạn đã từ bỏ chuyến du hành, và Tập đoàn không chịu bất cứ trách nhiệm nào sau đó.

      Rất mong được đón tiếp bạn tại Aurora vào ngày khởi hành.


      Đại diện Tập đoàn Công nghệ Tân tiến Astutus - đã ký


      Chà, giờ thì, sau khi đã đọc xong bức mail, có lẽ bạn nên bắt đầu hò reo trong sung sướng vì sự may mắn đầy bất ngờ này rồi đấy nhỉ? Vậy, giờ ta nên tạm biệt nhau tại đây thôi... Và cùng hẹn gặp lại trên Du thuyền Aurora hùng vĩ.



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:54.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.