"Tôi ghét những cô gái tốt. Chỉ riêng việc gặp gỡ nhau thôi cũng đủ khiến họ ở trong tâm trí ta cả ngày. Những lúc nhắn tin, con tim bạn sẽ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Còn nếu họ gọi điện thì ôi thôi xong. Cả ngày chỉ chăm chăm nhìn vào log rồi cười như một thằng thiểu năng. Tuy nhiên, đừng nghĩ tôi sẽ lại bị bịp. Tất cả những thứ đó chỉ gói gọn trong một chữ "lòng tốt" mà thôi. Nếu cô ấy tốt với mình, hẳn sẽ tốt với cả những người khác. Những lần trước tôi đều quên mất điều đó. Cũng phải thôi, thực tế phũ phàng mà, vì vậy tôi chắc chắc nói dối cũng chỉ là một dạng khác của lòng tốt mà thôi. Nói cách khác, lòng tốt bản thân nó cũng là một sự dối trá. Càng hi vọng bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu. Rồi tới một lúc, tôi cũng dừng việc hi vọng lại. "Chim phải đạn sợ làn cây cong" - Đó là cách mà một FA-er như tôi được đào tạo đấy. Một khi đã trở nên gạo cội trong cái tình trường này, tôi sẽ không thể thất bại được nữa. Đó là lí do tôi luôn ghét những cô gái tốt." - Hikigaya Hachiman
Đánh dấu