Toma nhìn vậy mà được chị em yêu lắm (Chắc do thấy bị phũ với tình mẫu tử của các chị đang lên).
Mình cũng thích ảnh nhất mà, có mua 1 bản game để ủng hộ NPH luôn rồi.
Như 1 đứa bạn của mình nói, cảm giác như route Toma như vậy để dụ độc giả mua/xem mấy cái spin-off ấy. Mình ngồi đọc cái note/diary dưới góc nhìn của Toma thấy thương muốn chết, kiểu ảnh bị niichan complex, phải là niichan tốt. Trước khi mình vô route Shin mình rất có cảm tình với ảnh vì cameo ở mấy route khác dễ thương quá. Tính ra cái route cũng hay mà cái cách phá tình bạn với Toma thấy...
Nếu bạn nào coi mấy phần spin-off sẽ có nói thêm tại sao nữ chính chấp nhận hết tất cả của Toma đó, mà ảnh vì mặc cảm tội lỗi nên ảnh chui chuồng chó, tự còng tay luôn
Nói chung đoạn làm mình rớt tim vì ảnh chính là đã nhốt mình vào lồng mà chỉ nắm tay - 1 hành vi đụng chạm rất nhẹ và bình thường mà ảnh cũng không làm. Ảnh rất yêu, rất thích nhưng không dám chạm vào vì thấy bản thân không xứng ;____;
NE của Shin nữ chính còn ở cạnh ảnh chứ NE của Toma thì ảnh đi biệt xứ, còn của Ukyo thì đậu má không còn tồn tại luôn ;____;
Đánh dấu