oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Học viện >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 78
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51
      ---o O o---

      "Mừng cô đến với Iga-shii, Silena - san. Phía trước là trà quán, đằng sau là vườn cây, bên hông là kho nông sản chế biến, còn trên lầu là tiệm đĩa bay của anh Kayuu. Ở đây có cả phòng nghỉ cho khách nữa, nên hai người cứ tự nhiên. Ah, mà hai người đã có phòng ở chung cư chưa?"

      Tóc đỏ đang đưa mắt nhìn xung quanh, bất chợt bị câu hỏi của Yuffu kéo về thực tại. À ừ, cô có phòng ở chung cư nhỉ? Cùng một người bạn cùng phòng... Nhưng từ khi tới đây, Silena chưa một lần về đó. Cô đến đây chỉ mang theo bản thân và Lupa, chẳng có đồ đạc gì mà cất. Hơn nữa, cô gái chưa thực sự sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống chung đụng. Ở Delphi, cô luôn có phòng riêng. Nói chính xác thì mọi vu nữ đều có phòng riêng.

      "Rồi, nhưng tôi chưa tới đó. Tôi không nghĩ việc làm của tôi sẽ đòi hỏi địa chỉ cố định đâu nhỉ?"

      Silena cười, nháy mắt với Lupa. Con sói bạc chỉ gục gặc đầu, như thể nó đã quá quen với sự tinh quái của chủ nhân. Thời gian qua, Silena thường rúc vào một cái hang nào đó, cuộn tròn trong bộ lông dày ấm áp của Lupa để ngủ, hoặc tạo những cái ổ làm từ cành cây trên cao và rúc vào đó nằm. Như một kẻ lang thang không nhà, mà khoan, đó chẳng phải chính là cô sao? Một kẻ lang thang không nhà.

      Yuffu đưa cô ra vườn, và ngay lập tức, Silena cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bên cạnh ánh mặt trời thì cây cối là thứ đem lại cho cô sự bình yên nhiều nhất. Cô chạm tay vào thân cây gần đó, rồi bất chợt, cành cây nghiêng mình rủ xuống tầm với của tóc đỏ, đồng thời từ những khóm lá xanh mướt, một, rồi hai, rồi ba quả táo đỏ mọng mọc ra, tươi tắn đầy sức sống. Silena vươn tay hái một quả đưa cho cô gái nedreid, đoạn ném một quả về phía Lupa, nhìn linh thú của mình đớp gọn màu đỏ nhỏ bé đó, rồi mới hái trái cuối cùng. Thân cây lại đứng thẳng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tóc đỏ gặm một miếng táo, đảo mắt quanh quanh, miệng lúng búng:

      "Cô có thể cho tôi trồng một cái cây ở đây được không? Một cây sung dâu, thật cao."

      ---o O o---
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #52






      Trà quán Iga-shii. Zafferano 20th.
      *flashback*


      - Hình như vậy.

      Vậy là có thích hay không ta?
      Tóc đen suy nghĩ, tay vẫn ngửa ra hứng những giọt mưa nhân tạo.

      - Yuffu, em đã từng có cảm giác thích... mà cũng ghét một thứ bao giờ chưa?

      Người thanh niên tóc xanh hỏi cô. Yua dốc tay tạo thành một đường nước chảy xuống bải cỏ bên dưới rồi nhẹ nhàng trả lời:

      - Em nghĩ là có chứ? Ừm, như là em rất ghét...

      - Hai người đây rồi ~~~

      Một giọng nói cắt ngang câu trả lời của tóc đen, phát ra từ cái người có mái đầu nâu mix cầu vồng vừa xuất hiện. Kayuu đứng trên cầu thang, nhoài người ra và gần như chổng ngược đầu xuống đất để nhìn hai người đang trú mưa dưới chân cầu thang. Cậu cười toe, tay cầm cái lá khoai thật to che mưa, còn to hơn cả một cây dù cầm tay bình thường:

      - Biết ngay là hai người chẳng nghe thấy thông báo của đĩa bay số ba hai bảy bảy sáu mà. Nào nào, sau đợt phun sương toàn diện này là một đợt mưa lớn để tưới cây ăn quả đó. Nếu hai người không muốn ướt hết thì nhanh lên nào. Yua, chụp lấy.

      Vừa nói, cậu vừa thả cái lá khoai xuống tay tóc đen. Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn kịp nắm lấy bẹ lá. Cái đầu màu nâu mix cầu vồng rút đi rồi, cô mới quay sang nhìn người thanh niên bên cạnh, mỉm cười:

      - Mình cùng đi nhé Ashe - san?

      Tiếng bước chân giẫm vào những vũng nước nhỏ báo hiệu người thứ ba đã xuất hiện. Tóc nâu mix cầu vồng, trên đầu được che mưa bằng vòm chân không chống thấm nước của cái đĩa bay số ba hai bảy bảy chín đang nhếch môi cười, từ đằng sau lưng tóc đen nháy mắt với người thanh niên mắt xám, giơ tay bật ngón cái như kiểu "tận dụng cơ hội đi, anh bạn ~". Mà không rõ thanh niên chủ tiệm đĩa bay đang cố vun đắp hay phá đám cho hai người, mà lại chọt thêm một câu trước khi quay lưng đi, vẫn với cái đĩa bay làm dù che trên đầu:

      - Nhân tiện, tôi thích mưa lắm ~ Nhất là khi ngồi nhà và nhìn người ta chạy đôn chạy đáo dưới mưa ấy. Phải không, Yua ~ Rồi rồi, đi ăn cơm thôi ~~~ Ăn cơm thôi ăn cơm thôi ~

      Đĩa bay số ba hai bảy bảy chín vừa bay theo che mưa cho cậu chủ mình, vừa xoay camera dòm chừng hai người còn lại. Không phải là nó không thể mở rộng vòm chân không, chỉ đơn giản là nó không muốn che cho ai khác ngoài chủ nhân của nó và nó. Đĩa bay của Kayuu, không hẳn cái nào cũng ưa người, không hẳn cái nào cũng thích Tiên nữ nhà cậu. Đĩa bay mỗi cái mỗi tính, mỗi cái mỗi trò, mỗi cái mỗi sở thích riêng đó.
      Đĩa bay thật ra là người, nhưng cũng không phải là người. Chúng chỉ là đĩa bay có thể hóa thành người được, nếu thích. Cơ mà chúng vẫn thích làm đĩa bay hơn.

      Mở tiệm đĩa bay thật là lợi hại. Chempai gật gù nhận xét, chuẩn bị lôi giấy bút ra viết lại tên, số hiệu đĩa bay, hình dạng sở thích công dụng các loại.


      WC: 576

      @Noir Chempai viết đĩa bay số ba hai bảy bảy chín dựa trên hình tượng loli tóc trắng cầm dù hôm bữa Bý đưa đó ))))))) bấn quá hà ú huhuhu ))))
      tính post kèm cả cái hình mà sợ bị chôm hình quá uhuhuhu em ơi em đẹp quá làm chi em ơi uhuhuhu )))
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #53
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Địa điểm: Trà quán Iga-shii
      Thời gian: 20 Zafferano



      “Em nghĩ là có chứ? Ừm, như là em rất ghét...”

      “Hai người đây rồi~~~”

      Đôi lúc Ashe nghĩ rằng mình bị ám bởi vị thần xui xẻo.

      Hắn nói thật đấy. Cả cuộc đời hắn là một trò đùa. Từ cái ngày hắn được sinh ra, đến lối suy nghĩ ngu xuẩn rước họa vào thân, đến lịch sử tình trường thần thánh toàn chữ bị đá của hắn… Hắn chẳng biết mình đã làm cái gì sai mà cuộc đời đối xử bất công như thế. Tóc xanh nhìn gã trai miệng toe toét cười kia như nhìn cái gai trong mắt. Đến đúng thời điểm quá đi mất…

      Chính những lúc như thế này, Ashe mới gật gù rút ra, à, hóa ra mình bị ám thật.

      “Biết ngay là hai người chẳng nghe thấy thông báo của đĩa bay số ba hai bảy bảy sáu mà. Nào nào, sau đợt phun sương toàn diện này là một đợt mưa lớn để tưới cây ăn quả đó. Nếu hai người không muốn ướt hết thì nhanh lên nào. Yua, chụp lấy.”

      Ít ra lần này sự xuất hiện của cậu ta có hữu ích chút.

      Mắt xám nhìn cái lá khoai bự tổ chảng và chớp mắt liên hồi. Đến khi Yuffu cất tiếng gọi, gợi ý đi tiếp, hắn mới tỉnh. Ừm… đi bằng lá khoai thật à? Tóc xanh gật đầu, hơi do dự. Được rồi, nhưng, anh vẫn chưa có kinh nghiệm đứng dưới lá khoai bao giờ nên…

      Và cậu ta lại đến, gã có màu tóc đặc biệt nhất đảo Allarist, với cái đĩa bay che mưa trên đầu. Lông mày hắn nhướn lên. Ồ, người anh em, cậu quả có nhiều đĩa bay đấy. Nhiều đến mức khiến hắn băn khoăn nguồn gốc giống nòi cậu ta. Kayuu lại nháy mắt. Nhấn mạnh chữ ‘lại’. Ashe Whole suýt thương cảm hỏi han rằng cậu bạn ơi, cậu mắc chứng nan y về mắt à? Lần nào gặp cũng nháy mắt… Phải chăng cậu ta… th… ích… hắn… Hành động kia là để quyến rũ hắn? Ý hắn là, ai lại không thích một người đẹp trai lai láng như hắn chứ? Chậc, hội tụ nhiều phẩm chất tốt quá cũng khổ mà… Đi đâu cũng bị liếc mắt đưa tình. Tsk, tsk, tsk…

      “Nhân tiện, tôi thích mưa lắm~ Nhất là khi ngồi nhà và nhìn người ta chạy đôn chạy đáo dưới mưa ấy. Phải không, Yua~ Rồi rồi, đi ăn cơm thôi~~~ Ăn cơm thôi ăn cơm thôi~”

      Ashe suýt sặc không khí. Câu nói này… không phải ám chỉ cậu ta đã ngồi chỗ khô ráo mà quan sát hai đứa chạy dưới mưa đấy chứ? Cái gã-....! Ung dung nhàn nhạ đáng ghét ghê! Hắn ngoái người, mắt xám dán người thanh niên kia như đục khoét một lỗ trên lưng, mãi cho đến khi bóng cậu ta khuất sau làn mưa.

      Dẫu cái lá có to thế nào, che cả hai người trưởng thành vẫn là một vấn đề lớn. Ashe nép sát tóc đen, tránh những tia mưa bụi. Khá buồn cười, hắn nghĩ, mới đầu hắn chẳng suy ngẫm mấy. Nhưng cái va chạm vô tình thường xuyên giữa vai hai người thình lình khiến hắn nhận thức rõ nét về hoàn cảnh hiện tai. Cặp nam nữ chung một ô dưới cơn mưa, một cảnh tượng lãng mạn bước ra từ phim ảnh. Xung quanh thì lạnh, người Yuffu thì ấm, còn hắn, chắc là nóng như sốt luôn, ha ha...

      Hắn thấy gượng. Và khi gượng, hắn phải tìm cách thoát. Bờ môi hắn tách ra, hắn lựa bừa chủ đề nào đó:

      "Cái cậu Kayuu kia..." Mà nói đến Kayuu, ắt sẽ nhớ tới một người nữa. "-và Bảy mào... có phải người ngoài hành tinh?"

      Hay đơn thuần là fan cuồng đĩa bay?


      @Aky: Chempai có thể cập nhật sơ yếu lý lịch đĩa bay trong hồ sơ của Chempai mà )))))))))))) Sau đó nhờ mod cắt code tip cho từng em ))))))))))))))


      Sửa lần cuối bởi Noir; 26-11-2015 lúc 21:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #54
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906




      Trà quán • Aciano 5th
      1 l 2 l 3 l 4 l 5
      _________________________________________________________________________________________________

      Không phải để Shinomiya đợi quá lâu, một cô gái, có lẽ chủ quán, anh đoán thế, đã đến bắt chuyện với anh.

      - "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh không?"

      - "Cho tôi một bình Kính Đình Lục Tuyết"

      Vốn dĩ anh định gọi Thiết Quan Âm, tuy nhiên đã đến một nơi được gọi là trà quán như thế này, thì chí ít cũng phải thử thứ gì đó mà hiếm khi dùng đến. Kính Đình Lục Tuyết, từ lâu anh đã muốn thử một lần, nhưng chẳng có dịp nào là duyên với loại trà này cả.
      _________________________________________________________________________________________________
      103wc - @Elya @Aky



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #55






      Trà quán Iga-shii. Zafferano 20th.
      *flashback*


      - Cái cậu Kayuu kia...và Bảy mào... có phải người ngoài hành tinh?

      - Dạ?

      Trong tiếng nước rơi tí tách trên lá, người thanh niên hỏi tóc đen một câu. Mắt xanh đang lơ đễnh ngó khoảng trống không hề có mưa trên đầu anh Kayuu và đĩa bay, hơi nghi hoặc tai nghe của mình. Cô sợ mình nghe không đúng câu hỏi, lại trả lời sai thì thật ngại quá.

      Mắt xanh lại lơ đễnh nhìn bóng lưng người trước mặt. Anh Kayuu và bảy mào vốn dĩ là một. Anh Kayuu chính là bảy mào, và bảy mào cũng chính là anh Kayuu. Anh Kayuu biết, nhưng bảy mào không biết. Tóc đen hiểu sự khó khăn mà mọi người sẽ gặp khi phải giải thích cho bảy mào hiểu, nhưng bảy mào vẫn là một bảy mào rất riêng, không hẳn chỉ là anh Kayuu lúc còn nhỏ. Ừm, thật khó nghĩ quá. Nên chuyện của bảy mào, tóc đen cũng chỉ biết nghe theo lời dặn của Kayuu.

      Ừm, nhưng mà Ashe - san đang hỏi, anh Kayuu (và cả bảy mào) có phải là người ngoài hành tinh không. Tóc đen đã từng đọc một quyển sách, trong đó có ghi rằng, "đối với người Trái Đất, người không cùng một hành tinh là người ngoài hành tinh. Nhưng đối với người không cùng một hành tinh, người Trái Đất cũng chính là người ngoài hành tinh". Vậy nên, xét theo góc độ của người thanh niên tóc xanh, bảy mào (và cả anh Kayuu) chính là người ngoài hành tinh rồi? Hình như... thế? Tóc đen cũng không rõ. Cô gặp bảy mào lần đầu tiên ở Trái Đất này, nhưng đi đâu cô cũng nhận được câu hỏi bảy mào có phải là người ngoài hành tinh không. Tóc đen cũng đã có lần hỏi bảy mào, nhưng cậu chỉ tròn xoe đôi mắt ngũ sắc lấp lánh, ngó ngó tóc đen mà ngơ ngác "Người ngoài hành tinh là gì vậy? Có ăn người ngoài hành tinh được không Yua? Người ngoài hành tinh ăn có ngon không, có biết bắn tia bảy mào chíu chíu không?....". Tóc đen cũng chịu thua. Còn anh Kayuu, mỗi lần tóc đen muốn hỏi điều gì đó, mấy cái đĩa bay lại bay vào méc việc, nên thành ra cô cũng rất ngại hỏi anh. Ừm, nếu người ở trên Trái Đất này là người Trái Đất, thì thôi ta hãy cứ cho hai người đó (à, là một người chứ) là người Trái Đất đi ha?

      - Em nghĩ là... có?

      Tóc đen tự trả lời câu hỏi của mình thành tiếng, mà quên mất rằng, người thanh niên tóc xanh không có hỏi cô như vậy.

      - A? Sao anh nóng thế, Ashe - san?

      Nhận thấy sắc mặt của người bên cạnh mình bỗng dưng đỏ lên, tóc đen vội đưa tay lên sờ trán anh, rồi áp tay vào má anh để đo thử nhiệt độ. Hơi nóng hơn bình thường một chút.

      - Ưm... anh sốt sao, Ashe - san?

      Hổng lẽ Ashe - san giống như con mèo nhỏ, ra mưa bị ướt là sẽ bệnh? Thật đáng lo quá.

      WC: 535

      @Noir
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56






      Trà quán Iga-shii. Zafferano 24th.
      *flashback*


      - Rồi, nhưng tôi chưa tới đó. Tôi không nghĩ việc làm của tôi sẽ đòi hỏi địa chỉ cố định đâu nhỉ?

      - Vâng, tất nhiên ạ.

      Cô nhìn Silena - san và Lupa - chan cười giỡn với nhau mà cũng vui vui lây. Hai người này chắc đã ở bên nhau từ lâu rồi, trông rất là tâm đầu ý hợp. Ừm, và hình như anh Kayuu có nhắc gì đó tới chỗ cho Lupa và nhà của Lupa thì phải. Nhưng tóc đen nghĩ hai người này sẽ không bao giờ rời nhau đâu, nên chắc cô cũng không cần đề cập đến vấn đề đó.

      Chỉ có điều, nếu cô gái tóc đỏ có chỗ ở ổn định, vẫn chẳng phải là tốt hơn sao? Dù gì thì nơi này cũng rất rộng, có thêm một người và một linh thú, cô nghĩ vẫn sẽ đủ chỗ cho tất cả mà. Ừm, càng đông càng vui chứ, phải không?

      Tóc đen thay đôi dép đi trong nhà bằng đôi ủng làm vườn ở hành lang nối giữa nhà và vườn cây phía sau. Cô nhìn đôi chân trần của cô gái tóc đỏ mà nghĩ rằng, chắc cô không nên gợi ý cho Silena - san mang giày vào, để cẩn thận giẫm phải gai nhọn, cành cây khô hay những viên đá nhỏ sắc nhọn đâu nhỉ? Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn của riêng mình mà. Và sau đó, cô kéo cánh cửa nối giữa trà quán và nhà kính ra. Không khí mát mẻ, êm dịu và thoảng mùi hơi đất của một trận mưa rào vừa qua. May thật, đợt tưới nước cho vườn đã xong rồi.

      Yua vừa đi vừa giới thiệu sơ về những khu vực chính trong vườn cây, gồm có những khoảng đất trồng trà, trồng hoa và cây ăn quả. Tóc đen hơi ngạc nhiên nhìn cô gái tóc đỏ làm một cây táo sai quả ngay, và hái từ trên cây xuống ba quả táo. Yua nhận lấy một quả táo từ tay cô gái tóc đỏ kỳ lạ. Cô xoa xoa quả táo bóng mượt, hơi ngần ngừ một chút và quyết định không ăn ngay.

      Tóc đen có vẻ không thích thúc ép sự tăng trưởng của thực vật.

      Cô mặc định rằng, mỗi loài cây có một số năm sinh trưởng khác nhau. Nếu ta dùng phép thuật tăng tốc độ sinh trưởng của cây, cũng giống như là đang đẩy nhanh quá trình lão hóa của cây vậy. Tóc đen thích từ từ tận hưởng thời gian nhìn cây cối quanh cô lớn lên, đơm hoa, kết quả rồi ngày một lụi tàn. Chậm rãi, nhưng đáng giá. Những người có tuổi thọ cao / bất tử sướng thật.

      Ừm, vẫn là sở thích của riêng mỗi người thôi, nên cô sẽ không phản đối hay cấm cản gì đâu. Nhưng chắc là tóc đen sẽ lựa lời để nói với Silena - san rằng, hạn chế sử dụng năng lực đó đối với cây trồng ở Iga-shii vậy.
      Dù sao thì có những vấn đề cũng rất nhạy cảm mà.

      - Cô có thể cho tôi trồng một cái cây ở đây được không? Một cây sung dâu, thật cao.

      Tóc đen vừa phát hiện một cái đĩa bay đang bay trên hành lang tầng trên thì nghe cô gái tóc đỏ cất tiếng nói ra nguyện vọng của mình. Sung dâu ư? Cô hơi ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn cười hiền lành:

      - Vâng, được ạ. Chắc khoảng đất giữa nhà kính vẫn còn trống. Ừm, Silena - san, tôi có thể hỏi vì sao lại là cây sung dâu không?

      Dắt cô gái tóc đỏ và linh thú của cô băng qua một cây cầu ván gỗ nhỏ, bên dưới là một đàn cá chép Nhật Bản tung tăng bơi lội để đến khoảng đất trống giữa vườn, tóc đen hỏi lại bạn đồng hành.
      Sung dâu ư? Chắc là Silena - san thích cây cổ thụ ha?

      Tóc đen đoán thầm.

      WC: 677

      @Yoshimio
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #57
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Địa điểm: Trà quán Iga-shii
      Thời gian: 20 Zafferano



      “Em nghĩ là... có?”

      Lạy Chúa, cô ấy bảo có kìa.

      Hắn hoàn toàn không mong đợi câu trả lời đó.

      Nhưng khi giải thích mọi việc theo chiều hướng logic, từ cái quả đầu kỳ lạ của cậu ta, đến cái nháy mắt như đang giao tiếp bằng sóng não, đến số UFO xung quanh, đến cử chỉ hành động đáng nghi như theo dõi người khác, cách đi đứng, bật tay thường xuyên… đều ám chỉ chung một điều rằng cậu ta là người ngoài hành tinh đang trong công cuộc thu thập thông tin về loài người, để tiện bề xâm chiếm Trái Đất.

      Ashe Whole phồng má, mắt nhìn trân trân hướng xa xa. Hắn còn hẵng muốn được tổng sỉ vả cái gã đã môi giới hắn tới đây. Cái gì thế này, con chim nhợn đáng ghét?! Gã đã hứa với hắn điểm đến là một nơi an bình rồi cơ mà?! Sao lại có người ngoài hành tinh xâm lăng Trái Đất gì gì ở đây?!

      Tóc xanh cảm thấy như bị phản bội và thất vọng tột độ. Hắn chưa chuẩn bị cho sự hé lộ này.

      Hắn cũng chưa chuẩn bị cho sự hé lộ chủ tiệm đĩa bay Iga-shii lại thích trai, mà hơn cả thích trai, lại còn thích hắn mấy hôm sau. Nhưng khi giải thích mọi việc theo chiều hướng logic, gái ngoan hiền xinh đẹp như Yuffu ở chung một nhà mà không mảy may động tới, quả nhiên dấu hiệu không mặc kệ được thật…

      Dù sao thì hắn cũng phải làm gì đó!

      “A? Sao anh nóng thế, Ashe - san?’

      Như cho sập cái tiệm này luôn phòng trừ hậu họa!

      “Ưm... anh sốt sao, Ashe - san?”

      Tóc xanh cảm thấy vật gì lành lạnh chạm vào trán và má.

      Và rồi hắn tỉnh.

      ...?

      ....??

      ..............???

      Chuyện gì vửa diễn ra vậy?

      "...Anh... ổn?"

      Chà, hắn không rõ nữa, nhưng cứ đáp đã, tính sau.

      Bàn tay nhỏ nhắn của tóc đen vẫn nghỉ trên gò má, hắn để ý. Buốt. Song vì mặt hắn nóng nên tạo cảm giác man mát khá dễ chịu. Làn mưa vô tình hạ thân nhiệt hai người xuống, có vẻ vậy. Tay hắn cũng dâng lên mặt, nắm lấy tay Yuffu, kéo xuống ngang ngực.

      "Yuffu, tay em lạnh cóng rồi này."

      Hắn xoa xoa tay cô gái, từ những ngón tay khẳng khiu đến lòng bàn tay hơi tái đi vì lạnh, những mong ma sát tạo hơi ấm thêm một chút. Nhỏ quá. Hai tay- không, thậm chí một tay hắn cũng có thể bao trọn tay người này. Đoạn hắn hạ mình, phả những hơi thở nóng hổi vào lòng bàn tay tóc đen. Không hiệu quả lắm. Bởi tay hắn cũng lạnh ý như thế.

      "Tsk..."

      Hắn tặc lưỡi, nản lòng trước công sức vô ích của mình.

      Mà còn tay kia của Yuffu nữa.

      "..."

      Tóc xanh ngẫm nghĩ một hồi, trước khi quyết định cởi áo ngoài ra trùm lấy vai Yuffu. Bên ngoài có hơi ẩm do dính mưa lúc trước, nhưng trong vẫn còn ấm. Nhẹ hàng tước 'cây dù' đặc biệt, hắn cười mỉm, chỉ vào hai túi chiếc áo đã rời mình.

      "Dù túi áo complet không được thiết kế để đút tay, em vẫn có thể cân nhắc việc sưởi ấm tay trong đó."

      Mắt xám nheo lại nhìn cho rõ cảnh vật che phủ bởi làn mưa dày, lúc quay về chỗ tóc đen đứng lại dãn ra.

      "Giờ nên đi hướng nào nhỉ?"

      Chuyện về gã người ngoài hành tinh kia nên được gác lại sau. Giờ hắn bận toàn tâm toàn ý tiếp đãi Yuffu.


      @Aky

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #58






      Trà quán Iga-shii. Aciano 5th.
      *flashback*


      - Cho tôi một bình Kính Đình Lục Tuyết.

      Kính Đình Lục Tuyết? Ừm....

      Tóc đen nghĩ nghĩ ngợi ngợi, rồi quyết định vẫn gật đầu trước:

      - Vâng, xin anh chờ một chút ạ.

      Thật ra cô cũng không rõ Kính Đình Lục Tuyết là trà gì, nhưng cô nghĩ cô biết một người (hi vọng) chắc sẽ biết và sẽ có loại trà đó. Còn ai ngoài cái người uống trà thay cơm kia nữa chứ.
      Tóc đen trở vào trong, viết vội vào một mảnh giấy và sai đĩa bay đến chỗ anh Doph. Trong lúc đó, cô nhanh nhẹn chuẩn bị bình và tách trà.

      Kính Đình Lục Tuyết... Kính Đình Lục Tuyết.... Nghe giống như một loại trà của Trung Hoa ha?

      Tóc đen nghĩ thầm trong lúc lau tách.

      WC: 133

      @Elya @Hạ Du hai người tt đi, lát ngộ bay ra phá rối sau
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #59
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892



      Trà quán - 5th Aciano @Aky @Hạ Du
      Vạch ra được đôi chút ý tứ, Drake duỗi chân, dựng cuốn sổ lên đọc lại. Không tệ, anh nhấp một ngụm trà, cảm giác có hơi mỏi liền ngước lên, thì thấy một cậu trai trông cũng khá có dáng bước ra từ tiểu thuyết đang đứng cách vài bước, trông trang phục cũng có vẻ lịch sự, chắc là khách. Nhưng tại sao không kiếm chỗ nào ngồi xuống lại tha thẩn ở đó nhỉ? Nhận thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình, anh mỉm cười. Kể mà nói trông cậu ta cũng có dáng làm nhân vật của tiểu thuyết ngôn tình ra phết.


      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 05-12-2015 lúc 14:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #60






      Trà quán Iga-shii. Zafferano 20th.
      *flashback*


      - ...Anh... ổn?

      Tóc đen lắc lắc đầu, hơi nhăn mặt. Anh chẳng ổn chút nào, Ashe - san ạ. Anh xem này, mặt anh ửng đỏ như thế, lại còn nóng dần lên, không có ổn chút nào hết đó.

      Cô muốn lấy tay còn áp vào má mình để so sánh nhiệt độ, nhưng Yua chợt nhớ mình đang cầm dù lá khoai, và nhiệt độ của cô cũng thấp hơn người bình thường. Ừm, làm sao đây ta ~

      Khi tóc đen còn chưa nghĩ ra được cách nào để giải quyết vấn đề thì người đối diện đã nắm lấy tay cô và kéo xuống ngang ngực anh.

      - Yuffu, tay em lạnh cóng rồi này.

      Chỉ là mưa phùn thôi mà? Và tại tay anh rất ấm đó, Ashe - san, không phải tại tay cô lạnh đâu.

      Tóc đen mãi nhìn người kia xoa xoa tay mình mà quên mất nói với anh điều cô vừa nghĩ. Sao anh lại dịu dàng với cô như vậy?
      Tóc đen tự hỏi.

      - Tsk...

      Người thanh niên tóc xanh bỗng dưng tặc lưỡi, vẻ chán nản rõ rệt. Ngay lúc này đây, Yua chỉ muốn đưa tay lên véo một cái vào gương mặt người kia một cái ghê. Trông mặt anh như thế này thật hay hay.
      Đáng yêu quá.

      - ...

      Ashe - san rõ ràng đã bảo Yua là một con người với tâm hồn trên mây. Anh Kayuu cũng thường bảo cô như thế, nhưng tóc đen vẫn vô tư không để ý. Đám mây nào có biết mình đang trôi đi đâu đâu ha? ~
      Nhưng ít ra "đám mây" Yua vẫn phải kéo hồn về lại khi vai cô nhận được hơi ấm từ cái áo khoác của người thanh niên tóc xanh.

      - Ashe - san?

      Tóc đen hơi ngạc nhiên nhìn người đối diện mỉm cười và cầm lấy cây dù lá khoai trên tay cô.

      - Dù túi áo complet không được thiết kế để đút tay, em vẫn có thể cân nhắc việc sưởi ấm tay trong đó.

      Mắt xanh thấp thoáng nét vui. Người kia lúc nào cũng tốt với cô như vậy cả. Anh có phải là thiên thần không Ashe - san? Ừm, nhưng tóc đen hơi chắc rằng người thanh niên đang nhìn vào màn sương mờ mờ hơi nước trong nhà kính này là người đó.
      Nhưng lại là một người rất đặc biệt.

      - Giờ nên đi hướng nào nhỉ?

      - Ufufu ~ - Tóc đen che miệng, khúc khích cười, lại lẩm bẩm mấy lời cô đang nghĩ. - Ngay lúc này, em chỉ muốn dắt Ashe - san đến bên cây việt quất cuối vườn và bảo rằng "Hai người giống nhau thật đấy" thôi.

      Có lúc cô đã nghĩ, con người kia giống như mặt trời rực rỡ vậy. Còn cô, cô là một đám mây bồng bềnh, trôi theo hững hờ. Nhưng cả bầu trời trong xanh ngoài kia thật sự rất rộng lớn, cho dù nhìn nó gần như thế nào. Tóc đen chỉ muốn người kia giống như một cái cây, có lẽ là cây việt quất vì màu tóc của anh, để cô có thể chạm vào. Giống như thế này đây.

      Tóc đen dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay của người thanh niên tóc xanh rồi đưa lên trước mặt. Cô cười thật tươi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của người kia:

      - Em không thích những người không trân trọng thức ăn, hay để thừa thức ăn... - Hãy nhớ lại đi, Ashe - san ạ. Lúc nãy, bên ngoài trà quán, cô gái đã bưng đĩa bánh cam có 3 cái ra mời anh, nhưng anh chỉ ăn có một cái đó, anh nhớ không? Hai cái còn lại có đĩa bay số hai hai chín tám (chắc là... thế?) dọn dẹp rồi, nhưng tóc đen vẫn tính là "tội lỗi" của anh vì không ăn hết đó nha, Ashe - san.

      - ... nhưng em lại rất thích anh đó, Ashe - san.

      Tóc đen thích anh. Không chỉ đơn giản là thích, mà là rất thích anh đó, Ashe - san ạ. Nên lần sau xin hãy ăn hết phần bánh cam cô mời đó.
      Tóc đen cười rạng rỡ nhìn con người trước mặt mình.

      Như thế này có được tính là tỏ tình không nhỉ?

      WC: 713

      @Noir

      bonus cảm hứng khúc cuối của Chempai =))
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.