oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 91 đến 94 của 94
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #91
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      em ơi, những ngày này anh như bị quật ngã bởi chính những cảm xúc tiêu cực này....

      Không biết từ bao giờ, anh cảm thấy tự ti, mất đi mục tiêu sống... Cùng một tương lai mông lung đang chờ đón phía trước. Ngay lúc này đây, anh thật sự rất yếu đuối, em ơi...

      Liệu anh có phải là một mắt xích trong sự tồn tại của mọi người, hay chỉ là một ngọn cỏ ven đường mãi lang thang trong vô vọng. Ngọn cỏ có tự do, nhưng lại thiếu đi tình cảm, nên đành tranh giành vs kẻ khác. Ấy thế mà, sau cùng cũng có gì còn lại đâu phải không em...?

      Mơ về em hằng đêm, hôn em.
      Những lá thư không gửi số 1.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #92
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      "Đến tình yêu mà còn phải tính toán..."

      Em ơi, anh là một kẻ không hoàn hảo... Hay nói trắng ra là một kẻ tâm thần dạng nhẹ. Em biết không, anh chứng kiến cảnh cha mẹ anh, cô chú anh không hạnh phúc trong hôn nhân rất nhiều. Họ... đã từng yêu nhau rất nhiều mà phải không, vậy tại sao tất cả lại hóa thành một cỗ lồng giam. Thứ bóp nghẹt cảm xúc họ, khiến tất cả như méo mo đi vì gánh nặng cuộc đời... vì cả những giấc mơ còn bỏ dỡ...

      Và anh thật sự không muốn giống vậy. Đời anh tạm bợ rất nhiều thứ, nhưng lần này sẽ không phải trong tình yêu nữa.

      Anh... thật sự yếu đuối quá phải không esllise. Yếu đuối khi không dám nhìn em trong ngày cưới, yếu đuối khi làm cho em khóc vì thứ tình cảm của chúng ta. Nhưng em ơi, giá mà thời gian có thể quay lại, anh sẽ nguyện yêu em hết cả cuộc đời này, cả kiếp sau, cả vạn năm sau nữa... Cho đến khi tia sáng cuối cùng của vũ trụ này tan biến đi. Đến khi vạn vật chỉ còn là tàn tro sót lại.

      Vậy là cuối cùng mây rồi cũng sẽ đi cùng gió, để lại ngọn cỏ tàn tự héo úa theo thời gian... Chiếc ô che chung năm ấy mở ra là kí ức, là thanh xuân là khoảng thời gian tôi trân trọng nhất. Giờ khép lại.... chỉ còn một khoảnh trời thương nhớ em gửi lại cho tôi...

      Những bức thư không gửi số 2
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #93
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Ellise biết không, anh nghĩ cứ như bây giờ là tốt nhất. Anh chỉ mong đừng ai làm phiền anh nữa nếu những gì họ tìm kiếm chỉ là cố tỏ ra mình là người tốt nữa. Anh mệt mỏi vs những suy nghĩ tiêu cực này lắm rồi. Thật sự anh đòi hỏi nhiều đến thế ư. Nhiều đến nỗi anh phải tự chịu đựng sự cô đơn ngay cả trong một mối quan hệ chính thức....

      Những bức thư không gửi số 3
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #94
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Gửi em, đã lâu lắm rồi, anh k biên thêm cho em một lá thư nào nữa. Không phải là anh không còn yêu em, hay không còn mong ngóng điều bất ngờ mỗi tháng nữa. Chỉ là em biết đấy, sẽ thật là ích kỉ cho chồng sắp cưới của em. Dẫu cả hai đều đã ngỏ lời muốn tiếp tục những dòng thư vô định này. Nhưng em ơi, cuộc đời này, anh chỉ mong mỏi em được hạnh phúc, như cách mà anh ao ước mình sẽ có thể cùng nắm tay với em đặng đi khắp cùng trời cuối đất. Và dẫu hạnh phúc đó đồng nghĩa với việc mất em vĩnh viễn... Vậy hãy cứ để số phận an bài những cung bậc cảm xúc của riêng anh. Rằng tuy con tim này mãi không thể bình yên như anh luôn khao khát, nhưng những ngày nắng với em hiện giờ là thứ quan trọng hơn tất cả với anh.

      Suy cho cùng, thế giới luôn tồn tại những mảnh đời cô độc, thì em ơi... Chỉ là giờ nó có thêm một người nữa mà thôi... em nhỉ...?

      Yêu em, nồng nàn và sâu thắm.
      Năm thứ 5 chúng ta không còn bên nhau

      Những bức thư không gửi số 4
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #95
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Và rồi, như một thói quen xưa cũ. Tôi lại tìm về chốn không ai này.
      Tâm trạng rối bời và lạc lõng như một cuộn len cũ mèm tả tơi giữa căn phòng trống tênh lạnh lẽo cô đơn đến cùng cực.
      Dùng tất cả tâm tư và suy nghĩ để giúp người em, người bạn, người mình quý mến có thể tốt hơn trên dòng đời. Nhưng quá dễ dãi để họ có thể bước qua cánh cửa ấy và tổn thương chính tôi. Gào thét trong vô vọng, tổn thương và bị phản bội. Làm sao họ biết được, bản thân đã phải dùng đến những lương tri cuối cùng còn sót lại, dùng đến cả những can đảm, và ngụy tạo để có thể cười và chúc phúc người con gái tôi xem là cả thế giới. Chứng kiến nụ cười hạnh phúc ấy, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương ấy dần dần rời xa và không còn là của riêng tôi nữa. Trái tim này như vỡ vụn và bóp nghẹt lấy cứ như thể chúa trời đang trêu ngươi, hòng vắt kiệt đi những cảm xúc sau cùng ấy. Để rồi sau hàng vạn đêm dài xa cách, sau hàng ngàn nỗi nhớ nhung không tên, trải qua ti tỉ những bức thư, dòng tin nhắn không bao giờ được gửi... Anh nhớ em nhiều lắm. Anh không biết nữa em ơi, rồi anh phải dùng đến lý do gì để có thể tồn tại tiếp được đây. Và khi ba mẹ anh không còn nữa, khi những ràng buộc sau cùng của anh với thế giới này biến mất, liệu anh có thể đi tìm em... Liệu anh có thể đứng từ xa và chứng kiến cả thế giới của anh đang hạnh phúc nhường nào, ngay cả khi không có anh.

      Và anh viết cho cô gái ấy, khi những tổn thương và vụn vỡ ngờ vực quá nhiều, thì chỉ cần một thứ vu vơ nào đó cũng đã đủ để kích hoạt một quả bom cảm xúc của anh rồi. anh thừa biết là những cảm xúc của anh là ích kỉ, nhưng em ơi người ta đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh chưa. Hay chỉ xem anh là một thứ tạo vật thay thế, rằng một ngày nào đó họ tìm được một nữa đích thức của đời mình, khi ấy anh sẽ lại ra rìa, anh sẽ lại về với những đêm đen giá rét, chua cay và lạnh lẽo. Anh mệt mỏi lắm rồi, anh muốn buông tất cả mọi thứ về họ. Anh... mệt mỏi lắm rồi....
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.