oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Bách Hợp Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 1 đến 9 của 9
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Lạc nhật - Vô Nhân Lĩnh Thủ.




      Cảm tạ khanh thuyền cùng học cấp mặt trời lặn làm bìa mặt.

      Nàng là ở Triêu Dương sơ thăng là lúc, mang theo mười hai một hài tử trốn ra Philadelphia, khi trên thế giới mỗi khắp ngõ ngách lý đều du đãng trứ tang thi thì, nhân loại biến thành bị bắt săn con mồi.

      Trốn chết đường xá thượng, không ngừng có người sống sót thêm vào, không ngừng có bị bị nhiễm nhân chết đi, không ai biết bản thân có hay không có thể thấy ngày mai thái dương, cho nên hắn vẫn nhớ kỹ ngày đó chạy ra Philadelphia thì thấy Triêu Dương, nàng tận mắt trứ thái dương từ đường chân trời bay lên khởi, tản mát ra chói mắt quang mang, chỉ là nàng gặp qua đẹp nhất mặt trời mọc, trong trí nhớ cũng vĩnh viễn chỉ có cái kia sáng sớm.

      Đối với dã thú mà nói, gian nan sinh tồn hoàn cảnh hội thúc đẩy chúng nó tiến hóa, mà đối một ít người đến nói, gian nan sinh tồn hoàn cảnh hội để cho bọn họ biến thái.

      Diễn viên tự nhiên là chúng ta vô địch dũng mãnh phi thường ngự tỷ Elise, mang theo nhất chỉ bị đã khống chế đối huyết nhục khát vọng tang thi Tiểu Trung khuyển, kinh lịch cường điệu trọng gian nguy, ngày mai lại sẽ là thế nào một ngày đêm!


      Nội dung nhãn: Đồng nhân, xuyên qua thời không, huyễn tưởng không gian, khinh tủng

      Tìm tòi then chốt tự: diễn viên: Elise, tiểu lộ ┃ phối hợp diễn: đạo cách tư, mật nhi, hi bá tới ┃ cái khác:
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 20.**
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Bộ này là đồng nhân"Vùng đất quỷ dữ" nè.Nhân vật chính là Alice ,khá hay. ^^
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      143
      Cấp độ
      1
      Reps
      4
      Yah Vô Nhân Lĩnh Thủ-sama, trời ơi nhìn là biết có ngược rồi, haha ta sẽ nhảy cái hố này yêu Lĩnh thủ đại nhân qá đi mất
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      223
      Cấp độ
      1
      Reps
      13
      @siva11ct:Cái giề, cái giề mà có ngược trong đây nữa vậy???? Ta định chút nữa đọc nè, nhà ngươi thấy ngược ở nơi nao...đừng để ta đọc nửa chừng thấy có xu hướng BE rồi bỏ nửa chừng là ta buồn lắm aaaaaa~~~~
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Trích dẫn Gửi bởi teet9x01 Xem bài viết
      @siva11ct:Cái giề, cái giề mà có ngược trong đây nữa vậy???? Ta định chút nữa đọc nè, nhà ngươi thấy ngược ở nơi nao...đừng để ta đọc nửa chừng thấy có xu hướng BE rồi bỏ nửa chừng là ta buồn lắm aaaaaa~~~~
      Bộ này chưa đọc, mà Vô Nhân Lĩnh Thủ nổi tiếng là viết ngược đấy
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      60
      Cấp độ
      1
      Reps
      15
      mới đọc được nửa truyện, chưa thấy ngược, k biết nửa sau có ngược k T__T
      cơ mà kết thúc là HE, đã kiểm tra mới dám nhảy hố
      http://www.wattpad.com/user/yulsic1luv
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      34
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Vô Nhân Lĩnh Thủ là trùm ngược luôn , ngược thân ngược tâm đủ cả chuyên mảng nằm vùng ,đánh đấm ,đọ súng vv và vv
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      03-12-2014
      Bài viết
      95
      Cấp độ
      1
      Reps
      23
      Nhảy bộ này rồi, không ngược.
      Chỉ ngược nhân vật phụ thôi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Đọc cái văn án là nghi lắm mà, rồi cái tên Elise làm liên tưởng lắm, Trung Quốc là chuyên gia chuyển tên thành tiếng bông hết trơn, đến lúc đọc hay muốn chuyển ngữ thành tên gốc muốn điên đầu luôn

      Check cmt xong thấy không ngược nên chắc đọc thử, cực thích phim này, coi từ phần 1 không sót phần nào, chỉ cảm thấy phim kiểu này thiệt sự là không thể có một cái kết đàng hoàng nổi. Không biết trong truyện thế nào
      Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:56.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.