oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Bách Hợp Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 11
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Vương phi nhược hữu tình - Cảnh Tiểu Lục.


      Tấn giang VIP2015-02-13 xong xuôi

      Tổng hạ tải sổ: 3 phi V chương và tiết tổng điểm kích sổ: 85114 tổng bình luận sách sổ: 471 trước mặt bị bắt giấu sổ: 940 văn chương vi tích phân: 14,460,994

      Văn án

      Khánh Hoà mười năm, thiên hạ thái bình, kinh thành nhưng gió nổi mây phun. Lưỡng triều nguyên lão, quyền khuynh vua và dân thừa tướng kỷ phong hoài nhất tịch bị tội, tộc nhân gặp, duy nhất dòng chính tôn nữ kỷ vân dao suốt đêm chạy đi thuần vương phủ cầu cứu, chẩm liêu lại bị mượn cớ giữ lại. Này nhất lưu, tựu thành thuần Vương phi.

      Thuần Vương gia: biệt rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bản vương vô nghĩa vụ bảo ngươi, nếu không phải khán tại ngươi tổ phụ phân thượng, ngươi cai biết bản thân hạ tràng.

      Kỷ vân dao: lòng ta bản không ở này, Vương gia cần gì phải cường lưu.

      Thuần Vương gia: nếu gánh chịu ta Vương phi danh, lại có thể nào nói đi là đi?

      Kỷ vân dao: Vương gia cướp đi ta tự do, còn muốn muốn?

      Thuần Vương gia: ta muốn-phải , chính là ngươi kia khỏa không chịu cho tâm.

      Đặc biệt nói rõ

      1, bài này quá trình hội khúc chiết, khiêu hãm hại nhu cẩn thận, nhưng tuyệt đối 1V1, nghe nói chính một HE;

      2, bài này mất quyền lực, lịch sử khảo chứng người, hoàn thỉnh giơ cao đánh khẽ;

      3, bài này hiện có một tiểu BUG: thừa tướng tên bị ta một hồi viết thành kỷ phong hoài, một hồi viết thành kỷ hoài phong, tác giả biểu thị bản thân đã não loạn, vô lực toàn bộ văn sửa chữa, thỉnh dĩ kỷ phong hoài vì chuẩn, sao sao đát!

      4, bài này tiếp thu ôn nhu địa, hờn dỗi địa, hàm súc địa, thâm tình địa thôi càng ( tiểu roi da, tích sáp, mắt Đao Thần mã , thỉnh hết thảy lui lại, ayy ayy )

      Nội dung nhãn: ân oán tình cừu, cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, HE

      Tìm tòi then chốt tự: diễn viên: Thượng Quan nhược thuần ( thuần Vương gia ), kỷ vân dao ┃ phối hợp diễn: cố quán ly, chớ hân, Thượng Quan cửu, lâm cũng tín, lạc tử sơn, Thượng Quan vân khiêm, kỷ phong hoài ┃ cái khác:
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 20.**
      Sửa lần cuối bởi GoSnow; 23-10-2015 lúc 21:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      278
      Cấp độ
      2
      Reps
      68
      Snow có PN của truyện ko, cho mình xin nhe , thanks~
      “A day without Lesbians is like a day without sunshine."
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Cập nhật PN.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      278
      Cấp độ
      2
      Reps
      68
      Truyện hay, tuy phần cuối tác giả giải quyết hơi qua loa xíu, nhưng nhìn chung khá ổn. Mấy bạn công toàn dân sợ vợ, mấy chị thụ thì ôn nhu, băng lãnh, dễ thương cực
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      223
      Cấp độ
      1
      Reps
      13
      Mà đọc văn án nghe có vẻ hơi ngược. @Kaiser1412: Bạn tóm tắt tí cho tui về truyện tí dc ko?
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      112
      Cấp độ
      1
      Reps
      4
      teet9x01 bạn cứ yên tâm đọc, chỉ tiểu ngược thôi! nhưng nhờ vậy hai người mới nhận ra chân lý tình yêu , yêu là luôn bên nhau khi hoạn nạn, mình nói vậy tại vì khi đọc đến khúc Nhược Thuần tính làm phản (nói làm phản chứ thật ra phục quốc đúng hơn, tại tên Vua âm mưu cướp ngôi của cha Nhược Thuần mà), lo vợ của mình nguy hiểm nên đưa bạn đi nơi khác lánh nạn, mình đọc khúc này thấy rất bức xúc với NT, đành là lo lắng cho Vân Dao, nhưng để VD đi như vậy liệu sẽ an toàn không, cảm thụ của VD khi bị người mình yêu tống đi, mình không bên người yêu mình lúc khó khăn là như thế nào, cũng may VD không nguy hiểm tính mạng, khúc hai người gặp nhau cảm động lắm, Nhược Thuần bị ăn 2 cái tát trời giáng . bạn NT rất đáng thương, từ nhỏ sống trong hận thù, nên vì vậy luôn cảnh giác và không tin bất kỳ một ai. mà cũng đúng thôi, vì tên Vua rất đa nghi, sợ bạn làm phản nên cho người theo dõi hết mọi lúc, ngay cả đêm "động phòng hoa chúc" với Vân Dao, làm Vân Dao nhà ta khóc một trận . VD rất ôn nhu, quá trình tình cảm từ quen đến yêu của 2 người mình thấy tinh tế và đáng yêu
      Sửa lần cuối bởi tranvi; 25-10-2015 lúc 20:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      278
      Cấp độ
      2
      Reps
      68
      Trích dẫn Gửi bởi teet9x01 Xem bài viết
      Mà đọc văn án nghe có vẻ hơi ngược. @Kaiser1412: Bạn tóm tắt tí cho tui về truyện tí dc ko?
      Bạn tranvi đã spoil ở trên rồi đó, teet cứ yên tâm mà đọc ^.^
      @tranvi: Nhược Thuần nhờ ăn 2 cái tát đó mà nổi danh "sợ vợ" cả đời ))... Bạn Vân Dao thì dễ thương thôi rồi, mình thích tình cảm cả hai ở chỗ, cho dù bị tên Lạc Tử Sơn bày mưu ly gián tình cảm cả hai, Vân Dao vẫn chọn tin tưởng Nhược Thuần. Cả hai gắn bó, vào sinh ra tử, tình cảm dĩ nhiên đáng quý rồi .
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      112
      Cấp độ
      1
      Reps
      4
      Trích dẫn Gửi bởi Kaiser1412 Xem bài viết


      Bạn tranvi đã spoil ở trên rồi đó, teet cứ yên tâm mà đọc ^.^
      @tranvi: Nhược Thuần nhờ ăn 2 cái tát đó mà nổi danh "sợ vợ" cả đời ))... Bạn Vân Dao thì dễ thương thôi rồi, mình thích tình cảm cả hai ở chỗ, cho dù bị tên Lạc Tử Sơn bày mưu ly gián tình cảm cả hai, Vân Dao vẫn chọn tin tưởng Nhược Thuần. Cả hai gắn bó, vào sinh ra tử, tình cảm dĩ nhiên đáng quý rồi .
      đúng đúng đây cũng là điểm mình thích nhất của VD, yêu là tin tưởng, cảm thông và luôn đứng bên người mình yêu. VD phải nói là "hiền thê lương mẫu". NT có phước
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      278
      Cấp độ
      2
      Reps
      68
      Trích dẫn Gửi bởi tranvi Xem bài viết
      đúng đúng đây cũng là điểm mình thích nhất của VD, yêu là tin tưởng, cảm thông và luôn đứng bên người mình yêu. VD phải nói là "hiền thê lương mẫu". NT có phước
      Ừm, mà lúc NT tát VD mình ghét NT cực kỳ ><... Đây cũng là một trong những lý do mình ghét đọc cung đình, nữ đế, lúc nào vua chúa cũng hung hăng, tự cho là đúng ... VD từ nhỏ vốn có tính cách thiện lương, không toan tính nên nàng thả Thượng Quan Cửu cũng ko có gì là sai. Nếu ko vậy sau này NT làm gì mà có cơ hội xuất cung. Kể cả khi NT tát VD rồi, VD cũng ko trách móc NT một câu, còn lén quan tâm, kêu người nấu chè cho NT ăn nữa chớ, nàng chỉ lẳng lặng đợi NT nguôi giận rồi tới tìm mình. ~ Nói chung là VD luôn nhường NT, tình yêu của nàng dành cho NT nhiều hơn "cái tôi" của nàng~

      VD cũng rất thẳng thắn nữa, kể về tình đầu của mình cho NT nghe khi cả hai xác định mối quan hệ, không hề che giấu . Túm cái quần là thích Kỷ Vân Dao lắm luôn đó
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      112
      Cấp độ
      1
      Reps
      4
      Trích dẫn Gửi bởi Kaiser1412 Xem bài viết


      Ừm, mà lúc NT tát VD mình ghét NT cực kỳ ><... Đây cũng là một trong những lý do mình ghét đọc cung đình, nữ đế, lúc nào vua chúa cũng hung hăng, tự cho là đúng ... VD từ nhỏ vốn có tính cách thiện lương, không toan tính nên nàng thả Thượng Quan Cửu cũng ko có gì là sai. Nếu ko vậy sau này NT làm gì mà có cơ hội xuất cung. Kể cả khi NT tát VD rồi, VD cũng ko trách móc NT một câu, còn lén quan tâm, kêu người nấu chè cho NT ăn nữa chớ, nàng chỉ lẳng lặng đợi NT nguôi giận rồi tới tìm mình. ~ Nói chung là VD luôn nhường NT, tình yêu của nàng dành cho NT nhiều hơn "cái tôi" của nàng~

      VD cũng rất thẳng thắn nữa, kể về tình đầu của mình cho NT nghe khi cả hai xác định mối quan hệ, không hề che giấu . Túm cái quần là thích Kỷ Vân Dao lắm luôn đó
      NT tát VD cũng quá đáng, nhưng xét lại thông cảm chút cho cảm giác NT, sống trong cung đình luôn phải cảnh giác mọi thứ đặc biệt khi làm Vua, NT luôn lo sợ, sợ Thượng Quan Cửu thành NT thứ 2, bao công lao của NT từ nhỏ cho đến lớn nếu như có sơ sót gì, dẫn đến bị sụp đổ là điều rất đau đớn vì vậy NT lúc đó không nén giận được, tát VD. 2 người phải nói đúng luật bù-trừ, VD làm vậy cũng vì tốt cho NT thôi, tránh cho NT dính thêm máu me từ huyết thống, giảm bớt tội cho NT, và cả tính thêm tương lai, như vậy sẽ khiến cho Thượng Quan Cửu đỡ hận NT hơn, có thể sẽ không nảy sinh ám sát, âm mưu nào nữa. nói chung VD lúc nào cũng suy nghĩ cho NT hết
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.