Cái lý do hiển nhiên là vì bạn thích bộ A/M, nhân vật đó rồi. Cosplay là một thú vui tốn rất nhiều tiền và công sức nhưng những gì bạn nhận lại được lại rất nhỏ, hoặc là không được lợi gì, thậm chí còn bị thị vì fail. Nhưng để bản thân vẫn bỏ ngoài tai những gì người ngoài nói và tiếp tục cố gắng hiển nhiên bản thân phải có một tình yêu mãnh liệt với nhân vật.
Đam mê là lý do chính nhưng không phải tất cả, nhiều lúc mình cos cũng vì bạn bè rủ rê, hay muốn bản thân mình trở nên nổi bật nữa (thừa nhận đi, chả có ai cos mà muốn hình mình mốc meo chả ai thèm like hay comment gì cả. Mình không thích nổi tiếng, nhưng ít nhất là mình cũng muốn bạn bè của mình bình luận những cố gắng của mình ) Tất nhiên là vẫn phải tìm hiểu nhân vật kỹ càng rồi mới cos.
Vậy những lý do phụ khiến bạn đến với cosplay (mà không phải những sở thích khác như figure...v...v) là gì?
Đánh dấu