oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Khác > Kí ức > Thế giới Động vật > Evol saga > Valhaven Tây >

Trả lời
Kết quả 291 đến 300 của 348
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #291
      Của mình
      Vérone La Marquise
      Tham gia ngày
      03-01-2015
      Bài viết
      883
      Cấp độ
      5
      Reps
      154


      Ngày thứ Ba Mươi, tháng Chín, 10AF

      Chung cư



      <<<



      "Robin có phiền không nếu... tôi viết lại cảnh này, thành một câu chuyện.

      Thực ra thì tôi định... chụp ảnh, nhưng tôi không có máy ảnh, nên đành vậy."



      Như một nhà văn sao?


      "Cứ tự nhiên, thưa cậu Kaneki. Nếu cậu cần bút và giấy, đây."


      Robin rút từ túi áo cây bút chì và một mảnh giấy, coi hai thứ ấy như là thứ thiết yếu với cuộc sống tìm tòi - giải thích như được lập trình sẵn từ đầu. Và cô bỗng thầm ước, ừ, ước gì cô có khả năng ngôn từ lãng mạn để có thể ghi nhớ cảnh này. Bởi đôi mắt cô, khi nhìn lên bầu trời cam ngả tím lãng đãng và mị hoặc, cô chỉ có thể phân tích được nhiệt độ, không gian, và đường bán kính Mặt Trời đang cấu thành tại vầng trời kia.

      Cô dựa cùi chỏ tay vào lan can, ngước nhìn.


      "Nếu cậu Kaneki không phiền... Tôi muốn nghe câu chuyện ấy."




      @InoyamaManaLisa:


      Trả lời kèm trích dẫn



    2. Request Muscle of Beauty

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      ..ai mướn ra 5 tiếp?
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Thông tin


      Isabella - 15 tuổi
      Nhóm Evol: Dawn
      Gen: Turtle
      Rune: Raido


      Dice request Muscle of Beauty

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      Trả lời kèm trích dẫn




    4. Ngày ???, tháng Một, năm 11AF
      Chung cư


      "slap slap slap"

      <<



      Chị Vergift tát cô, nhưng Lacey cũng không tát lại, chỉ im im để chị tát xong rồi hôn. Cô biết cô có lỗi, cái tát của chị Vergift dù không thực tâm nhưng cô cũng muốn xem là hình phạt. Vì cô thật sự có lỗi mà...


      Không được, phải tươi tỉnh lên. Nhanh chóng xốc lại tinh thần, cô lại lẽo đẽo theo chị Vergift vào nhà tắm. Thấy chị cởi đồ, cô cũng cởi đồ theo. Thấy chị xuống tắm, cô cũng xuống tắm. Nói chung là chị làm gì thì cô làm đấy, triệt để không quan tâm đến mọi sự trên đời.


      "Sao, Lacey? Em thấy hôm nay sao nào?" Chị ăn nho, cô cũng ăn nho theo. Xong rồi cô nghĩ... Quả đúng là tuy không có tinh thần lắm, nhưng được tắm nước nóng... xem như phiền muộn cũng tan bớt đi nhiều.


      "Dạ. Chắc là... Nhẹ nhõm." Cô thở hắt ra một hơi, nuốt miếng nho vào.


      Sau khi tắm xong, họ cùng nhau đến một phòng khác trong chung cư, làm cái gì đó gọi là "khoả thân vẽ tranh", Lacey cũng không để ý lắm, lại răm rắp làm theo lời chị Vergift. Vergift bảo đại gia muốn cô tạo dáng thẫn thờ ngắm mây trời, Lacey thật sự ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Đến lúc được nghỉ, đột cô bò qua, hai tay vòng lấy cổ Vergift, hôn lên môi chị một cái giống như chị đã hôn cô rồi cười thật tươi. Đây là cái cô nghĩ nãy giờ nè. Cái này là để thay cho lời cảm ơn. Dù cô biết hôm nay chị dắt cô đi với mục đích kiếm tiền là chính, song cũng nhờ vậy mà Lacey được dịp hiếm khi mà thư giãn, xem ra cũng nhờ công Vergift một mực kéo cô đi.


      Lacey unlock S.Link rank 3 for Vergift.


      Hoàn thành request Lovely Moment, Extreme Moment và Fantastical Moment.







      Ngày ???, tháng Một, năm 11AF
      Chung cư


      "Muscle of Beauty"



      Đủ lvl 100.


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.






      Sửa lần cuối bởi Vérone La Marquise; 10-12-2015 lúc 20:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #295


      | Chung cư

      @B.E

      << 30/9/10AF

      "Cứ tự nhiên, thưa cậu Kaneki. Nếu cậu cần bút và giấy, đây."

      Yuuta ngạc nhiên nhìn cô gái chìa ra giấy và bút cho hắn. Nhận hai thứ đó từ cô hắn chỉ cười nhẹ.

      "Nếu cậu Kaneki không phiền... Tôi muốn nghe câu chuyện ấy."

      Đôi mắt màu huyết mở to nhìn cô gái, rồi dịu xuống.

      - Vậy thì khi nào hoàn thành tôi sẽ kể cho Robin nghe nhé.

      Rồi hắn cầm tờ giấy và cây bút, ngắm nhìn chúng một lúc rồi lại nhìn ra hoàng hôn.

      - Nhưng không phải lúc này, lúc này tôi phải ngắm cho trọn cảnh này với Robin đã. Ngắm trọn vẹn mới viết được phải không? Nên cây bút với tờ giấy này... ừm...

      Có lẽ hắn sẽ trả lại cho cô ấy, hoặc là hỏi mượn cô ấy. Cơ mà... hắn dám hỏi không nhỉ.

      - Nên... tôi mượn những thứ này được không? Nhưng nếu nó quan trọng thì tôi sẽ trả lại.

      Robin Croft - Unlock S.Link Uruz rank 4 with Yuuta Kaneki

      =====================

      @.Tiểu Vũ.

      << ??/12/10AF

      Đừng, đừng làm hành động đó trước mặt hắn, lại mủn lòng nhão nhoét ra bây giờ. Yuuta cảm thán trong thâm tâm, nghe đồn tại hắn nói hớ lắm quá nên thành ra như vậy.

      _ Ăn.. ạ... Em.. em xin lỗi.. - Nó líu nhíu đáp - Tại... tại em... không để ý...

      - Không... không phải lỗi tại em, tại anh quáng đường. Là tại anh, tại anh a!

      Nói rồi thanh niên xoa xoa lưng cô bé rồi dắt tay cô đi lại chỗ bánh mì luôn, tự hỏi ban nãy là gì, tự quỳ gối trước sự yếu đuối của thiếu nữ hả. Không biết về sau Yuuta mà phát hiện ra giới tính thật của Charlette thì thế nào...

      Mà khoan, chắc cũng không quá lên đâu, cục đất đó mà có thể làm gì quá được thì đó không phải là Yuuta. Hắn giỏi inner scream thôi.

      ...

      - Đến nơi rồi nè... - Yuuta nói với đứa bé lúc sang được quán bánh mì. Mùi thịt Ebb xiên nướng bốc lên nghi ngút và thơm phức. - Em muốn ăn riêng xiên không, hay ăn kẹp với bánh mì?



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #296
      Của mình
      Vérone La Marquise
      Tham gia ngày
      03-01-2015
      Bài viết
      883
      Cấp độ
      5
      Reps
      154


      Ngày thứ Ba Mươi, tháng Chín, 10AF

      Chung cư



      <<<


      "Cứ từ tốn, thưa cậu Kaneki."


      Ở khóe môi Robin lại khẽ nhếch, có lẽ là lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện. Cô ngẩng mặt về phía bầu trời ánh cam, lòng khẽ run vì cái ấm lạ lẫm và an bình.

      Họ là Evol. Họ nửa thú. Cuộc sống của cô sẽ chẳng về lại ban đầu được nữa.

      Nhưng ít ra bình minh vẫn đẹp.


      "Khi nào cậu xong tuyệt phẩm của cậu, tôi rất hân hạnh khi được chứng kiến nó. Giấy bút âu chỉ là công cụ, cậu hãy giữ lấy."


      Và họ tiếp tục ngắm bình minh trong yên lặng. Khi Kaneki muốn xuống phòng, cô sẽ tự động vác cậu ấy lên vậy.




      @InoyamaManaLisa:


      Trả lời kèm trích dẫn




    7. Ngày thứ Bảy, tháng Một, năm 11AF
      Phòng của chú chú


      "Happy birthday"

      <<


      Phòng của chú chú không có khác biệt nhiều lắm so với phòng của cô, Lacey mau chóng tìm được cái ghế sô pha mà ngồi xuống, sau đó nhấp nhỏm nhìn đông nhìn tây, không ngoài dự đoán mò thấy mấy cuốn tạp chí người lớn trên sàn. Tò mò cầm lên một cuốn, cô quả không nhịn được cảm thấy mấy cô gái trên bìa trông rất đẹp, tuy là không bằng Vergift. Ngắm một hồi sẽ không tự giác nhìn xuống ngực mình, xem rồi là soi chính bản thân...


      Sao mà nhỏ quá vậy...


      Không, phải là, mấy bà chị này sao lại to đến vậy...


      @Nguyệt Giai




      Trả lời kèm trích dẫn


    8. Thời gian: 25/12/10AF
      Địa điểm: Chung cư
      1 2 3 4 5 6 7 8

      _ Bậy bạ, chớt cái gì mà chớt. - gã gằn giọng, tức tối kiềm chế không pát đầu thằng nhãi này một cái, rồi ngay lập tức chụp lấy mặt nó mà bóp miệng nhìn vào trong.

      Nhìn một hồi, gã không nhân nhượng mà...táng đầu thằng nhãi một cái thiệt.

      _ Đậu nành gãy có cái răng làm hết hồn.

      Rồi gã hack ra một miếng bông gòn đã thấm sẵn thuốc chậm lên cái chỗ vẫn còn rỉ tí máu, xong mới chép miệng chêm thêm.

      _ Ngậm đó, cấm mở mồm. Chừng nào hết chảy máu mới được lấy ra.

      @.Tiểu Vũ.

      ----------------------Em Chỉ Là Dãy Phân Cách----------------------


      Thời gian: 07/01/10AF
      Địa điểm: Chung cư
      1 2 3 4 5 6

      Sau khi rời phòng tắm với đầu tóc gọn gàng, râu ria đã cạo, cái quần đùi cùng áo thun lượm thượm cũng được thay bằng bộ vét thường ngày, gã bắt gặp con nhóc Lacey đang ngồi trên sô pha trong phòng, đang cầm cái gì đó mà chăm chú xem dữ lắm. Gã tính lại gần lên tiếng ghẹo một hồi thì liền nhìn ra đó là mớ tạp chí người lớn bữa đi hộp đêm được một thằng nhãi tốt bụng gửi tặng liền tái mặt, ngay lập tức giật lấy, gom hết mớ sách báo không lành mạnh chạy biến đi đâu đó, sau 1s lại quay về phòng với bàn tay trống không.

      _ Nhóc...nhóc mày không được xem mấy thứ đó.

      Đấy là tất cả những gì gã có thể nói trong tình cảnh hiện giờ.

      @Vérone La Marquise

      Sửa lần cuối bởi Nguyệt Giai; 11-12-2015 lúc 18:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #299
      Tham gia ngày
      09-05-2015
      Bài viết
      849
      Cấp độ
      2
      Reps
      0


      Chung cư
      2 tháng 1 năm 11 AF

      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8]



      Cái tát không đau. Nhưng nó cũng khiến anh sững lại đôi chút.

      Anh suýt chút nữa thì đã quay lại mở to hai mắt với hàm ý “Tại sao?” hết mức có thể để nhìn cô.

      Nếu không phải chợt nhớ ra đây là vì yêu cầu của vị đại gia nào đó.

      À…

      Okay…


      - Chúng ta xong rồi chứ?


      Anh nói, bằng cái giọng đều đều hơn trước. Thật cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì.


      - Tôi chờ cô ở ngoài vậy… Nhanh lên đấy.


      Nói rồi quay lưng bước đi thật nhanh, có vẻ gấp gáp.



      @B.E
      Sửa lần cuối bởi Dummy Wolfy; 11-12-2015 lúc 16:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #300
      Của mình
      Vérone La Marquise
      Tham gia ngày
      03-01-2015
      Bài viết
      883
      Cấp độ
      5
      Reps
      154


      Ngày Hai, tháng Một, Năm 11 AF

      Chung cư


      <<<



      "Chúng ta xong rồi chứ?"


      Gật gật.


      "Tôi chờ cô ở ngoài vậy… Nhanh lên đấy."


      Gật. Đôi mắt xanh mở to, có vẻ lo lắng.

      Cô đi về chỗ "bí mật" của đại gia, nhận tiền nhận bạc cùng vài lời ... "nhận xét". Cùng một lời lịch sự nhờ lấy một cái nhíp, miếng đá lạnh và bông băng. Đây chỉ là ong mật, nhưng vết chích vẫn không phải dễ coi thường.


      Vài phút sau, Robin bước bộ về phía chỗ của Kellervo. Đôi mắt mở to, nhìn nhìn, chăm chú quan sát vẻ mặt.

      Nhón chân lên, hôn chỗ má đỏ của Kellervo một cái "chụt".


      "Tôi xin lỗi vì không thông báo trước, chỉ là... có thứ đậu ở má anh, và vô tình thay tôi thực hiện cả yêu cầu kia của người đại gia. Có đau không, cho tôi xin lỗi... lần nữa."


      Mỗi lần hôn Kellervo, dù ở má (ít) hay ở môi (cực, cực ít, và lần ở quảng trường vẫn còn làm cô bối rối nhiều), cô đều dè chừng và kiềm giữ bản thân. Âu vì chữ "thử". Cô không muốn hấp tấp hay ép buộc. Cô có thể chờ.

      Chờ mãi, cũng được.


      "Thế... Anh có nơi muốn dẫn tôi đi sao? Anh Kellervo nói là nhanh đi."







      @Dummy Wolfy


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:11.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.