<< @
hpkid2002
- A Nagi. - Thanh niên tóc trắng nhìn thấy Nagi thì tiến tới và ngồi xuống trước mặt đứa trẻ, Komaeda chạy theo sau và hơi trốn sau lưng. Yuuta chớp mắt nhìn Nagi một lúc rồi tiếp lời. - Nagi trông khác ghê, theo nghĩa tích cực nga.
Rồi xoa xoa đầu đứa nhỏ. Mà thực ra gọi đứa nhóc không biết có còn đúng không nữa, hắn bỗng có cảm giác Nagi lớn rồi. Komaeda dõi theo cả hai người, đôi mắt màu thủy ngân nhìn đứa trẻ tóc vàng kim trước mặt không chớp.
- Yuuta.. cũng tới chơi à? .. bạn.. Yuuta?
- Ừm, nhân dịp cuối năm nên anh có đi chơi chút, cũng là để... tặng quà một số người. Có linh cảm rằng mọi người sẽ tập trung ở đây, không ngờ đúng thế thật ha.
Lại còn gặp được đúng người, Yuuta giấu ý đó cho riêng mình, chỉ cười cười xoa xoa đầu đứa nhỏ, rồi đứng dậy và ủn khẽ Komaeda ra phía trước.
- Và ừm... đây là Komaeda Nagito, một trong những đứa bé sống ở cô nhi viện, cũng qua giai đoạn thập tử nhất sinh rồi phải không nhỉ? Komaeda, đây là Nagi, mong hai đứa có thể là bạn tốt của nhau.
Komaeda rụt rè nhìn Nagi sau con gấu bông bự, rồi cầm tay con gấu lên vẫy vẫy.
- ....Chào Nagi...
===================
<< @
Koneko
Yuuta đưa Komaeda đi lòng vòng trong lễ hội, tận hưởng chút khoảng khắc bình yên hiếm có. Cũng sắp tới lúc hắn phải đưa Komaeda về, sau đó hắn sẽ lại đi một mình. Lòng vòng một mình trong đêm giáng sinh và noel đã trở thành một thú vui rất... thi vị.
Hoặc nghe như mấy đứa rảnh đời chán đời sắp đi nhảy lầu.
Hắn mua cho Komaeda lon nước ngọt vị cam không có ga, rồi tính dắt nó ngồi ra đâu đó nhấm nháp chút đồ ăn vừa mua. Hai cái bánh xèo thôi, dạo này thèm bánh xèo gớm, mùa đông mà. Lúc kiếm ghế thì, hắn gặp Mikaya. Yuuta có phần ngạc nhiên, nhưng rồi lại tiến lại gần cô và cất tiếng chào.
- Chào Mikaya...
Và rồi ngưng, đáng lý là sẽ nói thêm, nhưng một cô gái ngồi một mình trong đêm thì hẳn là tâm trạng không ổn cho lắm. Ngập ngừng một chút, rồi hắn mới hỏi thêm.
- ...Không phiền nếu tôi ngồi đây một chút chứ?
Đằng sau lưng hắn, Komaeda hơi siết ngón tay trỏ của người thanh niên, lặng lẽ trốn đằng sau lưng Yuuta, đôi mắt màu thủy ngân nhìn Mikaya chăm chú...
Đánh dấu