Thời gian: 2.12.10AF
Địa điểm: Khu dân cư
< Back
Khoảng khắc mấy chữ kia vừa thoát ra khỏi miệng Jack Mathis, Calder làm một động tác giật mình như thể ai đó vừa cầm kiềm điện chích vào tim mình, xong rồi thôi. Có hơi nắm chặt cái bánh bao đang ăn dở trong tay lại, chàng trai tóc đỏ ngước lên nhìn người đang ở bên cạnh mình. Một giây. Hai giây. Ba giây. Nhắm mắt lại, xong thở dài và gật đầu.
"Tôi hiểu."
Không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh này. Trong quá khứ, cũng có. Hiện tại, chắc chắn sẽ có. Đột nhiên lại nhớ về hôm ngắm trăng với Meta K. Người ta đến Valhaven phần lớn chắc để tìm một cuộc sống đường hoàng trong khu căn cứ được bảo vệ kĩ càng, chứ không phải để biến thành Evol, trải qua hàng đống chuyện lên voi xuống chó với chính phủ. Có người muốn đi để thoát khỏi chuyện này cũng chẳng ngạc nhiên lắm.
Vài hình ảnh lướt qua tâm trí Calder như thước phim quay chậm. Serena trước khi rời khỏi Đông Amarelys. Cảnh cô gái mỉm cười và bảo với anh rằng, ở bên cậu khó quá. Lúc một người khác bảo tính cách anh kì cục quá, dễ khó chịu quá, đối xử với người yêu không bằng bạn bè thân thiết. Lúc Ebb tấn công căn cứ nhỏ lẻ. Lúc anh thấy người chết ngay trước mặt lần đầu tiên.
....Biết sao được, đó là anh mà.
"Chắc cậu cần thời gian để sắp xếp hành lý đúng không? Đừng lo, tôi không làm phiền đâu."
Giọng người thanh niên vẫn thản nhiên, như thể chẳng mong chờ điều gì mới mẻ. Chỉ tiếc, nồi lẩu mà hai người khác trong team định mời, chắc là không thành hiện thực được. Có lẽ, thật may khi chưa kể gì về mấy chuyện kì cục đời mình cho người kia. Anh không muốn thấy cảnh cậu ta vướng bận. Mà chắc cũng là quyết định đúng đắn.
"Đi bảo trọng."
Calder cúi xuống nhai nốt mẩu bánh bao trong miệng rồi đứng lên, mỉm cười và vỗ vai người kia.
Rồi bước ra khỏi phòng.
Jack Mathis Unlock Rank 9 Thurisaz - Đồng thời nhận Broken Social Link từ Calder Revus
@
Tử Dương
Đánh dấu