oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 121 đến 130 của 141
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #121


      Thời gian: Cross Grand Quest #11: Battlefield
      Địa điểm: Power Plant




      Noelle hỏi có ai muốn động thủ không, Aleina ngẩng đầu lên trần nhà nghĩ một giây, rồi rút súng.

      "Hi vọng không ai thấy phiền."

      Sau đó cô bắn thẳng vào đầu gã đàn ông đang hấp hối. Mục tiêu bất động nên cũng không khó khăn gì lắm.

      "Được rồi, giờ chúng ta chạy nhỉ?" - Xong xuôi, Aleina tỉnh queo hỏi đồng bọn.

      Tầm này vác theo một người không mài ra ăn được, nhà bao việc.

      - Khác. Giết rồi chạy.
      @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #122
      Tham gia ngày
      14-09-2015
      Bài viết
      606
      Cấp độ
      32
      Reps
      1504

      Cross Grand Quest #11: Battlefield | Power Plant


      Aleksey nghe tiếng súng nổ, bèn thu khẩu súng đang chĩa vào Modric về. Kẻ này giết hay không giết vốn không quan trọng, Aleina đã nổ súng kết liễu, Aleksey có bắn thêm cũng không để làm cái chi. Dù sao đã tới bước đường này, chết nhanh gọn là một đặc ân. Cuộc đời hắn lại rất ngắn, rảnh mà hận thù ai thì đúng là hết ngày.

      “Đi thôi.”

      Aleksey gật đầu. Rời khỏi đây thôi.

      Choice: Chạy.
      Nói vậy rồi mới chợt nhận ra. Hắn lần này lại thực sự còn sống.

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #123

      Thời gian: ??? - Địa điểm: Power Plant

      Chạy thôi chờ gì nữa.

      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #124
      Tham gia ngày
      09-09-2015
      Bài viết
      343
      Cấp độ
      8
      Reps
      377





      . Power Plant .

      5.11.2063 5:17


      Chẳng nói chẳng rằng, Elena kéo tất cả những người trong tầm với của cô cố gắng ra khỏi bãi chiến trường

      Choice: Kéo Shiragi và đồng đội ra ngoài
      @Ultimate




      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #125

      Hueco Mundo
      "Uninvited"



      Noelle nhìn Aleina bóp cò súng, lặng lẽ cất dao găm của mình đi. Sao anh lại quên mình còn súng nhỉ.

      "Đi thôi."

      Noelle nhìn đồng hồ.

      "Em thế nào?"

      Anh hỏi Kaiba. Eshe mới nói GRAM phải tập trung tại bờ biển, anh thì không phải GRAM nhưng người khác thì không chắc.



      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #126
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Power Plant 05.11 - "2.0"

      <





      Lúc tiếng súng của Aleina vang lên, Kaiba nhận ra xung quanh mình có kha khá cánh tay đang thu vũ khí lại, trong đó có cả tay của cậu. Vốn dĩ chẳng có thù hằn gì trực tiếp với Modric, đáng ra cậu có thể đứng yên để đồng đội quyết định. Nhưng lúc đó, Kaiba lại khởi động súng trên bộ giáp của mình, chẳng vì lý do gì cụ thể.

      Chỉ vì Modric còn thở, nên cậu không ưng, vậy thôi.

      "Em nghĩ em nên chuẩn bị nộp đơn cho GRAM xin nghỉ là vừa. Đánh đấm dọn mob không phải chuyện em giỏi, em là pháp sư đứng xa hỗ trợ đồng đội mà."

      Kaiba trên đường ra ngoài còn tranh thủ than thở với anh trai bên cạnh mình. Mỗi tội chưa nộp đơn, không nghỉ được.

      "Thế anh sau chuyện này định đi đâu?"







      @Alfred F. Jones


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #127

      Hueco Mundo
      "Uninvited"



      Không biết có phải do gần đây ăn quá nhiều hành không mà Kaiba chỉ nói nửa câu thì anh cũng đoán được nội dung còn lại. Anh thanh niên không phản ứng gì nhiều, chỉ ừm một tiếng. Nghe cậu hỏi, theo phản xạ anh định nói "Còn sống rồi tính", rất may là lời chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt lại.

      Anh nghĩ một chút, nhớ ra rằng Kaiba khả năng là một wibu, nên anh hỏi.

      "Em muốn đi Nhật không?"

      Sau lần này, nếu còn sống thì khả năng bọn họ nên đi du lịch chơi.



      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #128
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404

      RED AS BLOOD





      Cô không thích diễn biến này.

      Hirakawa nói Mordic đã kích hoạt bom, tức là, mọi nỗ lực của SES cũ kèm nhân viên GRAM từ đầu đã vô nghĩa. Kể cả cuộc chiến đang xảy ra trước mắt, đã có thể tránh được nếu cô chỉ chỗ bà trùm ngay hôm Solne bị bắt cóc. Chật vật năm tháng qua bắt nguồn từ nhiệm vụ ngăn The Traitor, giờ để đôi cánh của con Shadow lộng hành lần nữa. Tính mạng Hirakawa cuối cùng vẫn là do hắn quyết định, chứ không đặt trong tay họ.

      Dã tràng xe cát, Valdis nghĩ.

      Cặp mắt màu lục theo dõi nét mặt những người đồng đội rồi chuyển về Rai. Chẳng có lý do Iron Maiden giúp Hirakawa lúc này. Nếu cô xông lên bây giờ, may ra có Shiragi hỗ trợ. Cấu tạo giáp Goliath nặng nề khó mà tấn công gã tóc trắng được. Valdis nhẩm tính khả năng thắng trận, những hậu họa khôn lường lan sang người vô can khi mình thất bại.

      Nuốt ứ nghẹn trong họng, như lần đối diện Beatrice ở tòa tháp, cô gái hạ nòng súng xuống. Hôm nay là một ngày quá dài. Những lựa chọn tệ hại của cô đã dẫn đến quá nhiều mất mát. Ưu tiên nhiệm vụ của cô không phải đấu tranh lý tưởng với The Traitor, mà là giữ cho đội hình an toàn rời khỏi cửa tử.

      "Đi, Snowclaw." Valdis quay lưng, trên đường trở ra thì nói với Shiragi một câu. "Nếu cậu chết ở đây, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa."

      Dark Knight là một sự tồn tại vượt trên hiểu biết của loài người. Trận chiến của họ, cô không can thiệp nữa.

      Tha mạng là lựa chọn của riêng kẻ mạnh, còn cô, chỉ đơn thuần là một con người yếu ớt mà thôi.


      Rời đi.



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #129
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Power Plant
      Lemaign District
      Camerata

      00:00:00
      November 5th
      2063




      Cross Grand Quest #12: The Dark Maiden


      Elena quay lưng, kéo Shiragi đi. Chân của gái tóc xanh như muốn dán chặt xuống nền thì Valdis đã kéo cô đi, giọng nghẹn đi của những người bạn không át nổi tiếng khóc rưng rức của một đứa con nhìn thấy mẹ mình bị giết ngay trước mặt. Cô cũng giống như Valdis, cô tin vào lẽ phải, tin rằng không phải đoạt đi mạng sống người khác mới là chân lý, cô tin rằng vẫn còn ánh sáng trong cuộc đời đầy tối tăm này. Hình bóng của Hirakawa trở nên xa xôi sau làn nước mắt của Shiragi...


      Ngón cái của Rai ấn thẳng vào mắt của Hirakawa, dòng máu đỏ bắt đầu rỉ xuống. Dù bịt cả hai tai, nhắm cả hai mắt, Shiragi vẫn cảm thấy tiếng gào thét trong đau đớn của mẹ mình. Tiếng răng rắc của xương sọ bị nghiền, ánh mắt vô cảm của The Traitor như báo hiệu một cái chết vô cùng khủng khiếp. Chỉ đúng một tiếng rộp vang lên. Gã tử thần trắng bóp nát sọ của Hirakawa như một quả dưa hấu.


      Khi bước chân tới cổng nhà máy điện, Shiragi gục xuống đầu tiên như thể tim của cô bị thắt lại. Cô nôn khan, gục xuống, nắm chặt lấy tay của Valdis, của Elena, họ không còn giữ cô nữa nhưng cô cũng biết tất cả đã kết thúc. Cơ thể của cô gục xuống dưới chân những người bạn, những Iron Maiden, những người từng không thể xuống tay giết những gã tội phạm trước Rai Strator giờ đã trở thành Rai Strator. Lúc này, Dianne và Gwyn vừa tới nơi, họ chỉ nhìn thấy một Shiragi thẫn thờ quỳ gối.


      Ngay dưới chân những người bạn của mình, Shiragi gục xuống, bật khóc.


      Hirakawa Snowclaw đã chết.


      Tất cả unlock thêm 1 Rank với Shiragi Snowclaw, Revan Kuukyo, Ludwig Silversword và Runaan Crestfall












      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 08-01-2020 lúc 21:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #130
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Cross Grand Quest #12: Sword of Damocles


      Khi tiến ra phía ngoài, những cựu thành viên SES nhìn thấy những người bạn của mình. Revan, Gwyn, Ludwig, Runaan và cuối cùng là Jehuty cũng đã xuất hiện trước cổng nhà máy điện. Không mấy người người ở đây nhận ra gương mặt của người đứng đầu của Phantom Eyes ngoại trừ Remedy Rosewood. Erzic nói ngay với Revan và mọi người trong Iron Maiden:


      "Bom nguyên tử sắp nổ, không dừng lại được."


      "Bờ biển thất thủ, Shadow mới xuất hiện, một chạm của nó là tan biến." - Gwyn vừa nói vừa cho Revan xem một đoạn video lính của GRAM hoàn toàn bị bốc hơi.


      Runaan định nói thêm là tôi bị gãy hai tay nữa nhưng nhận ra là chẳng pha trò nổi vào lúc nữa. Việc gãy hai tay so với cả thế giới gãy cũng chả có ý nghĩa gì. Ira nhìn về phía bầu trời, giờ là lúc họ phải bay khỏi đây càng nhanh càng tốt, ngay khi cô khởi động Gram Suit thì Defalt kéo cô lại. Bầu trời có gì đó không ổn. Nó đang bị gặm nhấm bởi một thứ gì không thể giải thích nổi bằng từ ngữ nhân loại. Ludwig lắc vai Shiragi khi nhìn thấy những tiếng lộp bộp rớt xuống mặt đất, một thứ gì đó rơi xuống ngay trước mặt Shiragi khiến cô ngưng khóc.


      Từ phía trên bầu trời, lông vũ rụng xuống, tiếng mà họ vừa nghe là tiếng rơi của hàng trăm con chim rớt xuống mặt đất. Tất cả nhìn thấy những hạt tro bụi bay bay như thể họ đang ở giữa một trận núi lửa phun trào. Bất kỳ một thành viên nào của GRAM cũng biết tro này chỉ xuất hiện ở dưới Abyss. Xé tan màn đêm im lặng, tất cả các bộ giáp Gram Suit thông báo:


      Abyss Abnormality Level: 54%


      Đúng hai giờ sáng, Bầu trời toác ra thành một màu đỏ rực. Từ đây họ có thể nhìn thấy cả con quái vật The Beast khổng lồ đứng trên bờ biển Camerata. không gian đang bị một thứ gì đó làm cho tan ra, nó gặm nham nhở những mảnh tường thép thành những tro bụi nhỏ li ti, tất cả mọi người vội lùi lại cho tới khi Abyss không còn "gặm" không gian nữa, giống như một miếng bánh đang bị chuột cắn dở. Ira cầm thử một hòn sỏi và ném vào vùng đen đen mà Abyss đã nuốt chửng, hòn sỏi bốc hơi, trước khi hóa về với tro bụi.

       

       



      "Có thông báo tập trung ở bờ biển." - Gwyn nói


      Vừa dứt lời, từ phía vùng đen của Abyss cách vị trí bọn họ khoảng 300 mét, ba sinh vật Shadow xuất hiện. Một con màu trắng, một con màu đỏ, riêng con màu đen thì có hình thù như một kị sĩ cụt một cánh tay với thanh sắt nặng nề trên tay hắn đủ to để có thể gọi là một thanh đại đao. Revan vội nói ngay khi nhìn thấy mấy ba con Shadow đang di chuyển.


      "Mọi người ra chỗ bờ biển tập trung đi, tôi ở lại ngăn quả bom nguyên tử này."


      "Không có cách nào đâu..." - Erzic vội nói


      "Có."


      Bộ giáp Archon khởi động, Revan hướng về phía chỗ mấy con Shadow, bước đi được mấy bước thì anh ta dừng lại, nói với những người trong Shadow Investigator.


      "Cám ơn đã cứu mạng tôi."


      Choice
      - Ở lại với Revan
      - Tập trung tại bãi biển


      Unlock Grand Quest #13 là When Clock Strike The Thirteen.

      Chú ý: Khi nhận Grand Quest này, mỗi player chỉ được tuơng tác 1 lần cuối cùng với 1 NPC. Erzic, Ludwig và Jehuty sẽ ở lại giúp Revan.













      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 09-01-2020 lúc 07:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:06.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.