oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 81 đến 90 của 106
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #81
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642








      và thành viên room 1 và hai em yêu và mọi người ở tiệc






      Dayward Hotel 10.05 - "For the living"





      Họ tháo chạy khỏi nơi đó khi gã Dark Knight và con Persona của hắn tiếp tục cào về phía trước, như thể bắt được ai là người đó sẽ là thịt cắt lát ngay vậy. Cậu không rõ bên phía các cô bạn phòng 1 có chuyện gì, nhưng Kaiba nghe Beatrice nói về một người tên là Hikarawa Snowclaw. Đó hẳn là mục tiêu tiếp theo của gã ta. Mỗi tội, cậu không biết gia đình nhà Snowclaw có liên quan đến chuyện gia đình nhà cậu không. Nếu có, hẳn sẽ khôn ngoan hơn khi không dính vào nó. Cậu ta không muốn cuối cùng mình lại phát rồ lên và dẫn sói vào nhà hay gì đấy.

      Kaiba thở dài.

      "Gigas Cedar... Tôi biết chỗ có thể hỏi được."

      Cậu lên tiếng, nhớ lại về mấy món đồ trang trí mà Kurt hay đưa cho cậu xem. Giờ đi từng phòng trong KTX Mittellos và gỡ chúng khỏi kệ rồi rèn thành vũ khí thì có được không nhỉ? Mai mốt khéo có khi lấy cái cốc gỗ cậu ta làm ném vào đầu Rai thì sẽ gây được 99999 sát thương không biết chừng.

      Mỗi tội, cậu ta cũng biết cả người từng mua gỗ đó, và giao cho Rai. Kaiba hít một hơi khi nghĩ về Jehuty, cậu ta tự hỏi liệu có phải mình sắp thấy chuyện chẳng lành ở chỗ Kurt hay không.

      "Mọi người, nếu cần gì cứ gọi cho anh. Anh sẽ quay lại giúp nếu xong sớm."

      Kaiba nói, mặt có hơi ảm đạm.

      Đi lấy Gigas Cedar [Unlock Kill Order]




      @Ultimate @Mọi_Người_Còn_Lại

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #82


      10/05 || Dayward Tower
      "Cant fight what the truth is"





      Bây giờ thì cô xác nhận là gã này đáng sợ như lời đồn rồi và ừ rắc rối họ vừa gặp phải chính xác là không hề nhỏ. Esme thở dài nhìn sang nhóm Iron Maiden. Có vẻ như đối tượng tiếp theo mà The Traitor sẽ tìm giết có quen biết với bọn họ. Nên bảo là cô gái ấy đáng thương không. Rồi Esme nhìn Kaiba, tâm tình lại phức tạp. Không biết anh ấy cảm thấy thế nào lúc này mà có vẻ lúc này cũng chẳng phải thời điểm thích hợp.

      - Anh đi cẩn thận đó. Mà không, anh mang chị Klausse theo anh đi. Hiện giờ không biết hắn ở đâu cũng không biết hắn có biết chỗ anh tìm Gigas Cedar không đi một mình anh nguy hiểm lắm.

      Esme đề nghị, việc phân tích chiến lược có vẻ ít nguy hiểm hơn hẳn và chắc là có thể làm ở GRAM là được rồi, ra ngoài kia nhỡ gặp phải Rai hay Carnage gì đó thì không được rồi. Mà... nếu cô nhớ không nhầm thì Eshe từng có nghiên cứu về gã này rồi phải không?


      Đi phân tích dữ liệu tác chiến của Rai [unlock Kill Order]

      @Ultimate




      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #83
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 10/5/2063
      Địa điểm: Dayward Hotel
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24


      ---




      "Cậu phải đi."

      "Không đi ngay bây giờ, ngay cả bọn tôi cũng không bảo vệ được cậu đâu."


      Giọng cô trầm xuống, bàn tay đang túm lấy cánh tay của Shiragi siết chặt lại. Không phải là Solne nhẹ nhàng như ngày thường, thái độ của cô mà hiện tại Shiragi có thể thấy, chính là đang ép buộc.

      Solne lấy áo khoác từ trong túi của mình ra nhanh chóng chòng lên người Shiragi, cái áo khoác size XXL khiến cô gái như lọt thỏm vào trong đó, kéo mũ áo lên chùm kín đầu, thế là khỏi nhìn thấy mặt luôn, giấu được luôn mái tóc xanh nổi bật.

      Ngoài kia đang rất ồn ào, hẳn là đang tập trung đông người. Cô quay ra nói với cả bọn.

      "Nhanh lên. Chúng ta sẽ đi vào đám đông, rồi lập tức chạy thoát khỏi đây.



      Choice: Bảo Shiragi nên nghe mẹ."
      ---------

      @Ultimate @Lania @Luna Neko @Noir @Lufika
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 18-07-2019 lúc 00:44.
      Trả lời kèm trích dẫn


    4. Dayward Tower | 10/5
      "Sleep tight, Maiden, sleep"



      Dianne khi cùng tất cả mọi người thoát ra ngoài, vẫn nhìn lại chỗ mà Rai Straitor biến mất một hồi lâu. Mỗi lần hắn ta xuất hiện, những cảnh tượng tàn khốc sẽ diễn ra, nhưng cái ác được thanh trừng , dù theo cách cực đoan nhất. Và sau sự vụ vừa rồi, cô có thể thấy khi khiến những kẻ bất tử muốn trả thù, đó sẽ là kết cục bi thảm tới nhường nào.

      Cho dù bạn đã đạt được sức mạnh bất tử hay chưa, với riêng Rai Straitor, đó vẫn không là gì cả. Không là gì cả.

      Trong phút chốc, cô thấy may mắn vì Gwyn đã rời khỏi đây, nhưng đồng thời cô cũng nhận ra, họ có lẽ biết về những Dark Knight này còn nhiều hơn mình.

      Dianne đứng dựa vào tường, ngón tay lần lữa trên số điện thoại của Gwyn. Tòa tháp chưa sập xuống, nhưng bây giờ bảo cô bứt gót giày để chạy đi cũng được. Cô bấm nhanh tin nhắn, ít nhất cô biết mình vẫn đang được nghe thấy. Ý nghĩ anh đừng nên ở đây khiến cô thấy biết ơn giây phút này một vạn lần.

      Sau đó cô bước tới bên cạnh những người bạn của mình, nhìn Shiragi, rồi lắc đầu.

      "Đảo ấy là một nơi như thế nào?"

      Có sẵn trực thăng hay thuyền ở đó 24/7 không? Tại sao lại tới một nơi bị cô lập và không thể chạy nếu không có thuyền hay máy bay chứ? Cô bước tới, hai bàn tay áp lên cả hai má của Shiragi, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

      "Shiragi, mình sẽ không giấu cậu. The Traitor đang ở đây, và hắn đang có một kế hoạch rất nguy hiểm, nhắm vào cậu và mẹ cậu. Quyền quyết định là ở cậu, dù có là đi hay ở, hay ai sẽ bảo vệ cậu. Tất cả đều đang cố hết sức để chống lại hắn."

      "Mình không hề yên tâm khi để cậu một mình, nhưng đây là chuyện không ai có thể đảm bảo được gì. Để cậu ra đảo cũng nằm trong số đó."

      Thật? Đảo? Với một kẻ bay ra khỏi tầng 79 như Rai? Chưa kể cái gì dùng đưa cậu ấy ra đảo, hắn cũng có thể lẻn vào. Nhìn cái bữa tiệc này xem. Bảo cô xấu tính cũng được, nhưng một cái đảo mong manh, thật nực cười. Trừ khi đó là căn cứ quân sự của chính phủ, hàng hàng lớp lớp bảo vệ, và Shiragi sẽ ở trong đó gần như cả đời, hoặc cho tới khi nào bọn họ tìm cách tiêu diệt được hắn.

      Hơn nữa, như thế, là tước đi quyền chiến đấu của cậu ấy. Ít nhất, cô không muốn đối xử với Shiragi như một đứa con nít cần bảo vệ, cậu ấy có quyền được biết về tình hình hiện tại.

      Thật sự trong thâm tâm, cô không nghĩ họ làm được, và thế nên chúng ta phải tìm cách khác. Bà Snowclaw không hiểu đã có ý nghĩ gì khi nói rằng bọn cô có thể bảo vệ con gái bà ấy, với không một chút thông tin để lại.

      "Các cậu, đi tới đồn cảnh sát đi, được chứ? Gặp mẹ của Shiragi, trấn an cô ấy, rồi hỏi về điều này. Mình muốn có thể đi tìm chút gì đó có thể giúp chúng ta ít nhất có cách đối phó với The Traitor, trước khi Shiragi ra ngoài tầm tay của chúng ta."

      Bởi vì chúng ta không thể chạy mãi mãi được. Hắn có vô vạn thời gian, bọn họ thì không.

      Choice: Nói tình hình hiện tại cho Shiragi. Đi phân tích dữ liệu tác chiến của Rai [unlock Kill Order]


      @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #85

      Thời gian: 10.05 - Địa điểm: Dayward Hotel

      Đi lấy Gigas Cedar [unlock Kill Order]

      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #86
      Tham gia ngày
      09-09-2015
      Bài viết
      343
      Cấp độ
      8
      Reps
      377





      . Dayward Tower .

      10.05.2063



      "Các cậu, đi tới đồn cảnh sát đi, được chứ? Gặp mẹ của Shiragi, trấn an cô ấy, rồi hỏi về điều này. Mình muốn có thể đi tìm chút gì đó có thể giúp chúng ta ít nhất có cách đối phó với The Traitor, trước khi Shiragi ra ngoài tầm tay của chúng ta."


      "Em sẽ đi." Elena thở hắt một hơi rồi buộc lại tóc, cảm thấy bàn chân mình vẫn chưa thực sự chạm đất sau pha vừa rồi. Suốt một khoảng dài không thể tập trung vào những gì mọi người nói, mà chỉ hiện ra trong đầu những cảnh tượng kinh khủng nhất. Elena không chắc mình có thể trấn an bà Snowclaw hay không, nếu như những gì Rai nói là thật, vì người có tội lớn cũng là bà ấy. Cô lắc đầu, rồi nắm vội cánh tay Solne trước khi cô định đưa Shiragi vào đám đông.

      "Cẩn thận, nhé? Mình tin cậu."

      Đôi mắt xanh sáng lên, chú ý hơn đến chiếc cằm và đôi môi người đối diện. Rồi lại lắc đầu, quay đi.


      Đến đồn cảnh sát.
      @Ultimate @ruichan


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #87
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404


      Thời gian: 10/05/2063
      Địa điểm: Dayward Tower



      CG


      Năm ngón tay cô gái siết chặt thành một cục. Valdis đấm vào mặt tường bên cạnh khi cả bọn tẩu thoát khỏi tòa nhà cao nhất Camerata.

      Rai Straitor còn mạnh hơn những gì họ tưởng tưởng. Hóa ra gã tội phạm đã nương tay lần đối đầu trên tầng thượng. Dẫu biết đây là trận chiến không thể thắng, Valdis không tài nào nuột được nỗi bất công ứ nghẹn nơi cuống họng. Tất cả những gì cô nghe thấy là tiếng còi xe cảnh sát, tiếng đèn flash của cánh nhà báo... Những lời bàn bạc đồng đội nhòa đi giữa tạp âm hỗn độn. Bất ngờ, giọng van lơi của Shiragi Snowclaw cất lên, kéo cô gái về với thực tại.

      "Snowclaw," Tóc vàng bắt đầu, không buồn giấu sự thật. "Beatrice Hotsuin phạm tội tày đình, trước khi chết đã khai mẹ cậu đồng lõa."

      Bể lục trong mắt leo lét những tia ái ngại.

      "Đó là lý do The Traitor đuổi theo bà."

      Cô đặt tay lên vai người đối diện, gấp gáp nói. Shiragi Snowclaw xứng đáng được biết sự thật, nghiệt ngã hay không. Nếu Hikarawa trút hơi thở cuối cùng hôm nay, thiếu vắng sự chứng giám của con gái, Shiragi sẽ vật lộn với nỗi hối hận, rằng mình không làm được gì cho mẹ. Nếu Hikarawa lìa đời do Shiragi bị bắt làm con tin, như cái cách Kevin bị giết trước mắt Beatrice, cô gái tóc xanh sẽ căm hận bản thân mãi mãi. Valdis biết cô gái nhà Snowclaw muốn ở cạnh mẹ mình. Nhưng cô cũng ở Military logistics đủ lâu để biết thực lực thành viên khoa này tới đâu.

      "Cậu phải đi."

      Cô giữ cánh tay Shiragi và Solne thật chặt. Rai nói rằng họ sẽ dẫn anh ta tới gia đình Snowclaw, và cô sẽ cho anh ta cái mình muốn... theo một cách khác.

      Valdis giật một chiếc áo choàng cỡ XXL khác và một bộ tóc giả xanh tím. Mắt xanh lục hướng tới Solne. Nếu Rai Staitor đuổi theo họ thật....

      Bảo Shiragi nên nghe mẹ.




      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #88
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Penhouse
      Dayward Tower
      North Camerata
      Camerata Domain

      20:45:00
      May 10th
      2063




      Cross Grand Quest #8: Do Not Go Gentle Into That Good Night


      Dianne hỏi Shiragi cái đảo đó như thế nào. Cô cũng chẳng biết, cô chưa bao giờ ra đó cả. Chắc mẹ của cô có dự định gì đó, như kiểu đưa cô ra đó, trốn vài ngày rồi lại chuyển sang nước khác. Cô gái nhỏ có cảm giác như mình là một tù nhân đang vượt ngục, kể cả khi cô chẳng làm gì có lỗi cả. Solne trùm lên người của Shiragi một cái áo choàng rộng, gái tóc xanh nắm chặt tay những người bạn của mình để bọn họ hiểu rằng: Cô không muốn đi khỏi đây.


      "Không. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây, mẹ tớ không phải người xấu."


      Vốn là một cô gái bướng bỉnh, chẳng khó hiểu khi Shiragi không chịu bỏ mặc bạn bè của mình hay quan trọng hơn nữa là mẹ của cô. Tuy nhiên nếu Hikarawa Snowclaw không có tội lỗi gì, tại sao bà lại muốn con gái của mình trốn biệt đi, trong thâm tâm cô biết bạn bè của mình có lý nhưng cô không muốn tin vào điều đó. Dẫu cho Valdis đã chuẩn bị hóa trang để đánh lạc hướng Rai, cô vẫn vùng vằng nói muốn đi gặp mẹ mình. Những người thân tín của nhà Snowclaw lúc này đã tới và bảo cô chủ của họ cần phải vào chiếc xe bọc thép mà họ đã chuẩn bị sẵn. Chính xác hơn là một đoàn xe bọc thép, mỗi cái sẽ chạy một hướng. Trước khi vào xe, gái tóc xanh ôm từng người bạn của mình:


      "Làm ơn tìm mẹ tớ, đừng để The Traitor hại bà ý."


      Dianne sẽ đi cùng với Esme và Klausse để tìm cách đánh bại Rai. Các thành viên còn lại của Iron Maiden lập tức tới đồn cảnh sát cùng với Runaan và Aiden, nhìn từ phía xa thì cả có vẻ Valdis giông giống Shiragi, mong là gã Dark Knight kia sẽ bị đánh lừa. Trong khi đó, Revan bảo Dianne, Esme và Klausse tới phòng học nhạc của Mittellos, đây là chỗ gần nhất có các nhạc cụ để nghiên cứu về con Persona phát ra nhạc.


      Tuơng tác chuyển tới:
      1. Police Station [Solne, Elena, Valdis, Lune]
      2. Mittellos Music Room [Esme, Dianne]
      3. Shopping Mall [Kaiba, Klausse]


      Tất cả các player của Iron Maiden unlock thêm 1 Rank với Revan Kuukyo và player của Shadow Investigator unlock thêm 1 Rank với Runaan Crestfall












      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 03-07-2019 lúc 08:12.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #89


      Địa điểm: Dayward Tower - Tầng 2.
      "The Quinns"
      <<<

      Mãi đại tiểu thư mới khiến cho con AI của mình viết hộ một bức điện thư mà không sử dụng teencode. Bức điện thư gửi tới nhà Quinn hỏi thăm về chuyện cô sẽ ghé thăm họ và một ngày cụ thể.

      Gửi ông bà Quinn,

      Cháu là Yuuki Shizu, hiện tại được gửi gắm một số vật dụng cá nhân của con trai các bác, anh Samson Quinn, có nguyện vọng muốn chuyển lại những vật dụng này về phía gia đình. Cháu xin phép được tới nhà hai bác ở Dayward Tower vào ngày ???/??? buổi chiều, nếu được cho phép.

      Kí tên,
      Yuuki Shizu.
      Vậy đó.

      Và con AI gào thét ầm ĩ nửa ngày vì bức thư kiểu cách đặc mùi cổ của cô chủ nó và nghĩ phải xài TeEn CoDe để bắt kịp thời đại. Nhưng Yuuki với tầm này liêm sỉ chưa vứt vội nên cho con Pinky AI nhà mình vào cái box anime cho nó nguôi bớt, rồi đến hẹn thì hành trang tới nhà Quinn.

      Kì thực cô ít được nghe kể về gia đình của Samson, nên không rõ phía bên ấy nhận tin về con trai mình ra sao, hay có gào vào mặt cô lúc vừa mới tới không.

      Yuuki làm vẻ thiện tai, rồi bấm chuông cửa của căn hộ cao cấp.


      @Lia Fáil

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #90
      Tham gia ngày
      27-03-2016
      Bài viết
      510
      Cấp độ
      4
      Reps
      117



      Thời gian: Dayward Tower
      Địa điểm: 2/8/2063

      "H-Hả? Nhà của anh ư?..."

      Youkou chưa kịp từ chối thì Lex đã nắm tay chị và dắt chị đi mất rồi, làm chị tự hỏi là chị có lọt vào bẫy nào đó của anh ta nữa không. Dẫu rằng Lex nói đúng... trở về Kí túc xá, nơi GRAM quản lý, có lẽ không phải là lựa chọn tốt bây giờ. Cho đến khi tìm được cách đẩy GRAM khỏi việc truy sát chị và Lex thì chị sẽ phải hạn chế tiếp xúc với những ai có liên hệ chặt chẽ với GRAM.

      Chả lẽ chị phải... từ giã bạn bè của chị ở đó nữa ư?

      Bước vào căn penhouse của Lex, điều đầu tiên chị nghĩ tới: xa hoa. Gần như có mọi thứ ở trong đây, thứ tân tiến và tiện nghi nhất! Thậm chí máy in thức ăn 3D, một loại công nghệ tuy đã được phổ biến trong hàng gia dụng nhưng không phải là thứ dễ dàng sở hữu. Chị xin phép Lex in thử một dĩa marshmallow, và chờ 5 phút sau đã có một dĩa nhỏ những viên kẹo trắng bông gòn ở trong tay rồi.

      "Cô có cần tôi mua cho cô vài bộ đồ không? Phòng khi cô không muốn quay lại chỗ GRAM."

      "Đấy là một hành động cực kì... lãng mạn đấy. Cám ơn anh, Sandres."

      Nhưng Youkou lắc đầu, vì chị cũng vẫn phải trở về GRAM. Và chị cũng vẫn chưa thật sự suy nghĩ về việc ở đây sẽ thế nào, về mặt an toàn lẫn tình cảm. Chị không muốn Lex bị hiểu lầm hay nghĩ rằng chị lợi dụng anh ta, và cũng một phần chị chưa có tình cảm với ai sau khi Ritsu mất đi. Youkou vẫn chưa sẵn sàng, nói đơn giản là thế.

      "Với lại tôi cũng không nghĩ là có chỗ nào mua sailor fuku ở đây. Gu quần áo của tôi khá là kén chọn, hì."

      "Nhưng đấy không phải là việc tôi muốn ngỏ ý khi hỏi về nhà anh."

      Chị bỏ một miếng marshmallow vào miệng, nhai nhai ba lần. Vị ngọt và mềm không khác gì với marshmallow mua ở tiệm bánh! Youkou nhắm mắt và mỉm cười, đúng là chút đồ ngọt luôn làm cảm xúc tốt hơn trong giây lát. Youkou nói tiếp.

      "Tôi đang nghĩ đến kế hoạch B, nếu như kế hoạch thuyết phục Jehuty phản GRAM thất bại... Anh có bao giờ muốn tới Fanacia chưa, Sandres?"

      @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.