oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Contest >

Đã đóng
Kết quả 31 đến 36 của 36
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Trích dẫn Gửi bởi Haine Suzuki Xem bài viết
      Nếu em là một người bạn của "Ai Đó" thì em có thể viết thư gửi cho Ai Đó và chúc mừng hạnh phúc của hắn được không?
      được nha bạn, bất cứ thể loại gì, bất cứ hình thức gì, không giới hạn post. Miễn giữ được 3 nguyên tắc: lá thư + dính đến boy love + cho người ta cảm giác hạnh phúc ^^


      Cảm ơn bạn đã đọc và cộng rep cho mình

      Quy ẩn giang hồ, tìm mình thì nhấn hàng chữ máu xanh bên dưới nhé


      Nơi chứa tác phẩm BL do mình viết và dịch

    2. #32
      Mình không để ý thời gian, quá hạn nộp mất rồi, nộp nữa có được không?

    3. Trích dẫn Gửi bởi Mike Xem bài viết
      Mình không để ý thời gian, quá hạn nộp mất rồi, nộp nữa có được không?
      muộn rồi người đẹp, ai kêu mấy bữa nay ham comt quá làm chi

      thôi thì trông chờ vào giải comment đi, và hóng event sau chứ biết sao giờ

      mà tui thích comt của người lắm nha, dù khá ngắn vài dòng nhưng toàn đúng trọng tâm

      cảm ơn đã chăm chỉ comt nhé
      Sửa lần cuối bởi Tinhvặn; 01-11-2016 lúc 17:26.

    4. #34
      Google - sama
      G.g
      •♥• Tử Tử •♥•
      SP: 366
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      467
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      286
      Reps
      14254
      Trích dẫn Gửi bởi Mike Xem bài viết
      Mình không để ý thời gian, quá hạn nộp mất rồi, nộp nữa có được không?
      Huhu, tiếc quá trời tiếc luôn, cậu cứ post lên đi, gọi là ủng hộ hậu Event cũng được, nếu cậu muốn có rep thì báo trong topic báo danh dự thi á
      "If he's a serial killer, then what's the worst
      That can happen to a girl who's already hurt?
      I'm already hurt."

    5. #35
      không phải đâu, tui chỉ onl điện thoại được thôi mà giao diện mobile viết xong nó đơ đơ kiểu phải log in lại ý, xôi hỏng bỏng không mấy lần rồi, nên viết tạm ra note xong chạy việc quên khuấy mất ngày tháng

      thôi tui viết ủng hộ kiếm rep thường dành cho viết fic chứ cũng không ham hố giải đâu vì cái chủ đề khó quá trời à
      "Khi người ta còn trẻ, người ta có thể thấy vẹn toàn chỉ bởi vì người ta đang ngồi trong xe với hai người bạn, nghe một bản nhạc cực hợp
      tâm trạng, và lái đến bữa tiệc đầu tiên trong đời - chỉ cần thế là anh đã thành Thượng đế của cả thế giới to lớn vây ráp quanh anh."

      từ Mike Kobayashi.

    6. #36
      Lâu lắm mới log nick vào ngó, chỉ muốn nói các bạn giám khảo nhận xét tận tâm quá Đúng là lúc mình với lover viết thì có đang chạy deadline, với cả cũng khó tự bắt lỗi hết

      Mà không ngờ mình beta lại thư mấy lượt mà vẫn còn lỗi cơ đấy...

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:23.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.