H mới để ý bé Magnemite thuộc nhóm epic nhưng thật sự Gặp khá nhiều
Cái berry là để giảm độ bỏ chạy + tăng độ bắt của pokemon thui. Thường thì pokemon dưới 100 sẽ ít phá bóng, trên 100 sẽ bắt đầu phá bóng, trên 200 thì có thể bỏ chạy.
Cái đó thì mình hiểu nhưng mình không biết làm thế nào để sử dụng berry ấy Cái biểu tượng nó bị mờ không biết dùng sao luôn
Lúc bắt pokemon bấm vào túi, chọn berry rồi quăng cho nó ăn ( auto dính nên k cần canh như bóng đâu). berry chỉ bị mất hiệu lực khi bóng ném dính mà pkm thoát ra ( nếu ném bóng chệch thì berry vẫn còn xài dc)
Theo như bảng này mình bắt được 1 bé epic )) Trong số very rare thì Pinsir gặp rất nhiều Với lại bực mình là mấy đứa CP cao ném trúng đến chục lần mà vẫn không bắt được TvT
À mà cái Razz Berry dùng thế nào vậy thím? Thấy des nó viết là để lần tiếp theo bắt con Pokemon đó sẽ dễ dàng hơn nhưng mìn thấy nó bị mờ, không biết dùng kiểu gì
À, có mấy em CP cao ý, hay có tình trạng bắt vào xong lại xổ ra lắm, nếu thím chưa có hay ko dùng Great Ball hay Ultimate Ball thì dùng Razz xong thì lần bắn đầu tiên (khả năng cao) sẽ yên vị trong bóng. Tất nhiên là tuỳ trường hợp. Thím cứ ném Razz ra cho em ý rồi tính sao thì tính nhá lol
Còn lại thì cái bảng rate Pokemon, thật ra tôi thấy ko đúng lắm, thật đấy. Everywhere thì phải là Zubat, Doduo, Rattata, Pidgey, Weedle với Caterpie. Tôi đến phát ngán mấy em này luôn. Cột Very Rare thì khá đúng, trừ Pinsir. Nó everywhere, thật đấy. Hồi lv7 tôi lấy được nhiều Pinsir đến mức mấy em dưới 200 CP phải trả lại Prof hết
Còn mấy em ngầu ngầu khác thì tôi ko muốn nói nữa lol, tôi bắt hụt từ Magmar đến Growlithe rồi vân vân mây mây các em khác May mà ô Very Rare tôi sở hữu hết nửa rồi, ko chắc đau lòng mà nghỉ chơi quá
"If all hearts were open and all desires known - as they would be if people showed their souls - how many gapings, sighings, clenched fists, knotted brows, broad grins, and red eyes should we see in the market-place!"
- Thomas Hardy
"Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up."
@Rouge Tuôi chỉ muốn bắt một bé Pikachu mà hơm gặp bao giờ Con Pinsir chả tiến hóa được gì cả nên giờ tôi cũng chả muốn bắt nữa Dơi bay loạn xạ cũng bơ luôn
Mà dạo này tuôi lười ra ngoài nên chả đi gym được lần nào Trong nhà trước có một cái gym trong bếp mà giờ nó mất tăm đâu ế Trữ bao nhiêu thuốc nặng hết cả túi không lấy được thêm ball nên toàn xóa bớt đi, kể cũng tiếc của nhưng mãi không dùng đến
@hukurae Giờ thì tớ biết dùng Berry rồi Có điều tớ thấy cũng chả tác dụng lắm
Tôi nghe bảo muốn bắt Pikachu thì cứ đi đường xong lơ đi tầm 3 chục Pokemon rồi Pikachu tự đến hay sao ý Pinsir thật ra khá là dựa vào may mắn, vì em nó chỉ Power Up đc chứ ko tiến hóa đc. Pinsir nhà tôi 500 CP tận 2 em rồi nên mất hứng. À mà có em Eevee ý, thật ra em nó rất mạnh, nhưng tiến hóa mệt nghỉ luôn lol
Tôi chả bao giờ ra gym, team tôi trùm luôn rồi nên thấy màu đỏ đâu đâu cũng Dragonite, riết thấy chán chả muốn ra nữa
Đánh dấu