oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Endless Parade > Sentimental Steps > Oneshot Contest 2017 >

Trả lời
Kết quả 11 đến 16 của 16
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      @Meo Mình xin lỗi vì khi mình nghiêm túc nghe có vẻ có ác cảm nhưng mình cam đoan là mình không hề có ý thù địch gì.

      Mình muốn góp ý, vì mình nghĩ bạn giám khảo 2 đã tốn công đọc truyện của mình, tuy nhiên lại gặp khó chịu gượng ép và mình hoàn toàn không mong muốn bất kì ai phải bị bức ép chấm điểm văn chương. Nếu mình thật sự ghét đã không nói ra cảm nghĩ bản thân.

      Mình không nghĩ là giám khảo phải là người cao siêu hay giỏi văn chương etc. Nhưng bạn ấy dù sao cũng là một giám khảo, lời nói có trọng lượng hơn rất nhiều trong tâm trí của một người viết non tay, hay mới bắt đầu viết không lâu. Bạn nếu không cẩn thận với từ ngữ bạn có thể làm tổn thương cảm xúc người khác, tuy nhiên là theo cách chỉ trích chứ không phải cách xây dựng góp ý. Mình tin bạn hẳn cũng có niềm yêu thích văn chương, nếu vậy thì bạn biết thể hiện ý kiến, dù là sự thật mất lòng, nhưng có lẽ bạn có thể chọn một cách diễn đạt ôn hòa hơn.

      Và như lời nhận xét của bạn cho mình, đây cũng chỉ là góp ý của mình cho bạn thôi. Sở dĩ mình cảm thấy không đồng ý với nhận xét của bạn, có lẽ bắt nguồn từ cá tính bản thân hay cảm nhận được ghét bỏ từ bạn. Mình với bạn không quen không thân, nếu không hợp thì cứ bỏ qua nhau là được.

      À mà mod Meo, nếu có lần sau, hy vọng bạn không ép giám khảo chấm hết bài kể cả bài họ không thích, để tránh gây ra mất lòng.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Đã sắp quên hết những gì mình muốn nói.

      *Giám khảo 1:
      Lúc đầu mình đã đi thẳng vào vấn đề nhưng sau đó khi sửa lại mình đã đệm thêm một màn dạo đầu dài dài và Kiên. Mục đích là nhằm làm lệch trọng tâm của câu chuyện. Câu chuyện không nhằm vào "một đôi" mà chỉ một mình Ngọc Anh mà thôi. Dù rằng ý định ban đầu đã không thành công.

      Văn phạm thì lúc nào cũng là điểm yếu của mình, mình không còn gì để nói. Nó vẫn tệ vậy dù mình cũng muốn cải thiện lắm.

      Thực ra khi viết truyện, mình không định để Ngọc Anh giãi bày mọi cảm xúc trong cùng một thời điểm. Có lẽ do văn phong không đủ tốt đã khiến các bạn hiểu nhầm. Mình dùng từ có thể để ngụ ý rằng vào thời điểm đó Ngọc Anh rất hoang mang và tại thời điểm đó, nó là hiện tại với Ngọc Anh chứ không phải chuyện đã xảy ra rồi.

      Dùng "đôi ta" là vì khi đó là cảm xúc của Ngọc Anh. Khi đó mình nghĩ thế này: Bạn đơn phương, dù ngoài mặt bạn không biểu hiện ra thì trong lòng vẫn thường hay tự ý ghép đôi mình với người ấy đúng không?

      Và:
      sự tiêu cực hiện hữu ngay từ đầu đã gây cản trở tâm lý khi đọc của mình, con người mà, đã chọn đọc tiểu thuyết chẳng ai lại muốn khiến tâm trạng tồi tệ thêm.
      Bạn nói rất đúng. Mình viết truyện là do một ý tưởng đột nhiên nảy ra trước Contest này và mình viết để thỏa mãn bản thân mình chứ chưa hề nghĩ đến người đoc. Đó là sơ suất của mình.

      *Giám khảo 3:

      Bạn nói đúng. Đây là một dòng cảm xúc.

      ở cô gái tôi thấy sự hèn nhát, ích kỷ và vô vọng, hoàn toàn không thay đổi từ những năm đầu trung học đến tận mấy năm sau. Nếu đây là hình mẫu nhân vật mà bạn định xây dựng thì xin chúc mừng bạn đã làm rất tốt!
      Về nhân vật, ngay khi viết thậm chí cả tôi cũng chưa định hình được cô ấy ra sao. Tôi chỉ vẽ ra được một vài chi tiết, một vài tình huống và cách ứng xử của cô ấy trong tình huống đó. Và sau khi viết xong tôi chợt nhận ra cách nghĩ của cô ấy quả là hèn yếu và có phần ích kỉ. Thế nên sau khi sửa lại tôi thậm chí còn tô đậm những đặc điểm ấy của cô ta. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để nói rằng tôi là les và tôi tước đi sự dũng cảm của cô ấy. Nhưng nếu đấy là tất cả những gì bạn có thể cảm nhận được về nhân vật của tôi thì tôi phải nói rằng tôi đã không thành công.

      Lời cuối, cảm ơn những lời nhận xét của tất cả các bạn. Tôi đã nhìn được yếu điểm của truyện "Đơn phương".


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Mình chỉ là người qua đường Ất cơ mà bạn DreamyFool à...

      À mà mod Meo, nếu có lần sau, hy vọng bạn không ép giám khảo chấm hết bài kể cả bài họ không thích, để tránh gây ra mất lòng.
      Việc 1 giám khảo không chấm bài sẽ gây ra rối loạn điểm, từ đó không thể đưa ra kết quả công bằng nhất được ' A ')/ Thật ra mình thấy lời nhận xét cũng bình thường mà, mấy năm trước mình đi thi cũng nhận mấy lời nhận xét cay nghiệt còn hơn cả thế....

      Anw, chúc mừng các bạn năm nay đạt giải ` ^ `)/ Những bạn năm nay không được giải đừng buồn, năm sau cố gắng tiếp nhất định thành công. *từ 1 thiếu nữ đi thi đến năm thứ 3 mới đạt giải ba cho hay*


      To Mikưng: Yêu cầu bạn Rốt về khao bạn Tôm khẩn trương, đạt giải mà ém là hông vui nghe Rốt ))))

      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      @Đông Nguyệt : hì hì, bạn biết không, mình không biết bạn đã nhận được nhận xét cay nghiệt đến mức nào, tuy nhiên nói ra với mình, là bạn đang muốn nói lời nhận xét mình đọc thấy buồn kia thật ra chẳng có gì và là do mình làm quá? Lý do của bạn, là để giải quyết mâu thuẫn, hay là để nói với mình rằng bạn đã từng trải qua đau hơn nhiều, và vì như thế nên nó "bình thường"?

      Về phần không chấm, có thể thay cách tính điểm bằng trung bình. Mình nghĩ cũng không ảnh hưởng quá đến kết cục đi.

      Mình rất khó chịu khi bạn giám khảo bảo rằng bạn phải dùng trách nhiệm để chấm bài. Và nếu bạn ấy là người năm ngoái chấm bài của mình và cũng để lại cho mình cảm giác hụt hẫng như vậy, mình muốn nói. Mình cần phải nói.

      Tuy nhiên mình góp ý, chứ không có ý gì khác. Nếu bạn nghĩ nhận xét của giám khảo là không có gì, tớ nhận thấy lời góp ý này cũng là không có gì.

      Có lẽ bạn đã từng nghe, nhưng có khi cũng chưa, nhưng bạn qua đường này, suy nghĩ trước khi nói "mình đã thấy tệ thứ cay nghiệt hơn nhiều", vì có những thứ bạn không để ý, không quan tâm, không suy nghĩ nhiều và không cảm thấy đau khổ, không có nghĩa nó cũng sẽ như vậy với người khác. Bởi vì với một người để ý, quan tâm quá nhiều như mình, thì cảm thấy mình cần một lời giải thích cho cái cảm giác tức trong lồng ngực này, đặc biệt chỉ xuất hiện khi mình tham gia viết cho box ShoujoAi.
      Sửa lần cuối bởi DreamyFool; 11-08-2017 lúc 00:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Leonce
      Từ Huyên
      Neko Himari
      SP: 398
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,136
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      198
      Reps
      9796
      1. BGK sẽ k reply thêm nữa.

      2. Bạn Haruka vui lòng PM cho mình P limit bạn chọn.



      Je suis tombé en amour avec toi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste fait. Je suis attiré à ton sourire, tes lèvres, ton rire, tes yeux, tes baisers…ton tout.
      Parfois je t'aime, parfois je te déteste…mais il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne te manque pas. Parfois je souhaite que tu étais à ma place, juste pour savoir comment je me sens.

      Je t'aime, et c'est me tue...
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Ôi, cuối cùng cũng tổng kết với kết quả chính mình cũng không ngờ tới.
      Mình xin cảm ơn box đã tổ chức event cho một đứa lâu ngày mới đụng đến câu chữ và cảm xúc như mình được "múa bút" một chút. Thực sự mình biết, tác phẩm của mình chưa thực sự hoàn hảo, về phần trình bày cũng khá lộn xộn, vì thế mình rất cám ơn BGK cùng rất nhiều bạn đọc và chỉ ra cho mình. Phần nhận xét của BGK có thể nói là khá thẳng, nhưng chính mình lại cần sự thẳng thắn đó của các bạn để trau dồi thêm kinh nghiệm cho bản thân.
      Cuối cùng, vẫn là lời cám ơn đến box, đến các bạn đã đọc và nhận xét cho tác phẩm của mình.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:20.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.